Thứ sáu, 03/05/2024,


 
  TÀU CAU RỤNG (Ngày 01/03/2014 04:03:26 - Gửi bởi: ĐỖ XUÂN THẮNG - Địa chỉ: TRUNG HÒA CHƯƠNG MỸ HÀ NỘI - Điện thoại: 01653635322)

                                                         

  TẦU CAU RỤNG

 

 

 

 

Trăng khuya nhấp chén rượu suông

Nghe tàu cau úa rụng buông thân gầy

Chung lòng ôm ấp bấy nay

Tưởng như mãi mãi lá - cây chung tình

Sinh hoa kết quả rung rinh

Thẳng ngay, che chắn bên mình quả non

Nắng mưa tàu lá héo hon

Lá lìa, thân đứng nuôi con lặng thầm !

 

Đỗ Xuân Thắng

                         

 

  ĐỒNG CHIỀU (Ngày 01/03/2014 09:03:42 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 ĐỒNG CHIỀU

 


Lưng còng gượng gánh hoàng hôn
Đồng chiều hút gió héo hon...mạ gầy...
Thở dài mẹ khẽ ngừng tay
Mắt buồn mẹ dõi mây bay cuối trời
"Năm nay rét đậm kéo dài
Nỗi lo bám chặt phận người nông dân
Bao nhiêu mưa nắng tảo tần
Mồ hôi nước mắt bao lần trộn cơm
Bao đời bám lấy rạ rơm
Mà tâm hồn vẫn thảo thơm tình người
Nén đau đổi lấy nụ cười
Bao nhiêu cơ cực chẳng lời oán than..."

Trời chiều mưa rải lâm thâm
Đường trơn oằn những dấu chân...mẹ về.

 

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 

  NGỰC GIÓ (Ngày 01/03/2014 08:03:11 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

NGỰC GIÓ

  

 

 

Đêm sâu ngực gió phập phồng

Trắng đêm sương lạnh len trong lối gầy

Hẩy hây ngực gió áo bay

Thẫn thờ mắt gió quắt quay mỏi mòn

Lá cây xào xạc đêm sương

Ru tình ướt đẫm canh trường vắng tanh

Khát ôm ngực gió vén mành

Mơ hồ tỉnh giấc giật mình lá rơi

Phập phồng ngực gió chơi vơi

Sương đêm dần rã ngực vơi gió tàn

Lạnh lùng đêm vắng dần loang

Ánh hồng nhốt lại sương tàn đêm qua

Lá cây khô lệ nhạt nhòa

Chỉ còn ngực gió đêm qua phập phồng!

 

 

Đàm Quyên

28/2/2014

 

 

 

 Nối vần cùng: "NGỰC GIÓ" của ĐQ. Mong t/g cùng vui và cùng... thông cảm.

THOÁNG MƠ.

Gió thoảng qua da trắng hồng
Hòa theo nhịp thở phập phồng đáng yêu
Mong sao gió mãi xoay chiều
Quẩn quanh bên ngực là điều ước mơ.

Gió ơi, cho gửi lời thơ
Về thăm "người ấy" bây giờ ra sao?
Đêm khuya có lạnh không nào
Kéo chăn phủ kín bồng đào hây hây
Sương khuya len nhẹ lối gầy
Trong mơ "người ấy" có ngây ngất tình
Mỉm cười với cõi vô thinh
Niềm riêng chỉ mỗi một mình biết thôi.

 

LÊ DU LÃNG - QUY NHƠN.

 

 

  Cảm ơn người biên tâp  (Ngày 27/02/2014 10:02:31 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

CẢM ƠN NGƯỜI BIÊN TẬP "DIỄN ĐÀN LỤC BÁT"

( Kính tặng nhà thơ Hồ Đình Bắc và các BTV "Diễn đàn lục bát". )

 

 

 

"Diễn đàn lục bát" tôi yêu,

Mỗi bài chan chứa bao nhiêu tình người.

Chuyện đời chia xẻ đầy vơi,

Nhân văn, thời sự ... có nơi giãi bày:

 

Các nhà thơ được đắm say,

Lời hoa mật ngọt, vần hay lưu truyền!

Không thi sĩ được ưu tiên,

Sửa vần giữ ý cùng biên tập vào.

 

Cảm ơn anh - trách nhiệm cao,

Người biên tập giúp phong trào tỏa lan.

Vẹn tròn tiêu chí diễn đàn,

Cho vần lục bát ngày càng thăng hoa!

 

Tôi cùng phố mấy bạn già,

Bên in - tờ - nét uống trà, bình thơ.

"Diễn đàn lục bát" bao giờ

Cũng đem mới lạ, bất ngờ, văn chương.

 

Xưa còn đi học ở trường,

Diễn đàn: tờ báo treo tường viết tay.

Nhiệt tình giữ đến hôm nay,

Yêu trang lục bát chung tay góp bài!

 

( Dẫu rằng bằng - trắc đúng, sai

Vẫn mong Biên tập sớm mai sửa giùm:

Để lời tôn ý hay hơn,

Vần thơ khoe sắc sân chơi Diễn đàn! ) 

 

Đào Đức Trang

 

 DIỄN ĐÀN LỤC BÁT  

(Chia sẻ cùng bài CẢM ƠN BAN BIÊN TẬP của tác giả Đức Trang )
 
Diễn đàn lục bát bấy lâu 
Có sức lan tỏa vào sâu lòng người
Sân chơi nhỏ bé vậy thôi
Bạn thơ khắp chốn nơi nơi gửi bài
Nhờ ban biên tập miệt mài
Sắp xếp, chỉnh sửa lại cài thêm tranh  
Có nơi bày tỏ ngọn ngành 
Chuyện làng, chuyện xóm, thị thành, nông thôn
Ngày ngày hồi hộp sớm hôm 
Vào in tơ net  vui buồn gặp nhau 
Lục bát di sản Việt nam
Cảm ơn biên tập đã làm rạng danh
 
 

 
Lương Điền  

 

  

  RU EM (Ngày 27/02/2014 03:02:10 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương hưng-Gia lôc- Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

RU EM

    

Đêm trường một điệu dân ca
Ru em tình khúc nhạt nhòa trong mơ
Ru em bằng những vần thơ
Tình quê chan chứa, bến bờ thương yêu

Lời ru theo gió liêu xiêu
Từ trong sâu thẳm bao điều đắm say
Ru em "muối mặn gừng cay"
Dù bao sóng gió tình này không phai

Ru em ngon giấc đêm dài
Đói no, chia sẻ, sắn khoai cùng nhường
Vườn khuya lá đọng hơi sương
Ru em giấc ngủ canh trường đêm nay

Ru em, em ngủ cho say
Ngày mai hạnh phúc tràn đầy ước mơ
Thương em anh viết bài thơ
Ru cho em đẹp giấc mơ ngọt ngào
 

Đỗ Trọng Kim


  CHIỀU PHỐ VẮNG (Ngày 27/02/2014 09:02:01 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 CHIỀU PHỐ VẮNG

 

 


Nghiêng chiều chiếc lá cô đơn
Gieo vào phố vắng nỗi hờn thời gian
Cuối đông giá lạnh chưa tàn
Người xa lỗi hẹn...muộn màng tình xuân
Một mình nhẩm đếm dấu chân
Bao nhiêu bước bấy nhiêu lần nỗi đau
Rây rây mưa bụi trắng đầu
Lần tay vuốt ngực nén sầu vào tim

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 

  TƯƠNG THÂN (Ngày 26/02/2014 05:02:44 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

TƯƠNG THÂN



Ở đời cái nghĩa tương thân

Giúp nhau hoạn nạn chẳng ngần ngại chi

Thế mà có kẻ ngoảnh đi

Mồm thì thơn thớt nói thì rất hay

 

Xem ra những số người này

Ở trong thiên hạ xưa nay cũng nhiều

Số ít tuyệt tác mỹ miều

Của rơi nhặt được không xiêu tấc lòng

 

Đô La vàng thỏi tươi hồng

Tấm lòng trong suốt không mong của người

Mới hay muôn sự ở đời

Tâm hồn trinh bạch lòng người sao Khuê

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

  Nỗi đau Chu Va (Ngày 25/02/2014 08:02:55 - Gửi bởi: Thanh Phương - Địa chỉ: Tân Uyên Lai Châu - Điện thoại: )

Sáng 24/02/2014, Một đám tang khi qua cầu treo Chu Va thuộc xã Sơn Bình - Tam Đường thì đột nhiên cầu đứt dây, hất cả đoàn đưa tang và quan tài của người sấu số xuống suối. Đã có 8 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương. TP xin gửi nén tâm hương viếng hương hồn những người sấu số!

 

NỖI ĐAU CHU VA

       

       

 

Nỗi đau từ đất Chu Va

Cầu treo đứt bởi đám ma qua cầu!

Máu đào lênh láng dòng sâu

Bao người thương tích khi cầu lật nghiêng

Tám người về cõi linh thiêng

Tai hoạ ập xuống một miền biên cương!

Oán than, đau xót, tiếc thương!

Tiếng kêu dậy đất, khói hương ngút trời!

Tâm hương một nén giữa đời

Lòng này xin viếng những người ra đi!

 

Tân Uyên 25.2.2014

Vũ Thanh Phương

 

 

  Đi câu (Ngày 25/02/2014 07:02:18 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

ĐI CÂU



 

Ai mà chẳng thích đi câu

Gió chiều man mác từ đâu bay về

Mình ngồi câu cá say mê

Xua tan cái mệt bộn bề dở dang

Xin đừng đi bộ lang thang

Trở về câu cá nhẹ nhàng mà vui


Xuân Lược

 

 

  THOÁNG BUỒN  (Ngày 25/02/2014 05:02:23 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

 THOÁNG BUỒN

 

 

 

 

Giăng giăng trời rắc mưa xuân 

Chút hanh hao vẫn tần ngần mùa đông 

Dập dìu hội đám ngóng trông 

Ngẩn ngơ hoa dại thấy lòng nao nao 

Tôi về quê cũ năm nào 

Đường xưa đã khác -lối vào thênh thang 

Chỉ còn tên ngõ, tên làng 

Những người thân với họ hàng năm xưa 

Thèm tìm đồng lúa, bờ tre 

Mỏi mòn tiếng ếch từng nghe đêm dài 

Chát xình tiếng nhạc bên tai

Tiếng bà ru cháu nhà ai không còn 

Nhà cao khuất bóng trăng non 

Tình xưa, lối cũ kiệu son hội làng

Thoáng buồn tản mạn miên man

Sân đình ngày hội râm ran tiếng cười .

 

 

Lương Điền

 

 

 

THOÁNG NHỚ

( Họa bài Thoáng buồn của TG Đỗ Lương Điền)

Tứ bề giăng mắc mưa xuân

Đất trời như cũng xa dần mùa đông

Thăm quê thờ thẫn, buồn trông

Mênh mang dâu bể  mà lòng nao nao.

Làng quê nay khác thưở nào

Đường đi lối lại ra vào thênh thang.

Tôi đi khắp ngõ cùng làng

Nhớ người thân, nhớ bạn vàng ngày xưa.

Nhớ từng rặng nhãn, bờ tre

Nhớ sao tiếng cuốc vọng nghe đêm dài

Chát xình nhạc rock chói tai

Tiếng bà ru cháu nhà ai ... đâu còn.

Bờ đê cỏ vẫn tươi non

Vắng người đưa rước kiệu son hội làng.

Chân đi ... hồn cứ miên man

Chợ quê giữa buổi râm ran nói cười.

 

Đặng Duy Phiên

 

  TRÁI TIM TRẺ LẠI (Ngày 25/02/2014 03:02:46 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

 TRÁI TIM TRẺ LẠI

( Mến tặng các BS. Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội )

 

 

Tuổi già cũng lắm nỗi sầu

Tim mình đeo đẳng bệnh đau mạch vành.

Thuyền đời lại gặp thác gềnh

Trần gian ở trọ giá thành lao đao!

 

Nhờ lương y kỹ thuật cao

Trái tim trẻ lai, dạt dào yêu thương.

Da mồi, tóc nhuộm tuyết sương 

Tim hồng ta mãi tơ vương tình đời!

 

 

Trần Trọng Huệ

 

 

  Đi giữa miền xuân (Ngày 25/02/2014 10:02:17 - Gửi bởi: Trần Tâm - Địa chỉ: Văn Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa - Điện thoại: 0982545496)

 

 

 ĐI GIỮA MIỀN XUÂN

 

 
 



Nàng Xuân đẹp nhất trên đời
Yêu kiều duyên dáng vẹn mười nét xinh

Bao chàng say đắm chữ tình
Cho nàng đỏng đảnh, cho mình lỡ duyên

Thế gian vẫn có kẻ điên
Cầm hoa đi giữa những miền xuân qua.


Ngày rằm, tháng giêng, năm ngựa
Trần Tâm

 

 

Trước tiên Trước Trang [361, 362 ,363 ,364 ,365 ,366 ,367 ,368 ,369 ,370 ,371 ,372 ] Tiếp  Cuối cùng