Thứ năm, 02/05/2024,


 
  MÀU HOA HỌC TRÒ (Ngày 04/03/2014 02:03:33 - Gửi bởi: cao ngoc anh - Địa chỉ: 65/a-phú đức -vĩnh hòa-nha trang - Điện thoại: 0933273347)
HOA HỌC TRÒ
 
 

Tím hoa tím cả vần thơ
Tím trong nỗi nhớ Tím mơ mộng buồn
Chiều xưa một thuở tan trường 
Dáng Em gót nhẹ trải đường chân qua

Con đường hoa Tím bằng lăng 
Hàng cây nghiêng đổ tóc nàng che nghiêng
Để tôi nỗi nhớ triền miên
Theo sau lặng lẽ niềm riêng giữ lòng...

Bằng Lăng một cánh đợi mong
Gởi trao Em đó Tím lòng hoa mơ
Em tôi dáng nét còn Thơ
Ôi!..Sao yêu quá,mắt mơ một thời

Một chiều dáng nhỏ xa rời
Bằng Lăng hoa tím một thời ta mơ
Tím hoa ,Tím cả vần thơ
Tên Em ngày đó ..Tình thơ Học Trò

KNAT
  HOA HỒNG TÌNH YÊU (Ngày 04/03/2014 08:03:41 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)


 HOA HỒNG TÌNH YÊU

CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM  8-3

 

 

 

 

Trăm hoa đua nở mùa xuân 

Trong anh - em vẫn ngàn lần hoa tươi

Dáng đi, giọng nói, nụ cười 

Em luôn mãi mãi là người anh yêu 

Ánh dương chiếu tỏ sáng chiều

Cũng không sánh được bằng yêu thắm nồng 

Tám - ba (8-3),  từ tận đáy lòng  

Tặng em một lẵng hoa hồng trái tim 

 

Lương Điền 

 

 

  KHI ĐÃ YÊU (Ngày 03/03/2014 08:03:54 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương - Điện thoại: )

 

KHI ĐÃ YÊU

 

 

 

 

Khi yêu thì có tiếc gì

Nâng niu gìn giữ quý như vàng mười

Đã yêu lở đất long trời

xiêu đình đổ quán thương người mình yêu

 

Đã yêu thì nhớ anh ơi

Bao giờ anh được như người em mong

Yêu như em, gái yêu chồng

Nặng nhẹ em gánh ước mong em chiều

Trọn vẹn xây đắp tình yêu

Cho hoa hồng nở mỹ miều lòng son


Xuân Ngọc


 

  Kê cho bằng (Ngày 03/03/2014 05:03:09 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Thành - Địa chỉ: Gia Lộc Hải Dương - Điện thoại: 0904489870)

KÊ CHO BẰNG

 

 

 

Căn nguyên chẳng biết từ đâu

Ai làm "lục  bát " từ lâu lệch vần

Người xa xôi ,người ở gần

Nhớ về "lục bát " bần thần, diết da

 

"Con cò bay lả bay la.."

"Trăm năm trong cõi người ta..." thủa nào.

Mượt mà, sâu đậm ca dao

Lời ru của mẹ, ngọt ngào trang thơ

Mỏi mòn con mắt mong chờ

Vần thơ "Lục bát "-"Quốc thơ " thỏa lòng  ?

Dù cho cách núi, cách sông

Khúc ngâm lục bát mà lòng hướng quê.

Giữ sao cho trọn mọi bề

Lệch vần "lục bát "- Ta kê cho bằng  !


Đỗ Trọng Thành

 

 

  TIẾNG VỌNG (Ngày 03/03/2014 04:03:48 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

 

TIẾNG VỌNG

 

 

Hai tim đập, một đường ngăn!

Sợi tơ tình mỏng khó giăng mặc cùng

Nửa tim ai đỏ máu hồng

Nửa tim ai cũng vầng đông nhuộm trời

Ngăn lòng hai nửa mà thôi

Nén cài xuân để cho lời lặng thinh

Cơn mưa nhỏ hạt vô tình

Nổi thành bão tố chông chênh phận người

Đành trong tiếng vọng xa xôi

Ấp tim để mãi làn môi yên bình

Hai tim đã lạc hai miền

Tơ hồng hai mảnh đã duyên số rồi

Đành ôm tiếng vọng không lời

Trái tim hai nửa lệ rơi cũng đành!

 

Đàm Quyên

3/3/2014

 

 

 

 

  PHỤ NỮ VIỆT NAM (Ngày 03/03/2014 10:03:38 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1 Đường Đỗ Nhuân Hà nội0 - Điện thoại: 0989997459)

 PHỤ NỮ VIỆT NAM

( Kính tặng các thế hệ Phụ nữ Việt nam và một trăm

phụ nữ vừa được nhận giải thưởng Bông hồng vàng )


 

Mang danh liễu yếu đào tơ

Hiền nhân quân tử ngẩn ngơ sớm chiều

Dọc ngang "sông cạn núi xiêu"

Kẻ thù hung ác sớm chiều thất kinh

Xưa nàng Tô Thị chung tình 

Ngày nay phụ nữ " hy sinh " càng nhiều

Yêu thì hết mực đáng yêu

Thương thì bão tố sớm chiều vẫn thương

Thấy người hoạn nạn dọc đường

Sẵn sàng trao tặng yêu thương chân tình

Gia đình nguồn cội văn minh

Vì chồng con trọn chữ tình quên thân

Ruộng sâu nương rẫy xa gần

Sớm hôm vất vả gian truân lẽ thường

Ở nhà máy, chốn giao thương

cho ta thấy biết bao gương tuyệt vời

Ngẫm xem "muôn sự ở đời"

Nam thanh nữ tú -Ai người hơn ai !

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG



 

  XUÂN VỀ (Ngày 03/03/2014 07:03:29 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)


 XUÂN VỀ

 

 

Còn sót chiếc lá cuối cùng 

Sau bao giá rét mùa đông dài dài 

Xuân về nắng ấm ban mai

Cây, cành thay đổi hình hài tốt tươi

Lộc non chào đón mọi người 

Búp tơ như nến thắp trời lung linh 

Chim ca trong ánh bình minh 

Cây xanh, lá nõn rung rinh trên cành 

Mưa xuân lất phất buông mành 

Chào mùa xuân mới -ngọt lành con tim 

 

 

Lương Điền 

 

 

  XUÂN DÃ TỪ (Ngày 02/03/2014 11:03:11 - Gửi bởi: An Chi - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 01215101901)

 XUÂN DÃ TỪ

 

 

Lẽ nào em lại mang theo

Mầm xanh nho nhỏ xóm nghèo quê anh

Mang đi hoa lá trên cành

Để cây trơ trụi nắng hanh hè về

Em đi khô cả miền quê

Sông sâu cũng cạn, triền đê khô vàng

Người về lỡ chuyến đò ngang

Người đi hối tiếc lỡ làng hẹn xuân

Em đi trăng hạ tần ngần

Vấn vương chạnh nhớ nàng xuân dã từ !

 

AN CHI

 

 

  Rau sạch. (Ngày 02/03/2014 11:03:11 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

RAU SẠCH




Vườn ông trồng bốn luống rau,

Trước ba luống: bán. - Luống sau: nhà dùng.

Hạt gieo từ một giống chung,

Đến khi chăm bón lạ lùng khac xa:

 

Nước ăn ông tưới rau nhà

Phân gio cho đất: kiểm tra kĩ càng!

Mã ngoài tuy chẳng mỡ màng,

Nhưng nhà dùng phải an toàn ưu tiên.

 

Còn ba luống bán lấy tiền,

Thuốc phun kích thích giao liền nay mai.

Nhìn xanh, ngon mắt, muốn "sài"

Nhưng đầy chất cấm(*) hại ai ăn vào!

 

Bán khoe: "rau sạch" đóng bao

Người mua dùng có bị sao ... Kệ mà ?

Tưởng rằng "hàng giả" đâu xa,

Ba luống rau bán - vườn nhà của ông!

 

Mình ăn hay bán: khi trồng,

Mong đừng để tiếng "rau không an toàn".

Ông ơi, dù có bần hàn 

Giữ nề, tu đức - phúc còn dài lâu!


 

 Đào Đức Trang

Chú thích: (*) Bao gồm những thuốc thực vật dùng trong nông nghiệp có dư lượng độc hại quá mức cho phép.


 

  Mùa xuân (Ngày 02/03/2014 08:03:22 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

MÙA XUÂN




Mùa xuân cây, cỏ nẩy chồi

Từng đàn én lượn rợp trời phương Nam

Rơn, Ly, Đào, Quất, Mai, Lan

Chim ca rúi rít rộn ràng hàng cây

Các nơi mở hội vui thay

Người về lễ Phật đêm, ngày thảnh thơi 

Phước, Lộc mang đến nơi nơi

An khang thịnh vượng mọi người nhất tâm

Hoa xuân đỏ, tím, trắng, hồng

Thỏa lòng mong ước ngóng trông bao ngày


 

 Dương văn Thung

 

 

  LÁ BÀNG RƠI (Ngày 02/03/2014 01:03:52 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 LÁ BÀNG RƠI

 

 

Thoáng buồn thấy lá bàng rơi

Thế là xong một kiếp đời lá non !

Thế là qua một vòng tròn

Lá vàng rơi để chồi non nẩy mầm


Dã từ cái rét cuối đông

Xuân về với những ước mong tràn trề

Chồi non xanh mướt phố quê

Trải qua mưa nắng xuân về biếc xanh

 

Sức căng tràn nhựa thân cành

Ly ty hoa nhỏ đậu thành quả thơm

Trái bàng chín mọng vàng ươm

Đậu trên môi trẻ thơm còn nhớ lâu

 

Cành cao cây lớn lá sầu

Từ xanh đã chuyển thành nâu một vòng

Muôn đời nhựa chảy vào trong

Nuôi cây dưỡng quả hài lòng ra đi 

 

Thế là hết một chu kỳ... !

Con người cũng vậy sinh ly lẽ thường

Cái gì để lại cõi dương ? 

Hay là cũng chỉ vô thường sắc không !

 

Đặng việt Dũng

 

 

  GỞI CHÚT TÌNH BUỒN (Ngày 01/03/2014 10:03:48 - Gửi bởi: cao ngọc anh - Địa chỉ: 65/a-phú đức vĩnh hòa nha trang khánh hòa - Điện thoại: 0933273347)

GỞI CHÚT TÌNH BUỒN 





Chiều nay Biển hát như ru 
Gợi Ta nhớ lại chiều Thu năm nào 
Bên nhau lá đổ lao xao 
Công viên ngày ấy lặng trao duyên tình 

Bâng khuâng em nói chuyện mình 
Đôi ta hãy giữ chuyện tình đừng xa 
Tóc bay theo gió thổi qua 
Hương thơm em đã theo ta một đời 

Ai ngờ vật đổi sao dời 
Chuyện đời chia cắt nửa vời tình xa 
Một cơn bão tố phong ba 
Tôi, em hai ngã chuyện ta xa rồi 

Chiều xưa Thu ấy bồi hồi 
Gặp nhau lần cuối ngậm ngùi tiếc thương 
Em đi...Tình mãi theo vương 
Còn anh ở lại giữ Hương tóc buồn 

Chiều nay Biển Tím lặng buông 
Từng cơn gió nhẹ thổi buồn nỗi đau 
Bao năm tình vẫn nặng sâu 
Gởi về bên ấy....Chuyện sầu tình xưa 


Cao Ngọc Anh


 

Trước tiên Trước Trang [349 ,350 ,351 ,352 ,353 ,354 ,355 ,356 ,357 ,358 ,359 ,360] Tiếp  Cuối cùng