Thứ ba, 07/05/2024,


 
  bìm bịp kêu chiều (Ngày 27/10/2019 07:10:05 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

BÌM BỊP KÊU CHIỀU



 


Nghe con bìm Bịp kêu chiều
Nước lên nước xuống liu riu chân cầu
Đợi Người - Chẳng thấy người đâu
Nào ai đo được bể sầu đầy vơi

Người xa thì đã xa rồi
Người gần chán vạn mà tôi chả cần
Đưa tay hái nụ Tầm Xuân
Giật mình mới biết một phần đầy gai

Hôm xưa trên bến xứ Đoài
Tiễn em cùng với “người ai” xuống tàu
Tôi giờ kém cả chàng Ngâu
Mong chi Ô Thước bắc cầu Sông Ngân

Tiếng con Bìm Bịp xa dần
Triền đê vài nhánh Tầm Xuân cũng tàn.
 
Lê Hải Châu

 

  TRONG ĐÊM THỊ MẦU (Ngày 25/10/2019 11:10:44 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 TRONG ĐÊM THỊ MÀU



   

 

 

Thị màu em đã lên chùa

Còn nhầm tiểu Kính… bỏ bùa cho sư

Sư về, sư ốm tương tư

 Thầm thương vụng nhớ nên sư buồn rầu

 

Ngoài chùa sân diễn cổng sau

Đèn mờ cửa khép thị màu đón đưa

Bão giông từ những ngày xưa

Để sư phá giới bỏ chùa đi đâu? !

 

Sao em khéo diễn Thị Màu?

Chạm lòng ân ái sư đau khóc thầm!

 

Xuân Ngọc

  Thơ (Ngày 24/10/2019 11:10:13 - Gửi bởi: Nguyễn Đức Nhân - Địa chỉ: 66 đường Thành Tô p. Tràng cát TP. Hải Phòng - Điện thoại: 0327547216)

 THƠ LỤC BÁT




Câu thơ lục bát tuyệt vời

Từ lâu đã thấu lòng người Việt Nam

Dễ học dễ nhớ dễ làm

Phố phường cho đến xóm làng đều hay

 

Xa xưa cho tới ngày nay

Vần thơ lục bát rãi bày lòng ta

Lẫn trong nốt nhạc thi ca

Âm tiết mượt mà dung động con tim

 

Buồn vui ai cũng muốn tìm

Đến thơ lục bát để tin yêu đời.

 

24-10-2019

Nguyễn Đức Nhân

  lá vẫn còn xanh (Ngày 23/10/2019 10:10:01 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

LÁ VẪN CÒN XANH

 

Kết quả hình ảnh cho lá cây

 

Phận anh cơ nhỡ đã đành
Em như hoa nở chót cành Mùa Thu
Tính nhanh tuổi mụ bù trừ
Tuổi anh đã ở đầu tư mất rồi
Buổi chiều anh ghé sang chơi
Thấy em dạy trẻ đang ngồi ê a
Tuổi Băm đâu phải đã già
Trời kia sao nỡ để hoa gãy cành
Chồng em bằng độ tuổi anh
Chẳng may tử nạn, em thành cô liêu
Thương em định nói rất nhiều
Chỉ riêng mỗi một chữ Yêu lại dừng
Hôm qua họp xóm ngồi chung
Mấy phen định nói, ngập ngừng đành thôi
Em nhìn như hiểu lòng tôi
Đưa tay nắm chặt, thế rồi lặng im
Đơn thân bảy nổi ba chìm
Tết này tôi hẹn đón em trở về.
 

Lê Hải Châu

 

  người làm thuê (Ngày 21/10/2019 11:10:42 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

NGƯỜI LÀM THUÊ




Cuối chiều cái nắng xiên khoai
Gặp em ở chỗ bên ngoài quãng đê
Xinh tươi cô gái làng nghề
Em cười: “Em cũng làm thuê ấy mà”.
Làng nghề xã bạn mở ra
Em sang thử việc thế mà gặp may
Cái gu chạm khắc thế này
Bên em tất tật… xưa nay vẫn làm
Tranh thì bộ tứ bộ tam
Ngày xưa thợ cả phải làm kỳ công
Bây giờ máy chạm máy lồng
Nhanh hàng mà lại ung dung nhẹ nhàng
Em ơi bộ tứ bộ tam
Riêng anh chỉ kết loại hàng bộ đôi
Em cười ý tứ chào tôi
Hẹn rằng mai mốt để rồi còn xem.
 

Lê Hải Châu

 

  MIỀN QUÊ THANH BÌNH (Ngày 21/10/2019 09:10:15 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 MIỀN QUÊ THANH BÌNH

 

 

 

Tạm xa đường phố ồn ào 

Về quê với cảnh vườn ao thanh bình

Vườn rau cải sạch tươi xanh

Cá rô canh cải ngọt lành thơm ngon


Ông bà vui với cháu con

Gia đình đầm ấm tâm hồn thảnh thơi

Dù đi khắp bốn phương trời

Không đâu tình nghĩa bằng nơi quê nhà


Anh em nội ngoại gần xa

Thương yêu đùm bọc chan hòa tình quê

Đi đâu tôi cũng nhớ về

Vườn rau ao cá miền quê thanh bình.


Bùi Văn Hoa

  CON SÁO SANG SÔNG (Ngày 20/10/2019 04:10:42 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 CON SÁO SANG SÔNG 

(Tặng Các Em Nhân Ngày Phụ Nữ)








 

 

Bắt đền em đấy em ơi!

Cơi trầu để héo nhạt vôi không nồng

Bắt đền em đã sang sông

Khác nào con sáo sổ lồng sáo bay

 

Bắt đền em lấy chồng Tây…? !

Em sang bên ấy sướng hay khổ nhiều!

Nhớ cha, nhớ mẹ sớm chiều

Cha thương mẹ nhớ như diều đứt dây

 

Từ ngày em lấy, chông Tây

Mẹ em như những sầu ngày, khóc đêm !

Áo Tây ấm, bố chẳng thèm

Rượu vang mẹ chẳng dùng quen bỏ hoài

 

Gặp anh nước mắt chẩy dài

Bởi vì em đã là người phụ anh? !

Người ta vì nghĩa vì tình

Sao em vì những đồng chinh bơ thừa!

 

Lỡ rồi! cứ tím hoa mua

Xin đừng nước mắt dư thừa rơi rơi

Anh nói để cứu những người

Mơ Hàn, mơ Nhật  đầy vơi thảm sầu

 

Xuân Ngọc

 

  RƯỢU QUÊ (Ngày 18/10/2019 03:10:55 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 RƯỢU QUÊ

 

 

 

 

 

Kinh Môn không rượu làng Vân*

Cũng không có cả rượu cần, Xuân Mai*

Càng không có rượu Mao Đài*

Hoa vàng cái rượu, mấy ai so bì

 

Lời mời quý khách nâng li

Đất trời nghiêng ngả em thì mời anh

Say men say cảnh say tình

Chẳng lo thuốc lú, an bình cạn be

 

Thơ hay thơ rở khen chê

Tài danh câu tứ, chân quê chữ tình

Thơ quê rượu nếp cung đình

Ngọt lời quan họ thắm tình non sông

 

Ai về ai có nhớ không?

Nhớ người thắng cảnh núi, sông Kinh Thầy

 

Xuân Ngọc

 

 

  mẹ tôi mót lúa trên đồng (Ngày 15/10/2019 08:10:37 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

MẸ TÔI MÓT LÚA TRÊN ĐỒNG
(Tuổi già, thấy bông lúa nhiều hạt thì tiếc chứ đâu phải đói nghèo)

 

Kết quả hình ảnh cho mót lúa


Mẹ ơi cúi mãi trên đồng!
Cái lưng đẫm ướt, cái hông quẹn bùn
Đôi tay gầy guộc run run
Mấy bông lúa chét(1) dính bùn lem nhem
Mắt già nên đã kèm nhèm
Cúi lâu mỏi cổ, ngước lên ngoẹo đầu
Đã đành ruộng cũng không sâu
Khăn trùm mẹ buộc kín đầu kín tai
Đồng chiều giờ chẳng còn ai
Gió hun hút lạnh, thổi ngoài sông xa
Tám mươi-sao bảo chưa già
Lưng còng-sao bảo đồng xa ngại gì?
Mẹ ơi nhà chẳng thiếu chi
Lúa mùa vụ trước đóng bì còn nguyên
Cũng không eo hẹp đồng tiền
Trầu cau mua sẵn, con têm để thừa
Một đời dầu dãi nắng mưa
Con trâu túc tắc, cái bừa vác vai
Tuổi thơ đói khổ dài dài
Miếng cơm đã thiếu, củ khoai cũng thèm
Bây giờ lúa chét mọc lên
Dẫu rằng khi chín chẳng nên mùa màng
Mẹ không nỡ phí hạt vàng
Chứ như tuổi mẹ còn tham nỗi gì
Con nhìn theo dáng mẹ đi
Thấy như trong mắt có gì cay cay
 

Lê Hải Châu

Ghi chú(1): Lúa chét là bông lúa mọc lên từ cây rạ sau mùa gặt .

 

  DÀNH QUÊN (Ngày 13/10/2019 09:10:20 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

   ĐÀNH QUÊN !

 

Chẳng quên lời ngọc sẻ chia

Chẳng quên ruột bí nấu ria tôm hùm

Chẳng quên rượu rót từ chum

Chẳng quên say cả hoàng hôn dáng hồng

 

Chẳng quên thảm nắng mênh mông

Chẳng quên giọt nắng tình nồng thắm tươi

Chẳng quên em những nụ cười

Chẳng quên giá lạnh tháng mười mùa đông

 

Chẳng quên em đã sang sông

Chẳng quên dẫu nhớ cũng không còn gì

Chẳng quên cái cảnh sầu bi

Đành quên cho cuộc chia li nhẹ lòng

 

 

 

Xuân Ngọc

  máy ốm (Ngày 11/10/2019 11:10:19 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)

MÁY ỐM

 

Kết quả hình ảnh cho máy tính


Thuốc thang, cơm cháo, dỗ dành
Loay hoay nhiều bữa cũng đành bó tay
Mọi hôm thỏa sức tao cày
Chuyện buồn, chuyện dở, chuyện hay tỏ tường
Thấy mày nằm đó mà thương
Phải chi xôi thịt tao nhường phần hơn
Lỗi Win hay Chíp đã chờn
Tao thay cái khác xịn hơn cho mày
Mất nguồn-đã có nguồn thay
Yên tâm đi nhé, cái này đẹp hơn
Tao rầu, thở hắt từng cơn
Mày sao vẫn cứ vô hồn lặng câm
 

Lê Hải Châu
 

  BA ĐÀO (Ngày 10/10/2019 08:10:37 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0377225720)

 

 

 BA ĐÀO

 

 

 

 

Từ hai cõi lạ thành quen

Trai ở với gái nên nhen lửa tình

Trời xui phật khiến ta mình

Thương nhau tha thiết thắm tình duyên yêu

 

Tình dâng như nước thủy triều

Lênh đênh sóng cả dạt bèo trôi xuôi

Nước lên sấp sảnh bờ ngòi

Em đi ở đợ cả đời không công?

 

Triều xuống nước chảy cạn sông

Bơ vơ trước cảnh bão giông ba đào

Cá sông hờ hững cá ao

Ăn trầu nhả bã thắm sao hỡi mình

 

Duyên trăm năm nặng nghĩa tình

Ngờ đâu trái khoáy nên mình bơ vơ

 

Xuân Ngọc

Trước tiên Trước Trang [25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36] Tiếp  Cuối cùng