Thứ sáu, 03/05/2024,


 
  ÔNG TẶNG HOA BÀ (Ngày 07/03/2014 12:03:58 - Gửi bởi: Đăng viêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 

ÔNG TẶNG HOA BÀ

 

 

* Đã già bầy vẽ tặng hoa

Nhân ngày mồng 8 tháng 3 làm gì

* Ông rằng :Bà cứ nhận đi

Cũng là đổi mới chứ gì. Có sao !

Bao năm có biết đâu nào

Bây giờ mới biết có sao đâu bà

- Tặng hoa sao bảo là già

Nay tôi mới được tặng hoa vợ mình

Cũng là một nét văn minh

Để bà thấy được cái tình của tôi

Biết rằng ta đã già rồi

Nhưng tình yêu sẽ trọn đời trẻ trung !

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

 

  CHỜ XUÂN (Ngày 06/03/2014 10:03:00 - Gửi bởi: An Chi - Địa chỉ: Thôn lộc Xuân đỉnh Từ liêm Hà nội - Điện thoại: 01215101901)

 

CHỜ XUÂN

 

 

 

Hè về chở nốt xuân đi

Chở luôn những nét xuân thì dễ thương

Ngàn năm cây cỏ ven đường

Xuân về nẩy lộc dâng hương cho đời

Bây giờ lá rụng cành rơi

Sỏi văng cát vả thành đời xác xơ

Hỏi ai thương cỏ bây giờ

Thôi đành phó thác đợi chờ xuân sau

Mong rằng mùa hạ qua mau

Thu tàn, đông nối nhịp cầu xuân sang

Để cho cây cỏ ven đường

Lá xanh bông thắm dâng hương cho đời !

 

AN CHI

 

 

  Trở lại Văn Thai (Ngày 06/03/2014 03:03:41 - Gửi bởi: Nguyễn Huy - Địa chỉ: Hội VHNT Hải Dương - Điện thoại: email : nguyenhuyhd49@gmail.com)

TRỞ LẠI VĂN THAI

Tặng thi sỹ Hồ Đình Bắc
 
 
 

Tôi về thăm lại Văn Thai*
Phố xưa đã mất  nắng dài bãi sông
Xóm xưa đã chuyển sang đồng
 Vườn ai thấp thoáng nụ hồng cuối thôn
Mẹ giờ bận rộn sớm hôm
Thâm canh gối vụ ruộng đồng thật vui
 Mùa màng mỗi độ thêm tươi
Hết rồi vất vả một thời âu lo
Nhớ khi nước lũ ngập bờ
Bồng bềnh xóm bãi  phố mờ trắng đêm
Hút heo năm tháng ưu phiền
Bão dông mấy bận càng thêm não lòng
Từ ngày rời khỏi triền sông
Làng thôn ấm áp bên đồng lúa reo
Đò ai đợi khách cuối chiều
Bâng khuâng trên bến bao nhiêu nỗi niềm


 Nguyễn Huy

* Nơi giáp với quê Hồ Đình Bắc
 

 

  Nhớ mối tình đầu. (Ngày 06/03/2014 10:03:31 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

NHỚ MỐI TÌNH ĐẦU.

( Tâm sự cùng Tamara )



Nhớ hồi mình ở bên nhau

Trao môi hơi ấm tình đầu tha hương.

Gái trai Nga, Việt chân phương,

Làm chung xưởng máy, cùng đường sánh đôi.

 

Tháng Ba giăng lối tuyết rơi,

Bó hồng đỏ thắm tận nơi thăm nhà.

Gặp em có cả mẹ cha,

Tiệc vui ấm áp như là ở quê ...

 

... Tư gia nay đã yên bề,

Hàn vi thuở ấy vọng về trời Nga.

Đất Việt ngày Tám tháng Ba,

Ảnh em, cha, mẹ đưa ra ngắm nhìn.

 

Sáng trong mãi: một mối tình,

Cao hơn duyên phận - Trái tim trao rồi!

Thành công trên bước đường đời,

Có phần em gái xứ người Bạch Dương.


Tháng 3/ 2014 -

Đào Đức Trang.

 

 

 

  HỒN QUÊ (Ngày 06/03/2014 06:03:09 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

 

 HỒN QUÊ

 

 

Dòng sông - bến đợi con đò

Cây đa, rặng nhãn luôn chờ người thân 

Đường làng hẹn những bước chân 

Cánh đồng đón lứa mạ xuân vào mùa

Chùm thơ mong đợi sớm trưa 

Sân đình ngày hội - say sưa hát mừng 

Xuân về vui tết tưng bừng 

Muôn hoa khoe sắc mọi vùng làng quê

 

 

 

Lương Điền 

 

 

  QUÊ HƯƠNG& TUỔI THƠ (Ngày 05/03/2014 10:03:08 - Gửi bởi: cao ngoc anh - Địa chỉ: 65/a-phú đức -vĩnh hòa-nha trang - Điện thoại: 0933273347)

 

QUÊ HƯƠNG & TUỔI THƠ 
 
 
 


Đồng vàng trĩu hạt lúa vàng 
Sợi rơm óng mượt khẻ khàng Trâu nhai 
Thanh bình một buổi sớm mai 
Đường làng xa chợ trên vai gánh đầy 

Mẹ già một dáng hao gầy 
Tay cơi tro bếp thổi đầy cơm thơm 
Ra đồng một buổi tinh sương 
Lưỡi cày lật đất rạ rơm thơm mùi 

Quê hương một thoáng bùi ngùi 
Khi ta nhớ lại thuở thời ấu thơ 
Chỉ còn một giấc trong mơ 
Ngày qua tháng tới thẩn thờ trôi xa 

Hôm nay trở lại quê nhà 
Liếp rau xanh mởn luống cà ra hoa 
Chạnh lòng nghe mắt cay dài 
Tuổi thơ ngày ấy nhớ hoài không phai 

KNAT (CAO NGOC ANH)

 

 

  SÓNG (Ngày 05/03/2014 11:03:54 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)


SÓNG

 

 

 

 

 

Mặt hồ phẳng, gió thu không

Mênh mông lòng nước cuộn dâng đáy hồ

Khoảng em lặng lẽ sợi tơ

Gió lùa không tiếng lệch so rối bời!

 

Bức tranh em lặng không lời

Sắc màu tối, sáng, nhạt, tươi… trộn hòa

Thoáng nhìn vô cảm lạ xa

Thẳm đôi mắt bỗng thiết tha ngập hồn

 

Lặng lời thăm thẳm nguồn cơn

Lặng lòng mà suốt canh trường thức thao

Lặng im đáy mắt dâng trào

Lặng trong ngõ vắng mà xao xác lòng

 

Muôn trùng tiếng vỗ biển đông

Muôn ngàn tiếng gió tầng không dội về

Đầu bằng lặng tiếng khuất che

Sóng cồn cồn sóng bộn bề tâm can!

 

   

 

Đàm Quyên

 

 5/3/2014

 

  Bà nó nhà tôi (Ngày 05/03/2014 10:03:57 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Thành - Địa chỉ: Thôn Ngà-Gia Lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0904489870)

BÀI THƠ TẶNG VỢ

( nhân ngày 8-3-2014)

 

 

Bao năm bà đã bên tôi

Ghé vai gánh vác việc đời miên man

Khi ngót dạ lúc cơ hàn

Lại khi dông bão mưa chan gió gào

Tôi đau, bà xót như bào

Tay năm tay bảy, bà nào có ngơi

Dẻo cơm, canh ngọt, êm lời

Thuốc thang, cháo nóng, giùm tôi pha trà

 Chăm lo quán xuyến cửa nhà

Nâng niu bát sạch để mà ngon cơm

Vườn rau xanh, mãi xanh rờn

Bắt sâu vun xới sớm hôm chuyên cần

Nếp lề bền bỉ kiên tâm

Luyện rèn chữ thiện chữ nhân hàng ngày

Hội làng, tôi cũng vui lây

Áo lương, khăn xếp bà bày cài khuy...

Thiệt hơn nào có suy bì

Kính già, yêu trẻ nghĩa nghì mà hay

Men nào thấm để tôi say

(kiệm cần chăm chút hàng ngày đảm đang )

Tôi thì dở dở, dang dang

Suốt ngày cũng chỉ nghềnh ngàng với thơ

Đã không chén rượu cuộc cờ

Hoa quỳnh đâu nở mà chờ trăng lên?

Thôi thì lấy thú điền viên

Thương bà tôi phải đáp đền gì đây.?


Đỗ  Trọng Thành

 

  CAU THỀ THÁNG BA VÀ TÌNH RƠI (Ngày 04/03/2014 10:03:49 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

CÂU THỀ THÁNG BA

  

 

Tháng giêng trời đất đa tình 

Hái hoa em ngắm một mình cười duyên

Hoa từ mặt đất mọc lên

Hứng sương phơi nắng mà duyên mà tình   

Em từ đâu đến mà xinh? 

Nhờ bầu sữa mẹ sinh thành dưỡng chăm

Ngắm sương hứng gió nhìn trăng

Có vầ bên ấy mời anh cùng về 

Tháng ba sắp đến mùa hè 

Sao em không trọn câu thề giêng hai 

Xuân này xuân nữa xuân mai

Câu thề không trọn đào phai mai tàn 

Hương xuân ngan ngát nồng nàn

Ai thương ai để mai tàn đào phai

 

 

 

 

 

 


 

TÌNH RƠI

 

Ngồi buồn em vá tình rơi 

Đứt bao sợi nhớ thương đời sợi đau

Gió mưa chìm đáy sông sâu

Thế rồi cuộn sóng buồn đau nổi chìm

Nỗi buồn khảm khắc trong tim

Gom bao thương nhớ gửi miền heo may

Sợi buồn sợi nhớ giăng vây

Thế gian ơi những tràn đầy nỗi đau 

Vá thương em bắc nhịp cầu

Để vơi nỗi khổ tình đầu sầu đong

Khỏi đêm trằn chọc trăng suông

Ngày xanh lành nặn yêu thương tình đời 

Những ai chót lỡ tình rơi 

Biết bao nỗi khổ trên đời em vay

Cho chồi nẩy lộc xanh cây

Đơm hoa kết trái chung xây tinh nồng   

 

Xuân Ngọc


 

  tháng ba (Ngày 04/03/2014 09:03:57 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41/9E đường 30-4 TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0908720220)


THÁNG BA

 

 

 

Tháng ba ngày tám xa xưa

Những ngày giáp hạt sớm trưa mẹ buồn

Nén buồn mẹ động viên con

Chăm chỉ học tập lớn khôn nên người

 

Tháng ba nay đổi thay rồi

Con mẹ thành đạt cuộc đời nở hoa

Mừng ngày mồng tám tháng ba

Cháu con sum họp chan hòa mẹ vui

 

Tháng ba nay những ngọt bùi

Bên mẹ con lại bùi ngùi nhớ cha

Hy sinh ở chiến trường xa

Vì nền độc lập nước nhà bền lâu

 

Tháng ba vui vẻ cùng nhau

Qua rồi giáp hạt buồn rầu sớm trưa

Tuổi già mẹ thỏa ước mơ

Tháng ba ngày tám bây giờ khác xưa.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

  DU XUÂN YÊN TỬ (Ngày 04/03/2014 07:03:59 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-phương Hưng-Gia lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

DU XUÂN YÊN TỬ

 

 

 

 

Ta về yên tử sớm nay

Xanh xanh rừng Trúc, tràn đầy lộc xuân

Bên bờ suối nước trong ngần 

Đền trình hương tỏa mấy vần thơ xưa

 

Cheo leo vách đá trong mưa

Đường lên cõi Phật mây che lối mòn

Hoa Hiên sương đọng lá non 

Khẳng khiu cành Đại, véo von chim rừng

Núi cao ở giữa lưng chừng

Nhân -Tông tượng phật, sáng bừng trời cao

An Kỳ sinh đứng thủa nào

Ngàn năm vẫn vậy, gió gào sương sa

 

Chùa Đồng Tiên đỉnh nguy nga

Linh thiêng cõi Phật hương hoa nguyện cầu

Du xuân vai sánh vai nhau

Hòa trong ngàn Trúc, niệm câu Di Đà.

 

 

3-2014

Đỗ Trọng Kim

 

 

  Muối phơi hai mẻ. (Ngày 04/03/2014 04:03:41 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

MUỐI PHƠI HAI MẺ.

( Kính tặng những phụ nữ nghề muối nhân ngày 8/3. )




Trăng treo lơ lửng giữa trời

Trên ô trăng vỡ - muối phơi nhuốm màu

Rộn ràng thôn nữ trước sau

Xúc ánh trăng vỡ nối nhau đưa về

Trăng đùa rỡn bóng chân đê

Muối trắng theo về, nước cái(*) theo ra

Ô phơi giăng rộng bao la

Nước cái mặn mà chảy xuống cười reo

Trăng nhìn - tỏa sáng - cười theo

Muối phơi hai mẻ, trăng treo lại lành!

 

Ơn trời trên tận cao xanh

Trăng, sao hiểu thấu ngọn ngành diêm dân

Dưới trần tiên nữ hóa thân

Chắt chiu từ biển từng cân muối vàng

Mồ hôi cực nhọc mỗi nàng

Đượm trong hạt muối muôn vàn yêu thương!


Đào Đức Trang.

Chú thích: (*) nước cái: là nước độ mặn cao nhất có được sau nhiều lần lọc cát phơi hòa nước biển.

 

Trước tiên Trước Trang [349 ,350 ,351 ,352 ,353 ,354 ,355 ,356 ,357 ,358 ,359, 360 ] Tiếp  Cuối cùng