Thứ sáu, 03/05/2024,


 
  Hai nửa yêu thương (Ngày 13/03/2014 08:03:45 - Gửi bởi:  Lê Thế Bình - Địa chỉ:  TT Liễu Đề Nghĩa Hưng Nam Định - Điện thoại:  0945074787)

 

HAI NỬA YÊU THƯƠNG 

 

 

Trời sinh một nửa thế gian 

 Họ mang màu sắc trăm ngàn loài hoa 

Dáng đi iểu điệu thướt tha  

 Quẩn quanh, thoang thoảng như là hương bay

Eo thon cho mắt ai say 

Men đời làm nửa kia ngây ngất tình 

 Cũng là bởi tại nhân sinh 

  Cho nên hai nửa chúng mình....của nhau ! 

 

 Lê Thế Bình

 

  BẾN BỜ BÌNH YÊN (Ngày 13/03/2014 06:03:46 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

 BẾN BỜ BÌNH YÊN



Chị em phụ nữ quê mình

Ai ai cũng đẹp cũng xinh, cũng ròn

Chả cần phấn, chả cần son

Vẫn cứ mỏi mòn khối kẻ gần xa.

Dịu dàng, duyên dáng, nết na

Chung, riêng công việc rất là đều tay

Thể thao giỏi, văn nghệ hay

Đối nhân, xử thế, xưa nay tuyệt vời.

Long lanh ánh mắt, nụ cười

Chứa chan hạnh phúc, đầy đời mộng mơ

Suối nguồn dào dạt nhạc, thơ

Nơi neo đậu - ấy bến bờ bình yên.


Đặng Duy Phiên

 

 

  TINH KHIẾT HOA BAN (Ngày 12/03/2014 10:03:51 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: Cựu giáo chức Thành Thọ Thạch Thành TH - Điện thoại: 01698231580)

 TINH KHIẾT HOA BAN

 

 

 

Cỏ cây hoa lá đua chen

Đã qua giá rét đông ken lụi tàn

Xuân nay phủ khắp non ngàn

Màu tinh khiết của hoa Ban trắng trời

 

Gửi tình yêu đến muôn nơi

Như xôi ngũ sắc nói lời thủy chung

Sắt son đỏ, tím khôn cùng

Nét riêng văn hóa một vùng quê ta

 

Từ trên đỉnh núi Ban xà*

Khắp thung nhắc nhở mọi nhà lên nương

Trẻ già trai gái các mường

Cấy, tra, trồng, trỉa hạt thương vào mùa

 

Lẫn trong tiếng mõ trâu khua

Tiếng khèn ai đó đang đùa gọi ai

Yến oanh khoe sắc khoe tài

Núi rừng Tây Bắc vươn vai cựa mình

 

Trịnh Phú Đa

*hình ảnh hoa Ban xà từ trên núi xuống thung lũng

 

 

  QUỐC TẾ PHỤ NỮ (Ngày 12/03/2014 06:03:15 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

QUỐC TẾ PHỤ NỮ

 

 

 

 

 

Hôm nay mồng tám tháng ba

Em trao ý đẹp lời hoa cho đời

Hoa nào cũng đẹp em ơi

Tâm hồn cao đẹp được người trồng ươm

 

Hoa hồng đẹp dưới nắng sương

Tâm hồn đẹp biết yêu thương luyện rèn

Đẹp người đẹp nết đẹp duyên

Môi hồng má phấn mắt em sao trời

 

Thủy trung duyên thắm tình đời

Tình non nghĩa nước chói ngời muôn sau

Hoa ngày mồng tám trao nhau

Gửi thương gửi nhớ gửi câu nguyện thề

 

Nồng nàn thắm đượm tình quê

Tinh thần quốc tế vọng về trào dâng

Hoa hồng anh trao tặng em

Em trao ánh mắt sao đêm nụ cười

 

 

Xuân Ngọc

 

 


  Cầu mong. (Ngày 12/03/2014 06:03:14 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

CẦU MONG.

( Viết theo bản tin thời sự VTV1, 12giờ trưa, 12/3/2014. )




Tháng rồi Bắc rét đậm hơn

Mạ non chết phải cấy bòn thóc ăn

Nghề nông Nam Định khó khăn

Nỗi lo trán mẹ nếp nhăn thêm nhàu

 

Khánh Hòa mía đốn đã lâu

Nắng khô chất đống chẳng đâu lấy hàng

Ông mua, ông chở còn đang

Cãi nhau giá cước ... mía càng bỏ đi

 

Cầu Trời mưa nắng phải thì

Cho người Nam Định vợi đi nỗi buồn!

Mong Ai suôn sẻ họp bàn

Khánh Hòa mía héo sớm mang làm đường!

 

Đào Đức Trang

 

 

  Trần Nhân Tông với Trúc Lâm Thiền Phái (Ngày 12/03/2014 05:03:38 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Thành - Địa chỉ: Thôn Ngà-Gia Lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0904489870)

TRẦN NHÂN TÔNG VỚI "TRÚC LÂM THIỀN PHÁI"



 

Bấu vào vách đá cheo leo

Nhớ Người lội suối trèo đèo năm xưa

Đường xuân lất phất bụi mưa

Bồng bềnh thảm cỏ thêm ưa cõi thiền

Chen chân từng bậc HOA YÊN

Thanh cao rừng trúc vững bền ngàn thông

Xốn xang lòng những nhủ lòng

Đâu là sắc sắc, không không luân hồi

Tiếng chuông ngân vọng đầy vơi

Chùa Đồng linh nghiệm bồi hồi tâm can

Ai xưa tột đỉnh cao sang

Áo bào rũ bỏ chẳng màng hư vinh

Chân tu khổ luyện hết mình

"Trúc Lâm Thiền Phái" nặng tình nước non

Thời gian thấm đá vẹt mòn

Lời Người - Lời Phật mãi còn vẹn nguyên

 

Đỗ Trọng Thành .

 

 

  Cánh hoa bên đường (Ngày 12/03/2014 04:03:26 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Địa chỉ: Q57 CXVH, đường Nguyễn Hữu Hào, P6- Q4, TPHCM - Điện thoại: 0903978120)

 CÁNH HOA BÊN ĐƯỜNG!


 

 

Cũng rực rở giữa cuộc đời

Không ai biết nên lẻ loi bên đường

Phơi mình trong nắng trong sương

Cánh hoa vàng thẫm vẫn vươn từng ngày

 

Mặc đời ai bước qua đây

Nắng mưa lặng lẽ một loài không tên

Đơn côi trên khắp mọi miền

Những loài hoa dại nỗi niềm riêng tư

 

Nép mình trước gió phất phơ

Tên chẳng có nhưng vàng mơ cho đời

Xanh xanh cành lá một đôi

Cũng cho hương sắc thắm tươi mỗi ngày.


Nguyễn Hữu Đức


 

  Đọc bài  (Ngày 12/03/2014 11:03:26 - Gửi bởi: Vũ thị Bình - Địa chỉ: Số 4 ngõ 27- Lê Lợi - Ngô Quyền - Hải phòng - Điện thoại: 01238385048.)

Đọc bài "Thăm phố cũ" trên Diễn đàn Lục bát.

Cảm ơn Diễn đàn với bài "Thăm phố cũ" của tác giả Đào Đức Trang.

Bài lục bát đã vẽ lại vùng phía bắc nội thành Hải phòng cách đây hơn 50 năm khi chưa bị chiến tranh phá hoại do Đế quốc Mỹ gây ra. Những con phố, cây cầu ... loanh quanh một vòng trong khu công nghiệp Xi măng hồi ấy được hiện thực sinh động: Cảnh vật thanh bình, thơ mộng ( ở thế kỉ 21 này không còn nữa. )

Đò ngang lời xẩm trữ tình,

Mái khua dòng chảy lung linh ánh vàng.

Trung tâm bức tranh là những người công nhân năm xưa. Họ chưa đủ ăn, đủ mặc nhưng tin vào ngày mai tốt đẹp hơn nhờ chính bàn tay, khối óc của mình.

Rằng: xi măng tốt ra lò

Kì này thêm thưởng - thêm no ấm rồi!

Niềm tin cho họ sự hăng say cống hiến: "Còi tầm giao điểm ngân cao, tưng bừng phố thợ ra vào đổi ca", sự giải trí thanh bạch: "Chiều tà điện sáng sao rơi, bờ sông cùng bố thảnh thơi bộ hành." ... Và cao hơn cả là cho họ sự chiến thắng bom giặc phá hoại để rồi xây dựng Hải Phòng cùng cả nước ngày càng thịnh vượng.

Tôi thích bài này được viết theo lối kể chuyện, tựa lời ru. Tôi dễ hình dung ý tứ vì không có sự cầu kì, văn vẻ ở đây. là người sinh ra, lớn lên ở Hải Phòng, tôi đồng cảm hoài niệm được ghi bởi tác giả là cậu bé trong cuộc. Thật quý!

Còn "Phố cũ" của cuộc sống mới bây giờ, tác giả có đề cập, chúng ta đã biết, không phải bình gì thêm!

Chúc Diễn đàn có nhiều bài hiện thực cuộc sống như vậy trên khắp Tổ quốc ta. Chúc Ban biên tập và tác giả khỏe mạnh, hạnh phúc !

 

12/3/2014

Vũ thị Bình

 

 

  Trái bàng vuông Trường Sa (Ngày 12/03/2014 10:03:11 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)

TRÁI BÀNG VUÔNG TRƯỜNG SA

 

 

 

Trường Sa gửi trái bàng vuông

Bao ngày, qua mấy nẻo đường về đây

Cầm bàng ấm cả bàn tay

Nghĩ về đảo, nỗi lòng này sao nguôi.

Biển xanh in bóng mây trời

Bên anh, luôn có bao người yêu thương.

Cỏ cây xanh, trái bàng vuông

Ngàn năm xưa đã về nương đất lành

Dẫu còn gió cuốn bìa ghềnh

Đất ôm lấy đá, đá thành vành nôi

Đất trong bờ tốc tới nơi

Đất thêm đất, đảo đắp bồi vững hơn.

Đảo là núm ruột giang sơn

Bàng vuông ưa đất cát cồn Trường Sa

Trên vì đảo, dưới vì nhà

Mong anh giữ đảo quê ta trường tồn. 

 

Nguyễn Hồng Ba

 

  GẮNG LÊN (Ngày 12/03/2014 09:03:09 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: Cựu giáo chức Thành Thọ Thạch Thành TH - Điện thoại: 01698231580)

GẮNG LÊN



 

Lên lầu tặng vợ bông hoa

Vợ tôi lại bảo lão già dở hơi

Đã gần hết cả đời người

Lại còn bày vẽ “cảnh cơi” làm gì

 

Làm như vẫn tuổi trồng si

Còn phơi phới thuở đương thì năm nao

Mũi mồm nhiều bữa phập phào

Còn run tay gậy còn chao nghiêng mình

 

Ô hay bà vẫn cứ xinh

Trong tôi bà vẫn lung linh vẹn tròn

Xuân dù chia hết cháu con

Dáng bà vẫn cứ mãi còn đôi mươi

 

Vẫn e ấp mãi nụ cười

Trinh nguyên nét dáng xinh tươi buổi đầu

Theo tay dìu của cháu dâu

Gắng lên ra trước cửa lầu nhận hoa



 Trịnh Phú Đa

 

 

  Nhớ về tiếng DẠ (Ngày 11/03/2014 04:03:49 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 Nhớ về tiếng DẠ

( Nhân kỷ niệm 39 năm giải phóng Trị Thiên Huế 26-3)


 

Nhớ về tiếng DẠ thân thương

Đưa anh trở lại chiến trường Trị- Thiên

Nhớ miền Tây, nhớ Phong Điền

Xuống đồng bằng... DẠ ! Tiếng em dịu dàng...

Nhớ đêm vượt phá Tam Giang

băng qua đồn địch dẫn đường quân đi...

Măng rừng, môn thục, củ mì (sắn )

Mưa rừng, nước lũ quản chi nhọc nhằn

Vẫn cười trắng lóa hàm răng

DẠ !Thưa !...Vất vả chi bằng anh mô (đâu )

Nhớ đêm ta vượt sông Bồ

Bị thương em gửi anh vô xóm nghèo

Dịu êm tiếng hát trong veo

Giúp anh qua phút hiểm nghèo chiến tranh

Ngập ngừng em nói : DẠ ! Anh ...!

Trái tim anh rộn lên thành tiếng reo...!

 

Bao năm mong ước càng nhiều

Được nghe tiếng DẠ sớm chiều  Huế thương !

 

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

 

 

  Thăm phố cũ. (Ngày 11/03/2014 11:03:30 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

THĂM PHỐ CŨ



 


Năm xưa nhà máy xi măng

Bên chân Cầu Cất bắc ngang Sông Đào.

Còi tầm giao điểm ngân cao,

Tưng bừng phố thợ ra vào đổi ca.

Ngõ nghèo ngóng bố từ xa.

Tan tầm có chuyện thay quà bố cho.

Rằng: xi măng tốt ra lò,

Kì này thêm thưởng - thêm no ấm rồi!

Chiều tà sáng điện sao rơi,

Bờ sông cùng bố thảnh thơi bộ hành

Đường Vạn Kiếp, Phong Nội thành,

Cầu Quay, Hạ Lý loanh quanh một vòng:

Sắc màu một góc Hải phòng,

Sông soi phố nối  phố trong thanh bình.

Đò ngang lời xẩm trữ tình,

Mái khua dòng chảy lung linh ánh vàng ...

 

... "Chiến tranh phá hoại leo thang"

Chín năm bom giặc tan hoang Hai lần(*)

Bố là thế hệ công nhân

"Dũng, trung - Quyết thắng"(*) góp phần làm nên!

 

Nay về phố cũ không quên

Năm Mươi năm phép thần tiên đổi đời:

Dây chuyền nhà máy di dời,

Nhường Khu Đô thị sáng ngời mọc lên.

Tên đường, phố, ngõ vẹn nguyên

Đói nghèo, giặc giã triền miên không còn.

Bố ơi, thịnh vượng nước non,

Hải phòng giàu có - chúng con nguyện cầu!

 

Chú thích: - Những chữ in nghiêng chỉ những địa danh phía bắc nội thành Hải phòng.

                   - (*) Từ 1964 đến hết 1972 ( 9 năm ) Đế Quốc Mỹ gây 2 cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt nam bằng không quân.

                    - (*) Danh hiệu Nhà Nước tặng thành phố Hải phòng thời kì Chống Mỹ- Cứu Nước.

 Tháng 3/2014-

 

Đào Đức Trang

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [349 ,350 ,351 ,352 ,353 ,354 ,355 ,356 ,357, 358 ,359 ,360 ] Tiếp  Cuối cùng