Thứ sáu, 03/05/2024,


 
  THĂM BẠN CŨ (Ngày 15/03/2014 10:03:44 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Địa chỉ: Q57 CXVH, đường Nguyễn Hữu Hào, P6- Q4, TPHCM - Điện thoại: 0903978120)

THĂM BẠN CŨ

 

 

 

Xưa nghe Hớn Quản Bình Long

Nơi đây hiểm trở mênh mông mây mù

Rừng thiêng nước độc âm u

Cọp gầm vượn hú hoang sơ núi đồi

 

Chiến tranh đạn nổ bom rơi

Quê hương lửa khói khắp nơi điêu tàn

Bây giờ tôi đến Thanh An

Sóc Dầm nhà cửa khang trang bên đường

 

Bạn tôi đầu đội nắng sương

Gọi điều ra trái gọi hương lúa về

Dây tiêu nặng hạt bốn bề

Cao su xanh lá tràn trề niềm vui

 

Miền xa dẫu nặng kiếp người

Mà sao nghe mãi tiếng cười rộn vang

Xua đi tất cả gian nan

Đồng quê nắng ấm chứa chan thâm tình.


 Nguyễn Hữu Đức

 

 

 

  BỨC TRANH QUÊ (Ngày 15/03/2014 04:03:06 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh Từ liêm HN  - Điện thoại: 0983410548)


 BỨC TRANH QUÊ

 

 

"Bao giờ đom đóm bay ra

Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng "*

Triền đê hoa gạo tưng bừng 

Như bao đốm lửa bập bùng cuối xuân 

Màu hoa sáng rực xa gần 

Như đèn lồng đón bước chân về làng 

Kiệu son lấp lánh thếp vàng 

Ngày xuân trảy hội rộn ràng trên đê 

Lúa non xanh mướt đồng quê

Chợ làng tấp nập đi về ngược xuôi

Bức tranh cảnh đẹp quê tôi

Gợi bao kỷ niệm cả thời tuổi thơ .

 

 

Lương Điền 

* Ca dao

 

  MƯA VÀ EM (Ngày 15/03/2014 02:03:11 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)


MƯA VÀ EM

 

 

Ngoài trời lách tách giọt đông

Nhòa ô cửa kính bên song se hồn

Vịn tay, mưa mắt, dạ cồn

Hạt rơi tí tách hay hồn em rơi?

 

Lửa lòng ai thắp chơi vơi

Ấm nơi xa vắng, lạnh nơi em chờ

Giọt đông tí tách co ro

Loang loang trắng với mờ mờ âm u!

 

Hứng tay giọt vỡ pha lê

Tìm đâu khuôn mặt ấm kề đêm nay

Mưa và em cứ đong đầy

Giọt đông hay giọt em đây đổ lòng!

 

 

 Đàm Quyên

15/3/2014

 

 

  Đau Lòng Phận Lấy Chồng Xa (Ngày 15/03/2014 08:03:53 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Thạch Thảo - Địa chỉ: Korea - Điện thoại: +821029055622)

ĐAU LÒNG EM LẤY CHỒNG XA


 


Tuổi xuân em đã hy sinh

Vì ba mẹ, vì gia đình thân yêu

Xứ người sướng ít khổ nhiều

Đồng tiền kiếm được chắt chiu để dành

Đêm về thao thức năm canh

Biết bao ước vọng em đành lãng quên

Ơn cha ơn mẹ đáp đền

Mong sao cuộc sống ấm êm vui vầy

Người ngoài ai biết ai hay?

Lắm người dè bỉu chê bai đủ điều ...

Thương cho em phận hẩm hiu

Lấy chồng xa xứ đời nhiều xót xa

Quê nhà khoe sắc mai hoa

Quê chồng em đã. ...đi xa mất rồi. ..

  Korea 25/01/2014

 

 Nguyễn Thị Thạch Thảo

 

 

  Vĩnh biệt (Ngày 14/03/2014 01:03:08 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 VĨNH BIÊT

( Kính tặng hương hồn bạn thơ Phùng thị Mão

CLB Thơ Yên bái từ trần  hồi3 giờ 14/3/2014)

 

Thế là bạn đã ra đi

Văn, thơ biển, núi còn gì nữa đâu

Vĩnh biệt huynh, hữu lòng sầu

Chia buồn gia quyến với câu  chân thành

Thiên thu yên giấc an lành

Người về cõi Phật côi, cành biệt ly

Giờ đây chẳng biết nói gì

Nén nhang vái vọng người thì nhận cho

     

   Bạn thơ :Dương vănThung

 

 

  VƯƠN MÃI MÀU XANH (Ngày 13/03/2014 05:03:38 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: Cựu giáo chức Thành Thọ Thạch Thành TH - Điện thoại: 01698231580)

 VƯƠN MÃI MÀU XANH

(kỷ niệm 3 năm xảy ra sóng thần ở đông bắc Nhật Bản 11/3/2011)



 

Nhớ ngày 11 tháng 3

Quê hương Nhật Bản xảy ra sóng thần

Biết bao sinh mạng người thân

Cư dân đông đúc quây quần tan hoang

 

Qua rồi giây phút bàng hoàng

Từ trong đổ nát khang trang lại về

Dẫu đây đó những vùng quê

Còn vương không ít bộn bề gian nan

 

Từ trong đổ nát hoang tàn

Yêu quê tình vẫn dâng tràn trong tim

Bàn tay khối óc kiếm tìm

Vươn lên thỏa ước cánh chim giữa trời

 

Hương thơm gửi tới muôn nơi

Đất này vươn mãi giữa đời mầm xanh

 

Trịnh Phú Đa

 

 

  TÌNH RU NGÀY CƯỚI (Ngày 13/03/2014 05:03:40 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

TÌNH RU NGÀY CƯỚI

 

 

Em nằm thức, ngủ đi em

Anh ru câu hát êm êm giấc nồng

Thương nhau ta quyết một lòng

Đường tây cách núi đường đông cách đò

 

Vào năm lụt bão mất mùa

Long đong lật đật mới về làm dâu

Cơm độn khoai sắn thêm rau

Lót lòng êm dạ mong mau tới mùa

 

 Cưới trầu không có mà mua

Miếng trầu câu chuyện làm đầu hiếm hoi

Cảnh nghèo như áo vá vai

Dẫu che vẫn hở khâu nay mai sờn

 

Ruột tằm hai đứa héo hon

Vật chất thì thấp tâm hồn thì cao

Dẫn đầu đi trước phong trào

Theo nếp sống mới hai nhà cùng lo

 

Rộn ràng tiếng hát câu hò

Duyên tình nồng thắm em là tri âm

Sinh con trai gái học chăm…

Ước nguyện hạnh phúc ngang tầm tay ta

 

Khi trẻ mong được cậy cha

Đến lúc tuổi già mong được cậy con

Con ta khôn lớn chăm ngoan

Trưởng thành nhanh chóng chắc còn hơn cha

 

Ngủ đi  anh ngủ ngay mà

Ta cùng nồng giấc mơ hoa cuộc đời

 

Xuân Ngọc

 

 

 

  RÉT ĐÀI ĐỒNG CHIÊM (Ngày 13/03/2014 03:03:04 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy thành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình - Điện thoại: 0916622577)

 

RÉT  ĐÀI  ĐỒNG  CHIÊM


 

 

 Vẫn trong tê tái rét đài

Ngày còn ngắn, đêm vẫn dài, tháng giêng

 bộn bề lòng nỗi thương em

dầm trong giá lạnh, đồng chiêm mưa phùn

 Rét đài lay nhịp tim run

Bước chân em lội dưới bùn, ngả nghiêng

xa gần mở hội tháng giêng

mà thương em giữa đồng chiêm, rét đài

10 / 02 / 2014 


NQA

 

 

 

  NHỚ CÂY GẠO BẾN QUÊ (Ngày 13/03/2014 02:03:16 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

 

NHỚ CÂY GẠO BẾN QUÊ

 

 

 

 

Cây xưa cao vút trời mây

Bao đời đủng đỉnh đứng đây đợi chờ.

Chờ người xa xứ bơ vơ 

Chờ chuông điểm tiếng những giờ cầu kinh.

 

Bến sông bóng Gạo lung linh

Đi tàu vẫn thấy bóng hình quê tôi.

Tháng ba đỏ rực góc trời

Chào mào sáo sậu nói cười bên nhau.

 

Go già hóa kiếp về đâu?

Bến quê còn đọng nỗi sầu thế gian!

 

Trần Trọng Huệ

 

 

 

  Tây bắc đổi mới (Ngày 13/03/2014 02:03:06 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 TÂY BẮC ĐỔI MỚI





Xuân về không khí tưng bừng

Hương thơm, hơi ấm núi rừng tỏa lan

Bướm vàng, ban trắng ngập tràn

Khèn Mông, xòe Thái rộn ràng mừng vui

Bản làng khoe sắc nơi nơi

Từng đôi trai gái nói cười râm ran

Núi rừng vui đón xuân sang

Khèn môi cùng sáo nhịp  nhàng thiết tha

Nương chè, ruộng lúa, mận, mơ

Tây Bắc đổi mới từng giờ đẹp


Dương văn Thung



  ĐI GIỮA BÃO GIÔNG (Ngày 13/03/2014 10:03:15 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

ĐI GIỮA BÃO GIÔNG

 

 


Gió xoay xoay ngã tẩng cao

Rừng cây nghiêng đổ nép vào rụng rơi

Ngang trời tia giật, sấm sôi

Đục ngầu bầu sữa kín trời mây khua

Dập dồn sóng nước đẩy đưa

Bọt tung trắng thác vách thưa đá nằm

Bốn bề rung động bão giông

Trái tim em thức đặt trong cõi này

Thản nhiên đi giữa nơi đây

Bình yên tim để cho ngày bình yên!

 

 

 

 Đàm Quyên

13/3/2014

  

 

  TÌM LẠI BÓNG HÌNH (Ngày 13/03/2014 09:03:15 - Gửi bởi: An Chi - Địa chỉ: Thôn lộc Xuân đỉnh Từ liêm Hà nội - Điện thoại: 01215101901)

 TÌM LẠI BÓNG HÌNH

 

 

Quê ta mở hội linh đình

Anh về tìm lại "chúng mình "ở đâu

( -Ngiêng ngiêng chiếc nón qua cầu

váy đen yếm thắm áo nâu rộn ràng

Trống chèo đôi mắt liếc ngang

Thị Mầu - Em khiến bao chàng si mê !...)

- Hội xong anh đón em về

Cổng làng in dấu lời thề lứa đôi

Trăng thanh nghiêng bóng hai người

Cây đa giếng nước là nơi hẹn hò

Mỗi lần mưa cả gió to

Mỗi lần có bạn :"qua đò sang sông"...

Cây đa ghi tạc trong lòng

Xem ai trong dạ cân đong vơi đầy

   Để cho cánh én thôi bay

   Để cho bên ấy, bên này cách xa ...

- Anh về xin với mẹ cha 

Tình nguyện nhập ngũ, xông pha chiến trường...

 

- Mỗi năm về lại quê hương

Vào mùa lễ hội vấn vương chữ tình

Lang thang khắp chốn sân đình

Cảnh xưa còn đó "chúng mình " thì xa !

 

AN CHI

 

 

Trước tiên Trước Trang [349 ,350 ,351 ,352 ,353 ,354 ,355 ,356, 357 ,358 ,359 ,360 ] Tiếp  Cuối cùng