Thứ sáu, 03/05/2024,


 
  QUÊ MÙA (Ngày 30/03/2014 10:03:58 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

QUÊ MÙA

 

 

Quê mùa hương bưởi hương cau…

Lại thêm hương cốm càng giầu tình quê

Áo rách em giữ lấy nề

Ai mới ra tỉnh đã chê quê mùa!

 

Bưởi dâng hương sắc cho đời

Xuân hoa thu quả trao người ý thơ

Tóc em thơm giọng thanh ca

Cũng là hương bưởi sắc hoa vị tình

 

Môi hồng má núm duyên xinh

Cốm làng Vòng mãi đượm tình duyên quê

 

 

Xuân Ngọc

 


  Đêm trắng (Ngày 30/03/2014 10:03:14 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Thủy - Địa chỉ: Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0965239756)

ĐÊM TRẮNG

 

 

Đi trong đêm trng git mình

Em vò tóc bc ri tình anh xưa

Hi làm chi nhng vn thơ

Viết cho ai

            đ bây gi

                        trng đêm.


Nguyễn Xuân Thủy

 

 

 

 

  Chùm lục bát bốn câu về Bến Gót xưa. (Ngày 30/03/2014 06:03:10 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

BẾN GÓT XƯA

( Chùm lục bát bốn câu )


 

 

 

 

RẠNG ĐÔNG BẾN GÓT.


Cá vào Bến Gót rạng đông

Tìm ăn mép biển, mắc vòng lưới quây.

Hò dô: cúi - ngả - đều tay,

Lùi lên bờ cát lưới đầy cá tôm.


HOÀNG HÔN BẾN GÓT


Chạng vạng ráng đỏ đằng tây,

Tép theo dòng chảy, ta đây buông chài.

Gom tôm, vớt lưới miệt mài,

Xuôi về Bến Gót kịp mai chợ làng!


BẾN GÓT XƯA


Sang kia: bãi sú Phù Long

Bờ này Bến Gót: xanh dòng nước sâu.

Chim trời rỡn cánh buồm nâu,

Nắng ngời Lạch Huyện sắc màu ban mai.

( Kính tặng người Bến Gót, Cát Hải quê tôi nhân ngày 1/4 Lễ hội Du lịch Hải Phòng. )


Đào Đức Trang


 

  Tháng ba (Ngày 30/03/2014 03:03:22 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

THÁNG BA




Tháng ba nghe tiếng sấm rền

Lúa chiêm lấp ló vươn lên vẫy chào

Màu xanh lúa mới đẹp sao

Gió reo như tiếng thì thào bảo nhau

Cá rô con trước con sau

Tung tăng bơi lội cùng nhau nô đùa

Người trồng phấn khởi thi đua

Vụ này chắc sẽ được mùa mừng vui


Xuân Lược

 

 

  Cho em (Ngày 30/03/2014 09:03:44 - Gửi bởi: Nguyễn Văn Mẫn - Địa chỉ: 12A/02 Chung cư 22 tầng Thùy Vân - Điện thoại: TP Vũng Tàu)

CHO EM

 

 

 Với tay lên tận trời xanh

Hái chùm sao chín để dành tặng em

Xe mây về chất bên thềm

Chèo thuyền chở nắng dát lên mái nhà

Vén rào khơi giải Ngân Hà

Bao nhiêu giông bão xếp ra góc vườn

Trăng vàng trải xuống mái hiên

Gió lang thang thả hai bên đầu hồi

Nếu còn buồn nữa em ơi

Để anh đi hái mặt trời tặng em

 

-----

 

Em cười má lúm đồng tiền

Rằng em đâu phải nàng tiên trên trời

Chỉ xin anh một chút thôi

Dành em tình cảm trọn đời đắm say

 

Nguyễn Văn Mẫn

0903806515

 

 

  Vịnh Lan Hạ, Cát Bà. (Ngày 29/03/2014 04:03:35 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

VỊNH LAN HẠ, CÁT BÀ




Ngắm vịnh Lan Hạ vòng cung

Bốn trăm đảo lội, bơi cùng nước xanh

Đây rồi bãi tắm tựa tranh

Vui trong nắng sớm, gió lành cảnh tiên!

Nhẹ lòng du khách bình yên

Quên bao vất vả giữa miền hoang sơ


Đào Đức Trang


 

  XUÂN THÌ (Ngày 29/03/2014 08:03:57 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy tp Ninh Bình - Điện thoại: 0916622577)

XUÂN THÌ


 

Nào ai hiểu được điều gì

Sao em để phí một thì tuổi xuân

 Bóng thời gian phủ lên dần

Trên màu sợi tóc, bước chân ngập ngừng

 Mỗi chiều như lại rưng rưng

Cánh hoa gạo rụng đè chừng xuân đi !

 

Nguyễn Quốc Anh

Tháng 03 / 2014

 

 

  DU LỊCH LẠNG SƠN (Ngày 28/03/2014 08:03:37 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-phương Hưng-Gia lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

DU LỊCH LẠNG SƠN





Đầu năm theo hội theo làng
Về thăm Xứ Lạng, ngỡ ngàng cảnh Xuân
Hoa Mơ khoe sắc trắng ngần
Quanh co dốc núi, mây dần dần buông
Đền Mẫu văng vẳng tiếng chuông
Khói nhang, Đồng* Cậu còn vương tiếng đàn
Động Tam -Thanh, nước trong ngàn
Lung linh hư ảo cảnh càng lên Tiên
Trời ban di sản thiên nhiên
Thương Nàng Tô Thị vẫn nguyên thủa nào
Núi cao, nắng rát mưa gào
Bồng con trông đợi, dạt dào phu thê

Hãy cùng em đến chợ quê
Kỳ Lừa Ban tối mà mê đắm lòng
Thương ai để nhớ để mong
Hãy về xứ Lạng trắng trong tình người
Ngày Xuân cho thắm nụ cười
Tân Thanh biên giới ngập trời hàng quê
Dưa, Xoài, cam, quýt, bưởi, lê
Hàng sang Trung Quốc, hàng về Việt Nam
Trên trời dưới đất bạt ngàn
Hàng hóa tràn ngập chứa chan lời mời
Ngày xuân theo hội rong chơi
Bên em ngắm cảnh, đất trời Lạng Sơn
 
Đỗ Trọng Kim
26-3-2014
(*hát chầu văn, Lên Đồng)
 
 

 

  LẶNG IM (Ngày 28/03/2014 01:03:48 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

 

LẶNG IM

 

 


Lặng im một khoảng lặng im

Không gian như mất chỉ tìm mình ta 

Xé trời tung gió đẩy xa

Hư không ta chỉ mình ta với mình 

Lặng im cột chặt cái tình 

Vo tròn thả xuống đầu kênh cuối nguồn 

Mà sao sóng cứ dập dồn 

Lặng im mà biển ngập hồn… biển ơi!

 

 

Đàm Quyên

28/3/2014

 

 

 


  THƯƠNG EM (Ngày 28/03/2014 08:03:57 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

THƯƠNG EM



Tảo tần gom bát cơm đầy

Thương em chiếc lá xanh gầy nắng mưa

"Tấm thân chẳng tiếc tĩnh xưa"

Đếm đong chi vội người vừa chợt yêu

 

Gió lên cho bổng cánh diều

Buồn tan tiếng sáo một chiều đứt dây

Đàn chim xưa vẫn gọi bầy

Trời mưa ướt cánh chuyền cây đợi chờ

 

Hen nhau về tại vườn mơ

Đàn trời ai nẩy tiếng tơ buộc tình

 

Bây giờ câu hát trúc xinh  

 

Em mang theo cả mối tình yêu thương

Oằn vai gánh mối tơ vương

Tảo tần để có áo cơm no lòng

 

Mòn tay nhặt nhớ gom mong

Gót chai lận lội đường cong lối về

Ai xui ai nhặt câu thề

Để cho ai gánh qua hè sang thu


 

Xuân Ngọc

 

 

  Di chỉ Cái Bèo. (Ngày 28/03/2014 08:03:43 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

NGÔI LÀNG CỔ TIỀN SỬ CÁI BÈO




Đến thăm di chỉ Cái Bèo(1)

Làng chài tiền sử đã vào văn thơ,

Bảy ngàn năm thuở hoang sơ

( Trung kì Đá mới ) định cư nơi này.

Tổ tiên: Con mắt - Bàn tay

Chống trời - Đạp đất đổi thay chính mình!

 

Thăng trầm đất Việt chiến chinh:

Các Ông(2) theo Thánh Gióng bình nước non.

Các Bà (2) đảo lớn sắt son,

Hậu cần giúp sức chồng con đảo ngoài.

Công đầu có gái làng chài

Bắt tôm săn cá sớm mai tảo tần ...

 

Tháng Tư mồng Một hội xuân(3)

Xốn xang thị trấn ngập tràn cờ, hoa.

Đón bao du khách gần xa

Cát Bà đã đến, mời qua Cái Bèo

Bè nuôi thủy sản buông neo

Non xanh nước biếc, mái chèo đò đưa

 

Làng chài Việt cổ năm xưa

Trong lòng Đất Mẹ đang vừa hiện ra.

Ngàn năm văn hiến đậm đà

Sắc màu dân tộc Sơn hà Việt nam.

 

Đất trời - Biển đảo vẹn toàn

Nguyện theo Tiên Tổ bình an giữ gìn!

Chú thích: (1) Di chỉ văn hóa cấp Quốc gia, được phát hiện từ năm 1938, được xếp hạng từ tháng 2/2009.      (2) Tên gọi đúng của Đảo Cát Ông, Đảo Cát Bà. ( được đặt từ thời Thánh Gióng đánh giặc.)           (3) Ngày 1/4 (dương lịch) hàng năm là ngày Lễ Hội Du lịch Hải phòng, cũng là ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt nam ( do lấy ngày Bác Hồ về thăm huyện đảoCát Hải, Hải phòng t959 )

                    

Đào Đức Trang.

  

  VÚ SỮA... (Ngày 27/03/2014 10:03:19 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)

                  

  VÚ SỮA...



 

 

 

Trái thơm dâng tặng cho đời

Miền non em nở nụ cười tặng anh
Nâng niu mưa nắng ngọt lành
Thỏa lòng cơn khát…vườn xanh trắng ngần !
              


  Phạm Tự

 

 

Trước tiên Trước Trang [349 ,350 ,351, 352 ,353 ,354 ,355 ,356 ,357 ,358 ,359 ,360 ] Tiếp  Cuối cùng