Thứ sáu, 03/05/2024,


 
  RAU SU SU TAM ĐẢO  (Ngày 03/04/2014 08:04:46 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

 RAU SU SU TAM ĐẢO


 

Ngọn rau bò khắp trên giàn 
Lá xanh mơn mởn ngập tràn sức xuân
Du khách tấp nập xa gần
Đặc sản dân dã dần dần thành quen 
Giữa vùng mây núi đan xen 
Tam Đảo se lạnh hẹn lên thăm cùng 
Su su phủ kín một vùng 
Món quà bình dị tưng bừng người mua .


 
Lương Điền 
 
 
 
 
 
  VỊNH CÂY CÀ CHUA (Ngày 02/04/2014 03:04:34 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

 

VỊNH CÂY CÀ CHUA

 

 


 

Thân mềm lún phún sợi tơ 

Mướt xanh kẽ mọc nhấp nhô từng chùm 

Vàng vàng cánh mỡ hoa non 

Nhô nhô cái nhụy tròn tròn bên trong 

Hứng sương ngậm gió đầy lòng 

Manh manh cánh khép căng phồng quả tươi 

Trĩu cành mọng những nắm xôi

Xanh rân rấn đỏ treo mời người qua 

Nhón tay vặt thử quả cà 

Xoa xoa khẽ cắn nước ra ngọt mềm…!

 

 

Đàm Quyên

2/4/2014


 

  GIAO LƯU THƠ NGƯỜI CAO TUỔI (Ngày 02/04/2014 12:04:27 - Gửi bởi: Cẩm Duy - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

 

GIAO LƯU THƠ NGƯỜI CAO TUỔI

 

 

Ngày vui đón khách xa gần

Giao lưu thưởng thức những vần thơ hay

Bên nhau không rượu mà say

Ngọt ngào thi tứ, ngất ngây tình đời

Dẫu cho vật đổi, sao dời

Với thơ ta mãi nói lời thủy chung.

Hẹn nhau đôi tháng trùng phùng

Thi nhân, thi hữu vui cùng nàng thơ

Để hồn thơ mới, mộng mơ

Thỏa lòng mong ước, đợi chờ giao duyên

Ung dung như thể thần tiên

Túi thơ, bầu rượu ở miền nhân gian.

 

Cẩm Duy

 

 

  về với đền Hùng (Ngày 01/04/2014 11:04:26 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 VỀ VỚI ĐỀN HÙNG



 


Dù đi muôn nẻo gần, xa

Nhờ ngày giỗ Tổ tháng ba, mồng mười

Về đây cùng với đất trời

Dâng lên tiên tổ, giữ nơi yên bình

Đền Giếng Bác dạy đinh ninh

Ghi lòng, tạc dạ nghĩa tình không quên

Con Rồng, cháu Lạc xứng tên

Non sông đất Việt vững bền mai sau

Rạng danh trên khắp toàn cầu

Hát xoan, thờ  tế với  câu an lành

Toàn dân vui sống văn minh

Kinh tế, chính trị, công trình khang trang

                             

Dương văn Thung

 

 

 

  nhớ ngoại (Ngày 01/04/2014 10:04:47 - Gửi bởi: nguyễn khắc pha - Địa chỉ: gò vấp-TP.Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0905267979)

NHỚ NGOẠI

 

 

 

 

Ngoại ơi trời vẫn còn xuân

Tháng ba con thấy đã gần sát bên

Hoa xoan rơi nhẹ ngoài thềm

Thương Ngoại phải chịu rét thêm mấy ngày

 

Bàn tay như lá khô gầy

Chăm lo con cháu tương lai vẹn tròn

Ngoái nhìn bóng ngoại chiều hôm

Con mong níu chặt hoàng hôn cận kề

 

Mấy năm biền biệt xa quê

Gập gềnh sỏi đá, vụng về áo cơm

Lối xưa Ngoại ngóng chờ con

Để cây gậy trúc xoe tròn- dấu tay

 

Bao giờ trở lại những ngày

Mùa hoa vải trắng giăng đầy  trước sân

Cháu con tíu tít quây quần

Giành nhau muốn được mình gần Ngoại hơn

 

Mùa rét nàng Bân 2014

                                      Nguyễn Khắc Pha

 

 

  CHÙM THƠ (Ngày 01/04/2014 09:04:15 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

CHÙM THƠ XUÂN NGỌC (HẢI DƯƠNG)

 

TÌNH RƠI

 

Chắt chiu mới có mảnh tình

Bạc màu mưa nắng thân hình tả tơi

Lạnh lòng em lắm anh ơi!

Giật vai vá túi tình rơi thương tình

 

 

 

 

TƯƠNG TƯ

 

Cuối ngày nắng đổ triền sông

Thuyền ai mượn gió ngược dòng về đây

Phận cô đơn đã dạn dày

Tương tư em đợi tháng dài năm xa

 

CẦU

 

Dắt  nhau đến tận cửa thiền

Cùng nhau cầu phúc nên duyên đẹp tình

Nào hay đến trước sân đình

Hoàng hôn sập xuống không đành không xong

 

Không đành kẻ bắc người đông

Bồ hòn ngậm ngọt đắng lòng vị tha

 

Xuân Ngọc

 

 

 

  Tâm sự người thày giáo già. (Ngày 01/04/2014 04:04:08 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

TÂM SỰ NGƯỜI THÀY GIÁO GIÀ.

( Tặng T. nhân ngày sinh nhật bạn! )




Mấy mươi năm lái đò ngang

Thày đưa bao khách kịp sang bến chờ

Khách mang ngần ấy ước mơ

Dựng tòa kiến thức, xây cơ hội vàng

Việt Nam mình được giỏi giang

Năm châu, bốn biển ngang hàng sánh vai!

Sang rồi!

Khách có nhớ ai?

Sông quê ông lái tối, mai nhọc nhằn

Tuổi thêm tóc bạc da nhăn

Một đời nâng cánh cả ngàn ước mơ!

 

Mai sau dù đến bao giờ

Nhọc nhằn đâu quản - Mong trò cao bay

Mấy mươi năm đạo làm thày

Chữ Tâm, chữ Đức lòng này vẫn ghi!


Đào Đức Trang

 

 

  Nhớ ngày giỗ tổ Hùng Vương (Ngày 31/03/2014 09:03:03 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41/9 đường 30-4 TP Vũng Tàu - Điện thoại: 09)


NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

 

 

Mùa xuân lễ hội nhiều nơi

Lễ hội lớn nhất mồng mười tháng ba

Cội nguồn đất tổ quê nhà

Cháu con kính nhớ ông cha muôn đời

 

Núi sông bờ cõi biển trời

Các vua Hùng dựng từ thời xa xưa

Ngày nay con cháu kế thừa

Bảo vệ tổ quốc ngăn ngừa ngoại xâm

 

Dân ta đoàn kết đồng tâm

Dựng xây đất nước xứng tầm văn minh

Tổ tiên phù hộ an bình

Bảo tồn văn hóa tâm linh nước nhà

 

Nhớ ngày giỗ tổ tháng ba

Cháu con thờ cúng ông bà tổ tiên

Tự hào tổ quốc mẹ hiền

Chung ngày giỗ tổ mọi miền dâng hương.

  

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

  NẮNG ĐẦU HÈ (Ngày 31/03/2014 06:03:48 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

 

NẮNG ĐẦU HÈ

 

 

Âm u đông đã vùi thây

Mưa giăng xuân đã ngừng tay, ô kìa! 

Chon von giọt nắng đầu hè 

Nồng như môi đỏ ai khoe nửa chừng 

Đông buồn đông lẩn vào xuân 

Xuân còn ở lại xanh ngần mắt ai 

Nắng đầu hè sóng sánh rơi 

Lỏng lơi chiếc áo nằm phơi bên thềm 

Nắng đầu kéo cái gió lên 

Thênh thênh áo thiếp bên thềm thênh thênh  

Đầu hè cái nắng chênh vênh 

Lúc ran rát lúc thanh thanh dịu dàng!

 

 

 

Đàm Quyên,

31/3/2014

 

 

  Ký ức tuổi thơ (Ngày 31/03/2014 04:03:26 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 KÝ ỨC TUỔI THƠ

(Nhân tiết thanh minh)



 

Ký ức về mẹ dâng trào

Cho con nhớ lại thuở nào ấu thơ

Mái tranh gài nắm tóc vơ

Ôi ! sợi tóc mẹ bây giờ còn đây !

Mồ hôi đọng lại vơi đầy

Mưu sinh cuộc sống tóc mây đâu còn

Thời gian đong, đếm vuông, tròn

Nhớ về tóc mẹ mãi còn suy tư

Mẹ ơi ! ký ức hình như

Mẹ ru con  ngủ, vọng từ lời cha

       

Dương văn Thung

 

 

  hoa móng Rồng (Ngày 31/03/2014 12:03:49 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

HOA MÓNG RỒNG




Nhà em có hoa móng Rồng 

Hương thơm dịu mát để lòng anh say

Bên nhà anh muốn sang ngay

Ngắm hoa lại liếc bàn tay nõn nà

Em về thưa với mẹ cha  

Cho anh xin được sang nhà nhé em


Xuân Lược

 

 

  NHỚ NGÀY GIỖ TỔ (Ngày 31/03/2014 08:03:13 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

 NHỚ NGÀY GIỖ TỔ

(Ngày quốc giỗ 10-3 âm lich)
 
 
 

  

Đỉnh đồi lất phất trong mưa
Lời truyền của Bác ngày xưa còn vẫn
Vua Hùng xây dựng nước non
Đời đời nối tiếp cháu con giữ gìn
Lời  Bác truyền cả niềm tin
Trong từng tấc đất còn in chân Người
Non xanh nước biếc rạng ngời
Nhớ về tiên tổ đời đời ghi sâu
Tháng ba dù có đi đâu
Nhớ ngày giỗ tổ cùng nhau ta về .
 
 

 
Lương Điền  

 
 
 
Trước tiên Trước Trang [349 ,350, 351 ,352 ,353 ,354 ,355 ,356 ,357 ,358 ,359 ,360 ] Tiếp  Cuối cùng