|
|
|
TỰ HÀO QUẬN MỚI -TỪ LIÊM (Ngày 06/04/2014 09:04:35 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN - Điện thoại: 0983410548)
TỰ HÀO QUẬN MỚI -TỪ LIÊM
Từ nay tên xóm, tên thôn
Chỉ là ký ức khi còn làng thôi
Bây giờ lên phố, phường rồi
Bâng khuâng xao xuyến mọi người hôm nay
Dần dần nếp sống đổi thay
Đường phố, ngõ, ngách ngày ngày văn minh
Văn hóa, lịch sự, nghĩa tình
Phát huy truyền thống hòa bình đi lên
Tự hào quận mới -Từ liêm
Bây giờ đã có tên trên bản đồ .
Lương Điền
|
|
|
NỖI NHỚ (Ngày 05/04/2014 07:04:10 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương - Điện thoại: 01677225720)
NỖI NHỚ
Trái tim ai buộc bao giờ
Để cho nỗi nhớ ngày chờ đêm mong
Nụ cười chớp lửa đêm đông
Dậy hương hạnh phúc cho lòng sóng xao
Nhớ ai mắt biếc trời sao
Trăng rằm sáng tỏ lòng xao xuyến lòng
Bao giờ thỏa nỗi nhớ mong?
Thuyền ai gặp gió xuôi dòng bến anh
Cho ta và cả cho mình
Xua tan nỗi nhớ cho tình lên hương
Xuân Ngọc
|
|
|
SAY (Ngày 05/04/2014 11:04:31 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)
SAY
Buồn chếnh choáng nhớ chơi vơi
Bao nhiêu men đắng bấy lời yêu thương
Em một đường ta một đường
Đi tìm nhau lạc mấy phương cõi tình...
Trương Đình Phượng
|
|
|
CHIẾC DÙ VÀ EM (Ngày 05/04/2014 10:04:15 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)
CHIẾC DÙ VÀ EM
Cụp xòe giữa cái trụ tròn
Khum khum miệng mở che vòm nắng mưa
Kín đầu nắng hắt mưa lùa
Bờ vai lưng áo em chưa kịp gì…
Bập bùng gió nổi mỗi khi
Dù em em vít em ghì… gió lôi!
Mở ra sợ rách tả tơi
Khép vào thì khó giữa trời lộng kia!
Lựa lựa gió, ướm ướm cơ
Nhanh tay em cúp cho dù em nguyên…!
Đàm Quyên
4/4/2014
|
|
|
Du lịch Đầm Đa (Ngày 04/04/2014 05:04:10 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)
DU LỊCH ĐẦM ĐA
(Lạc Thủy Hòa Bình)
Về xem du lịch Đầm Đa
Có hang thờ mẹ, thờ cha tuyệt vời
Có đường lên tới cổng trời
Hang sâu thuốc quí bao lời ngợi ca
Nhũ thạch đẹp chẳng thấy già
Vẫn trong trắng muốt như là búp măng
Trong hang điện sáng hơn trăng
Thiên nhiên tạo cảnh tiếng tăm lẫy lừng
Nhìn thấy xe ngựa mà mừng
Xe đưa ngựa đón núi rừng hoang sơ
Có nhiều kì tích như mơ
Trải bao năm tháng không ngờ tới nay
Đứng nhìn mà thấy mê say
Xin chào tạm biệt hẹn ngày năm sau
XUÂN LƯỢC
Ngày 1 tháng 4 năm 2014
|
|
|
TỨ TUYỆT : LỤC BÁT CHIỀU XUÂN (Ngày 04/04/2014 05:04:43 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy tp Ninh Bình - Điện thoại: 0916622577)
LỤC BÁT CHIỀU XUÂN
BÂNG KHUÂNG CHIỀU XUÂN
Bâng khuâng nắng ngả chiều xuân
Vi vu gió cuốn, mây vần xa xa
Nhẹ nhàng lan tỏa mùi hoa
Chiều xuân trải giữa mượt mà đồng chiêm!
TÍM BIẾC CHIỀU XUÂN
Nắng xanh màu lúa dịu êm
Nghe trong ấm áp tiếng chim gọi đàn
Giăng hàng én dệt đồng làng
Chiều xuân tím biếc, mênh mang xa vời!
ĐẰM THẮM CHIỀU XUÂN
Mơ màng thoảng tiếng ru hời
Nhẹ nhàng sương khói lả lơi trong chiều
Miền quê đã bớt đói nghèo
Chiều quê đằm thắm thêm nhiều bâng khuâng!
DỊU DÀNG CHIỀU XUÂN
Chuông chùa xa vọng từng không
Mở chiều, rộng giữa mênh mông xóm làng
Thời gian từng bước nhẹ nhàng
Thấm trong những nét dịu dàng chiều xuân!
30 / 03 / 2014
Nguyễn Quốc Anh
|
|
|
cầu Long Biên (Ngày 04/04/2014 10:04:57 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)
CẦU LONG BIÊN
Sông Hồng có cầu Long Biên
Từ xưa thân thiện mối liền ngoài trong
Hiên bgang sừng sững trên sông
Ra vào tấp nập hòa cùng Thủ đô
Trăm năm ngày ấy, bây giờ
Gắn bó mật thiết giấc mơ ngàn đời
Chiến tranh tàn khốc qua rồi
Giao lưu tình cảm mọi nơi nói, cười
Bao đêm thao thức cùng người
Con tim rạo rực với lời chia tay
Cầu từng chứng kiến từng ngày
Đổi thay đất nước tràn đầy niềm vui
Dương văn Thung
|
|
|
VỀ ĐẤT TỔ (Ngày 03/04/2014 07:04:40 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)
VỀ ĐẤT TỔ
Về thăm đất tổ Phong Châu*
Một vùng non nước đượm màu sử xanh.
Thoáng nghe tiếng cối Thậm Thình**
Vang từ tiền sử ca tình điệu Xoan.
Mênh mang gió núi mây ngàn
Thông reo Nghĩa Lĩnh, tiếng đàn thiên thu.
Thả hồn đây đó phiêu du
Vọng từ Cỗ Tích lời ru Mẹ hiền
Bâng khuâng lên núi thăm Đền
Đứng bên mộ Tổ nỗi niềm đầy vơi.
Dù đi góc bể chân trời
Không quên đất Tổ là nơi cội nguồn!
Trần Trọng Huệ
*Đền Hùng Vương ở trên núi Nghĩa Lĩnh, thôn Cỗ Tích
thuộc kinh đô Phong Châu của Nhà nước Văn Lang xưa.
**Tương truyền Thậm Thình là nơi ngày xưa Hùng Vương
dựng xưởng giã gạo.
|
|
|
BAO GIỜ (Ngày 03/04/2014 07:04:39 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương - Điện thoại: 01677225720)
BAO GIỜ
Bao giờ đến độ thân quen?
Mùa đông mùa hạ mùa sen mùa đào
Si mê chẳng kể mùa nào
Trong veo ánh mắt lời chào dịu êm
Duyên thầm thao thức ngày đêm
Ban mai ngóng đợi trăng lên thẫn thờ
Tình em dệt những vần thơ
Gửi theo trăng gió bay về hồn anh
Hình như hòa một nhịp tim
Nửa anh thương nửa em tìm miền yêu
Nhớ nhung đằm thắm yêu kiều
Nửa ngày chống vắng như diều không dây
Bên nhau tay nắm chặt tay
Như diều gặp gió như mây gặp rồng
Uyên Ương thắm đượm tình nồng
Tương phùng tương ngộ thủy chung tình đời
Bao giờ đến độ em ơi
Nói đi kẻo nữa một mai muộn mằn
Xuân Ngọc
|
|
|
HOÀI NIỆM CHIỀU QUÊ (Ngày 03/04/2014 06:04:23 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy tp Ninh Bình - Điện thoại: 0916622577)
HOÀI NIỆM CHIỀU QUÊ
Bâng khuâng sương khói chiều quê
Lan trên mái rạ, bờ tre xóm nghèo
Bao năm rồi vẫn bám theo
Mong manh khói bếp cuốn chiều bay lên
Lao xao gió lá bên thềm
Mơ màng ríu rít tiếng chim chuyền cành
Mây trời biếc một màu xanh
Êm đềm, dịu ngọt, trong lành chiều quê !
Nguyễn Quốc Anh
|
|
|
CHIỀU ĐÀ LẠT (Ngày 03/04/2014 12:04:36 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)
CHIỀU ĐÀ LẠT
Chiều về mây phủ sương giăng
Sắc hương Đà Lạt thì thầm thăng hoa
Ùa về kí ức trong ta
Tình em biển cả thiết tha gọi lòng...!
Phạm Tự
|
|
|
Tảo mộ ở quê. (Ngày 03/04/2014 09:04:35 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)
TẢO MỘ Ở QUÊ
'"Việt nam thắng trận Điện Biên"
Lời thày, người lính phục viên về làng.
Giặc vào, bài học dở dang,
Chúng em gác bút lên đường tòng quân.
Sau ngày Đại thắng Mùa xuân(*)
Tin thày ( tái ngũ ) gửi thân bìa rừng.
Đón thày: làng xóm rưng rưng
Lệ thương liệt sĩ - Tấm gương để đời!
Thanh minh trong sáng tiết trời
Nghĩa trang tấp nập dọn nơi mộ phần.
Về quê tảo mộ bao lần
Lễ xong cha mẹ, dừng chân mộ thày.
Là trò, là lính: Em đây
Kính thày một nén hương gầy, thày ơi!
Bình yên, hạnh phúc có rồi
Hôm nay ăn quả nhớ người trồng cây!
Đào Đức Trang.
Chú thích: (*) Trận đánh cuối cùng đưa đến thống nhất, hòa bình hoàn toàn Việt nam vào tháng 4/1975.
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [349, 350 ,351 ,352 ,353 ,354 ,355 ,356 ,357 ,358 ,359 ,360 ] Tiếp Cuối cùng |