CHÙM THƠ LỤC BÁT CỦA NHIỀU TÁC GIẢ BẢO VỆ BIỂN ĐÔNG
MẸ ĐANG NGHĨ ?
MẸ Việt Nam đã bao đời
Dạy cho con cháu những lời yêu thương
Với bạn bè khắp bốn phương
Vòng tay mở rộng trên đường dựng xây
ĐANG khi đất nước hăng say
Cùng nhau tâm huyết chung tay một lòng
Bảo vệ Tổ quốc Lạc Hồng
Bỗng đâu vô cớ Biển Đông thét gào
NGHĨ suy cặn kẽ cạn sâu
Năm châu bốn biển máu đào hồng tươi
Cớ sao dậy sóng ngoài khơi
Bài học lịch sử bao đời nhớ chăng?
Nguyễn Hữu Đức
KHÔNG THỂ BỎ QUA
Việt nam, Đất nước, Con người
Ngàn đời nay vẫn sáng ngời nghĩa nhân
Trãi qua lịch sử thăng trầm
Ngoại bang lấn chiếm bao lần bại- vong
Toàn dân Trung- Dũng một lòng
Bá quyền- Bành trướng đừng hòng lung lay
Tàu kia dở thói cướp ngày
Dàn khoan, tàu chiến tràn đầy biển Ta
Đánh Biên giới, chiếm Hoàng Sa
Thâm mưu, xảo trá đúng là giả tâm
Phá dây Cáp* hại Ngư dân
Ngông cuồng quá độ, Tham, Sân ác tà
Làm sao có thể bỏ qua
Con Hồng Cháu Lạc chúng ta kết đoàn
Giữ gìn bờ cõi Việt nam
Với lòng yêu nước ngàn năm lưu truyền
Xứng danh Con Cháu Rồng Tiên
Xứng danh thế hệ Thanh niên Bác hồ
Hồng Lĩnh
RÚT NHAN KẺO TRỄ
Rõ là điên, rõ là khùng
Kéo người ra biển tranh hùng mà chi
Môi xưng, răng mẻ một khi
Đầu rơi, máu chảy... còn gì anh em.
Rõ là khùng, rõ là điên
Hãy mau tỉnh ngộ mà xem... sai rồi
Rút nhanh, kẻo trễ Tàu ơi
Bảo toàn danh dự - giữ đời bình an!
Duy Phiên
BIẾT ĐIỀU RÚT HẾT GIÀN KHOAN
Vẫn quen thói " lái trâu" xưa
Dã tâm từ ấy, bây giờ là đây
Sử xưa, sách chép đã dầy
Chi Lăng, Như Nguyệt, nơi này Đống Đa.
" Láng giềng" đâu " chị em xa"
Philippin... Nhật...nay là Việt Nam.
Biết điều rút hết giàn khoan
" Lưỡi bò" " miệng chó" cắn càn, gặm quanh.
Cao xanh, nhật nguyệt rõ rành
Nước nào người ấy khó bành trướng ra.
Cái chiêu mồm căn, miệng la
Cái trò chước quỷ, mưu ma lạ gì.
Tàu lì, ta đuổi bằng đi
Bừng bừng bao nước đã vì Việt Nam!
Nguyễn Hồng Ba
LẦN THEO "SÁT THÁT"
Gạc ma* xương trắng máu đào
Biển Đông nay lại thét gào "quỉ ma"
Chủ quyền tiên tổ ông cha
Trao cho con cháu chúng ta giữ gìn
Đâu rôì khí phách Rồng Tiên ?
Đâu rồi chín chục triệu miền cánh tay ?
Hung hăng lũ cướp - cút ngay !
Biển mình không để chúng xây lũy thành
Công ước luật định rành rành
Hai trăm hải lý trong ranh giới đường
Hoàng Sa quần đảo yêu thương
Hình hài Tổ Quốc máu xương chất chồng
Ta đi bảo vệ non sông
Lần theo "Sát thát" ** lập công đuổi Tàu !
Lê Thế Bình
* Trận chiến quyết tử 1988 trên đảo Trường Sa.
** Ý chí chiến đấu của quân và dân nhà Trần thích trên cánh tay.