Thứ sáu, 03/05/2024,


 
  KHÔNG CÒN ĐƯỜNG RA (Ngày 25/05/2014 06:05:03 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương - Điện thoại: 01677225720)

KHÔNG CÒN ĐƯỜNG RA

 

 

 

 

 

Vùng biển ta có chủ quyền

Quân Tầu xâm lược ngồi yên sao đành

Phát huy truyền thống cha anh

Phá Nguyên – diệt Tống – trừ Thanh thuở nào

 

Bảy chín* giặc vừa kéo vào 

“Đuôi dài đầu nhọn “ mà sao phải chuồn

Báo cho Tầu biết nỗi buồn

Đừng xâm lược biển chủ quyền Việt Nam

 

Mỗi tấc đất một tấc vàng 

Trời không dung đất sẵn sàng không tha

Bầu trời mặt biển của ta

Quyết tâm bảo vệ chúng ta không sờn

 

Biết điều rút trước còn hơn

Đến khi đã muộn không còn đường ra

 

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

 

  NHẢY CAO VỤT MẠNH (Ngày 24/05/2014 09:05:18 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: Cựu giáo chức Thành Thọ Thạch Thành TH - Điện thoại: 01698231580)

BẬT CAO VỤT MẠNH

(Tặng đội nữ bcvn trận chung kết cúp VTV- Bắc Ninh ván đấu thư 4)

 

 

Việt Nam cùng đội Thái Lan

Tranh huy chương vẫn ngập tràn tình thân

Hò reo cổ vũ rần rần

Trong sân cùng với ngoài sân đồng lòng

 

Triệu con tim vẫn hằng mong

Thắng thua giải quyết ở trong ván này

Thật dẻo tay lách cổ tay

Bật cao vụt mạnh bóng cày mặt sân

 

Đối phương chẳng phút lần chần

Muốn đưa trận trấn đấu thật cân hai đều

Bóng dồn về với cây nêu

Cây công đội bạn cao kều bật nhanh

 

Nhú, trầm đều vụt ngon lành

Vượt tầm tay chắn rồi khanh khách cười

Kim Liên xứng đáng điểm mười

Nhanh như con sóc nhoài người cứu thua

 

Ngọc Hoa cũng tựa gió lùa

Tung tăng mặt lưới tay khua chắn hoài

Thị Ngà cùng với chuyền hai

Xoay cho đội bạn mệt nhoài chửa nghe

 

Bắc Ninh cả một chiều hè

Nhà thi đấu mái nhà che chật đầy

Trẻ già trai gái ngất ngây

Tiệc mừng chiến thằng vui lây khắp miền

 

Chúc cho các vận động viên

Vừa là cầu nối là tiên giữa đời

Gửi tình thân tới muôn nơi

Năm châu hòa nhập giữa trời Việt Nam

 

 Trịnh Phú Đa

 

 

  LỜI THỦ TƯỚNG LÀ LÒNG DÂN (Ngày 24/05/2014 11:05:38 - Gửi bởi: Thanh Phương - Địa chỉ: Tân Uyên Lai Châu - Điện thoại: 0988204796)

LỜI THỦ TƯỚNG LÀ LÒNG DÂN              

Ngày 21 tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời phòng vấn của phóng viên báo chí thế giới, đại ý:"…Việt Nam nhất định không đánh đổi chủ quyền thiêng liêng để nhận lấy một thứ hòa bình hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó…"Một lời phát biểu tuyệt vời và hợp lòng dân!

 

 

"…Hòa bình, hữu nghị viển vông…"

Phải đâu khí phách Tiên Rồng thiêng liêng?

Những lời chí khí trung kiên

Thủ tướng phát biểu làm yên lòng người!

 

Việt Nam bất khuất bao đời

Như bông sen ngát giữa nơi bùn lầy!

Bốn ngàn năm có hôm nay

Phải đâu vì cái bắt tay lọc lừa?

Máu xương dân tộc thuở xưa

Phải đâu một sớm một trưa nhạt nhòa?

Việt Nam trung thủy, hiền hòa

Bắt tay hữu nghị phải là thực tâm!

Công bằng, bình đẳng, ngang tầm

Sánh vai chung hưởng ngàn năm chan hòa!

 

Thủ tướng phát biểu sâu xa

Những lời tâm huyết, cũng là lòng dân!

 

Tân Uyên, ngày 22/5/2014

Vũ Thanh Phương

 

 

 

  Nụ cười người mẹ (Ngày 23/05/2014 09:05:33 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Tuyết (Tuyết Nhung) - Địa chỉ: 329 Nguyễn An Ninh.TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0646250372)

Ngày 13/5, (ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5) là ngày Mother" day (ngày Lễ các bà mẹ)

 

 

NỤ CƯỜI NGƯỜI MẸ

 

 

 

Mẹ ơi ! luôn giữ tiếng cười

Để đàn con được bên người mẹ yêu

 Nụ cười mẹ đẹp bao nhiêu

Chúng con luôn giữ tình yêu mẹ hiền

Mẹ là ánh sáng dịu dàng

Cho con mang đậm mênh mang tình người

Tình mẹ lớn rộng biển khơi

Chúng con có mẹ sáng ngời niềm vui

Mẹ là ánh sáng muôn nơi

Tỏa cho con được ấm đời chở che

Mẹ ơi ! tình mẹ bao la

Bên con có mẹ cả nhà đều vui

Mẹ mang hơi ấm tình người

Mẹ là sao sáng, mặt trời cho con

Tình mẹ ấp ủ sắt son

Nụ cười ấm mãi tim con suốt đời

 

Tuyết Nhung

 

 

  Thơ luc bát (Ngày 23/05/2014 08:05:47 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

HOAN NGHÊNH THỦ TƯỚNG VIỆT NAM

 

 

 

Hoan nghênh Thủ tướng Việt Nam

Những lời Tuyên bố đã làm yên Dân

Xứng danh một Vị "Minh Quân"

Hiên ngang, khí phách... tinh thần Cha Ông

Quyết tâm gìn giữ non sông

Quyết tâm bảo vệ Biển Đông nước nhà

Quân thù dãu có ranh ma

Làm sao thắng nổi lòng ta Kết đoàn

Hoan nghênh Thủ Tướng Việt Nam

 

NIỀM TIN TRUYỀN THỐNG

 

Bạch Đằng sóng dậy Nam Giang

Sông Cầu Sấm Hịch rền vang đất trời

Việt Nam ta tự ngàn đời

Anh hùng, trung, dũng... sáng ngời sử xanh

Vì chính nghĩa! Quyết đấu tranh.

Vượt qua gian khó để giành vinh quang

Toàn đân, toàn Đảng kết đoàn

Giữ gìn Biển, Đảo lòng tràn niềm tin

 

Hồng Lĩnh


 

  KHÔNG ĐÁNH ĐỔI CHỦ QUYỀN LẤY HỮU NGHỊ VIỂN VÔNG  (Ngày 23/05/2014 09:05:34 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)


 "KHÔNG ĐÁNH ĐỔI CHỦ QUYỀN LẤY HỮU NGHỊ VIỂN VÔNG "

(Câu nói của Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng - Đăng trên Dân trí ngày 22-5-2014)

 
Lời nói của ông Tập Bình
Cố làm có lý, có tình xuôi tai
Nhưng ông nói dối rất tài 
Ông không nhắc đến con bài giàn khoan 
Bài phát biểu lộ lòng tham
"Lòng tin, hợp tác, kết đoàn lẫn nhau "
Hoàng Sa ông chiếm từ lâu
Lòng tin-cục tẩy hai đầu mòn nhanh 
Vòng vo nói dối loanh quanh
Chung quy ông muốn cố giành Biển Đông
Liệu ông có rút mau không
Hay là mơ tưởng nhà ông nơi này
Biết điều thì cút đi ngay
Hỡi quân bành trướng mặt dày, mặt mo.
Biết điều thì cút đi cho
Hỡi quân bành trướng mặt mo, mặt dày ./
 
 

 
Lương Điền  

 
 
  Xem đấu bóng chuyền VTVcup 2014. (Ngày 22/05/2014 05:05:21 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

XEM ĐẤU BÓNG CHUYỀN VTV CUP 2014

 

 

 
 

Việt - Triều tỉ số "bám đuôi".(*)

"Thót tim" ... vẫn giữ nét tươi, dịu dàng.

Và kìa: Em gái ghi bàn,

"Vỡ òa' ... Nhà đấu bóng chuyền Bắc Ninh!

 

Hò reo trước máy truyền hình,

Triệu con tim Việt luận bình, ngợi khen.

 

Hòa bình, hữu nghị: có em

( Âu lo, toan tính, cựa kèn ... xua đi! )

Ngọc Hoa, Thanh Thúy, Linh Chi ...

Những cô gái Việt mê si lòng người.

 

Mỗi năm, mỗi hẹn Bạn ơi,

Thắm tình Quốc tế, ta mời giao lưu!


Chú thích: (*) Một trận đấu ( chiều 20/5/2014 ) trong các trận tranh tài VTVcup bóng chuyền nữ của các đội: Việt nam, Vân nam (Trung quốc), Thái lan, Triều tiên, Úc, Kazakhstan làm người hâm mộ Việt nam hạnh phúc thưởng thức vì quá hay!

22/4/2014.

 

Đào Đức Trang

 

 

 

  THƯ GỬI LÍNH BIỂN HOÀNG SA (Ngày 22/05/2014 04:05:14 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41/9 đường 30-4 TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0908720220)


THƯ GỬI LÍNH BIỂN HOÀNG SA

 

 

 

 

Thương anh vất vả đêm ngày

Đối đầu căng thẳng với bầy xâm lăng

Chúng còn giở thói hung hăng

Đâm va, phun nước như thằng khùng điên

 

Bà con mình ở đất liền

Thương anh lính biển trung kiên đương đầu

Mẹ con em vẫn cùng nhau

Dõi theo từng bước đoàn tàu khơi xa

 

Hoàng Sa biển đảo quê ta

Buộc chúng phải rút về nhà mới thôi

Ta xa nhau chỉ tạm thời

Biển yên ta lại yêu đời bên nhau

 

Anh ơi trên khắp hoàn cầu

Ai cũng ủng hộ đuổi Tầu cùng ta

Anh yên tâm nhé ở nhà

Mẹ con em dõi Hoàng Sa hàng ngày.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

 

  Chùm thơ về biển đảo (Ngày 21/05/2014 05:05:16 - Gửi bởi: Vũ Thanh Phương - Địa chỉ: Tân Uyên Lai Châu - Điện thoại: 0988204796)

CHÙM THƠ VỀ BIỂN ĐẢO CỦA NHẠC SĨ THANH PHƯƠNG

 

Nhạc sĩ: Thanh Phương


HÁT QUỐC CA GIỮA KHI BIỂN ĐỘNG

(Kính tặng các CBCS đang ngày đêm giữ biển trời Tổ quốc

Thật cảm động khi thấy các anh hát Quốc ca trên vùng biển động)

 

Thiêng liêng khúc Tiến quân ca

Vang lên trên biển Hoàng Sa hào hùng!

 

Những người lính trẻ ung dung

Giữa bầy quỷ dữ, hát cùng nước non!

Gan không núng, trí chẳng sờn

Kiên trung một tấm lòng son giữa đời!

Quyết tâm gìn giữ biển trời

Hiểm nguy gian khó, không lơi phút nào!

Dù đang biển động, sóng trào

Quốc ca vẫn hát dạt dào biển xanh!

Ngàn năm sử sách lưu danh

Những người gìn giữ yên lành núi sông!

 

Vang trên sóng nước Biển Đông

Quốc ca nước Việt mênh mông tình người!

 

Tân Uyên, ngày 20/5/2014

                

MỞ TRANG LỊCH SỬ

                

Xem lịch sử bốn ngàn năm

Dân ta chẳng lạ dã tâm giặc Tầu.

 

Đời nào chúng cũng giống nhau

Bá quyền, bành trướng, hiểm sâu, lật lường.

Dạ mưu mô, miệng mật đường

Thôn tính, cướp đất, rõ phường gian tham!

Mỗi lần xâm lược Việt Nam

Gây bao căm giận, oán than ngập trời!

Đều thua nhục nhã tơi bời

Còn đây sử sách đời đời truyền ghi:

Bạch Đằng giết Ô Mã Nhi!

Cửa Hàm Tử có tha gì Toa Đô!

Thoát Hoan chui ống nhuốc nhơ!

Chi Lăng, máu giặc đến giờ còn tanh!

Đống Đa vùi xác quân Thanh

Ninh Kiều, Tốt Động vang danh rạng ngời!

Việt Nam bất khuất bao đời

Giặc kia muốn sống hãy rời khỏi mau!

Kẻo rồi chuốc lấy thương đau

Xấu tình hữu hảo, nhục câu láng giềng!

Việt Nam - Nòi giống Rồng Tiên

Một lòng gìn giữ bình yên cõi bờ!

 

Biển Đông nổi sóng bất ngờ

Mở trang lịch sử, ý thơ lại trào!

 

Tân Uyên, ngày 20/5/2014

               

 

 

 

 

TRƯỜNG SA

                 

Trập trùng sóng nước bao la

Một phần Tổ quốc vươn ra biển trời.

 

Máu xương tô thắm bao đời

Hồn thiêng liệt sĩ rạng ngời Trường Sa!

Nỗi đau còn đó Gạc Ma*

Nổi chìm đảo đá xót xa muôn lòng!

Lại nghe dậy sóng Biển Đông

Giàn khoan xâm lấn, cạn dòng bang giao!

Kẻ thù nham hiểm xiết bao

Lưỡi bò chín đoạn - Lưỡi dao bá quyền!

 

Trẻ già dân Việt sao yên

Quyết tâm gìn giữ vẹn nguyên cõi bờ!

Đồng lòng tô đẹp ước mơ

Tự do - độc lập thắm cờ Việt Nam!

 

  Thanh Phương

Tân Uyên, 19/5/2014

 

*Nơi 64 chiến sĩ đã bị kẻ thù tàn sát năm 1988.

 


 

  HÃY NGHE ĐÂY! (Ngày 20/05/2014 10:05:44 - Gửi bởi: Đỗ Lương Điền - Địa chỉ:  Xuân Đỉnh,Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 01233567383)

HÃY NGHE ĐÂY!



Việt Nam muốn sống hòa bình 
Sống luôn có lý, có tình xưa nay 
Ngàn năm đã sống thẳng ngay 
Dạy cho con cháu đất này của ta 
Hàng xóm quỷ kế, mưu ma
Nhiều phen từng đến lân la ngó nhòm 
Cậy nước lớn, người đông hơn 
Đem tàu xâm phạm, nhơn nhơn mặt dày
Tình xưa, nghĩa cũ bấy nay
Trung Quốc đã tự vất ngay mất rồi 
Việt Nam đất nước rạng ngời 
Luôn trọng công lý - muôn đời bình yên
Cho dù hàng xóm đảo điên
Phi nghĩa chắc chắn nhận liền đắng cay
Bành trướng-Tầu khựa nghe đây
Nhà ngươi đã có bề dày xâm lăng 
Hãy dừng ! Đừng có hung hăng 
Rút lui kẻo sẽ gãy răng, vỡ đầu .

 

Lương Điền

 

 

 

  VỀ HẢI THỊNH MẾN YÊU (Ngày 20/05/2014 10:05:26 - Gửi bởi: duongvanthung - Địa chỉ: 337 Phạm văn Đồng hn - Điện thoại: 01243684998)

VỀ HẢI THỊNH MẾN YÊU

(Nhân CLB thơ XUÂN ĐỈNH Quận Bắc Từ liêm HN

Giao lưu CLB thơ Hải Thịnh Hải Hậu Nam Định )

 

 

Lúa vàng, sóng biển ầm vang

Miền quê Hải Thịnh rộn ràng trong tim

Biển gào thét -Biển lăng im

Mà sao rạo rực cánh chim lưng trời

Chiều quê sợi nắng vàng rơi

Hoàng hôn dần xuống trao lời yêu thương

Thoảng đôi, ba cặp uyên ương

Xen hòa bờ cát vấn vương cõi tình

Sao lại là biển hỡi mình

Để cho bờ, sóng chung tình bên nhau

Biển xanh với sóng bạc đầu

Trao lời âu yếm với câu hẹn hò

Xa xa thyền, biển nhấp nhô

Cho bao hạnh phúc, câu thơ yên bình

Gặp nhau trong buổi bình minh

Bờ chờ sóng tới nối tình lứa đôi

Hải Thịnh ơi ! thât tuyệt vời

Tình quê, tình biển chào lời chia tay


 Dương văn Thung


 

  Thăm nhà sàn Bác Hồ (Ngày 19/05/2014 09:05:08 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)


THĂM NHÀ SÀN CỦA BÁC

 



Thăm nhà sàn Bác chiều nay
Dừa cao tỏa bóng nắng đầy vườn tre
Lao xao sóng nước trưa hè
Bên hàng Dâm Bụt cây Me mới trồng

Ao xanh đàn cá chép hồng
Trời cao mây trắng nước lồng bóng cây
Bác còn như vẫn đâu đây
Ba đình năm ấy vẫy tay Bác chào…

Nhớ thương tình cảm dạt dào
Hứa cùng với Bác gian lao chẳng sờn
Chung tay xây dựng nước non
Đẹp giàu no ấm giữ tròn hiếu trung

 

Hồng Lĩnh

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [325 ,326 ,327 ,328 ,329 ,330 ,331 ,332 ,333 ,334 ,335 ,336] Tiếp  Cuối cùng