Thứ sáu, 03/05/2024,


 
  NHƯ NHỮNG CHIM NON  (Ngày 28/05/2014 10:05:19 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30-4 TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0908720220)


NHƯ NHỮNG CHIM NON

 

 

 

 

 

 

Trẻ em như những chim non

Líu lo cười nói tâm hồn thơ ngây

Học hành chăm chỉ hàng ngày

Mẹ cha hạnh phúc tràn đầy yêu thương

 

Những bài trẻ học ở trường

Hành trang đi tới con đường ngày mai

Luyện rèn cả đức lẫn tài

Trẻ em là cả tương lai nước nhà

 

Trồng người tâm huyết nhìn xa

Sẽ cùng hội nhập hài hòa văn minh

Trẻ em nay tuổi học sinh

Mai làm rạng rỡ quang vinh nước mình.

 

  

Bùi Văn Hoa

 

 

 

  Tàu ... tàu (Ngày 28/05/2014 10:05:53 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)

 Tàu...Tàu

 

 

 

Khi Trung Quốc, lúc Chi Na

Lại khi Tàu khựa, đổi ra Tàu Tàu.

Tàu ma trước, Tàu quỷ sau

Vẫn là Tàu xỉ, đuôi đầu rỉ han.

Tàu ô chở lũ Hán gian

Tàu chui rúc kéo giàn khoan trộm dầu.

Tàu bành trướng đến nơi đâu

Tàu tan, Tàu nát, trước sau Tàu chìm.

Tin không tin, vẫn phải tin

Vì bao nhiêu nước đã lên tiếng rồi.

Tàu lì, chuốc lấy Tàu toi

Rút ngay, còn chút tình người về sau./.

 

Nguyễn Hồng Ba

 

 

 

  CẦU LONG BIÊN (Ngày 28/05/2014 09:05:53 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-Gia Lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

CẦU LONG BIÊN

 

 

Tối về thả bước ngắm sông
Cầu Long Biên đợi mênh mông gió về
Xanh xao hàng chuối ven đê
Gầm cầu Hoa quả bộn bề chợ đêm
Dưới bãi hương bưởi dịu êm
Rau xanh , ngô nếp ngọt mềm mía non
Nước sông Hồng đỏ như son
Mang phù sa tận núi non xuôi về
"Nhịp cầu nối những bờ quê*
Trăm năm chứng kiến, lời thề nên thương
Bao nhiêu dấu ấn còn vương
Một thời bất khuất kiên cường đã qua
Thương sao những nhịp cầu già
Oằn mình gánh chịu phong ba nhọc nhằn
Để rồi sau những bước chân
Không bồi, vẫn lở chẳng lần đổi thay
Giữa cầu gió mát đêm nay
Lặng nhìn nhịp sống, tháng ngày dòng sông.

26-5-2014

Đỗ Trọng Kim

  Tự hào Việt Nam (Ngày 28/05/2014 05:05:16 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

 

 TỰ HÀO NGƯ DÂN VIỆT NAM

 



"Đất liền" ta thật tự hào
Những Người Đi biển dương cao ngọn cờ
Quyết tâm bảo vệ Biển, Bờ
Quyết tâm gìn giữ cơ đồ Việt Nam
Dẫu quân Bành Trướng xâm lăng
Máy bay, Tàu chiến hung hăng đầy trời

Kiên cường bám biển ra khơi
Hiên ngang tiếp bước ngàn đời Cha Anh..
Vững vàng như bức trường thành
Ngăn quân cướp biển gian manh tràn vào
Toàn dân chung một chiến hào
Giữ gìn biển đảo ta nào quản chi

Khó khăn vất vả sá gì!
Đêm ngày đối mặt hiểm nguy chẳng sờn
Quyết tâm bảo vệ Giang Sơn
Xứng danh dòng dõi Tử, Tôn Lạc Hồng

 

 

TỰ HÀO KIỂM NGƯ VIỆT NAM

Tự hào cán bộ Kiểm Ngư
Hiên ngang không sợ quân thù "Tông - Phun"
Vượt qua sóng gió bão bùng
Để Ngư dân có một vùng Biển yên
Quyết tâm bảo vệ chủ quyền
Quyết tâm bảo vệ bình yên ngư trường
Quyết tâm bảo vệ quê hương
Mặc cho dãi nắng dầm sương đêm ngày

Hồng Lĩnh
  BÁM BIỂN QUÊ HƯƠNG  (Ngày 28/05/2014 01:05:50 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: BÁM BIỂN QUÊ HƯƠNG )

 BÁM BIỂN QUÊ HƯƠNG 

 

 

Ngư dân biển đảo kiên cường 
Ngày đêm bám biển coi thường hiểm nguy
Mặc bọn bành trướng gan lỳ 
Dùng tàu xâm phạm thị uy dân lành 
Biển trời mây nước trong xanh 
Ngư dân ta vẫn tung hoành biển khơi 
Da nâu sạm nắng gió trời 
Giữ gìn biển đảo muôn đời mai sau 
Lưới giăng ánh bạc một màu 
Khoang thuyền đầy cá dân giầu ấm no 
Bọn Tầu rình rập, thập thò 
Cũng không ngăn được sắc cờ Việt Nam 
Niềm vui tàu cá ngập tràn 
Ngư dân ta vẫn từng đoàn ra khơi 
 

Lương Điền 

 

  LỜI RU TRONG ĐÊM (Ngày 27/05/2014 09:05:44 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: TCH 36, P,Tân chánh hiệp ,Q12, TP HCM - Điện thoại: 0975764469)

LỜI RU TRONG ĐÊM




Đêm khuya dưới ánh trăng ngà

Bà ngồi ru cháu, ơi à đong đưa

Cháu ngoan đã ngủ hay chưa

Mẹ đi xa lắm, gió mưa không về

Ngàn trùng cách biệt sơn khê

 Làm sao mẹ nhớ đường về cháu ơi !

Đêm đêm cháu khóc ỉ ôi...

Sầu dâng khóe mắt, tả tơi lòng bà

Sớm hôm chiều tắt, bóng tà

Cháu mồ côi mẹ, có bà chở che

Cháu ơi ! Hãy ngủ ngoan nhe

Bình minh thức giấc, xuân về thắm tươi

Lớn khôn cháu bước vào đời

Tóc bà bạc trắng, da mồi,  lưng cong

Một đời vất vả long đong

Lo đàn con cháu chưa xong phận người

Bà vui, móm mém môi cười

Hôm nay cháu đã xây đời ấm êm

À ơi... vọng tiếng ru đêm

Tháng năm cháu mãi không quên ơn bà.

 

 Nhật Quang

 

 

  Nhân loại hãy cảnh giác với Tập Cận Bình. (Ngày 26/05/2014 08:05:26 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

NHÂN LOẠI HÃY CẢNH GIÁC VỚI TRUNG QUỐC

 

 

HẮN cậy hắn có bom A (*)

vua nước rộng, tỉ ba con người.

TẬP ngông, hắn phá luật trời,

CẬN lân hắn chiếm làm nơi đặt giàn.

BÌNH yên biển đảo Việt Nam

MỘT vùng tài phán cả ngàn năm qua.

( KẺ nào chiếm đảo của ta:

CƯỚP Hoàng Sa (*) lại kêu la của mình ? )

KIỂU người phá hoại an ninh

( PHÁT triển hàng hải hòa bình biển Đông)

XÍT xao thế giới dõi trông,

NHÂN tâm thức tỉnh quyết không nhún nhường! 

LOẠI người ảo mộng bá vương:

HÃY dừng xâm lấn láng giềng Việt Nam,

CẢNH Tàu bắn nước - đâm càn,

GIÁC quan "còn sống" : Giàn khoan cút về!

 

Chú thích: (*) Bom nguyên tử, có thể giết người hàng loạt. (**) Năm 1974, bọn cầm quyền Bắc kinh đã đánh chiếm Hoàng Sa của Việt nam, để rồi nay nhận là của mình, nhưng luật Quốc tế không thừa nhận vì là đất do xâm lược bằng vũ lực mà có!

Đào Đức Trang.

26/5/2014.

        

  SẮC BUỒN (Ngày 26/05/2014 11:05:05 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

SẮC BUỒN 

 

 

 

Kìa hồn ai nhuốm sắc buồn

Nhòa hai con mắt thả buông rã rời

Bờ vai thõng, sóng bước vơi

Hồn chia hai nửa giữa đời thực – hư

Kiếp người sớm nắng chiều mưa

Vắt trong vẫn đục nhờ nhờ lại hay 

Chập chờn giữa tỉnh với say

Giữa mê với thức, giữa ngày với đêm…

Sắc đời muôn vạn tạo nên 

Sắc buồn chỉ một nét riêng tâm hồn... !

 

Đàm Quyên

26/5/2014


 

 

 

  MỬNG SINH NHẬT ÔNG (Ngày 26/05/2014 11:05:46 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-Gia Lộc-HD - Điện thoại: 0973284279)

MỪNG SINH NHẬT ÔNG

 

 
 

Hôm nay sinh nhật của ông
Ông đi công tác nên không có nhà
Cháu nhờ điện thoại của bà
Gửi tin nhắn để làm quà tặng ông
Báo tin cháu đã gắng công
Là học sinh giỏi để ông vui mà
Ông cười nước mắt trào ra
Cháu ngoan, ông quý nhất nhà cháu ông

23-5-1024

Đỗ Trọng Kim


 

  NGƯỜI ĐI (Ngày 26/05/2014 08:05:43 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương - Điện thoại: 01677225720)


NGƯỜI ĐI

 

 

 

 

 

Người đi nên nỗi hồn hoang

Vầng trăng đã vỡ đá vàng chia hai

Lòng đau đáu nhớ thương ai

Ân tình yếm thắm ngày dài đơn côi

 

Trầu vàng còn thắm cau tươi

Cau khô trầu héo nhạt vôi lỡ làng

Nắng chiều mưa hạ trái ngang

Aí ân thương tấm lòng vàng dưng dưng



Xuân Ngọc

 

 

 

 

  Biết ơn (Ngày 25/05/2014 09:05:20 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

BIẾT ƠN



 

Mấy lời gửi đến các anh

Cảnh sát biển đảo lừng danh sáng ngời

Quân bành chướng tới biển khơi

Mưu mô xâm chiếm nói lời răn đe

Các anh phản đối không nghe

Bảo vệ biển dảo tàu bè sợ chi

Vòi rồng phun nước ngán gì

Tàu ta vẫn tiến không vì tàu đông

Chúng gây sức ép tiến công

Tàu ra ngăn chặn mà không nản lòng

Bà con cả nước chờ mong

Hướng về biển đảo mà lòng biết ơn



Xuân Lược



 

  QUYẾT ĐOÀN KẾT LẠI (Ngày 25/05/2014 08:05:39 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

 QUYẾT ĐOÀN KẾT LẠI 

 

 

Tin vào mười sáu chữ vàng*
Tin vào hữu hảo lại càng lơ mơ 
Đúng là "Tin bợm mất bò"
Tin thằng bành trướng thăm dò nước ta 
Đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa
Sáu tỉnh biên giới xót xa vô cùng 
Bây giờ chúng lại điên khùng 
Vẽ đường chín đoạn, bùng nhùng gian tham
Trơ trẽn đem cả giàn khoan
Xâm phạm lãnh hải Việt Nam nhiều lần 
Sục sôi, căm phẫn lòng dân
Quyết đoàn kết lại đuổi quân Tầu cùn ./
 
 
Lương Điền
 
 
* Mười sáu chữ vàng : Láng giềng hữu nghị, Ổn định lâu dài.         
                           Hợp tác toàn diện. Hướng tới tương lai.
                                        . 

Trước tiên Trước Trang [325 ,326 ,327 ,328 ,329 ,330 ,331 ,332 ,333 ,334 ,335, 336 ] Tiếp  Cuối cùng