Thứ sáu, 03/05/2024,


 
  Chè sen Tây hồ (Ngày 25/06/2014 10:06:52 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)


CHÈ SEN TÂY HỒ

 

 

 

Chè Thái với sen Tây hồ

Thành chè sen những thẫn thờ lòng nhau.

Nhị sen vàng, chè móc câu

Ướp bao ngày nắng đêm thâu hỡi người.

Mà thơm nơi đứng, chỗ ngồi

Hương gây mùi nhớ, vị khơi nỗi niềm.

Tôi qua khắp chốn cùng miền

Người đâu cũng nhắc chè sen Tây hồ

Một lần uống, mấy đêm mơ

Cả nơi yến tiệc cũng tơ tưởng chè.

Giờ ngồi nâng chén chè quê

Phồn hoa, tiên cảnh chắc gì hơn đâu.

 

Nguyễn Hồng Ba

 

 

Xin đồng cảm và chia sẻ cùng  bác Nguyễn Hồng Ba

TG bài thơ Chè sen Tây hồ


 UỐNG TRÀ


Đêm trăng, ngồi tựa hiên nhà

Vui bè bạn

Thưởng thức trà Hương sen

Đậm đà, như lạ, như quen

Vị trà xứ Thái

Hương sen ao đình.

Chén thơm

Ta rót cho mình

Sẻ chia tâm sự nghĩa tình làng quê

Trăng trong đậu xuống hiên nhà

Cùng vui thưởng thức chén trà Hương sen.

 

Đặng Duy Phiên

 

 

 

  chùm thơ HỒNG LĨNH (Ngày 25/06/2014 09:06:38 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

 

 THĂM QUÊ

 



Mong sao được một lần về
Thăm căn nhà nhỏ bên đê gió lùa
Để cùng bắt ốc, mò cua
Để cùng với mẹ gặt mùa nếp thơm

Trưa về giúp mẹ thổi cơm
Nấu canh hoa lý lửa rơm ngát nồng
Bao năm chưa bước xuống đồng
Nay về thăm mẹ thấy lòng nôn nao...

Cuối vườn vẫn đó hàng cau
Đầu thôn vẫn đó giàn trầu nhà ai
Đâu đây thoang thoảng hương nhài
Mấy bông hoa cải vàng phai bên hè...

Đung đưa kẽo kẹt hàng tre
Nhịp nhàng cánh vọng trưa hè... Lời ru!

 

 

TRĂNG VÀ BIỂN

Đêm nay Trăng bỏ Sao trời
Nhẹ nhàng ghé xuống tỏa ngời Biển xanh
Đôi mắt Biển sáng long lanh
Trái tim rạo rực hóa thành sóng xô

Ngày xưa Biển chỉ hôn bờ
Đêm nay Trăng xuống Biển mơ Tiên bồng
Gặp nhau tình réo rắt lòng...
Trăng soi tình ý , Biển lồng sóng yêu

Hồng Lĩnh

 

 

  CHÙM THƠ NGĂN (Ngày 24/06/2014 08:06:09 - Gửi bởi: trươngđìnhphượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 

CHÙM THƠ NGẮN

 

 

VU QUY


Chiều nay bên ấy có người
Sang sông cùng với nụ cười trên môi
Riêng tôi khách lạ không mời
Mảnh lòng tan nát ngậm ngùi trông theo.!

 
TIỄN BẠN

Mai người đi sớm hay chiều
Xin cho tôi gửi ít nhiều vấn vương
Rồi đây mỗi kẻ một đường
Tháng năm còn lại nỗi buồn và tôi...
 
 
HÌNH NHƯ
 

Hình như nàng có yêu tôi
Hình như hôm ấy mưa rơi đường về
Hình như có chút hẹn thề
Chỉ vì sương gió não nề nên phai

 

Trương Đình Phượng

 

 

  Kế thừa (Ngày 24/06/2014 10:06:33 - Gửi bởi: Bùi văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30-4 TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0908720220)


KẾ THỪA

 

 

 

Con đường huyền thoại biển Đông

Những tàu không số vào trong chiến trường

Cha là thuyền trưởng kiên cường

Hy sinh dũng cảm phi thường năm xưa

 

Nay con tiếp tục kế thừa

Làm người thủy thủ say sưa yêu nghề

Tàu là nhà biển là quê

Tàu xâm lăng đến đuổi về không tha

 

Trường Sa cùng với Hoàng Sa

Chủ quyền biển đảo của ta ngàn đời

Con cùng đồng đội ra khơi

Đêm ngày canh giữ không rời tiền tiêu

 

Thương cha con nhớ mãi điều

Quê hương biển đảo cha yêu trên đời

Kế thừa sự nghiệp cha ơi

Con yêu biển đảo suốt đời như cha.

  

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

  VIÊT NAM TẤT THẮNG  (Ngày 24/06/2014 09:06:03 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

VIỆT NAM TẤT THẮNG 

 

 

 

Ngoài khơi nổi sóng Biển Đông 
Bành trướng-Tầu khựa cuồng ngông làm càn 
Trơ trẽn đưa cả giàn khoan 
Xâm phạm lãnh hải Việt Nam - chủ quyền
Lòng tham nổi máu cơn điên 
Bắt chấp phản đối khắp miền gần xa 
Chủ quyền biển đảo nước ta 
Đừng tưởng là cái ao nhà chúng bay 
Việt Nam nhẫn nhịn bấy nay
Trung Quốc đã tự phủi tay làm càn 
Chẳng quản vất vả gian nan 
Quân, đân ta quyết kết đoàn bên nhau 
Một lòng, một dạ trước sau 
Bám thuyền, bám biển, bám tàu ngày đêm 
Chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng 
Phát huy truyền thống tổ tiên Lạc Hồng 
Mối thù không đội trời chung 
Quyết đuổi Tầu khựa khỏi vùng của ta 
Biển trời mây nước bao la 
Việt Nam tất thắng, gian tà diệt vong ./.
 

   
Lương Điền 

 

 

 CHÍNH NGHĨA

 

Việt-Trung hòa hiếu trước sau

Ngờ đâu ông bạn nhuốm màu sói lang

Cùng chung chủ nghĩa vẻ vang

Liền kề sông núi họ hàng giống nhau

Thế mà lật mặt quay sau

Quên đi tình nghĩa đớn đau nhường nào

Giàn khoan tàu chiến kéo vào

Cậy thế nước lớn ào ào đưa sang

Hãy về giở mấy sử trang 

Các triều Trung Quốc thua hàng Việt Nam

Bài học cháy bỏng như than

Nguyên...Minh...mạnh thế còn tan nát đời

Điện Biên dưới đất trên trời 

Bắc Kinh rồi sẽ tơi bời biển Đông

Gậy ông lại đâp lưng ông

Còn ta chính nghĩa thắng không chịu lùi.

 

Đỗ Minh Tuấn

 

 

 

  THƠ LỤC BAT (Ngày 24/06/2014 08:06:30 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

NGHĨA TÌNH CHA MẸ




Tình Cha như giọt nắng nồng
Sởi cho con ấm tấm lòng khoan dung

Tình Mẹ biển rộng mênh mông
Tưới cho con mát bởi lòng vị tha

Ngọt ngào tình Mẹ nghĩa Cha
Tháng năm trôi cứ mặn mà trong tôi

Ngược xuôi muôn nẻo đường đời
Tình Cha Nghĩa Mẹ một đời khắc ghi


Hồng Lĩnh


 

 

  chạnh lòng (Ngày 24/06/2014 12:06:43 - Gửi bởi: Bùi Thị Dung - Địa chỉ: soul , hàn quôc - Điện thoại: 01033901753)

CHẠNH LÒNG

 
 
 
 
 
chạnh lòng nhặt khúc thơ rơi....!
sầu - u ghép lại tim côi chợt buồn
 
hai hàng lệ nhỏ trào tuôn
nhủ lòng quá khứ sao còn trở trăn
 
đêm nay chẳng phải là rằm
có người chong mắt dặn lòng đã qua
 
Ừ thì xưa của người ta .....!


Bùi Thị Dung

 

 

  Cô Gái Hái Sen. (Ngày 23/06/2014 06:06:53 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678697206)

CÔ GÁI HÁI SEN

 

 

Gặp cô con gái nhà bên

Sáng nay vén váy hái sen dưới đầm

Búp hoa ôm nhụy hương thầm

Từ từ hé cánh đón hồng nắng mai

Trên bờ tôi chợt thở dài

Mặt đầm ngầu đục, khổ hai mắt nhìn

Bàn chân sao nỡ vô tình

Khuấy tan cái bóng nhụy in lòng đầm !

 

Nguyễn Quốc Dân

 

 

  May chi (Ngày 23/06/2014 12:06:33 - Gửi bởi: Phan Viết Đan - Địa chỉ: TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0982839477)

MAY CHI

Tặng Ái Hoa .

 

 

 Nắng mưa chưa gặp lại nhau

Lá trầu có nhớ trái cau trái mùa ?

  Bập bùng mấy cuộc được thua 

Đành về chê chát chê chua, trách đời 

Cho hay hoa nở một thời 

    Một thời để nhớ, cả đời vấn vương 

Càng giận như lại càng thương 

         May chi tạnh giá, tan sương nắng về . . .

 

 

           Thị trấn Xuân an , 06 /2014 .  

 Phan Viết Đan

 

  

  mẹ tôi (Ngày 23/06/2014 09:06:19 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

MẸ TÔI

 




Lưng còng, bước thấp, bước cao
Lơ phơ tóc trắng Mẹ nào quản chi
Vai gầy quang gánh nặng ghì
Phố cao, hè thấp Mẹ đi suốt ngày
Chút hàng rong bán trao tay
Chắt chiu gom nhặt thân gầy lệch hông
Người ta vui với duyên nồng
Mẹ tôi gồng gánh thay chồng nuôi con


Hồng Lĩnh

 

 

  QUÊ HƯƠNG NHÌN TỪ BIỂN (Ngày 23/06/2014 09:06:20 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

  QUÊ HƯƠNG NHÌN TỪ BIỂN

 

 

 

Sinh từ thôn, bản nếp, nề

Lòng dân, quân đảo nhớ về miền quê

Đồi, mương, đồng lúa, lũy tre

Cây đa bến nước vẫn nghe vọng lời

Biển xanh đất nước đẹp tươi

Hoa nhịp cuộc sống cùng người thân thương

Giữ nơi biển, đảo quê hương

Không cho lũ cướp tai ương hoành hành

 

 

 Dương văn Thung

 

 

 

  HẸN NGÀY LỤC BÁT (Ngày 22/06/2014 08:06:38 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Liễu - Địa chỉ: Lang Chánh - Thanh Hóa - Điện thoại: 0986067407)

HẸN NGÀY LỤC BÁT

 



Hẹn nhau nơi bến tình thơ
Để " Cơn gió lạ", "Bến Mơ" em về
Cùng nhau trao gửi câu thề
Vần thơ nối nhịp tràn trề niềm vui

Ngỡ rằng còn rất xa xôi
Ngày Hội Lục Bát người ơi về cùng
Dẻo cao đây chốn núi rừng
Em ra phố thị ngập ngừng...đợi ai

Câu thơ gọi buổi ban mai
Gặp nhau ngày hội sánh vai bạn hiền
Nào ai toan tính bạc tiền
Câu thơ lục bát nối miền dân ca

Thế là ta được gặp ta
Ngày Hội Lục Bát nở hoa bốn mùa
Hình như em đã bỏ bùa
Để câu thơ nhớ gió lùa sang đây

 

Nguyễn Thị Liễu

 

  

Trước tiên Trước Trang [325 ,326 ,327 ,328, 329 ,330 ,331 ,332 ,333 ,334 ,335 ,336 ] Tiếp  Cuối cùng