Thứ sáu, 03/05/2024,


 
  Tim chiều (Ngày 28/06/2014 05:06:33 - Gửi bởi: Bùi Thị Dung - Địa chỉ: soul , hàn quôc - Điện thoại: 01033901753)

TÍM CHIỀU 

 

 

 
Tím chiều... bao nỗi vấn vương ?
Mộng mơ em hái yêu thương với đời 
 
Non xanh nước biếc....mây trời
Ngẩn ngơ tìm một chỗ ngồi tựa vai 
 
Anh ơi ! chi nữa - tìm hoài
Để em lẽ bóng đêm ngày tương tư


Bùi Thị Dung

 

 

  ĐỪNG TRÁCH NGHE (Ngày 28/06/2014 11:06:19 - Gửi bởi: Trịnh Phú Đa - Địa chỉ: cgc Thành Thọ Thạch Thành - Điện thoại: 01698231580)

 ĐỪNG TRÁCH NGHE 

 

 

 

 

Lại quan ngại chuyện biển Đông

Giàn khoan Trung Quốc vẫn không chịu rời

Tàu chiến lại rải mấy nơi

Máy bay lại lượn trên trời việt nam

 

Lời nó nói chẳng giống làm

Đúng nòi bành trướng lòng tham rõ ràng

Một dàn, tàu kéo giăng ngang

Dùng chiêu: kẻ cướp la làng _ đâm va

 

Lộ nguyên khẩu phật tâm xà

Khôn ngoan hải giám của ta thật hiền

Tuyên truyền ! cùng các phóng viên

Ghi hình gửi tới khắp miền năm châu

 

Làm cho thông suốt toàn cầu

Thói ngang ngược của giặc Tầu bắc phương

Việt Nam đang cố nhún nhường

Cùng nòi máu đỏ da vàng hiểu chưa

 

Gương cha ông! chẳng biết chừa

Chuyện năm bảy chín như vừa mới đây

Nhắc bay mỗi núi mỗi cây

Cha ông tao máu nhuộm xây cơ đồ

 

Tham lam nhưng chớ động rồ

Việt Nam nhỏ đấy nhưng xô đổ rừng

Biết điều dừng lại là mừng

Còn ngang ngược nữa xin đừng trách nghe

 

Trịnh Phú Đa

 


  Tâm sự người cựu binh già. (Ngày 28/06/2014 10:06:09 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

TÂM SỰ NGƯỜI CỰU BINH GIÀ.

( Viết tặng ông Hoan, cựu chiến binh từng ở Phú quốc. )


 

Hải Phòng: Tôi lính hải quân

Trà Vinh: Bà sớm tảo tần ra đây.

Gặp nhau Phú Quốc tình say,

Theo về đất Cảng ... mình nay bạc đầu!

 

Sinh hai con lớn bấy lâu

Út: cô giáo trẻ - Trai: tàu Kiểm ngư.

Tôi giờ trưởng Tổ dân cư

Bà ban Mặt trận công - tư vẹn toàn.

 

Đánh, lấn nước Việt thịnh an

( Dù sau cơ cực, điêu tàn chiến tranh )

Đặng xưa - nay Tập lưu manh

Sống trong tham vọng: chúng thành tiểu nhân!

 

Là con cựu lính hải quân

Con cùng đồng đội luôn gần hiểm nguy

Đấu tranh loa đuổi chúng đi

Chủ quyền Biển Đảo: không gì quý hơn!

 

Đất liền: chia lửa, gom rơm

Tôi - Bà - Con gái thảo thơm nghĩa tình

Phong trào xóm phố gia đình

Góp quyên ủng hộ quân mình Hoàng Sa.

 

Hôm nay những cựu binh già

Tự hào lớp trẻ tiếp cha ông mình:

Việt Nam gọi cả Hành tinh

Ủng hộ Lãnh Hải: hòa bình đấu tranh!


 

Đào Đức Trang.

 

 

 

  Hoa dẻ (Ngày 27/06/2014 08:06:59 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

HOA DẺ




Bên rừng có một loài hoa

Hương thơm mát dịu nở ra trong hè

Màu vàng cánh mỏng lá tre

Cành cao cành cứng ong ve tới nhiều

Loài hoa quý hiếm đáng yêu

Là bông hoa Dẻ sớm chiều ngát thơm


Xuân Lược 


 

  BỮA CƠM GIA ĐÌNH ÁM ÁP YÊU THƯƠNG (Ngày 27/06/2014 05:06:47 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 BỮA CƠM GIA ĐÌNH ẤM ÁP YÊU THƯƠNG

(Nhân ngày gia đình Việt nam 28 /6 )


 

Ông, bà, cha, mẹ, cháu, con

Hàng ngày công việc bận dồn chân tay

Nhiều khi mê mải hăng say

Bữa cơm xum họp nhiều ngày lại quên

Tình cảm gắn bó lâu bền

Nhỏ, to công việc cùng nên luận bàn

Mỗi người mỗi việc nhẹ nhàng

Nhặt rau, xách nước, lau bàn, nấu cơm

Quây quần ấm áp bàn tròn

Rau luộc, cá, thit  thơm ngon cả nhà

Cùng vui ăn uống hài hòa

Kính trên, nhường dưới đậm đà yêu thương

       

Dương văn Thung

 

 

  HÃY câm MỒM đI (Ngày 27/06/2014 03:06:33 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)


 HÃY CÂM MỒM ĐI

 

(Tên Tần Cương người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung quốc vừa la làng vu khống, bóp méo  

sự thật trong vụ giàn khoan ở Biển Đông đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam )

 

Trông rõ cái thằng Tần Cương .

Mặt còn non choẹt đáng thương vô cùng

Ăn gì mà lại nói khùng 

Đụng vào Tiên tổ đã từng sống lâu 

Lộ mặt Đại Hán lũ Tầu 

Ăn không, nói có sặc màu hán gian 

Lù lù cả cái giàn khoan 

Chềnh ềnh trên biển còn oan nỗi gì 

Nhà ngươi thật đáng ngu si 

Phát ngôn lếu láo còn gì ngoại giao

Mồm thơn thớt, tay cầm dao 

Giọng lưỡi bành trướng ai nào còn tin 

Câm mồm hãy giữ lặng im 

nếu không sẽ bị chết chìm ngoài khơi 

 

 

Lương Điền 

 

 
 
 

 

 

NIỀM TIN BẤT DIỆT

 

“Lưỡi Bò- Chín khúc” chưa yên

“Lưỡi Người - Mười đoạn” chúng đem ra đời

Thế gian sao có loại người ?

Chỉ quen cướp đất, cướp trời người ta

Cháu con theo Nết ông cha

Tham lam bành trướng máu đà nhiễm Ren

 

Lòng Lang, dạ Sói, tâm đen…

Mộng xâm lăng: chúng đã quen thói rồi!

Một tay cướp biển che trời!?

Dã tâm chiếm trọn biển khơi riêng mình!

Làm cho nhân loại bất bình

Cậy đông, hiếp yếu coi khinh luân thường

 

Đúng là một lũ bất lương!

Giả mù, giả điếc, tai ương vô cùng!

Việt Nam dân tộc anh hùng

Toàn dân một dạ không ngừng đấu tranh

Dẫu cho chúng có gian manh

Niềm tin chiến thắng vẫn giành về ta

 

Hồng Lĩnh

 

 

 

  Hoa Lộc Vừng (Ngày 26/06/2014 09:06:03 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

HOA LỘC VỪNG

 

 

 

 

 

Lộc Vừng chuỗi chuỗi, đơm bông

Lung linh dưới ánh nắng hồng ban mai

Như vòng hoa kết trang đài

Đong đưa trước gió kết dài nét duyên

 

Lộc Vừng hương sắc dịu hiền

Tháng Năm bừng nở khắp miền quê hương

Gói trong nhụy thắm niềm thương

Gói trong cánh mỏng vấn vương tình đời

 

Xa quê lòng cứ bồi hồi

Nhớ quê, nhớ cả một thời yêu đương

Sáng Hè hoa nắng điểm sương

Lòng người Viễn xứ vấn vương quê nhà

 

 

Hồng Lĩnh

 

 

  BẤT BÌNH (Ngày 26/06/2014 12:06:11 - Gửi bởi: Nguyễn Quang Du - Địa chỉ: Hưng Hà, Thái Bình - Điện thoại: 0363896668)


 

BẤT BÌNH

 

 

 

Tên anh nghe tưởng thái bình

Mà sao anh lại làm inh biển trời.

Giống anh nho nhã hơn người

Cớ sao miệng lại lè phơi lưỡi bò?

 

Anh hô bốn tốt thật to

Miêng ngoa đạo lí, tay thò cấu em.

Chữ vàng mười sáu mới quen

Tập tành, mắt cận nên đem chuồng bò.

 

Tiếc công anh học chữ Nho

Lòng tham nên ác, đeo mo mặt dày.

Nghĩa tình gì thế? Xưa nay

Em đây chẳng phục kẻ hay đổi lòng.


Nguyễn Quang Du

 

 

 

  VÌ SAO (Ngày 26/06/2014 12:06:00 - Gửi bởi: Trần Đại Hưng - Địa chỉ: nam son, soc son, ha noi - Điện thoại: 0918695178)

     VÌ SAO

 


Em còn chưa ngủ, vì sao?
Hạ tuần trăng khuyết lao xao gió hờn
Ngoài hiên sương đọng...nụ hôn
Giọt tình để…lắng, mây vờn cánh hoa


Trần Đại Hưng

  Ta tìm (Ngày 25/06/2014 11:06:31 - Gửi bởi: Vũ Văn Thịnh - Địa chỉ: T.T.Thanh Nê Kiến Xương Thái Bình - Điện thoại: 01678199195)

 

 

 TA TÌM

 

 

 


Ta tìm về phía đạn bom
Bạn ta nằm đấy như còn gọi đây
Ta tìm về phía cỏ cây
Lấm lem bùn đất dạn dầy gió mưa

Ta đi xiên ánh nắng trưa
Bóng ta nghiêng ngả thiếu thừa thế gian
Ta mơ về chốn thiền an
Hỏi cuộc đời có thanh nhàn được không

Ta nhớ người đã sang sông
Đò xưa bến cũ bềnh bồng mãi thôi
Ta ngồi ngẫm cái đã rồi
Chang chang vần vũ khoảng trời tháng năm

Vũ Văn Thịnh

 

 

  Dù cho (Ngày 25/06/2014 09:06:07 - Gửi bởi: Nguyễn Ánh Khánh Hoàng - Địa chỉ: số 4/13/16 đường Võ Văn Tần, P.Thắng Nhất.TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0984059275)

DÙ CHO

 

 

 

Dù cho em, có một ngày

Là mây, là gió, vụt bay lúc nào

Chân tình anh trót gửi trao

Cũng đành, một giấc chiêm bao cuối cùng

 

Dù cho em, có lạnh lùng

Lòng anh vẫn sợi tơ chùng dấu yêu

Người đi xinh đẹp, mỹ miều

Người về ôm trọn rất nhiều đắng cay

 

Dù cho em, có một ngày...

Vòng tay anh, vẫn vòng tay đón chờ

Với người, trong một chiều mơ

Mặc cho muôn kiếp, hững hờ với nhau

 

 

Nguyễn Ánh Khánh Hoàng

 

 

 

  VĂN HÓA RƯỢU BIA (Ngày 25/06/2014 10:06:13 - Gửi bởi: Cẩm Duy - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

AI ƠI XIN ĐỪNG

 

 

 

Mùa hè nóng nực ai ơi

Làm về, có vại bia hơi ... sướng đời

Trung tâm, tụ điểm ta ngồi

Buôn dưa lê ... chuyện đất trời đông tây.

 

Một ngày lao động hăng say

Có hề chi ... chọn nơi này xả hơi

Cũng là cái thú ăn chơi

Thói quen thường nhật của người trẻ trung.

 

Ai vui, tớ cũng xin cùng

Nhưng mà điều độ, xin đừng xỉn say

Xin đừng trợn mắt, vung tay

Xin đừng xiên xỏ chiêu này, trò kia.

 

Dựng xây văn hóa rượu bia

Không còn kẻ trách, người chê ... quá đà

Uống xong.... sơm sớm về nhà

Đừng theo ong bướm la cà hư thân.

 

Đặng Duy Phiên

 

 

Góp vui một chút cùng bác Cẩm Duy (ĐDP)
"Rượu bia nhắc nhở thường xuyên
Ai kiên thì tránh - Ai nghiền mời... dzô... dzô..."

 TÁC HẠI RƯỢU BIA.

Rượu bia là loại thường dùng
Lễ tết cưới hỏi tiệc tùng ma chay
Rượu bia có những cái hay
Thế nhưng mặt trái cũng gây lắm điều
Rượu bia là loại thuốc liều
Uống ít lễ nghĩa uống nhiều say sưa
Rượu bia là loại dây dưa
Bỏ công bỏ việc ngủ trưa ương hèn
Rượu bia là loại ma men
Nhập vô thì dễ, khi nghiền khó ra
Rượu bia làm hại người ta
Biết bao tệ nạn xảy ra thường ngày
Rượu bia nhiều rủi ít may
Ai không tự chủ có ngày thiệt thân.

TƯ LANG THANG  

QUY  NHƠN.
 

 

Trước tiên Trước Trang [325 ,326 ,327, 328 ,329 ,330 ,331 ,332 ,333 ,334 ,335 ,336 ] Tiếp  Cuối cùng