CÁI LƯỠI
Lưỡi bò chín nét hay mười?
Cũng là nét vẽ do người bịa ra
Bành trướng ZEN của ông cha
Lưỡi người mấy đoạn mới là phải xem
Tâm địa đen tối thấp hèn
Thì lưỡi cũng phải bao phen thụt thò
Gian manh nên phải vòng vo
Bầy vẽ chiêu trò dễ bịp được ai
Bản đò khổ dọc kéo dài
Đầu độc lớp trẻ mấy ai đồng lòng?
"Trung quốc có cả biển Đông
Đó là tài sản cha ông lưu truyền...?!"
Dân lành Trung quốc bảo- Điên!
Mấy ông nhà nước làm phiền khổ dân
Hay là lãnh đạo tâm thần...
Đưa nhau vào viện để dân khỏi phiền !)
( Trên nhiều trang mạng xã hội Trung quốc
dân kêu do bản đồ vẽ đặt vô lý nên dân xuất cảnh
đã bị nhiều nước tẩy chay không cho nhập cảnh)
Đặng Việt Dũng
THĂM TRƯỜNG SA
Con ra thăm đảo Trường Sa
Vang trong tiếng sóng Quân ca hào hùng
Lời thì thầm của Cha Ông
Lời từ lịch sử Non sông vọng về
Đảo chìm, đảo nổi, hồn quê…
Biển xanh, nước biếc lời thề Tổ Tiên
Quyết tâm bảo vệ chủ quyền
Quyết tâm gìn giữ đất liền, đảo xa…
Sóng gầm lại nhớ Gạc Ma
Máu Cha anh đổ mặn nhòa biển khơi
Rưng rưng ngấn lệ, nghẹn lời
Trường Sa xanh mãi bầu trời quê hương
Đất liền gữi trọn tình thương
Để Trường Sa mãi Biên cương yên bình
Hồng Lĩnh
ĐẤU TRANH ĐẾN CÙNG
Thương thay cho những Ngư dân
Quanh năm đánh cá có mần* chi đâu?
Ác thay cái bọn giặc Tàu
Lao vào đâm, húc bể đầu, gãy chân…
Đúng là một lũ bất nhân
Độc tài - Phát xít tham sân, ác tà…
Lại thêm cái miệng lu loa
Lừa dân, dối bạn thật là tởm kinh
Việt Nam vốn chuộng hòa bình
Nhưng mà chưa biết CO mình sợ sai?!
Khi mà biển, đảo, đất đai…
Bị quân phương Bắc ngoại lai cướp giành
Năm Tư dân tộc em anh
Quyết tâm chung sức đấu tranh đến cùng
Đánh cho cái bộ điên khùng
Bá quyền – Bành trướng theo cùng cha ông
Hồng Lĩnh
Mần : làm