Thứ hai, 29/04/2024,


 
  ngóng trông (Ngày 07/07/2014 08:07:52 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

Trong những ngày tháng 7 chúng ta lại nhớ về nhưng anh hùng  liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập dân tộc vì Tổ quốc XHCN. Nỗi đau lớn hơn nữa là những người Mẹ chưa tìm thấy mộ con.  Mẹ vẫn ngỡ là con mình còn sống và cứ chiều chiều Mẹ lại ngóng tin con, ngóng con về bên ngưỡng cữa. Hồng lĩnh xin chia sẽ qua bài thơ

NGÓNG TRÔNG

Hình ảnh



“Chờ chồng hóa đá Vọng Phu”
Chờ con mắt mẹ chiều thu lệ nhòa
Xuân tàn rồi đến Đông qua
Chiều chiều mẹ tựa góc nhà ngóng con

Tháng năm một bóng héo mòn
Thương cho thân mẹ ngày còm cõi hơn
Vai gầy gánh nặng đường trơn
Vô tư chẳng tính thiệt hơn với đời

Mưa chiều giọt giọt nặng rơi
Nỗi đau lòng mẹ trắng trời mưa thu
Mẹ già như trái Mù u
Nhớ con đêm vọng lời ru não lòng

Thương con mẹ lại khóc chồng
Một đời mẹ hóa tượng lòng thiêng liêng

Hồng Lĩnh

 

 

  DIÊU BÔNG  (Ngày 06/07/2014 10:07:29 - Gửi bởi: Kiều Minh Thịnh - Địa chỉ: 421 c3 Quang trung , tp Vinh ,Nghệ an - Điện thoại: 01257625788)

DIÊU BÔNG



 

Xin em đừng thổn thức lòng

Chị tìm đâu lá diêu bông bây giờ!

Cuộc đời chẳng đẹp như mơ

Ghét- yêu- hận cũng hư vô như đời

Diêu bông hỡi...Diêu bông hời!

Đừng nghe- tin- xót xa lời chị than

Sóng dồn rồi sóng cũng tan

Bão giông rồi cũng trời quang mây hồng

Buồn đau tưởng nát tan lòng

Cũng vơi cũng nhạt theo dòng thời gian

Cho dù vượt lũy tre làng

Lời ru chị hát mênh mang giữa đồng

Tìm đâu được… lá diêu bông !


Kiều Thị Minh Thịnh 


 

  CHÙM THƠ NGẮN (Ngày 06/07/2014 08:07:58 - Gửi bởi: trươngđìnhphượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 CHÙM THƠ NGẮN

GIÁ NHƯ

Giá như chiều ấy chia ly
Ra đi người chẳng hẹn khi nào về
Giá như tất cả hẹn thề
Thoảng qua như một cơn mê cuối chiều
 
NỬA

Nửa trăn trở để cho đời
Nửa chung thủy để cho người yêu thương
Dành riêng mình nửa vô thường
Bao nhiêu sương gió dặm trường ngược xuôi
 

Hồn thơ mắc võng ngang trời
Yêu người chỉ dám ru lời vu vơ
Tàn đêm choàng tỉnh cơn mơ
Nhìn ra chỉ thấy màn mưa trắng nhòa

 

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG
 
 
 
 
  NHỚ VỀ QUÊ HƯƠNG (Ngày 06/07/2014 12:07:15 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: TCH36,P Tân chanh hiệp, Q12,TP. HCM - Điện thoại: 0975764469)

NHỚ VỀ QUÊ HƯƠNG


 

 

 

Mơ ngày thăm lại quê hương

Nghe lời ru mẹ yêu thương ngọt ngào

Rặng tre ngọn gió lao xao

Đưa hương ngan ngát hoa cau trước nhà

 

Con đi đã mấy mùa xa

Là bao thương nhớ quê nhà bấy nhiêu

Bữa cơm nhớ bát canh riêu

Canh chua, cá bống kho tiêu đậm đà

 

Nhớ giàn thiên lý nở hoa

Dòng sông thắm mát phù sa ruộng đồng

Lúa vàng bát ngát mênh mông

Thả diều, bắt bướm, tuổi hồng rong chơi

 

Quê hương lưu luyến đầy vơi

Biết bao kỷ niệm một thời ấu thơ

Dù cho xa cách đôi bờ

Quê hương yêu dấu, không mờ trong tim.


 Nhật Quang

 

 

  Núi Vọng Phu (Ngày 06/07/2014 07:07:23 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

VỌNG PHU

 

 

 

Chon von đỉnh núi Kỳ Lừa

Bồng con nhìn thấu ngàn xưa địa đầu

Từ hồng hoang đến mai sau

Bao lần giặc đến ta đâu sờn lòng

 

Phải đâu toàn những chiến công

Có cả  thất bại…chờ mong chồng về

Hồn chinh lòng những tái tê

Ngóng chồng hóa đá lời thề thủy chung

 

Truyền thống con cháu Lạc Hồng

Trung hậu bất khuất anh hùng đảm đang

Ơi người con gái Việt Nam

Khắc ghi lấy tám chữ vàng noi theo

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

  TÌNH QUÊ (Ngày 06/07/2014 06:07:17 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

TÌNH QUÊ

 

 

 

 

Đi đâu cũng nhớ quê nhà

Đường làng giếng nước cây đa mái đình

Dòng sông đồng lúa hữu tình

Lời ca tiếng hát trong lành thiết tha…

 

Mái trường rộn tiếng em ca

Khăn quàng đỏ thắm như hoa phượng hồng

Lời ru thánh thót bà mong

À ơi cháu ngủ mẹ không có nhà

 

Cháu ngoan cháu ngủ thương bà

Mẹ cha cày cấy đồng xa chưa về

Mẹ về cháu bú no nê

Từng ngày khôn lớn mai kia thành người…

 

Bà ơi nay cháu lớn rồi

Cháu đi công tác xa xôi nhớ bà

 

Nhớ cả mái đình cây đa…

Nhớ ngày sum họp cả nhà đông vui

 

Nhìn ảnh thương nhất bà thôi

Lưng còng cõng cháu đi chơi ngày nào

Ngày ngày cháu những ước ao

Thăm quê đổi mới xây bao công trình

 

Đường trường trạm nhà vệ sinh

Hội trường hoành tráng lung linh cao tầng

Để bà dăn dậy thêm phần

Dạn dày trước những phong trần bể dâu

 

Lời bà cháu nhớ khắc sâu

Để làm việc tốt cho mau trưởng thành

Trước là ích lợi cho mình

Sau xây dựng nước quang vinh mạnh giàu

 

Lời bà cháu đã khắc sâu

Hôm nay và cả mai  sau mãi còn

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

 

  CON VỀ BÊN MẸ (Ngày 05/07/2014 09:07:17 - Gửi bởi: Trần Đại Hưng - Địa chỉ: nam son, soc son, ha noi - Điện thoại: 0918695178)

 CON VỀ VỚI MẸ
( Kính tặng mẹ Việt Nam Anh hùng …………….)



Bóng trăng lấp xấp cuối vườn
Áo nâu dáng mẹ lội sương nhọc nhằn
Gió vờn vuốt lá ổi, chanh
Thoảng trong chua chát ấm phần mẹ tôi
Tảo tần khuya sớm, mưa rơi
Hạt cơm, sợi nắng chắp lời ru con
Tháng, năm bẻ gảy vai tròn
Xa xăm…cuối bãi, đầu non mẹ gầy
Nhăn nheo cả hạt mưa rây
Dán vào lưng mẹ đắng cay nhạt vừng
Nuôi con khôn lớn mẹ mừng
Tuổi xuân mẹ dấu qua từng mùa mưa
Sụt sùi nước mắt tiễn đưa
Cha lên Tây Bắc ngày xưa không về
Nắng vàng nhuộm trắng con đê
Hai lần tiễn nữa, lòng quê mẹ chờ!
Trời xanh sao những hững hờ
Run run vạt áo mẹ sờ châm hương
Thằng Ba nằm lại chiến trường
Thằng Hai có biết tìm đường về đây
Tóc xanh nhuộm trắng sương mây
Mẹ không còn khóc – Đong đầy nỗi đau
Bóng con lẫn giữa vườn cau
Ôm chầm lấy mẹ hương trầu thơm thơm

  18/1/2014

Trần Đại Hưng

 

 

  THẬT MỚI NGOAN (Ngày 04/07/2014 08:07:26 - Gửi bởi: Trịnh Phú Đa - Địa chỉ: cgc Thành Thọ Thạch Thành - Điện thoại: 01698231580)

 Thật mới ngoan

 

 

 

Đêm nay lại có giao tranh

Quân xanh quân đỏ quyết giành thắng thua

Chẳng bên nào muốn mất mùa

Tám đội thì bốn bị lùa khỏi sân

Bốn năm mới lại một lần

Đến đây sờ cúp cũng gần lắm cơ

Nước nào mà được giương cờ

Tay nâng cao Cúp giấc mơ ngàn đời

Cả năm châu một sân chơi

Triệu người như một nghẹn lời ước mong

Xứng danh nhận cúp thoả lòng

Đường ban đẹp cái tâm trong mới là

Bởi trong tiềm thức của ta

Môn vua mà vẫn thật thà mới ngoan !

 

Trịnh Phú Đa

 

 

  Quyền và Tiền (Ngày 04/07/2014 05:07:51 - Gửi bởi: ĐỖ XUÂN THẮNG - Địa chỉ: TRUNG HÒA CHƯƠNG MỸ HÀ NỘI - Điện thoại: 01653635322)

  QUYÊN VÀ TIỀN

 

 

 

 

                    Mê quyền dễ mất tình thương

                   Ham tiền sẽ chẳng nhịn nhường thân sơ

                   Lòng tham có tự ngàn xưa

                     Tiền nhiều vàng lắm vẫn chưa thỏa lòng

                    Cơ chế quản lý mơ màng

                        Có nhiều khe hở, xấu càng chui sâu

                        Quyền càng lớn, chức càng cao

                           Luật đời lơi lỏng, khoét đào nhiều hơn

 

                        

                        

                        ĐỖ XUÂN THẮNG

 

 

  TÌNH NGHÈO (Ngày 04/07/2014 12:07:33 - Gửi bởi: trươngđìnhphượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 TÌNH NGHÈO

 


Dây trầu quấn chặt đời cau
Cầu tre nghiêng bóng ao sâu hiền hòa
Tình quê chân chất thật thà
Áo sờn chân đất đậm đà thuỷ chung
Những mong nên vợ nên chồng
Ngờ đâu thuyền bỏ mặc dòng mồ côi
Em về phố thị xa xôi
Tóc phai bồ kết 
làn môi đượm hồng
Vì ai xui cải trổ ngồng
Rêu hoen vườn cũ lối mòn cỏ phai?
Lẽ nào đành thế em ơi!
Kẻ say hạnh phúc để người lẻ loi...
Ừ thôi cứ đổ lỗi trời!!!

 
 
TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG
 
 
 
  NHẮN GỬI MÙA THI. (Ngày 04/07/2014 11:07:10 - Gửi bởi: Leduclang - Địa chỉ: QUY NHƠN - Điện thoại: 09)

 

NHẮN GỬI MÙA THI.

 

 

 

Mùa thi nhắn gửi các em

Cố lo ôn tập đừng thèm “cóp phao”

Giữ sức khỏe - Hãy đề cao

Không nghe “cò cuốc” tào lao tốn tiền

Đừng dựa thế - Chớ cậy quyền

Đừng tin “bói toán” lắm phiền hại thân

Hãy tự tin - Đừng phân vân

Bao năm mài sắc, nay gần thành kim.

Mấy lời nhắc nhở các em

Tự lo ôn tập, tự tìm tương lai

Đường đời còn lắm chông gai

Ngày nay phấn đấu, ngày mai nên người.

 

LÊ DU LÃNG - QUY NHƠN 

 

 THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN

(Hưởng  đợt  thi đai học ,chuyên nghiệp )

 

Thân yêu những bóng áo xanh

Hoa đời ,thiện ý học sinh trông nhờ

Ra Đô thành thật bơ vơ

Đi thi  đại học ước mơ đổi đời

Áo xanh từ thiện giúp người

Điểm trường , nhà trọ ,nói ,cười văn minh

Cảm ơn  những bống áo xanh

Tình nguyện viên trẻ ,thí sinh yên lòng

         

             

 Dương văn Thung

 

 

 

  về thăm thành cổ Quảng Trị (Ngày 04/07/2014 09:07:24 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

VỀ THĂM THÀNH CỔ  

(Quảng trị)

 

 

 

  

 

 

 

   

Về thăm Thành Cổ quê mình  

Đau lòng thay cảnh Chiến chinh thuở nào!  

Sóng dồn Thạch Hãn dâng cao  

Thắm trong lòng đất máu đào cha anh  

Thuyền ơi! Xin chớ chòng chành  

Để yên giấc ngủ các anh  chốn này

Bốn mươi năm trước nơi đây  

Pháo gầm, đạn xới, bom cày tả tơi  

Mảnh trăng đạn xé làm đôi  

Lời ru của mẹ nữa vời lặng thinh!  

Bom thù dội nát mái đình  

Con thơ đang khóc chợt im. Nao lòng


Hôm nay về lại bên sông  

Vòng hoa thả nhẹ giữa dòng lệ sa  

Chiến tranh giờ đã đi qua  

Mà bao Liệt sỹ xót xa chưa về?!  

Đau lòng khắp nẻo hương quê  

Chiều buông mắt mẹ tràn trề giọt châu


Nén hương con kính nguyện cầu  

Dương Gian Cõi Thế đẹp màu bình yên

 

 

 

Hồng Lĩnh

 

 

Trước tiên Trước Trang [313 ,314 ,315 ,316 ,317 ,318 ,319 ,320 ,321 ,322 ,323 ,324] Tiếp  Cuối cùng