Thứ hai, 29/04/2024,


 
  NGUYỆN CẦU (Ngày 09/07/2014 12:07:45 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 NGUYỆN CẦU

(Kính viếng hương hồn các Liệt sỹ  Phi công)

 

 

Đau lòng thương những Không quân

Hy sinh anh dũng vì Dân quên mình

Giữa trời Hà Nội- An Bình

Bao người dân đứng lặng thinh. Lệ nhòa!

Nén hương cháy, giọt châu sa!

Quân dân tình cảm thiết tha mặn nồng

Cháu con tiếp bước cha ông

Xứng danh Con Lạc Cháu Hồng Việt Nam

Vần thơ thay nén hương Trầm

Chúng tôi kính cẩn thành tâm nghiêng mình

Nguyện cầu cho các anh linh

Anh hùng Liệt sỹ an bình Cõi Tiên!

   

 

 

Hồng Lĩnh

 

 

 

 

  TIẾNG RU CHIỀU (Ngày 09/07/2014 11:07:08 - Gửi bởi: trươngđìnhphượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)
TIẾNG RU CHIỀU 
(Kính Tặng Một Người Bà Nghèo)
 
 
 
 

Nghiêng chiều 
lá khẽ khàng rơi
Cuối trời một cánh chim côi gọi bầy
Gió nhè nhẹ vuốt làn mây
Đường quê vịn bóng hàng cây đổ dài
Tiếng bà ru cháu à ơi:
" Phũ phàng mưa nắng kiếp người nhỏ nhoi
Trăm năm bến lở bến bồi
Sông dài bể rộng nỗi đời đục trong
Dặm trường xuôi ngược mênh mông
Biết bao giờ vợi long đong tủi hờn"
Chiều qua
Cháu ngủ giấc tròn
Mái nghèo
bà lắng nỗi buồn đêm buông...
 
 
Trương Đình Phượng

 

 

 

 

 

  Thày tôi (Ngày 08/07/2014 05:07:10 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

THÀY TÔI.

( Tặng cháu H. trước ngày thi vào Đại học, khối D, 9/7/2014. )

 

Khách đò cập bến ước mơ

Một mình ông lái thẫn thờ ngóng theo.

Mới vừa đầy ắp cười reo,

Giờ con đò vắng khua chèo quay sang.

 

Một đời Thày lái đò ngang,

Vẫn mong chuyến nữa: Khách đang đợi đò!

Tóc Thày bạc trắng âu lo,

Bao nhiêu Tốt - Đẹp mang cho mọi người.

 

Đường vào Đại học Thày ơi,

Ngày mai thi đỗ: sáng ngời tương lai.

Đường đời rồi sẽ tiến dài,

Ghi lòng tạc dạ công Ai đưa đò!

8/7/2014.

 

 

Đào Đức Trang

 

 

  TRĂNG QUÊ (Ngày 08/07/2014 04:07:35 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

 TRĂNG QUÊ

 

 

 

Sông Lam Trăng sáng lung linh

Vang câu ví giặm nghĩa tình giận thương 

Xa xa Thiên Nhẫn mờ sương

Nhạt nhòa kỉ niệm nhớ thương chợt về.

 

Mênh mang cỏ mượt triền đê

Ánh Trăng quấn quýt lời thề cỏ may.

Trăng bay hay giải mây bay

Ban đêm Trăng đến sao ngày Trăng đi?

 

Rằm nào tuổi cũng xuân thì

Trăng quê trẻ mãi, xanh rì ước mơ.

Cùng Trăng dệt mộng tình thơ

Để rồi vương vấn ngẩn ngơ đợi chờ!

 

 

Trần Trọng Huệ

 

 

  TIỄN BẠN (Ngày 08/07/2014 10:07:30 - Gửi bởi: trươngđìnhphượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 

TIỄN BẠN

(THÂN GỬI VŨ)




Chiều nay tiễn bạn lên đường
Gượng cười giấu những nỗi buồn vào tim
Bạn rồi như một cánh chim
Đường trần sương gió nổi chìm nào hay?
Bùi ngùi tay siết chặt tay
Rưng rưng tôi dõi mây bay cuối trời
Mai này còn lại một tôi
Góp gom nỗi nhớ viết lời chờ mong
Xin đừng xa mặt cách lòng
Đừng như một thoáng mưa giông cuối mùa!!!
Đừng quên lối nhỏ ngày xưa
Dãi dầu mưa nắng tuổi thơ quê nghèo
Bạn đi tôi đứng nhìn theo
Sân ga chiều vắng 
lá gieo ngậm ngùi!!!
 
 
 
TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG
 

 

  TỰ TIN - BÌNH TĨNH (Ngày 08/07/2014 08:07:43 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)


Biết bao mùa thi đến với cuộc đời, có bao lần thi đến với mỗi người. Nhưng có lẽ lần thi mà ai nấy đều hồi hộp, nôn nao, lo lắng và chờ đợi nhất là kỳ thi vào Đại học lần đầu tiên. Như một lời tâm sự, như một lời nhắn nhủ, như một lời động viên Hồng Lĩnh xin tặng các bạn   bước vào kỳ thi Đại học năm nay bài thơ TỰ TIN- BÌNH TĨNH   

Chúc các bạn thành công!

 

 

TỰ TIN- BÌNH TĨNH  

Mười hai năm đã qua rồi!  

Sáng nay em bước vào đời. Đi thi!  

Hành trang cũng chẳng có gì?  

Kiến thức được học bao Kỳ góp gom  

Mẹ thương gói một nắm cơm

Ba lô quần áo cho con lên đường

Chân quê bước tới phố phường 

Hạnh phúc khi thấy mái trường ước mơ   

Nôn nao hồi hộp đợi chờ  

Mỏi mong giây phút đến giờ vào thi   

Tươi, nghiêm Giám thị bóc Bì    

Đề ra không biết hỏi gì . Nữa đây?

Bổng dưng nhớ lại lời thầy  

Tự tin, bình tĩnh làm bài tốt thôi  

Yên tâm lòng hết rối bời  

Tập trung đọc kỹ đề rồi giải ra  

Niềm vui như thể vỡ òa!   

Trống trường vừa điểm thì là làm xong

Sỹ Tử ơi! Hãy yên lòng

Chăm ngoan học tập thành công đợi chờ

 

Hồng Lĩnh


 

  VƯỜN XƯA (Ngày 08/07/2014 07:07:01 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

VƯỜN XƯA

 

 

 

 

Vườn xưa gió thoảng hương đưa

Cuối cành còn đóa hoa mùa ngát hương

Hoa cà  tim tím vườn nương

Hoa mua nở rộ đồi sim tím chiều

 

Nhớ thời khờ dại dấu yêu

Nay vịn hoa tím đìu hiu nỗi buồn

Cái ngày hè ấy mưa tuôn

Ướt  bao nhiêu cánh chuồn chuồn đâu khô

 

Hỏi còn gì nữa đắn đo

Chia tay vẳng mãi câu hò buồn thay

Bàn tay nắm lấy bàn tay

Để cùng hạnh phúc chung xây cuộc đời

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

  NHÀ TÔI TRẺ LẠI (Ngày 08/07/2014 03:07:30 - Gửi bởi: Trịnh Phú Đa - Địa chỉ: cgc Thành Thọ Thạch Thành - Điện thoại: 01698231580)

NHÀ TÔI TRẺ LẠI

 

 

 

Từ ngày mua máy thể hình

Nhà tôi trẻ lại và xinh ra nhiều

Mới nhào lộn có mấy chiêu

Mà vòng trên, dưới xem chiều nở nang

 

Nói năng đi đứng điệu đàng

Hàng mi cong lại mơ màng mắt nai

Lại nghiêm chỉnh cốt cách mai

Hết luôn: thở ngắn than dài bấy nay

 

Công năng máy đúng bậc thày

Miễn là luyện tập phải say phải bền

Bệnh tật được gác sang bên

Và xuân chừng cũng  “hên hên” vọt chồi

 


Trịnh Phú Đa

 

 

 

  Vẫn yêu (Ngày 07/07/2014 08:07:33 - Gửi bởi: Bùi văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30-4 TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0908720220)


VẪN YÊU

 

 

 

 

Qua rồi lứa tuổi mộng mơ

Vẫn yêu nét đẹp nên thơ đời thường

Người đâu duyên dáng dễ thương

Xa rồi tôi cứ vấn vương nỗi niềm

 

Đêm khuya thanh vắng êm đềm

Nhớ nhung tôi gửi nỗi niềm vào thơ

Thôi đành kiên nhẫn đợi chờ

Đến ngày sum họp Hội Thơ tâm tình

 

Nhớ em thùy mỵ tươi xinh

Ngâm bài lục bát trữ tình đêm thơ

Từ đêm ấy tôi ngẩn ngơ

Vẫn yêu say đắm nàng thơ trên đời.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

  HOA GẠO TÌNH QUÊ (Ngày 07/07/2014 05:07:28 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

HOA GẠO TÌNH QUÊ

 

 

 

 

Tháng ba hoa gạo nở rồi

Đỏ như ngọn lửa khắp nơi quê nhà

Đồng chiêm xanh tốt mượt mà

Kìa bao cô gái áo hoa làm đồng

 

Cánh đồng xa tít mênh môn 

Cánh cò chấp chới từng không nghiêng chào

Bóng mây trôi, lúa rì rào

Từng đoàn xe chạy ra vào ngược xuôi

 

Đường làng nay mở rộng rồi 

Cổng làng văn hóa khắp nơi mọc nhiều 

Làng như phố thị mến yêu

Hoa gạo đỏ thắm mỹ miều tháng ba

 


 

Xuân Ngọc

 

 

 

  Sầm sơn (Ngày 07/07/2014 01:07:19 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

SẦM SƠN

 

 

Vào đền Độc Cước cầu mong

Lên hương cầu nguyện mà lòng thảnh thơi

Xế triều ra tắm biển khơi

Đùa vui gặp bạn mọi nơi cùng về

Cười cười nói nói say mê

Biển xanh nước mặn khỏi chê vẫn cười

Nhảy theo làn sóng vui tươi

Sóng xô sóng đẩy người người hò theo

Sóng bạc đầu lại tiếp theo

Sầm Sơn biển đẹp gió reo vẫy chào

Biển khơi sóng vỗ rì rào

Hẹn hè năm tới lại vào để thăm

Hè 10-6 Giáp Ngọ

 

Xuân Lược

 

 

  KIẾP NGƯỜI (Ngày 07/07/2014 11:07:38 - Gửi bởi: trươngđìnhphượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 KIẾP NGƯỜI
(Kính viếng hương hồn ông ăn mày vừa bị tai nạn chết ở chợ Ngã Tư quê tôi. Vì bị cụt hai chân nên ngày ngày ông phải lấy tay làm chân lê la bất chấp mưa nắng xin ăn cứ tưởng ông tứ cố vô thân. Chiều qua trong lúc đường xá lộn xộn ông bị máy xúc cán chết lúc đó con cháu ông nghe tin mới ùa tới than khóc...)

 


Tháng ngày xó chợ lề đường
́ng nhờ vào chút tình thương người đời
"Khổ quá ông ơi bà ơi"
Mệt nhoài ông thốt những lời tái tê
Không chân ông phải ngồi lê
Mái đầu trần những dầm dề mồ hôi
Ai đi qua cũng bùi ngùi
Xót xa thay một kiếp người khổ đau
Cửa nhà con cháu ông đâu
Để ông ngày tháng dãi dầu nắng mưa!
Hay là gia cảnh xác xơ
Nên ông phải sống bơ vơ một mình?
Thời gian cứ thế vô tình
Đời ông cứ thế lênh đênh ngậm ngùi...
Chiều qua 
mây xám ngang trời
Ông nằm chết giữa dòng người ngược xuôi
Ruột gan một đống tơi bời
Thế là xong một mảnh đời lầm than...
Phút đâu con cháu đầy đàn
Nghe tin ùa tới muôn vàn xót thương
Ôm cha con lệ ròng ròng
Vợ già vật vã khóc chồng ỉ ôi!!!...

Vì đâu lại thế ông ơi
Hỏi rằng còn có lẽ trời nữa không?
Dựa vào xương máu của ông
Bầy con lũ cháu thong dong tháng ngày
Rồi đây ba lớp đất dày
Nguôi ngoai chăng những đọa đày 
Hỡi ôi!!

 

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 

Trước tiên Trước Trang [313 ,314 ,315 ,316 ,317 ,318 ,319 ,320 ,321 ,322 ,323, 324 ] Tiếp  Cuối cùng