Thứ hai, 29/04/2024,


 
  ĐỊNH NGHĨA HÒA BÌNH (Ngày 14/07/2014 04:07:41 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 ĐỊNH NGHĨA HÒA BÌNH

 

Ông cố ý hay vô tình?

Không định nghĩa nổi HÒA BÌNH là sao?

Máy bay uy hiếp trên cao

Mặt biển gầm gào súng đạn ...Sợ không?!

Tầu sắt cùng với vòi rồng

Ông phun, ông phá , ông tông tầu người

Tầu dân ông húc tơi bời

Sống chết mặc người ông cứ làm ngơ

Hỏi từ xưa đến bây giờ?

Có ai hành động mà trơ tráo vầy

Ông nói thì thật là hay

Hành động thế này Thế giới người khinh

"Trung quốc trỗi dậy hòa bình"!?

Bành trướng ông chiếm một mình Biển Đông

Cậy đàn, cậy lũ, cậy đông

Chiếm trời chiếm biển ông không ngượng à?

Gian manh đâu dễ nghiệm ra

Tham lam khó định nghĩa ra HÒA BÌNH !

 

VŨ LONG

 

 

  PHỐ CŨ (Ngày 14/07/2014 11:07:38 - Gửi bởi: trươngđìnhphượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 PHỐ CŨ

 

 


Ta về phố nhỏ đi em
Cùng nhau tay nắm những đêm hẹn hò
Mưa buồn phố thoáng ngẩn ngơ
Chênh chao ánh điện lơ mơ nhịp cầu
Anh em hai đứa tựa đầu
Vô tư hờ hững nghe sầu qua tim...
Trò chơi đi trốn đi tìm
Tôi bơ vơ giữa im lìm tiếng em...
Tháng ngày bay tựa cánh chim
Mười năm sương gió nổi chìm nhạt phai
Em về phương đó cùng ai
Mình tôi tháng rộng năm dài chờ mong
Cầu xưa vẫn bắc ngang sông
Thuyền xưa khách vắng long đong bến chiều!
Đường xưa thiếu dáng yêu kiều
Dường như phố cũng ít nhiều hư hao...

 
 
 
TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 

  MỘT THOÁNG HUẾ MƠ (Ngày 14/07/2014 09:07:58 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tosh Krông Năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

 MỘT THOÁNG HUẾ MƠ

 

 

Về đây giữa Huế mộng mơ

Em nghiêng nón lá câu thơ nghiêng chiều

Sông Hương, Núi Ngự, cánh diều…

Kinh đô soi bóng mĩ miều thuyền trôi

 

Tràng Tiền du khách ngược xuôi

Văn Lâu khoan nhặt ngọt lời em ca

Chiều buông lãng đãng sương sa

Tiếng chuông Thiên Mụ giao thoa đất trời

 

Đền đài, Lăng miếu trăng soi

Tháng năm lắng đọng lòng người nghĩa nhân

 

 

 Hồng Lĩnh

 


  TÌNH MẸ (Ngày 14/07/2014 04:07:55 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

TÌNH MẸ

 

 

 

Mẹ là ánh sáng trời cao

Nuôi con dòng sữa ngọt ngào yêu thương

Mẹ là hình ảnh trong gương

Cho con soi cả chặng đường đời con

 

Mẹ là đỉnh núi sườn non

Vững tin tiếp bước cho con vào đời

Mẹ là tất cả…niềm vui

Nay con canh giữ biển trời đảo xa

 

Mẹ là trụ cột trong nhà

Tỏa muôn ánh sáng tinh hoa lệnh truyền

Biển trời bờ cõi bình yên

Với bao tất cả niềm tin hào hùng

 

Lời mẹ Tổ Quốc non sông

Giữ từng tấc đất biển Đông bầu trời

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

  RƯNG RƯNG NẮNG TRỜI  (Ngày 13/07/2014 09:07:42 - Gửi bởi: Kiều Minh Thịnh - Địa chỉ: 421 C3 Quang Trung , Vinh , Nghệ an  - Điện thoại: 01257625788)

RƯNG RƯNG NẮNG TRỜI

 

 

Giận thay cái thói đa tình

Mua dây mình tự buộc mình - bỗng dưng

Lạ kìa… sao nắng rưng rưng

Ve ngân nức nở bỗng chùng tiếng hơn

Cứ như giận, cứ như hờn

Cứ như con trẻ… chịu đòn oan thôi

Chẳng tìm được cớ trách người

Đành ngồi lặng - ngắm nắng trời …rưng rưng !


 

Kiều Minh Thịnh

 

 

 

  MẮT TRĂNG (Ngày 13/07/2014 07:07:58 - Gửi bởi: Vũ Thanh Phương - Địa chỉ: Tân Uyên Lai Châu - Điện thoại: 0988204796)

 

CHA TÔI   


   

 

       

Cả đời gắn với nghề nông

Tháng năm bầu bạn ruộng đồng, sắn khoai.

 

Ngày mùa đòn ống trên vai

Lúa rơm kẽo kẹt ban mai - chiều tà.

Mùa cày lặn lội đồng xa

Người, trâu ngoi ngóp bợt da, nhọc nhằn!

Cảnh nghèo muôn nỗi khó khăn

Đông con đứt bữa, thiếu ăn là thường!

Nông nhàn tần tảo giao thương

Cá, mắm lên ngược, gạo, đường về quê.

Nhiều khi nhận việc làm thuê

Trình tường, lợp mái, xới chè, đào ao…

Gian nan vất vả biết bao

Quên mình vì một khát khao hết nghèo!

Bão giông tay chống tay chèo

Vì con vượt suối băng đèo xá chi!

Một đời gian khó quản gì

Lưng cha còng để con đi thẳng người!

 

Vắng cha hơn chục năm rồi

Lòng con luôn vẫn bồi hồi nhớ thương!

 

Tân Uyên, 11/7/2014

                   

MẮT TRĂNG

 

 

 

Trăng nhòm qua cửa lẳng lơ

Như con mắt liếc, làm ngơ ngẩn lòng.

 

Bâng khuâng nhớ một bóng hồng

Chẳng nên hương lửa, chẳng nồng tình tang.

Cái ngày nàng bước sang ngang

Bỗng đôi mắt ấy như trăng bây giờ

Để tôi một thoáng thẫn thờ

“Phải chăng mình quá dại khờ, ngây ngô?”

Thoảng qua giọng nói mơ hồ

Hình như nàng trách tôi khô khan tình!

Lòng buồn đắng đót một mình

Bao năm canh cánh dáng hình người xưa…

Tháng ngày vùn vụt thoi đưa

Ba mươi năm lẻ mà chưa gặp nàng!

 

Đêm nay chợt thấy ánh trăng

Ngỡ đôi mắt ấy

Mà giăng tơ lòng!

 

 

 

Tân Uyên, rằm tháng 6/2014

Thanh Phương

 

 

 

 

  TRÚC MAI (Ngày 13/07/2014 06:07:13 - Gửi bởi: An Chi - Địa chỉ: Thôn lộc Xuân đỉnh Từ liêm Hà nội - Điện thoại: 01215101901)

 TRÚC MAI


 

 

Ví bằng chẳng gặp cho xong

Gặp rồi lại thấy đau lòng trúc mai!

Năm canh thức mới thấy dài

Những ngày vò võ trông hoài trúc ơi!

Đành rằng chẳng gặp thì thôi

Gặp nhau để lại xa vời bấy nay!

Mai ơi! Có hiểu lòng này?

Trúc đang phải sống những ngày xót xa!

Nhớ mai những buổi chiều tà

Hoàng hôn buông xuống sông Đà vàng hoe!

Ước mong sao chóng hết hè

Ngược xuôi về bến có bè trúc mai!

 

An Chi

 

 

  GẶP MẶT BẠN THƠ (Ngày 13/07/2014 12:07:20 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-Gia Lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

ĐÓN BÁC ĐỖ LƯƠNG ĐIỀN

 

 

 

 

Hôm nay đón Bác Lương Điền

Nhà thơ Xuân Đỉnh* ở liền đây thôi

Giao lưu đã mấy năm rồi

Bây giờ gặp mặt, xa xôi hóa gần

Gặp Bác như gặp người thân

Lời thơ chau chuốt trong ngần lòng ai

Cà phê, trà chén lai rai

Cùng nhau đàm đạo, sớm mai đôi vần

Cuộc đời bao nỗi thăng trầm

Nghỉ hưu mà chẳng ngại ngần sớm hôm

Việc nhà, việc xóm việc thôn 

Đam mê thơ phú, cháu con thuận hòa

Chúc Bác mãi mãi trẻ ra

Phong độ, phúc hậu nở hoa cho đời

Hôm nay nâng chén cùng mời

Hẹn ngày nào đó sang chơi thăm nhà

Gặp nhau chẳng cỗ chẳng hoa

Vần thơ tâm huyết bài ca đón chào.

      12-7-2014

Đỗ Trọng Kim Thôn Ngà-Phương hưng-Gia lộc-Hải Dương

*Xuân Đỉnh thuộc Hà Nội

 

 

Đỗ Trọng Kim

 

 


 VUI NGÀY HỘI NGỘ 

(Cảm ơn bài ĐÓN BÁC....của tác giả Đỗ Trọng Kim )

 

Biết nhau trên mạng đã lâu 

Hôm nay ý hợp, tâm đầu là đây

Cà phê giọt đắng -thơ say 

chén trà sâu đậm tình này khó phai

chuyện nhà, thơ phú lai rai 

Thắm tình họ Đỗ của hai chúng mình

Câu thơ chan chứa nghĩa tình

Cây đa, giếng nước, sân đình làng quê

Giữa thành phố chuyện say mê

Gặp nhau tâm sự tràn trề niềm vui ./. 

 

 

Lương Điền

 

 

 

  TRẦU CAU (Ngày 13/07/2014 11:07:24 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: TCH36,P Tân chanh hiệp, Q12,TP. HCM - Điện thoại: 0975764469)

TRẦU CAU



Tình anh như trái cau xanh

Tình em trầu thắm bên anh một lòng

Trầu cau quyện với vôi nồng

Ta nên duyên thắm, vợ chồng sắt son

Trải qua trăm suối, ngàn non

Tình yêu mãi mãi vuông tròn thủy chung.



Nhật Quang


 

  Quà rừng núi (Ngày 13/07/2014 06:07:01 - Gửi bởi: Cẩm Duy - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

Quà rừng núi




Bạn cho dăm miếng khô bò

Loay hoay chẳng biết luộc, kho thế nào

Vợ rằng, thái mỏng hấp, xào

Còn chồng, thắt khúc đưa vào ninh, om.

Mở xem "chế biến chấm com"

Có ngay chỉ dẫn, giản đơn vô cùng

Trâu bò khô, trước khi dùng

Đem đồ hoặc nướng cho mềm thịt ra

Đập dập, xé sợi ... đó nha

Tương ớt, chẩm chéo ... đem ra chấm cùng

Cả nhà xúm xít, tưng bừng

Xuýt xoa ngọt lạ, thơm lừng ... bò khô.

Quà rừng núi giữa Thủ Đô

Giản đơn, dăm miếng bò khô ... thắm tình.


Cẩm Duy


 

  VỀ THĂM THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ (Ngày 12/07/2014 08:07:36 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

VỀ THĂM THÀNH CỔ

QUẢNG TRI

 

 

 

 

Về thăm Thành Cổ một chiều   

Thăm lại mảnh đất mến yêu anh hùng

Xưa kia bom đạn bão bùng

Sông Hàn loang đỏ máu hồng cha anh

  

Một thời đất nước chiến tranh   

Chiến công lừng lẫy sử sanh anh hùng… 

Nay sông lặng sóng trời hồng

Rưng rưng rơi lệ nghẹn lòng thương em

  

Chiến trường tám mốt ngày đêm 

Em hy sinh giữa một đêm trăng rằm 

Còn đây mảnh đất em nằm

Lòng trinh em ước anh mong không tròn

 

Công em biển cạn non mòn 

Nhân dân Tổ Quốc mãi còn khắc ghi

Nén nhang thắp lúc biệt ly

Anh về dương thế em đi vĩnh hằng

   

Hôm nay anh trở lại thăm  

Bao nhiêu hồi tưởng tấm lòng xót đau 

Hương nhang nghi lễ thỉnh cầu

Hồn trinh siêu thoát…Thương đau vơi dần

 

 

  

Xuân Ngọc


 

 

 

  

  Ba mươi năm ấy (Ngày 11/07/2014 09:07:32 - Gửi bởi: Bùi Xuân Tuấn - Địa chỉ: số 1.Phạm Ngũ Lão, Hải Phòng - Điện thoại: 0903224077)

 

BA MƯƠI NĂM ẤY

 

 

 


Ba mươi năm một chặng đường

 

Góp phần xây dựng quê hương tự hào

Đo lường lưu giữ chuẩn cao

Tiêu chuẩn quy chuẩn hướng vào mẫu khuôn

 

 

Chất lượng hàng hóa tốt hơn

Hàng rào kỹ thuật tạo nguồn hàng đi

Cảnh báo nhập khẩu những gì

Môi trường quản lý thực thi rõ ràng

 

 

Tư vấn hỗ trợ sẵn sàng

Dịch vụ kỹ thuật ngày càng vươn xa

Tăng cường tiềm lực tạo đà

Trung tâm khu vực mới là xứng danh

 

 

Chi cục thành phố Cảng xanh

Văn minh hiện đại tiến nhanh, vững bền.

 

 

Bùi Xuân Tuấn

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [313 ,314 ,315 ,316 ,317 ,318 ,319 ,320 ,321, 322 ,323 ,324 ] Tiếp  Cuối cùng