Thứ hai, 29/04/2024,


 
  Chùm thơ ngày thương binh lệt sỹ 27=7 (Ngày 24/07/2014 10:07:21 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

CHÙM THƠ NGÀY TBLS 27-7

Chiến tranh đã lùi xa, bãi chiến trường năm xưa đã nở hoa độc lập, kết quả tự do. Vậy mà còn biết bao nhiêu Anh hùng Liệt sỹ vẫn còn nằm lại giữa chiến trường, giữa Trường Sơn bạt ngàn nắng gió, giữa những trảng cát Quảng Bình bỏng rát mùa khô, hay giữa biển Đông bạt ngàn sóng vỗ . Người Mẹ , người vợ , anh chi em thân yêu cũng như mỗi người dân Việt Nam mong ước làm sao các hương hồn của anh hùng Liệt sỹ được về với quê hương, về bên người thân để ngày đêm khuya sớm phụng thờ tri ân báo hiếu. Đó là lời Thỉnh cầu của những người con đất Việt nói chung:

  

 LỜI THỈNH CẦU THÁNG BẢY

 

 

  

 

 

 

Bước sang Tháng Bảy mưa ngâu

Đất Trời  như cũng dâng sầu không thôi!?

Chiến tranh giờ đã qua rồi

Mà bao người vẫn chưa vơi nỗi buồn!

 

Còn bao nhiêu những linh hồn?

Đêm ngày nằm giữa Trương Sơn ngút ngàn?

Còn bao nhiêu những nạn nhân…

Di - ô - xin với tấm thân dị hình?

Còn bao nhiêu những mối tình…

Chia tay nhau bởi chiến chinh. Đau lòng!

 

Người đi bảo vệ non sông

Máu đào tô thắm cờ hồng vinh quang

Nước nhà nay đã sang trang

Tổ quốc nay đã đàng hoàng hơn xưa

 

Nén hương thắp với vần thơ

Thành tâm khấn nguyện đón đưa Người về

Thỉnh Người về với hương quê

Cháu con ngày tháng sớm khuya phụng thờ

 

 

Hồng Lĩnh

 

 

 ƯỚC  MONG



Chiến tranh tàn khốc qua rồi

Đất nước xây dựng gấp mười ngày qua

Phố, làng nhà rộng, đường to

Công trình nhà máy từng giờ đổi thay

Mà sao mệ vẫn sầu, ngây

Đứng chò ngóng đợi từng ngày anh, cha 

Cha, con liệt sĩ nhạt nhòa

Than, đau từ ấy đến giờ chưa tin

Cha ơi! con vẫn đi tìm

Anh ơi! hình vẫn trong tim bàng hoàng !

Tâm nguyện em, mẹ ước mang

             Mộ cha, anh ở nghĩa trang quê mình              

                       

Dương văn Thung

 

 

  VỀ HUẾ NHỚ NGƯỜI XƯA (Ngày 24/07/2014 03:07:19 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 

 

 

 

VỀ HUẾ NHỚ NGƯỜI XƯA

 

Ngự Bình soi bóng sông Hương

Câu hò văng vẳng cố hương * thanh bình

Áo dài tha thướt trắng xanh…

Dập dìu trai gái thư sinh đến trường

 

Huế ơi tình Huế mến thương

Vườn xưa thôn Vĩ con đường nắng xưa

Tôi về Huế giữa ban trưa

Nắng chang chang nhớ… người xưa đâu rồi?

 

Lòng tôi xao xuyến bồi hồi…

Chuông chùa Thiên Mụ ngân hồi vang xa

Người xưa nay đã đi xa!

Bâng khuâng thổn thức lệ nhòa cố hương

 

 Mùa xuân sáu tám (1968) chiến trường

Sông Hương cuộn sóng …niềm thương dạt dào

Thề cùng biển rộng non cao

Quyết giành chiến thắng khi nào thành công...

 

Hòa bình thống nhất non sông

Bặt tin nhau cánh chim hồng khơi xa

Nay anh về Huế em ơi!

Sao ta cùng một khoảng trời biệt ly

 

 Nhớ thương còn biết nói gì!

Nén nhang thắp vọng nhớ khi chiến trường

Vĩnh hằng người nén nhớ thương

Phù cho dương thế người thương nhớ người

 

Bao người ngã xuống Huế ơi?!

Cho hoa phượng nở

Choi trời Huế xanh

 

  

Xuân ngọc

 

 

 

ĐÂU PHẢI NGƯỜI DƯNG

 

Mẹ không thể là người dưng

Mẹ đi bước nữa con đừng trách chê

Mẹ cùng người đã hẹn thề

Con nhà nền nếp biết nghe mẹ, bà…

Kế phụ con quý như cha

Kế mẫu như mẹ đó mà con ơi

Mới là lẽ sống ở đời

Nếp nhà nề thói trọng người yêu ta

 

Con chồng dì ghẻ chẳng qua

Biết mình không biết người ta vì mình

Bố con vì nước hi sinh…

Giữa đường đứt gánh  mẹ thành khổ đau

 

Bây giờ biết dựa vào nhau

Sống vui sống khỏe làm giầu nghĩa nhân

Người ta và mẹ đều cần

Nuôi dạy con lớn dần dần khôn ra

 

Mẹ ơi lời mẹ thiết tha

Gặp người tri kỷ mẹ là tri âm

Con e khi mẹ lỡ lầm

Cả đời mẹ khổ âm thầm nỗi đau

 

Bấy giờ biết cậy nhờ đâu

Nhân gian miệng thế thi nhau chê cười

Lòng sông dò khó con ơi

Lòng người khó gấp chín mười lòng sông

 

Lấy chồng thì dễ như không

Lấy người có đức có lòng vị tha…

Mới là phúc mẹ đức nhà

Kế được như thế bằng  cha còn gì

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

 

 


 

  HƯƠNG QUÊ (Ngày 23/07/2014 07:07:53 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 HƯƠNG QUÊ

(Kính tặng CLB thơ Hương Xuân

Hương Vĩ, Yên Thế, Bắc Giang)


Chào câu lạc bộ Hương Xuân

Thi huynh, thi hữu xa gần nhớ nhau 

Gà đồi, vải ngọt làm giầu

Đổi thay kinh tế ruộng, màu hương quê

Gặp nhau vui vẻ hả hê

Giao lưu thơ phú đi, về có nhau

Hồng xiêm Xuân Đỉnh vỏ nâu

Lòng vàng thơm mát đượm mầu thời gian

Vui khỏe, có ích chứa chan

Cùng người  Hương Vĩ tình càng nặng  sâu

       


  Dương Văn Thung




  CHỊ HAY ÔNG (Ngày 23/07/2014 11:07:54 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)

CHỊ HAY ÔNG

 

 

Hằng Nga chênh chếch hiên nhà

Sao khi gọi chị, lúc đà gọi ông

Để tôi lòng những vặn lòng

Nếu là chị, chẳng có chồng, buồn tênh.

Là ông, phải " tỉnh tinh tinh"

Là tiên chi nữa, một mình mãi sao?

Thương thay, ngà ngọc trên cao

Ngàn năm không có ai vào đón đưa!

Yêu sao nam nữ quê mùa

Nào thơ đợi lục, thơ chờ bát lên.

Một câu lục đã lòng quen

Một câu bát nữa đôi bên nặng tình.

 

 

Nguyễn Hồng Ba

 


 KHÔNG CÔNG BẰNG (Thơ vui )

 

(Chia sẻ cùng bài CHỊ HAY ÔNG của tác giả NGUYỄN HỒNG BA )


Khi thì chú, lúc lại thằng

Hạ giới nhiều lúc nhập nhằng khó tin

Chị Hằng -bay mỏi cánh chim

Trên cao tít tắp những đêm hôm rằm

Trẻ em quý gọi Chị Hằng 

Người lớn kính gọi Ông Trăng trên trời

Gốc đa Chú Cuội ngồi chơi 

Chị Hằng được lắm mọi người ngắm trông 

Lúc thì Chị , khi lại Ông 

Khi Thằng, lúc Chú thật không công bằng ./.

  

 

Lương Điền 

 

 

VẪN DUYÊN VẪN TÌNH

( Chia sẻ với bài Chị hay Ông của Nguyễn Hồng Ba)



 

Dẫu rằng là Chị, là Ông

Khi tròn, khi khuyết, khi trong, khi mờ

Ngàn xưa cho đến bây giờ

Trăng tôi là nhạc, là thơ giữa đời.

Với tôi, ai cũng mỉm cười

Thung thăng vui bước, rạng ngời hân hoan

Bạn tôi – gió núi, mây ngàn

Sao Hôm, sao Hỏa ... muôn vàn hành tinh

Trăm hồng, ngàn tía lung linh

Không trung hoành tráng, thiên đình thần tiên.

Nào đâu đơn lẻ, buồn phiền

Dẫu Ông, dẫu Chị ...  vẫn duyên, vẫn tình.

 

 

Cẩm Duy

 

 

 

  THƠ HỒNG LĨNH (Ngày 23/07/2014 09:07:10 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

 

 NẮNG SỚM


Tinh khôi Nắng sớm trong ngần
Lối xưa hương tỏa níu chân khách tình
Sương sa giọt giọt lung linh
Trắng trong tinh khiết bóng hình người thương

 

 

 

KHÓ QUÊN

 

 

 

Non thề, biển hẹn, ước mơ... 
Khát khao, mong muốn đợi chờ nên duyên 
Nụ hôn vụng trộm- Thề nguyền! 
Nào ai xa cách mà quên tình đầu ?

 

 

 

 

 

 XƯA VÀ NAY

 

 

 

Anh lang thang giữa bể đời
Em lang thang giữa lòng người vào đông
Thu xưa môi thắm má hồng
Thu nay hai đứa hai dòng suy tư

 

 

  

 

 

Hồng Lĩnh

 

 

  BÃO GIÔNG KHÔNG SỜN (Ngày 22/07/2014 11:07:15 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 BÃO GIÔNG KHÔNG SỜN

 

 

 

 

Bão giông sóng biển bạc đầu

Các tàu tránh bão thay nhau về bờ

Thương em mong mỏi đợi chờ

Anh như con sóng cập bờ bến em

Ngoài khơi cưỡi sóng ngày đêm

Bão giông tàu lắc kèm thêm mưa rào

Về bờ thỏa nỗi ước ao

Sóng em êm nhẹ dạt dào yêu thương

Bão tan anh lại lên đường

Đưa tàu ra tuyến tiền phương canh phòng

Thủy chung cùng một tấm lòng 

Bảo vệ biển đảo bão giông không sờn.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

  THOÁNG BUỒN (Ngày 22/07/2014 11:07:35 - Gửi bởi: trươngđìnhphượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 THOÁNG BUỒN

 

 

 

 


Chiều rơi
lá rụng mây hờn
Phố nằm thầm đợi nỗi buồn về qua...
Từ độ ấy
tình cách xa
Mỗi mùa thu lại thiết tha nhớ người
Ngàn đêm 
mơ gặp nụ cười
Tỉnh ra chỉ thấy một trời mù sương
Thoảng trong gió chút mùi hương
Phải chăng ?
Làn tóc tha phương lạc về?
Nào đâu?
Người đã quên thề
Chỉ riêng mình với bộn bề
nỗi đau..

 
 
TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG
 
 
 
  PHÍA KHÔNG ANH (Ngày 22/07/2014 11:07:30 - Gửi bởi: Kiều Minh Thịnh - Địa chỉ: 421 C3 Quang Trung , Vinh , Nghệ an - Điện thoại: 01257625788)

PHÍA KHÔNG ANH

 

 



Em đi về phía cơn dông

Mịt mờ bãi… Mịt mờ sông… Mịt mờ !

Gió mưa xập xõa cánh cò

Bờ lau dúi dụi Bến đò vắng tanh

Em đi về phía không anh

Chênh chao sóng nước chòng chành chơi vơi

Biết anh có gặp được người

Yêu anh… Như thể một thời em yêu…

Đò em nắng ít mưa nhiều

Nặng đầy khoang chở mấy chiều bão dông !


 

Kiều Minh Thịnh

 

 

 

  Tình anh (Ngày 15/07/2014 08:07:57 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 TÌNH ANH

 
 
 

Bâng khuâng anh nhớ quê nhà
Nhớ hương dưa cải mặn mà thân quen
Nhớ mùa hè ngát hương sen
Qua đêm sương đọng hạt chen nhụy vàng
Nhớ con đê, cánh đồng làng
Cùng em sánh bước trang vàng đêm nao
Gió đưa hương lúa rì rào
Tình em tình lúa quyện vào tình anh

 

Hồng Lĩnh

 

 


  CHIỀU QUÊ (Ngày 15/07/2014 07:07:08 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: TCH36 ,P. Tân chánh hiệp, Q12, TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)

CHIỀU QUÊ


 


 Chiều về vương vấn hồn quê

Hàng tre ngả bóng, con đê đường làng

Khói chiều lam tỏa mênh mang

Hương cau ngan ngát, dịu dàng hương bay

 

Sáo diều văng ẳng ru say

Đồng quê xanh ngát tháng ngày êm mơ

Chao nghiêng cánh én lượn lờ

Bờ đê lũ trẻ nô đùa vui chơi

 

Đò chiều êm ả dòng trôi

Chở bao thương nhớ đầy vơi lòng người

Nhẹ vương câu hát ru hời...

Chiều quê man mác ươm ngời ý thơ.

                                    

 

Nhật Quang

 

 

  NÊN KHÔNG (Ngày 15/07/2014 05:07:12 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

NÊN KHÔNG

 

 

 

 

 

 

 

Người đi người ở không đành

Bao giờ nảy lộc đâm cành đơm hoa?

Về đi ngọn gió non tơ

Bình minh tỏa sáng mộng mơ mê hồn

Nắng lên ôm ấp sườn non 

Vượt qua đèo dốc về thôn một chiều

Tình ta như gió nâng diều

Ngân nga tiếng sáo những chiều nắng lên

Còn gì hơn thế nữa em? 

Xua tan nỗi nhớ những đêm mơ buồn

Nghĩa tình ấp ủ sắt son

Tình đầu trọn vẹn nét son cuộc đời

Ta hòa chung khúc nhạc vui

Hoa thơm trái ngọt cây đời tươi xanh

  

Xuân Ngọc

 

 

  SA PA ĐỢI (Ngày 14/07/2014 05:07:15 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh xuân HÀ nội - Điện thoại: 01275236565)

SA PA ĐỢI

 

Ngược đường lên đỉnh Sa Pa
Cơn mưa vừa tạnh mây là là bay
Tiếng khèn gọi bạn đắm say
Chợ tình trai gái hẹn ngày vu quy
Đàn môi má ửng xuân thì
Sáo Mèo réo rắt ngân vì ai đây ?
Sương giăng phủ trắng rừng cây
Nhà thờ đổ tiêng chuông gầy vạo đêm
Cổng trời tay nắm tay em
Thơm mui thịt nướng rượu mềm chàng trai
Bông bềnh mái tóc buông dài
Đầu  non sườn núi nhành mai cuối mùa
Hương còn thơm ngát nhẹ đưa
Cầu Mây thác Bạc gió lùa tuyết rơi
Áo màu thổ cẩm gọi mời 
Xòe ô vó ngựa đợi người lên đây
 

 

Đào Kim Quy


 

Trước tiên Trước Trang [313 ,314 ,315 ,316 ,317 ,318 ,319 ,320, 321 ,322 ,323 ,324 ] Tiếp  Cuối cùng