Thứ hai, 29/04/2024,


 
  CÚC ƠI ! (Ngày 28/07/2014 09:07:57 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 CÚC ƠI !

(Nhớ về mười cô gái ngã ba Đồng lộc)



Chị Tần còi tập hợp rồi

Mà sao chỉ có chín người hỡi em !

Chiến tranh chấm dứt mọi miền

Cúc ơi ! em vẫn ngồi yên thé này

Trước đang cào cấu gì đây?

Giờ đang sâu nặng bạn, thày, mẹ cha

Đất nước nay đã thăng hoa 

Non sông một dải, quê ta trường tồn

Em ơi! mãi tấm lòng son

Đòng đội, tổ quốc vẫn còn đớn đau

Rời đây, hãy tập hợp mau

Hôm nay cho đủ mười đầu tóc xanh

Chim kêu, vượn hót trên cành

Ngợi ca đất nước trường thành vươn xa


 

 Dương văn Thung

 

 

 

  LỜI CON  (Ngày 27/07/2014 06:07:22 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

LỜI CON

 

 

 

 

 Đi tìm Anh mãi! Anh ơi!

Mà em chưa biết đâu nơi Anh nằm!

Đêm đêm Em - Mẹ khấn thầm

Mong sao có được một lần “gặp” Anh

 

Dẫu là Mộ chí- cỏ xanh…

Hay là mảnh đất nơi Anh tạ từ

Dù là cõi thực, cõi hư…

Để em trút bớt tâm tư rối bời!

 

Đừng buồn Mẹ với Em ơi!

Việt Nam ta biết bao người như Anh

Giận người gieo họa: Chiến tranh!

Để bao lứa tuổi xuân xanh lìa đời!?

 

Yên lòng Em nhé, Mẹ ơi!

Chúng con đã được lòng người ghi công

Việt Nam một dải non sông

Muôn người đều một tấm lòng tri ân!

 

Biết rằng chưa đẹp Mộ phần

Cũng là trả kiếp nợ nần ba sinh

Đêm tàn rạng ánh bình mình

Con cầu chúc Mẹ khang ninh trọn đời!

 

 

Hồng Lĩnh

 

 

 

  ĐÊM MƯA (Ngày 27/07/2014 11:07:00 - Gửi bởi: trươngđìnhphượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 ĐÊM MƯA
(Viết cho những bà mẹ nghèo cô độc)




Mái nghèo khắc khoải mưa xiên
Bao nhiêu giọt bấy muộn phiền đầy vơi
Âu lo oằn nặng trang đời
Tháng năm bóng chiếc da mồi tóc sương...
Chồng khuất bóng con tha phương
Tay gầy lặng gói tình thương vào lòng...
Sông đời bến đục bến trong
Gánh gian truân mãi long đong nẻo trần...
Đông mòn mỏi lặng thầm xuân
Hắt heo thu rụng bao lần ...mẹ ơi!!!
Mưa gieo lạnh lẽo khung trời
Trắng đêm thao thức ru hời lời đau...
"Bao giờ đời hết bể dâu...
Vai mòn nhẹ nỗi cơ cầu... bình yên!!!"
Mái nghèo vời vợi mưa xiên

Đèn khuya một bóng muộn phiền đầy vơi...

 

 

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 

 

  SÓNG BUỒN (Ngày 27/07/2014 04:07:34 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ - Địa chỉ: Unterer Holz str: 35. 08412-Werdau-BRD - Điện thoại: +4915203928127)

 

 

 SÓNG BUỒN

Đêm qua
con sóng giận hờn.
Ghé bờ
mà chẳng được ôm,
đành về.
Chập chờn
quay lại bến mê.
Thuyền xưa
đã giấu lời thề nơi nao?
Sóng buồn
chẳng muốn dạt dào.
Lăn tăn 
con nước 
hanh hao chốn này.
Thuyền đi
bỏ bến từ đây.
Lênh đênh 
phiêu dạt tháng ngày 
trùng khơi.
Mảnh trăng 
vừa nhú cuối trời.
Thả lời hò hẹn
chơi vơi... 
bềnh bồng.
Bến còn chờ đợi thuyền không.
Mà đêm vỗ nát tiếng lòng
Biển ơi...


BRD: 07.07.2014

Ngọc Ly Kim

 

 

 

  THĂM ĐẢO LÝ SƠN (Ngày 26/07/2014 09:07:56 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

 THĂM ĐẢO LÝ SƠN

 

 

 

Ta về thăm đảo Lý Sơn

Bình minh, sóng biển dập dờn giao thoa

Thăm đình An Hải , Cây Đa…

Nén hương kính viếng Ông Cha mở đường

Thỏa tầm mắt ngắm Đại dương

Càng yêu tha thiết quê hương nghĩa tình

Chùa Hang, Chùa Đục, Suối Chình…

Hoàng Sa Hải Đội tôn vinh phụng thờ

Những người mở cõi, mở bờ

Những người bảo vệ cơ đồ Cha ông

Những người gìn giữ Biển Đông

Rạng danh con lạc cháu Hồng Việt Nam

Từ ngày Tàu rút Giàn khoan

Lý Sơn nhộn nhịp rộn ràng vui tươi

Những hàng Mộ gió nắng phơi

Thắm trong biển mặn lòng người nghĩa nhân

“Lễ Khao thề lính…” tri ân

Làm cho Huyện Đảo thêm phần linh thiêng

Lời thề bảo vệ chủ quyền

Ngàn đời vẫn mãi lưu truyền cháu con

Chia tay với Đảo Lý Sơn

Ta nghe trong dạ bồn chồn, luyến lưu

 

 

Hồng Lĩnh

 

 

 

 

  NỖI ĐAU LÒNG MẸ (Ngày 26/07/2014 04:07:17 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

NỖI ĐAU LÒNG MẸ

 

 

Lòng mẹ cũng lắm nỗi đau

Ngày mừng chiến thắng con đâu không về!

Một con: giữ vững lời thề

Góp vào chiến thắng bây giờ thành công

 

Nỗi đau mẹ chịu tận cùng

Một con: quân dịch săn lùng bắt đi

Đối đầu lạc lối đường đi

Bom rơi đạn lạc ra đi không về

 

Nỗi buồn nào chẳng tái tê

Một màu khăn trắng khen, chê nẫu lòng

Có ai hiểu lòng mẹ không?

Cùng từ khúc ruột trắng trong - mẹ hiền!

 

 

Xuân Ngọc

 

 

  Biển Đảo (Ngày 25/07/2014 03:07:39 - Gửi bởi: Nguyễn Phi Diếu - Địa chỉ: 286/17 Lê Hồng Phong TP Vũng Tàu - Điện thoại: 064.3818.817)

HAI NGƯỜI MẸ

  

 

Bên Tàu người mẹ khóc con.!

Bên Nam người mẹ héo hon ruột tằm!

Bên kia mẹ nước mắt đầm!

Bên ni mẹ ruột tím bầm vì con!

Ai gây cướp đảo chiếm cồn

Hoàng Sa đất Việt linh hồn Trường Sa

Bên kia phận gái đàn bà

Bên ni phụ nữ đậm đà mẹ con

Ai gây ra cảnh tang thương

Ai gây ra cảnh chiến trường hại nhau

Để con lìa mẹ đớn đau!

Để chồng lìa vợ biết đâu bây giờ!

Bản đồ ai vẽ lưỡi bò

Dàn khoan chiếm biển mưu mô tham tàn

--------- 

Thiên thư trời đã định rồi

Đất ai nấy ở biển trời mặc ai

Tham lam diễu võ dương oai

Láng giềng thêm ghét, nước ngoài thêm khinh

Biển Đông nổi sóng nhấn chìm

Mưu mô quỷ quái Bắc Kinh điêu tàn

Mẹ Tàu với mẹ Việt Nam

Dòng nào nước mắt oái oăm hơn nhiều./.

 

 

NGUYỄN PHI DIẾU

 

 

  Lời khấn trước bàn thờ liệt sĩ Hoàng Đức Khoa (Ngày 25/07/2014 02:07:10 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

LỜI KHẤN TRƯỚC BÀN THỜ LIỆT SĨ HOÀNG ĐỨC KHOA.

Dẫn: Ngày 23/ 7/ 2014 Đoàn của Bộ Tư lệnh Hải quân thăm, tặng quà ( 60 triệu đồng để sửa lại nhà ) cho gia đình liệt sĩ Hoàng Đức Khoa ở xã Ngũ Lão, huyện Thủy nguyên, Hải phòng. Liệt sĩ Hoàng Đức Khoa hi sinh tại Trường Sa năm 2011 có vợ bệnh nặng cũng vừa mất đầu năm 2014 để lại 2 con nhỏ cho ông bà nội nuôi dưỡng.

 

Cha hi sinh ở Trường Sa,

Mẹ đau bệnh đã theo cha năm rồi.

Ông bà già - Cháu mồ côi,

Có tình làng nước dần vơi đau buồn!

 

Nén nhang kính gọi hương hồn,

Để âm, dương cõi không còn cách xa:

Cha linh giúp giữ sơn hà

Mẹ thiêng phù hộ ông bà nuôi con.

Chúng tôi: làng xóm, nước non

Ngày này tháng Bảy: vẹn tròn chữ Tâm.

Ơn người đánh đuổi ngoại xâm,

Tấm gương liệt sĩ hiến dâng thân mình:

Một Việt Nam mãi đẹp xinh

Dân giàu, nước thịnh, hòa bình muôn năm!

 

Hôm nay nhân dịp đến thăm

Chút quà tình nghĩa hàng năm gọi là:

Mong cho sức khỏe ông bà,

Chăm ngoan hai cháu: Một nhà yêu thương.

25/7/2014.

 

Đào Đức Trang

 

 

 

  CHIỀU THU (Ngày 25/07/2014 11:07:12 - Gửi bởi: trươngđìnhphượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 CHIỀU THU

 

 


Nhạt nhạt nắng Lững lờ mây..
Mang mang trời thả heo may Hạ tàn...

Buồn nhè nhẹ
Lá gieo vàng
Chim chênh chao cánh
Chiều lang thang chiều..
Tôi
Ngu ngơ dõi con diều
Buông lòng 
thả lỏng 
những điều
lặng câm...
Thời gian rơi nhẹ
Cung trầm...

 

 

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 

 

  THÁNG TỬ THẦN (Ngày 25/07/2014 11:07:18 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

 THÁNG TỬ THẦN 



 


Tháng bảy là tháng tử thần 

Máy bay tai nạn trong ngần ấy hôm 

Nỗi đau chồng chất thật buồn 

Họ hàng, bè bạn xót thương tột cùng 

Bầu trời vũ trụ mênh mông 

Chỉ trong tích tắc người không trở về 

Chúc linh hồn được yên bề 

Cõi trần siêu thoát trở về cõi âm 

 

Lương Điền

 

 

 

  VỀ HÀ TĨNH  (Ngày 25/07/2014 11:07:19 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

 

 VỀ HÀ TĨNH 

 

 


Sông La nước chảy cát bồi
Núi Hồng muôn thú - vút trời cây xanh
Lúa đồng bát ngát, dâu xanh
Mời về Hà Tĩnh quê anh - Xin mời!

Lộc Hà một dải mặn mòi
Núi cao soi bóng đất trời Chùa Tiên
Ghé thăm Cụ Nguyễn – Tiên Điền
Xuân Thành Bãi biển sóng nghiêng nghiêng tình

Rạng ngày tỏa ánh bình minh
Thăm nhà Trần Phú (nghĩa tình dâng hương)
Nắng hè đỏ thắm bụi đường
Lao xao cây lá chiều buông buông dần

Ngã Ba Đồng Lộc thêm gần
Mười Cô an nghỉ tuổi xuân dâng đời
Nén nhang cháy đã hết rồi
Mà sao vẫn thấy lòng người nhói đau!

Xuân xanh ngày ấy còn đâu?
Chiều buông Hoa Tím lòng đau Mẹ già
Dọc đường về với Thạch Hà
Thăm Lý Tự Trọng nơi Nhà Thờ Anh 

Bao người chẳng tiếc tuổi xanh
Cho ta cuộc sống an lành hôm nay
Lúa vàng đồng ngát hương bay
Thôi mời người tạm ghé đâyThiên Cầm 

Đèo Ngang nay đã thông Hầm
Ngược xuôi du khách đỡ dầm nắng mưa
Về Hà Tĩnh Phố nghỉ trưa
Cu Đơ đặc sản ngọt vừa lòng nhau

Hà Tĩnh xưa lắm nỗi đau
Chiến tranh, thiên họa nhuốm mùa tang thương
Nay nhớ Đảng- Bác soi đường
Nhà cao trường mới phố phường rộng thêm

Sông La vẫn đó êm đềm
Phù sa tưới mát lúa chiêm xanh đồng
Trèo lên trên đỉnh núi Hồng
Mới hay Hà Tĩnh đất Rồng – “Địa Linh”…

 

 

Hồng Lĩnh
 

 

 

  MỘT THOÁNG CHIỀU RƠI (Ngày 24/07/2014 11:07:57 - Gửi bởi: trươngđìnhphượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 MỘT THOÁNG CHIỀU RƠI

 

 


Vương vương lá rụng bên hè
Ngây ngây hương tóc em về 
Chiều rơi...
Gió ru hay ấy lòng tôi
Yêu người
Chỉ dám buông lời vu vơ...
Hình như
trời đã vào thu?
Trời xanh
như thể giấc mơ
chung tình..
Giữa đường tôi đứng lặng thinh
Ngõ xa em khuất
Chiều mong manh buồn...

 

 

Trương Đình Phượng

 

 

Trước tiên Trước Trang [313 ,314 ,315 ,316 ,317 ,318 ,319, 320 ,321 ,322 ,323 ,324 ] Tiếp  Cuối cùng