Thứ hai, 29/04/2024,


 
  HÁN TẶC CUỒNG NGÔNG  (Ngày 03/08/2014 09:08:15 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

 HÁN TẶC CUỒNG NGÔNG

(Trung Quốc đã đưa gần 9 ngàn tàu cá được trang bị thông tin định vị bắc đẩu ra Biển Đông  vùng tranh chấp )

 

 

 

Tầu vừa rút giàn khoan đi 

Liệu còn giở những trò gì nữa đây 

Chín ngàn tàu cá một ngày 

Xua ra đã chiếm kín đày Biển Đông 

Cái lũ hán tặc cuồng ngông 

Ý đỗ xâm chiếm vẫn không chịu lùi

Chủ quyền vùng biển, vùng trời 

Cớ sao chúng vẫn chẳng dời, chẳng buông 

Hòa bình chúng chỉ nói suông 

Cậy là nước lớn phô trương đủ trò 

Chứng cứ lịch sử sờ sờ 

Việt nam đứng dậy còn chờ đợi chi

Mau mau tống bọn Tầu đi

Biển trời Nam Việt truyền ghi bao đời 

Bảo vệ đất nước, con người 

Chủ quyền, lãnh hải sáng ngời Việt Nam

 

 

Lương Điền

 

 

 

  ĐÔI BỜ SÔNG NGÂU (Ngày 02/08/2014 04:08:13 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

ĐÔI BỜ SÔNG NGÂU

 

 

 


“Cầu vồng vắt dải mưa ngâu

Mây trôi lãng đãng về đâu cuối trời”

Vẫn mặn nồng vẫn xanh tươi

Vẫn em bên ấy vẫn tôi bên này

 

Lời yêu tha thiết mê say

Yếm đào vẫn thắm ngất ngây nồng nàn

Lưa thưa qua tấm vải màn

Lạc vào ánh mắt người đang sững sờ

 

Giọt sương ấp ủ bao giờ

Vơi đầy giọt lệ bên bờ sông ngâu

Mây trôi nước chảy về đâu

 Đôi bờ cách trở xa nhau bồn chồn

 

 

Xuân Ngọc

 

  

NỢ DUYÊN



Anh còn mắc nợ gì em

Nợ môi em thắm nợ duyên em thầm

Đây là duyên nợ trăm năm

Anh không trả được duyên thầm em đâu

 

Nhất là duyên mối tình đầu

 Khi lỡ không trả được câu hẹn thề

Nén lòng bao nỗi tái tê

Nợ duyên truyền kiếp lời thề không phai

 

Đá vàng tình nghĩa ở đời

 Mà anh giữ trọn trao lời kết duyên

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

 

  mưa Ngâu (Ngày 02/08/2014 12:08:00 - Gửi bởi: nguyễn đức nhân - Địa chỉ: 39 lê hồng phong - vũng tàu - Điện thoại: 01289230720)

MƯA NGÂU

 

 

 

 

Chuyện kể Chức Nữ - Ngưu Lang

Yêu nhau trời giận họ càng thương nhau

Nể tình chung thủy trước sau

Mỗi năm trời để gặp nhau một lần

Chim bắc cầu nốii sông Ngân

Gặp nhau nước mắt tuôn trần thành mưa

Ông bà ta từ ngày xưa

Gọi mưa tháng bảy lại vừa là ngâu

Trưa nay mưa đổ Vũng Tàu

Nhìn nhau em bảo mưa Ngâu anh à.

 

 

 ĐỨC NHÂN

 

 

  MƯA PHỐ NÚI (Ngày 02/08/2014 11:08:29 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

MƯA PHỐ NÚI
(Đà Lạt)

 

 



ChớmThu Đà lạt giăng mưa
Mây vờn đỉnh núi đong đưa cây ngàn
Mưa như bản nhạc nhặt, khoan
Ru hồn Du khách ngập tràn ý thơ

Ta về Đà Lạt trong mưa
Heo heo chút lạnh đợi chờ Cà phê!
Quán chiều tiếng nhạc đam mê
"Mưa.. bay.. " phố núi lối về Mộng Mơ

Thác Cam Lý ẩn sương mờ
Ngắm Hồ Than Thở nhớ thơ Họ Hàn
Mưa thì chợt đến, chợt tan
Long lanh giọt nước giữa ngàn sắc hoa

Mưa chiều Phố Núi ru ta
Ru hồn Lữ khách thiết tha tìm về

Hồng Lĩnh

 

 

  VẮNG BÀ (Ngày 02/08/2014 11:08:23 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-Gia Lộc -Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)


 

VẮNG BÀ

 

 

 

 

Đau chân nghỉ việc ở nhà

 

Sáng vui trà Thái , ngắm hoa bên thềm

 

Cháu ngoan kề cận ở bên

 

Giúp ông việc vặt mà quên nô đùa

 

 

 

Bữa cơm, mọi việc bán mua

 

Chợ muộn con tép, con cua chẳng còn

 

Vắng bà rau cũng chẳng non

 

Không người chăm sóc, cháu con vắng nhà

 

 

 

Vườn khuya vạt cải nở hoa

 

Hương cau thoang thoảng, phôi pha giàn trầu

 

Bên mình đôi nạng bạn bầu

 

Vần thơ thăm hỏi đôi câu nghĩa tình

 

 

 

Vắng Bà con cháu bên mình

 

Mà sao trống vắng, nghĩa tình làm sao

 

Đúng là cái nghĩa non cao

 

Về già tình lại dạt dào khó phai.

 

23-2014

 Đỗ Trọng Kim

 

 

 

 

  ĐÃ ĐÀNH  (Ngày 02/08/2014 09:08:34 - Gửi bởi: Kiều Minh Thịnh - Địa chỉ: 421 C3 Quang Trung , Vinh , Nghệ an - Điện thoại: oi257625788)

ĐÃ ĐÀNH

 

 

Một lần xin một lần thôi ...

Cho tôi xiết chặt em tôi vào lòng

Tim em còn cháy còn nồng?

Đường về sao nỡ đi vòng qua tôi!

Đã đành ngang trái em ơi

Vành Kim cô ấy…ai người tạc ra!

Chợ tình khuất nẻo mù xa

Đường trần mấy nỗi sương pha mái đầu

Trời còn tháng bảy mưa Ngâu

Để cho Ô Thước nhịp cầu bắc qua

Đã đành em của người ta

Một lần…chỉ một lần mà…vậy thôi!

Rồi em về lại bên người

Đoan trinh giữ lấy …ngậm cười mặc ai!!


 

 Kiều Minh Thịnh

 

 

 

  LÁ RƠI !!! (Ngày 01/08/2014 03:08:20 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

 

LÁ RƠI

 

 

 

Vô tình chiếc lá vàng rời

Mà nghe như cả đất trời xuyến xao!

Dập dờn mây lạc đáy ao

Hồn tôi bất chợt lạc vào cõi mơ

 

Lạc vào trong những vần thơ

Hai trăm năm trước Tố Như khóc Kiều!

Lạc vào Xứ nhớ, miền yêu...

Một thời ai chẳng từng điêu đứng lòng?

 

Buôn ba mỏi gối phiêu bồng

Vẫn còn nhớ mãi bóng hồng ngày xưa

Trời làm nắng, gió, mây, mưa...

Để người ta cứ đổ thừa cho nhau?!

 

Vượt qua bốn biển năm châu

Vẫn không quên được tình đầu người ơi!

 

Hồng Lĩnh

 

 

 

  Bài thơ BIỂN THỨC (Ngày 01/08/2014 10:08:11 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 BIỂN THỨC

 

 

 

 

 

Lâu rồi biển có ngủ đâu

Thức nhiều nên sóng bạc đầu khơi xa

Canh phòng biển đảo quê nhà

Tàu anh thao thức khi xa đất liền

Ngoài khơi sóng gió triền miên

Biển xanh một dải nối liền Bắc Nam

Qua bao thay đổi thăng trầm

Biển Đông vùi xác ngoại xâm nhiều lần

Biển xa nay trở thành gần

Đất liền nhắn gửi ân cần sớm khuya

Anh vui bởi được sẻ chia

Cùng em gắn bó tình quê mặn nồng

Đêm ngày thức với biển Đông

Những người lính biển một lòng thủy chung

Thương bờ, yêu biển vô cùng

Thức cùng biển đảo anh không thấy buồn.

 

 

Bùi Văn Hoa 

 

 

  THÁNG NGÂU (Ngày 01/08/2014 09:08:55 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 THÁNG NGÂU

 

 

 

 

Âm lịch tháng bẩy mưa ngâu

Mà sao tâm, dạ buồn đau nhiều chiều

Phải chăng trắc trở tình yêu

Ngưu Lang , Chức Nữ nhớ nhiều về nhau

Cầu vồng ráng sắc bảy màu

Mối tình đôi trẻ bớt sầu, nặng sâu

Tháng bảy hậu thế nguyện cầu

Tết Vu Lan nhớ công đầu mẹ, cha

Cụ kị khuất núi tuổi già

Các loại tai nạn làm ma trời đầy

Vong hồn quanh quẩn đâu đây

Cô nhi, tỉ muội khắp đầy loại vong

Hương nhang một nén tâm lòng

Xin dâng một chút ước mong an lành


 

Dương văn Thung

 

 

 

  KIẾP HÀNG RONG (Ngày 01/08/2014 08:08:28 - Gửi bởi: trươngđìnhphượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 KIẾP HÀNG RONG
(THÂN ÁI TẶNG NGƯỜI BÁN KHOAI NƯỚNG RONG)

 

 


"Nào ai khoai sắn nướng đê"
Tiếng rao khắc khoải tái tê lòng người
Bao năm lăn lộn sòng đời
Mùa theo mùa vẫn miệt mài bàn chân
Gánh cơ cầu vẹt tấm thân
Vẫn luôn thầm khát một lần bình yên
Cái nghèo khổ bám triền miên
Mái xiêu hằn nếp muộn phiền nổi trôi
Một mảnh ván năm con người
Giữa dòng gió dập sóng dồi về đâu?
Bỏ quê tìm chốn sang giàu
Ngờ đâu mang kiếp dãi dầu đắng cay?
Xứ người mãi trắng hai tay
Nhìn về chốn cũ mây bay ngùi ngùi...
Miếng cơm cột chặt phận người
Ấm no như giấc mộng thời xa xưa...
Nhặt từng xu lẻ dư thừa
Bao nhiêu khoai nướng cho vừa niềm mong?
Canh khuya mưa lạnh xuyên lòng
Bàn chân tấp tểnh 
phố mênh mông buồn 
Tiếng rao chìm cuối con đường...

 

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 

  RU CHÁU (Ngày 31/07/2014 04:07:02 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh xuân HÀ nội - Điện thoại: 01275236565)

RU CHÁU


 

 

Ru cháu bằng khúc ca dao
Có con cò trắng bay vào giấc mơ
Ru cháu bằng cả bài thơ
"Gừng cay muối mặn " ầu ơ thuở nào

Tóc bà mây trắng nghiêng trao
Niềm vui có cháu ước ao bao ngày
Cháu ơi !  Ngon giấc ngủ say
Bố mẹ công tác lại hay xa nhà

Cây bà trồng đã đơm hoa
Dâng đời quả ngọt chói lòa tương lai
Đẹp như ánh nắng ban mai
Vần thơ vun đắp cả hai tâm hồn

Mong sao các cháu lớn khôn
Dang tay ôm cả nụ hôn tặng bà
Chắp đôi cánh cháu bay xa
Vườn ươm tri thức chan hòa ước mơ


Đào Kim Quy

 


 

  THU VỀ (Ngày 31/07/2014 02:07:49 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 THU VỀ




Chiều nay một chút nắng hồng
Tìm về sởi ấm gió đồng vi vu
Ráng chiều buông nhẹ lời ru
Gió hưu hưu thổi. Ừ Thu đã về!

Trải dài giữa cánh đồng quê
Bóng người lữ khách hương quê cội nguồn
Trên sông lẻ bóng cánh chuồn
Một mình tôi lặng chiều buông! Thu về.


 

 

Hồng Lĩnh

 

Trước tiên Trước Trang [313 ,314 ,315 ,316 ,317, 318 ,319 ,320 ,321 ,322 ,323 ,324 ] Tiếp  Cuối cùng