Thứ ba, 30/04/2024,


 
  CÓ EM ĐỒNG HÀNH (Ngày 11/08/2014 03:08:06 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 CÓ EM ĐỒNG HÀNH

 

 

 

 

 

Chiều nay trời đổ mưa rào

Mây mưa phủ kín trời cao thành gần

Phập phồng bong bóng đầy sân

Nhìn mưa em lại tần ngần nhớ anh

Bão mưa tàu lắc tròng trành

Sóng cao sao nấu cơm canh bữa chiều?

Lại còn lên xuống thủy triều

Biển khơi mùa bão thêm nhiều gian nan

Em mong mưa bão mau tan

Tàu tuần tra biển an toàn bình yên

Khi tàu về với đất liền

Biển bờ gặp gỡ một miền yêu thương

Ngoài khơi sóng lớn đại dương

Về bờ có sóng yêu thương êm đềm

Tuần tra trên biển ngày đêm

Cùng anh chia sẻ có em đồng hành.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

 

 

  BÀI HỌC CẢNH GIÁC (Ngày 11/08/2014 07:08:41 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)


 

BÀI HỌC CẢNH GIÁC

 

 

 

 

 

 

 

 

Con thề cùng với núi sông

Ra đi vì nước một lòng sắt son

Âm mưu “Tàu xì “vẫn còn

Lăm le thôn tính chủ quyền biển ta

 

Biển Đông như thể ao nhà

Chín mười một(11) khúc vẽ ra bản đồ

Phơi bày bộ mặt mưu mô…

Hoàng Sa lấn chiếm … thăm dò giàn khoan

 

Con cùng cả nước sẵn sàng

Giữ yên biển cả Việt Nam vẹn toàn

Nhớ bảy chín(79)…  nhớ Thoát Hoan…

Ống đồng chui rúc còn oan thác gì

 

Âm mưu cũng chẳng làm chi

Tàu  đến chỉ chuốc  những gì khổ đau!

Bài học Trọng Thủy Mị Châu

Thảm thê thuở trước nay đâu lỗi lầm

 

 

Xuân Ngọc

 


 

  MÙA VU LAN (Ngày 11/08/2014 12:08:44 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh xuân HÀ nội - Điện thoại: 01275236565)

MÙA VU LAN

 

 

 

Mùa vu lan lại đến rồi
Nhớ cha mẹ cứ đứng ngồi không yên
Mẹ cha về cõi Phật Tiên
Xa rồi con cháu tới miền hư không
Công cha nghĩa mẹ vun trồng
Xum xuê bóng mát vườn hồng tốt tươi
Tây phương cực lạc mỉm cười
Trần gian con cháu sụt sùi tiếc thương
Heo may lá đổ ven đường
Vẫn còn in dấu mẹ thường đi qua
Măng non vắng bóng tre già
Gió thu phảng phất nhạt nhòa mưa giăng
Lên chùa con thắp tuần nhang
Cầu cho cha mẹ suối vàng thảnh thơi
Cả đời tần tảo lần hồi
Dạy con đứng vững làm người hiếu nhân
Con về ríu vội bước chân
Nén hương trên mộ muôn phần sót sa
Hòang hôn níu ánh nắng tà
Đường xưa vắng mẹ lệ nhòa mắt con.

 

 

Đào Kim Quy

 

 



 

  Thiên đường hay xứ quỷ (Ngày 10/08/2014 11:08:10 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)

THIÊN ĐƯỜNG HAY XỨ QUỶ

 

 

Tưởng rằng sang được nước người

Có chồng, có của, có nơi đi về

Tháng trời trèo núi, lội khe

Tới nơi, cửa đón là nghề mãi dâm

Trời thì cao, đất xa xăm

Biết ai còn chút lương tâm mà nhờ

Thân bèo, mặt nước bơ vơ

Một khi dông tố xác xơ cánh bèo.

Định liều, tâm chẳng dám liều

Thác còn thơm tiếng, hồn theo mây ngàn.

May thay, manh mối công an

Mấy người mới được bảo toàn tấm thân.

Ngẫm đời tham lắm thì thâm

Nghe lời "cò hót" tuổi xuân lụi tàn.

Ở đâu chẳng có gian nan

Chịu thương, chịu khó, có làm có ăn.

 

 

Nguyễn Hồng Ba
 

 

 

 

  TUỔI THƠ (Ngày 10/08/2014 07:08:40 - Gửi bởi: trươngđìnhphượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 TUỔI THƠ 

 

 


Xa rồi thưở ấy tuổi thơ
Mỗi chiều ngóng mẹ ngu ngơ đợi quà
Mẹ về oằn gánh đường xa
Mà đôi mắt vẫn thiết tha dịu hiền
Cảnh nghèo nên mẹ ít tiền
Quà cho con chỉ vài viên kẹo đường
Ngây thơ con nhận tình thương
Âm thầm mẹ dõi nắng vương cuối trời...
Đêm dài vời vợi mưa rơi
Mẹ ru con ngủ đầy vơi giọt buồn
Mái xiêu lành lạnh gió luồn
Con đà say giấc mẹ còn trở trăn

 

Trương Đình Phượng

 

 

  NGUYỆN CẦU CHO MẸ ÂU CƠ (Ngày 10/08/2014 10:08:17 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 NGUYỆN CẦU 

CHO MẸ ÂU CƠ
 
 

 
Việt Nam có Mẹ Âu cơ
Sinh ra trăm trứng bây giờ là ta
Thời gian thấm thoắt trôi qua
Rồng Tiên con cháu thuận hòa bên nhau
.
 
Vượt qua gian khó dãi dầu
Non sông gấm vóc cứ giàu mạnh lên
Cùng nhau xác lập chủ quyền
Biên cương, Hải đảo , đất liền núi sông….
.
 
Biển khơi Cha Lạc Long Quân
Núi cao là Mẹ Chim Thần Âu Cơ
Mẹ Cha xây dựng cơ đồ
Tạo nên nước Việt Nam giờ hiển vinh
.
 
Ngàn đời Tiên Tổ anh linh
Con Rồng cháu Lạc chúng mình khắc ghi
Mỗi năm tháng Bảy đến kỳ
Vu Lan báo hiếu ta thì đừng quên!
.
 
Sắm sanh Lễ vật hương đèn
Thành tâm niệm Phật ngày đêm phụng thờ
Nguyện cầu cho Mẹ Âu Cơ
Non sông Tổ quốc cõi bờ bình yên
.
 
Cầu cho Mẹ ở Cõi Tiên
An nhàn hưởng lạc nơi miền Bồng Lai


Hồng Lĩnh
 
  

 MẸ CHA

(Nhân ngày rằm tháng bẩy âm lịch)

 

Khi  còn cha, mẹ tuyệt vời

Không còn cha, mẹ cuộc đời tự lo

Nhớ về năm tháng tuổi thơ

Công cha nghĩa mẹ bến bờ bao la

Đừng làm buồn, rối lòng cha

Đừng làm mẹ khóc nhạt nhòa  nỗi đau 

Cầu mong cha, mẹ sống lâu

Vui, khỏe, có ích với câu kính, nhường

Quên đi bao nỗi vấn vương 

Kiều Liên đại hiếu yêu thương  làm nền

Cha, mẹ, con, cháu phải nên

Luân thường đạo lý dưới, trên nghĩa tình

Xây đài hạnh phúc văn minh

Gia đình tổ ấm của mình bền lâu

   

Dương văn  Thung

 

NHỮNG BÀ MẸ

 

Mẹ tôi một nắng hai sương

Mong cây lúa chín vàng ươm cánh đồng

Cho đời hạt gạo thơm nồng

Chén cơm có được lưng còng Mẹ tôi

 

Mẹ anh bươn chải giữa đời

Cánh cò khuya sớm một trời lo toan

Chiến tranh khói lửa tràn lan

Tầm vông Mẹ vót trừ gian diệt thù

 

Mẹ bạn sống tận chiến khu

Nỗi đau đất nước mây mù che ngang

Trong cảnh nước mất nhà tan

Căm thù giục bước viết trang sử hồng

 

Mẹ em với gánh hàng rong

Trên vai nặng bước một lòng vì con

Đôi chân Mẹ dẫu mỏi mòn

Mái đầu sương điểm lòng còn mãi xanh

 

Mẹ tôi Mẹ bạn Mẹ anh

Là những bà Mẹ Việt Nam kiên cường

Cho con cho cả quê hương

Cho đời xanh mãi ruộng nương quê mình

 

Việt Nam đất nước thanh bình

Ơn những bà Mẹ tôn vinh muôn đời

Thiêng liêng hai tiếng- Mẹ ơi!

Chúng ta có Mẹ biển trời bao la.

 

 10/8/2014

Nguyễn Hồng Lĩnh

* Kính chúc tất cả những Bà Mẹ luôn: VUI SỐNG & KHỎE MẠNH.

 


  MƯA KHUYA (Ngày 10/08/2014 08:08:10 - Gửi bởi: trươngđìnhphượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 MƯA KHUYA

 

 


Mưa khuya đếm giọt ngoài hiên
Chơi vơi giọt nhớ triền miên giọt buồn

Nghe trong cùng tận tâm hồn
Bơ vơ giọt đợi mỏi mòn giọt đau
Mưa dìu dịu đêm sâu sâu
Lòng thơ thao thức đôi câu chập chờn 
Nửa tấm tức nửa dỗi hờn
Nửa vần khắc khoải nửa bồn chồn thương
Nửa phai lãng nửa tơ vương
Nửa ngõ vắng nửa dặm trường xa xôi

Nửa cho mình nửa cho đời
Nửa day dứt gửi cho người xa xưa
Nửa u uất nửa ngẩn ngơ
Nửa cay đắng nửa chơ vơ ngậm ngùi...

Đêm tàn mưa vẫn lặng rơi
Người trong phòng lắng giọt vơi vợi sầu...

 

Trương Đình Phượng

 

 

  

  Ở QUÊ (Ngày 10/08/2014 07:08:40 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-Gia Lộc -Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)


Ở QUÊ 




Nửa đời xuôi ngược đi về

Hôm nay được nghỉ ở quê nhiều ngày 

Ở quê dân dã mà hay

Sáng vui trà lá, chiều say luận bàn

  

Heo may Thu cũng vừa sang 

Vàng thơm hoa cúc, ao làng cá bơi 

Đồng xanh sóng gợn, chân trời

Hàng cau đọng ánh nắng rơi chiều về

  

Yêu sao cái cảnh làng quê

Dòng sông, bến nước lời thề cỏ may 

Sân Đình tay lại cầm tay

Nghe câu quan họ mà say miếng trầu

 

Xốn sang chợ tạm bên cầu 

Hàng quê tươi rẻ, đẹp câu chào mời

Về quê đơn giản thảnh thơi

Tình làng, nghĩa xóm chẳng lời bon chen

 

Rượu quê lá chuối thơm men 

Gặp nhau hoan hỷ, bạn quen thỉnh mời

Vẳng nghe tiếng sáo chơi vơi

Câu thơ mộc mạc, đầy vơi nghĩa tình.

 

8-2014 

Đỗ Trọng Kim


   

 

  BẾN SÔNG -  (Ngày 10/08/2014 07:08:44 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

BẾN SÔNG

 

 

Thuyền đi bến mãi đợi chờ

Dòng sông vắng bóng con đò sóng xao

Cánh cò chấp chới nghiêng trao

Lời ru thấm đượm lọt vào lòng tôi

 

Bến sông nhớ lắm thuyền ơi

Trào dâng cuộn sóng đầy vơi tình nồng

Thuyền xuôi dòng nước mênh mông

Trở về bến cũ như rồng gặp mây

 

Nhưng từ ngày ấy đến nay

Thuyền đi bến vắng heo may lạnh lòng

Lời ru khúc đục khúc trong

Thuyền ơi !…lạc bến …bến mong mỏi mòn

 

Để dòng sông vắng con thuyền

Để cho câu hát lời nguyền chia phai

 

 

Xuân Ngọc

 

 

  XA NHỚ THANH HÀ (Ngày 09/08/2014 08:08:57 - Gửi bởi: Trần Tâm - Địa chỉ: Văn lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa - Điện thoại: )

 XA NHỚ THANH HÀ

 

 

 



Ghé thăm quê bạn Thanh Hà
Bạt ngàn ruộng vãi, trái xà mặt sông
Chuối xanh vườn rộng mênh mông
Đôi bờ no ấm nước hồng phù xa

Ấm lòng người đất Thanh Hà
Tâm tình mến khách như là người thân
Để rồi chẳng chút phân vân
Người đi rồi lại trăm lần ghé thăm…


Ngày 04.8.2014
Trần Tâm

Note: Viết ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương


 

 

  LỤC BÁT THÁNG BẢY (Ngày 08/08/2014 11:08:27 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98a Lương Văn Tụy Tp Ninh Bình tỉnh Ninh Bình - Điện thoại: 0916622577)

     LỤC BÁT THÁNG BẢY

 

 

 

 

Gió dồn mây chạy về đâu

Đất trời tháng bảy mưa ngâu sụt sùi

     Để nhân gian cũng ngậm ngùi

Thương thân Chức Nữ chịu đời cô đơn

     Ngưu Lang lòng nặng tủi hờn

Sông Ngân ngày tháng mỏi mòn ngóng trông

     Câu thơ dồn nén giữa lòng

Những ngày tháng bảy phập phồng bão giông

     "Cái cò cái vạc cái nông"

Vẫn còn lặn lội ngoài đồng dưới mưa

     Lời ru lòng mẹ ngày xưa

Lắng vào hồn, mãi đến giờ chưa nguôi

     Phải chăng số kiếp con người

Long đong chìm nổi, đầy vơi, héo tàn

     Gửi vào mưa gió Vu lan

Mong cha mẹ cõi Niết bàn yên vui

     Đất trời tháng bảy sụt sùi

Thấm câu lục bát, ngậm ngùi, vấn vương!

 


     Nguyễn Quốc Anh




  LỜI RU (Ngày 08/08/2014 04:08:49 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

Có lẽ không ai mà không được nghe lời ru của Mẹ từ thuở lọt lòng cho đến lúc về già, trong ta lời ru của Mẹ của Bà cứ theo năm tháng in sâu vào ký ức . Bởi lời ru là những lời khuyên dặn, dạy bảo chí tình của cha ông ta đúc kết từ ngàn đời. Chúng ta hãy nhớ về lời ru của Mẹ nhân dịp Vu Lan.

 

 

 

 LỜI RU   

 

 

 
Lời ru nghe thuở bé thơ 
Lời ru mà mẹ ầu ơ ru mình! 
Lời ru Mẹ dạy nghĩa tình 
Lời ru cong vút mái đình trời cao 
Lời ru lắng đọng ngọt ngào 
Lời ru chắp cánh ta vào tương lai 
Lời ru chẳng thể nhạt phai 
Lời ru cứ thế ngân dài trong ta 
Lời ru lịch sử ông cha 
Lời ru hiếu nghĩa thuận hòa thủy chung 
Lời ru nhân ái bao dung 
Lời ru của mẹ sáng bừng nghĩa nhân   


 
Hồng Lĩnh
 
 
Trước tiên Trước Trang [313 ,314 ,315, 316 ,317 ,318 ,319 ,320 ,321 ,322 ,323 ,324 ] Tiếp  Cuối cùng