Thứ hai, 29/04/2024,


 
  DỌC MIỀN ĐẤT NƯỚC (Ngày 16/08/2014 06:08:01 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh xuân HÀ nội - Điện thoại: 01275236565)

DỌC MIỀN ĐẤT NƯỚC

 

 

Dọc miền đất nước chúng ta
Đâu đâu cũng đẹp như hoa đầu cành
Sương giăng trong nắng mong manh
Ba vì Tam Đảo vòng quanh gió lành

Chiều buông tím Hạ Long xanh
Nhịp nhàng con sóng vỗ thành núi cao
"Bài thơ"ai viết thuở nào?
Tạc vào thế kỷ dâng trào trái tim

Trường Sơn núi thẳm mây chìm
Con đường độc đạo ngắm nhìn biển khơi
Hàng dương tỏa bóng sáng ngơi
Nhớ thương gắn bó một đời thủy chung

Mênh mông sóng vỗ Cửa Tùng
Nhớ về xứ Huế một vùng mộng mơ
Tháp Chàm nghiêng bóng chơ vơ
Tây Nguyên hùng vĩ đón chờ cồng chiêng

Củ Chi đất thép linh thiêng
Bến Tre Đồng Khởi ngả nghiêng quân thù
Miệt vườn lông gió êm ru
Hoa thơm trái ngọt mùa thu lại về

Cần Thơ nhộn nhịp chợ quê
An Giang Đồng Tháp chẳng hề kém thua
Ẩn trong màu tím hoa mua
Việt Nam đất nước bốn mùa xanh tươi.


 

 Đào Kim Quy

 

 

 

  MÙA THU THÁNG TÁM (Ngày 15/08/2014 05:08:17 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

 

 MÙA THU THÁNG TÁM

 

 

 

 

Mùa thu đã trải ánh vàng

Khắp nơi Cờ Đỏ Sao Vàng tung bay

Đã gần Bảy chục năm nay

Lòng ta luôn nhớ những ngày vinh quang

Hải dương, Hà tĩnh, Bắc giang*

Tiếp theo là đến Quảng nam anh hùng

Toàn dân điệp điệp trùng trùng

Đứng lên giành lấy chính quyền về tay

 

 

 

Chỉ hơn có một chục ngày**

Chính quyền cai trị Nhật Tây tan tành

Nhà  Vua Bảo Đại chân thành

Đọc lời Thoái vị  để danh lưu đời

Ba Đình nắng sớm gương soi

Tuyên Ngôn Bác đọc giữa trời tự do

Thu đô đỏ rực hoa cờ

Toàn dân thỏa nguyện ước mơ bao đời

 

 

 

Nô nức già trẻ vui tươi

Hân hoan phấn khởi ngược xuôi một lòng

Chung tay xây dựng non sông

Xứng danh con Lạc cháu Hồng Việt nam

Đến nay đã Sáu Chín năm

Tình thần cách mạng muôn năm vẫn còn

Mùa Thu Tháng Tám mốc son

Khai sinh Tổ quốc Giang sơn nước nhà

 

 

 

Thu nay một dải sơn hà

Tự do độc lập theo đà tiến lên

Toàn dân giữ trọn lời nguyền

Quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng

Xứng danh con cháu Rồng Tiên

Dựng xây đất nước bình yên đẹp giàu

 

 

 

Hồng Lĩnh

Tháng 8/2014

 

 

 

 

*Ngày 18/8/1945, nhân dân Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam giành được chính quyền ở tỉnh lỵ sớm nhất trong cả nước.

**Chỉ trong vòng 15 ngày (từ ngày 14 đến ngày 28/8/1945), quyền thống trị, áp bức của bọn đế quốc (Pháp, Nhật) được xây dựng suốt gần một trăm năm và chế độ quân chủ chuyên chế phản tiến bộ tồn tại hàng nghìn năm đã bị nhân dân ta lật đổ hoàn toàn. Lần đầu tiên, chính quyền cả nước thực sự thuộc về nhân dân

  CHÙM THƠ CỦA NHIỀU TÁC GIẢ THAM GIA DIỄN ĐÀN LỤC BÁT (Ngày 15/08/2014 03:08:15 - Gửi bởi: CHÙM THƠ LỤC BÁT - Địa chỉ: NHIỀU TÁC GIẢ - Điện thoại: )

CHÙM THƠ CỦA NHIỀU TÁC GIẢ THAM GIA DIỄN ĐÀN LỤC BÁT

 

ĐỒI THIÊN VĂN

" Kính tặng quê hương Kiến An, Hải Phòng"

 

 

Đồi Thiên Văn giữa vùng quê

Hướng ra biển cả nghiêng vế đồng xanh

Lạch Tray Đa Độ bao quanh

Ôm đài Phù Liễn non xanh mướt trời

Mây bao êm mịn chiếc nôi

Đỡ bao hào kiệt chào đời u... oa..!

Trần Phương Trần Nhội Mộng Hoa

Trần Thành Ngọ đã sinh ra một thời

Thiên Văn canh biển giữ trời

Thông reo gió vọng những lời người xưa

Thiên Văn đo gió đong mưa

Nghe lòng đất chuyển biết mùa đổi giao

Thiên Văn nguồn của ca dao

Câu thơ sáu tám ngọt ngào đầu môi

Những lời mẹ hát à...ơi...

Thấm vào máu thịt nuôi tôi thành người

Lớn lên đi khắp phương trời

Vẫn không quên nổi ngọn đồi thiên Văn.

                             

Xuân Giạp Ngọ (2014)

 

Nguyễn Phú Cờ (Hải Phòng)

ĐT: 0912941092

Gmail: Nguyenphuco1952@gmail.com

 

TRĂNG  ƠI ..

 

Đêm nay vui chị Hằng ơi

Ánh vàng lan tỏa khắp nơi quê nhà

Hoa chờ trăng đến giỡn đùa

Ngượng ngùng  đứng ở đằng xa ngó dòm

 

Rung rinh  Nguyệt  bóng xuống thềm

Trăng luồn khe lá hôn  êm đậm đà

Ngoài hiên đưa đẩy mành thưa

Màn sương mờ ảo như là lụa bay

 

Đêm về gió ghẹo tán cây

Nhớ người xưa  ngàn dặm núi, xa vời

Thương  lối về nhớ không nguôi

Đêm trường  thanh vắng  trăng ơi thức cùng

 

Chén tình  ăm ắp ánh vàng

Kề môi nhưng lại cho lòng ngẩn ngơ

Trăng buồn mành liễu lơ thơ

Hình hoa bóng nguyệt xa mờ chân mây…

 

Kim Chi Ban Mai

Tên thật: Nguyễn Thị Kim Chinh

ĐT: 0915815036

Địa chỉ: 04/ 01 Tổ 6, Phường Quyết Thắng, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La

 

 

 

 

LỤC BÁT MƯA

 

Mưa rơi rả rích ngoài vườn

Lũ chim chạy trốn mà thương trong lòng

Thanh long trái chín ửng hồng

Như em mười tám xuân nồng yêu đương

Gió lay làn nước vấn vương

Như lời hò hẹn con đường vào thu

Mưa rơi như tiếng mẹ ru

Mưa rơi như tiếng ca trù người xưa

Thánh thót yêu mấy cho vừa

Đong đưa cây cối đếm mưa giận hờn

Khi kêu mưa chẳng chịu tuôn

Chiều nay mưa cứ giận hờn vì đâu

Mưa buồn gieo những giọt sầu

Ta người lữ khách mong cầu trời mưa…. 

 

  Nguyễn Văn Kỷ

Địa chỉ: Tổ 62 - Đường 29 - Quảng Tây – Nghĩa Thành – Châu Đức   

Tỉnh  Bà Rịa Vũng Tàu

Tel: 0909136050

      

  MÙA THU


 Chưa thu mùa cấy vừa xong
Mạ non tíu tít chia dòng ở riêng
Hô vang cùng trống nghe chiêng
Từng hàng thẳng tắp lá nghiêng vẫy chào
Cả làng cũng được mùa khao
Lên đồng nghe sấm tan vào mây trôi
Chõ ai thơm đĩa cơm xôi
Quyện gió đồng nội hương đời canh nông
Lá xanh đi đón thu hồng
 Lá vàng ly biệt về sông cội nguồn
Mưa thu phản phất tâm hồn
Để người tìm lại cội nguồn dòng sông
Bà ngồi ru cháu nhớ ông
Mùa thu cách mạng bế bồng trên tay
Cháu bà  khôn lớn từng ngày
Thay ông giữ lại đất này biển ta
Tự hào cách mạng sinh ra
Đã nhân hạt giống nở hoa đồng vàng
Thời gian trôi nổi ngỡ ngàng
Ba Đình như vẫn còn vang lời thề
Những năm bom đạn tứ bề
Đã tôi luyện những làng nghề mài gươm
Tự hào có một vườn ươm
Hạt là giống đỏ hương thơm bốn mùa
Thu này bão mới đi qua
Trăng vàng lại hát lãng hoa tặng Người...

 Hoàng đình Hồng.
Đại Tự. Thanh Khương. Thuận Thành. Bắc Ninh.
Email:hoangdinhhong1@gmail.com
ĐT:0944394215.

 

 

   THĂM MẸ


Con về thăm mẹ chiều nay
Trời hanh hao gió cứ bay lững lờ
Mẹ ơi ở cỡi hư vô
Đêm qua có lạnh sương xô muối lòng

Một đời một chữ chưa xong
Chớp nam mưa bắc nắng hồng mấy khi
Kể từ ngày mẹ ra đi
Tre xanh rũ ngọn rầm rì nỗi mong

Lắm khi con ngại thăm đồng
Bởi nhìn lúa chín rực hồng hương quê
Lại như thấy bóng mẹ về
Manh aó bạc mảnh nón mê đội đầu

Nhớ thời con tuổi chăn trâu
Mải khăng với đáo để đau lòng người
Con vào nam lửa bom rơi
Mẹ theo "hợp tác" tựa hồi xuân xanh

Ơn trời cũng hết chiến tranh
Con về bữa ấy nhà gianh sáng ngời
Quết trầu môi mẹ thắm tươi
Bước chân thêm nhẹ nói cười đầy vui
Thời gian năm tháng cuốn trôi
Cuối chiều con vẫn không nguôi bóng hình
Sầu dâng đỏ nén tâm linh
Nắng hanh héo lá nghiã tình mặn môi.,.

          
TRI KỶ


Ơi người của gió của mây
Ơi người của tháng năm đầy gian truân
Cho tôi xin được một lần
Gọi là tri kỷ tri ân với người.,.

 

 Tạ Bá Hận
Thôn Công Hà xã Hà Mãn
Thuận Thành Bắc Ninh. Điện thoại. 01695928695

 

 

  MÙA THU (Ngày 15/08/2014 08:08:37 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 MÙA THU

 

 

 

 

Ngàn hoa trắng, đỏ, tím, vàng

Không gian dịu mát muôn vàn yêu thương 

Học sinh rộn rã tới trường 

Trí thức, lao động vội vàng vào ca

Đêm ngày tấp nập xe qua

Tất cả hối hả chan hòa niềm vui

Ba Đình rộn nắng vàng tươi 

Vọng vang  Bác đọc từng lời tuyên ngôn

Sáu chín năm dựng giang sơn 

Đường, trường, nhà, trạm đổi hơn nhiều điều

Thực hiện Bác dạy kính yêu 

Xây dựng đất nước rất nhiều đổi thay

Nhà máy, xí nghiệp từng ngày

Hiện đại, hoành tráng từ nay đàng hoàng

         

             

Dương văn Thung

 

 

 

  TUỔI MƯỜI LĂM  (Ngày 14/08/2014 04:08:06 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)


 TUỔI MƯỜI LĂM 

 

(Tặng các em học sinh khối 10-THPT)

 

 

 

Qua rồi cái tuổi mười lăm 

Vui tươi nhí nhảnh mà đằm ước mơ 

Tóc vương buông xuống vai hờ 

Và đôi mắt cả hồn thơ dạt dào 

Thoảng nhìn ánh mắt xôn xao 

Nhớ thầm tên của người nào vu vơ 

Sợi thương, sợi nhớ hững hờ 

Mong manh buộc lỏng tuổi thơ trăng rằm ./.

 

 

Lương Điền 

 

 

 

  KÝ ỨC (Ngày 14/08/2014 12:08:59 - Gửi bởi: trươngđìnhphượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 KÝ ỨC

 


Xin cho tôi được trở về
Tháng ngày chưa nhúng đam mê chợ đời
Hồn nhiên khóc vô tư cười
Lòng dửng dưng những lúc trời hoàng hôn
Canh khuya mưa gió dỗi hờn
Bình yên ngủ chẳng nét buồn ghé qua
Ngây thơ uốn mẹ vòi cha
Mắt long lanh với chút quà chợ quê....
Xin cho tôi được trở về
Bờ dâu bến nước con đê đầu làng..
Những trưa trời nắng chang chang
Lang thang cùng bạn cười ran cánh đồng
Cánh diều vút giữa trời trong
Như mang theo cả tiếng lòng thiết tha
Bây giờ tất cả đã xa
Chỉ còn ngày tháng bôn ba tìm mình ...

 

Trương đình Phượng

 

 

 

  MẸ TỰA HOA (Ngày 13/08/2014 06:08:58 - Gửi bởi: Trịnh Phú Đa - Địa chỉ: cgc Thành Thọ Thạch Thành - Điện thoại: 01698231580)

 MẸ TỰA HOA

(Kính tặng mẹ nhân dịp lễ Vu Lan)

 

 

 

Thân tre một khúc trẻ đôi

Oằn trên vai của mẹ tôi một đời

Thân cong bụng ngửa cùng trời

Tảy tung cùng mẹ khắp nơi sớm chiều

 

Mẹ nay dáng đã liêu xiêu

Vẫn chưa quên được những điều đắng cay

Duổi dong theo những tháng ngày

Mớ rau, hàng xáo hàng xay thuở nào

 

Mưa vờn mê nón chênh chao

Lạnh len mụn vá ngấm vào cắt da

Một đời tần tảo thật thà

Khi bòn chợ lúc nhẩn nha ruộng đồng

 

Bung xung đời mẹ bão giông

Gánh con, gánh nợ chất chồng nặng vai

Tháng năm dẹo cả hình hài

Lưng ong, thon dáng mảnh mai cũng nhòa

 

Chân chim nét mẹ tựa hoa

Lung linh dáng mẹ dáng tòa thiên nhiên

 

 

Trịnh Phú Đa

 

 

 

 

  Nhổ tóc sâu (Ngày 13/08/2014 02:08:55 - Gửi bởi: nguyễn thanh sơn - Địa chỉ: Bình Minh Kim Sơn Ninh BÌnh - Điện thoại: 0919546779)

   

 NHỔ TÓC SÂU

 

 

 

 

Ông nằm mắt nhớ lim dim

Bàn tay non trẻ cháu tìm tóc sâu

Sợi đen sợi bạc tránh nhau

Nhẹ nhàng kẻo đứt nỗi đau trốn tìm  

Sợi bạc một nửa thót tim

Sợi dài sợi ngắn ú tìm ngày xưa  

Nếu mà nhổ hết tóc thưa

Thôi thì vờ nhổ cho vừa lòng ông 

Ngửa tay ông hứng hư không

Bâng quơ ông hỏi tóc không bạc à .

 

 

Nguyễn Thanh Sơn

  

  BÓNG THỜI GIAN (Ngày 13/08/2014 08:08:42 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh xuân HÀ nội - Điện thoại: 01275236565)

BÓNG THỜI GIAN

 

 

 

 

Ta về làng của ngày xưa
Thời gian rêu phủ nắng mưa chạnh buồn
Chiều buông mõ ủ hơi sương
Chùa cô đơn gióng hồi chuông bổng trầm

Ta về gọi nắng tháng năm
Và xin nhận hết mưa dầm đất ơi!
Đốt đi một quãng đường đời
Tàn tro còn lạnh chỗ ngồi mẹ cha

Quê hương gieo nghiệp thi ca
Xa rồi ta gắng bước qua phận nghèo
Chênh vênh lên dốc xuống đèo
Nổi chìm con sóng cánh bèo trôi sông

Ngước về núi Đọi hư không
Châu Giang đổ bóng nắng lồng ngọn cau
Ngắm nhìn lại mảnh vườn sau
Bóng người xưa tím một màu không gian.


 

  Đào Kim Quy

 

 

 

  LÀM THUÊ XỨ NGƯỜI (Ngày 12/08/2014 09:08:11 - Gửi bởi: trươngđìnhphượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 

 LÀM THUÊ XỨ NGƯỜI

 

 

 

 

 

 

Bỏ cha mẹ bỏ chồng con
Tháng ngày xứ lạ hao mòn tuổi xanh
Lẻ loi như lá xa cành
Thuyền nan một chiếc chòng chành bến hoang...
Nào đâu khát vọng giàu sang
Chỉ mong đời bớt nặng mang kiếp nghèo
Tiền còm rút trật vòng eo
Mồ hôi nước mắt gieo neo quê người
Đắng cay vắt héo nụ cười
Thương chồng con giấu ngậm ngùi vào tim
Người la mắng 
phải lặng im
Giữa đêm giông tố khát tìm ngày mai...
Cực lòng mẹ lắm con ơi
Thương con mẹ biết gửi lời làm sao?
Ngày hai bữa ruột như cào
Bưng bát cơm như nuốt vào nỗi đau...
Anh à rồi một ngày sau
Em về liệu có nát nhàu tin yêu?
Lối mòn xưa bóng liêu xiêu
Chiều tơi tả rụng cô liêu quặn lòng?
Còn chăng hai tiếng vợ chồng?
Chung lưng đấu cật đồng lòng vượt qua?
Bỏ quê nghèo tới chốn xa
Làm thân trâu ngựa bôn ba dãi dầu...
Một mai sương nhuộm trắng đầu
Bến xưa bãi cũ nhịp cầu còn chăng?

                                                  Chiều nay ai thả lá vàng
                                    Chạnh thương mình kiếp lang thang cuối trời..




                                                       Trương Đình Phượng

 

 

 

 

 

 

 

  Cha mẹ em. (Ngày 12/08/2014 07:08:02 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

CHA MẸ EM.

(Viết theo bài tập làm văn "Kể về cha mẹ em." của cháu Đào Minh Nhật, học sinh lớp 5, trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, thành phố Hải Phòng. Cháu vừa đoạt giải Ba U11, Giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc, tháng 7/2014, thi tại thành phố Hồ Chí Minh.)


Cha thu lệ phí chợ nghèo,

Mẹ công nhân tháng uột èo đồng lương.

Nhưng con được cả yêu thương,

Lớp Năm anh lớn, em trường Mầm non

 

Cha đang vất vả cho con

Tinh mơ thu vé, khuya gom rác thừa.

Rảnh rang một chút buổi trưa

Giảng con bài toán kịp vừa bữa cơm.

 

Mẹ chiu chắt những ngọt thơm

Vào bầu sữa nóng để con thành người.

Làm về đâu chịu nghỉ ngơi,

Dạy con nội trợ bằng lời dịu êm.

 

Hôm nay con đã làm nên:

Giấy khen học giỏi, lại thêm giải cờ.

Công cha nghĩa mẹ, hằng mơ

Mai ngày con lớn cơ đồ rạng danh!



12/8/2014.

Đào Đức Trang.

 

 

 

  ĐÀN KHÔNG DÂY (Ngày 12/08/2014 07:08:34 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

ĐÀN KHÔNG DÂY

 

 

 

Đàn không dây chẳng thành đàn

Núi không cây chẳng xanh ngàn được đâu

Em còn vực thẳm sông sâu

Anh còn xây bắc nhịp cầu yêu thương

 

Có chiều mới có hoàng hôn

Không em khao khát bồn chồn nhớ mong

Em buồn giữa ngã ba sông

Anh buồn không đọng giọt hồng phù sa

 

Sợ em là của người ta

Thì anh bão tố phong ba dập vùi

Bao giờ em của riêng tôi?

Hai ta chung tiếng nói cười hoan ca

 

Hai ta chung một mái nhà

Đũa đôi sánh với bát hoa mâm đồng

Tri âm tri kỷ tương phùng

Ấm êm hạnh phúc đẹp lòng mẹ cha

 

Chắc là ngày ấy không xa

Duyên ta nồng thắm đơm hoa tươi hồng

 

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [313 ,314, 315 ,316 ,317 ,318 ,319 ,320 ,321 ,322 ,323 ,324 ] Tiếp  Cuối cùng