CUỘI XIN XUỐNG TRẦN
(Tặng các cháu thiếu niên nhi đồng nhân Tết trung thu)
Chú Cuội ngồi gốc cây da
Để trâu ăn lúa bỏ ra ngắm trời
Cuội rằng trăng đẹp tuyệt vời
Ánh soi sáng tỏ khắp nơi dưới trần.
Cuội ngồi lâu cũng mỏi chân
Rời cung trăng, thử xuống trần xem sao
Bấy lâu Cuội vẫn ước ao
Xuống thăm hạ giới ngắm sao trên trời.
Ước mơ, nay toại nguyện rồi
Cuội cùng các cháu được ngồi ngắm trăng
Được ăn bánh lại có phần
Được xem chú Tễu múa lân tuyệt vời.
Được nghe trống ếch khắp nơi
Ngắm sao năm cánh rợp trời bao la.
Cuội cũng múa, Cuội cũng ca
Mải vui quên cả gốc đa vẫn ngồi.
Mặc trâu ăn lúa của trời
Cuội xin chuyển khẩu về nơi dưới trần.
Lê Tấn Thế
Thiên đường trái đất
(Chia sẻ cùng bài Cuội xin xuống trần của TG Lê Tấn Thế)
Trung thu trăng sáng như gương
Rước đèn, phá cỗ - nghĩ thương Cuội già
Một mình bạn với gốc đa
Chăn trâu thui thủi đồng xa một mình.
Cả đời nào biết tùng dinh
Đường thôn rước cỗ, sân đình múa ca
Chỗ thì “ thả đỉa ba ba”
Nơi lại “ rồng rắn” hò la vang trời.
Dưới này vui lắm Cuội ơi
Xuống cùng chúng tớ vui chơi, bạn bầu
Trung thu, dù ở nơi đâu
Thiên đường – trái đất thắm mầu yêu thương.
Cẩm Duy