Thứ hai, 29/04/2024,


 
  TRƯA HÈ (Ngày 22/08/2014 12:08:25 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)


TRƯA HÈ

 

 

 

 

Trưa hè nắng cháy như thiêu

Gặp em như bóng mây chiều dịu êm

Qua ngày nắng cháy mưa đêm

Gió lao xao  cuốn để em trải lòng

 

Xôn xang vương vấn tơ hồng

Vườn xưa lạc nối níu mong người về

Một chiều nắng trải triền đê

Triều dâng sông nước tràn chề sóng xao

 

Đã nghe hương quả ngọt ngào

Mùi thơm thoang thoảng thuyền vào bến mơ

Mây chiều rớt xuống vườn quê

Vườn chiều ngả bóng lời thề còn vương

 

Tóc thề điểm bạc pha sương

Thuyền về bến cũ người thương đợi người



Xuân Ngọc



 

  LỜI RU (Ngày 21/08/2014 09:08:10 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 LỜI RU

"Con cò lặn lội bờ sông

Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non..."

 

 

Lời ru khắc khoải mãi còn

Ngàn năm nghe vẫn héo hon cả lòng !

Nay lời ru ngược dòng sông

Chạm vào vách đá uốn cong thân chèo

Lời ru cõng gió bay theo

Rải trên đồng ruộng,sóng reo bển trời

Vững vàng tay súng biển khơi

Kiên cường giữ đảo rạng ngời chiến công

Lời ru ấm dạ Biên phòng

Chân chai rừng rậm, đêm đông sương mù

Lớn lên từ những lời ru

Nâng đôi cánh bạc chặn thù trời xanh

Lời ru theo bước quân hành

Vượt qua bao cuộc chiến tranh diệt thù

Lời ru ấm đáy ba lô

Theo con suốt cuộc viễn du đời mình !

 

 

Việt Dũng

 

 

 

  Gặp nhau (Ngày 21/08/2014 07:08:54 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

 

GẶP NHAU




Nhiều hôm mong tới hội thơ

Đêm đêm cứ tưởng nằm mơ tới rồi

Hôm nay ngày ấy tới nơi

Bao Sơn cảnh đẹp bao người chờ trông

Lần này về hội chắc đông

Vui mừng gặp bạn mà không muốn về



Xuân Lược



  DẤNG LIỄU (Ngày 21/08/2014 05:08:28 - Gửi bởi: Nguyễn Thùy Linh  - Địa chỉ: Thị xã Sông Công,Thái Nguyên - Điện thoại: 097 448 1959)

 

 

Hình ảnh

 

 

                         

     DÁNG LIỄU 

 

 

 

 

Thướt tha dưới ánh chiều tà,
  Nghiêng nghiêng dáng Liễu la đà soi gương .
Xõa dài mái tóc nhẹ buông
  Bên Hồ-lữ khách qua đường ngẩn ngơ !

 


  HN,đêm chủ nhật (13/07/2014 --17/06)

 Nguyễn Thùy Linh

 

 

 

  

  THU NAY (Ngày 21/08/2014 04:08:13 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

THU NAY

 

 

Thu về xào xạc heo may

Cây thay vàng áo gió lay rời cành

Vén mây trời rộng trăng vàng

Ngày trời xanh thẳm mênh mang sáo diều

 

Mùa thu cách mạng mến yêu

Đem lại cuộc sống bao điều đổi thay

Bác Hồ ơi! Chúng con đây

Lời Bác di chúc mang đầy nhân văn

 

Cuộc đời còn lắm khó khăn

Đói nghèo dốt nát …Tham lam lộng quyền

Ra đi Bác gửi niềm tin

Con Ngươi của mắt thấu nhìn muôn sau…

 

Bầu trời mặt biển giặc Tàu

Bài học cảnh giác Mị Châu nhớ đời!

Bác ơi! Chúng con vâng lời

Chủ quyền giữ vững đất trời bình yên


 

Xuân Ngọc



MÙA THU


Sông Ngân trời bắc nhịp cầu

Ngưu Lang- Chúc Lữ gặp nhau tự tình

 Đêm thu gió mát trăng thanh

Yêu người, mến cảnh, hóa thành vần thơ

 Chị Hằng ra ngẩn, vào ngơ...

Nhìn xuống hạ giới, như chờ đợi ai?...

 Ngoài vườn Cúc nở vàng tươi

Gío vờn nhè nhẹ, sương rơi đậu cành

                    

Tình yêu như đã kết thành

Đẹp mùa đám cưới cho anh lấy nàng

 Mùa thu se sợi tơ vàng

Dệt thêu trời đất rộn ràng muôn phương ./.


Trần Khiển

     Điện thoại: 01239529530      

 

 

 THU NHỚ

 

Mùa thu lại đến nữa rồi

Lá vàng lơ lửng lòng người chênh chao

Mây buồn dạt tận trời cao

Để ta nỗi nhớ cồn cào người xưa

 

Lỡ vần sai nhịp phách thơ

Để con tim cứ ngẩn ngơ lạc đường

Nữa đời tóc đã điểm sương

Nhớ về xóm nhỏ quê hương chạnh lòng!

 

Con tim thì cứ đèo bồng

Mà người đã vội sang sông thuở nào

Người  say tiệc cưới rượu đào

Hồn người viễn xứ lạc vào cõi đau

 

Thu vàng nhuộm nắng hàng cau

Lá rơi nên để dàn trầu quạnh hiu

Gió đưa tiếng sáo dập dìu

Lòng ta dâng nhớ giữa chiều hoàng hôn

 

Hồng Lĩnh

Điện thoại: 0982701665

 

 

 

  Thu về (Ngày 20/08/2014 11:08:49 - Gửi bởi: Nguyễn Thùy Linh  - Địa chỉ: Thị xã Sông Công,Thái Nguyên - Điện thoại: 097 448 1959)

             

  Hình ảnh

 

THU VỀ

 

Thu về cõng gió heo may

Con đường vàng Lá nhẹ bay những chiều.

Nhớ Thu xưa - nhớ thật nhiều

Bên ta thơ mộng cánh diều chao nghiêng !

Thu ơi ! Gửi gắm niềm riêng,

Vào trong câu chữ chung chiêng tình đời .

Thu buồn chiều nắng buông lơi

Xót xa bóng Lá về nơi cội nguồn.

Mong ngày lộc sẽ xanh mơn,

Xuân về trải nắng vàng ươm -cõi tình.

Thu xưa -thu của chúng mình

Thu nay bóng đã xa hình còn đâu ?

Trời riêng nặng nỗi niềm Ngâu

Xót thương cho cảnh hai đầu biệt ly .

Thu ơi muốn nói những gì ?

Vàng chao cánh lá rơi về cõi Tiên .

Chỉ mong Thu nhé chớ phiền

Đời là một cõi tình duyên vui buồn !

 

  

 Nguyễn Thùy Linh

 

(sonca)

 

 

 

 

  Mưa Ngâu (Ngày 20/08/2014 05:08:35 - Gửi bởi: Trần Quốc Bảo - Địa chỉ: 173/74 Khuông Việt, Tân Phú, Tp HCM - Điện thoại: 0908441058)

Mưa Ngâu

 

 

 

 

 Bâng khuâng tháng bẩy mưa Ngâu

Nhớ ngày mình nắm tay nhau ngập ngừng

Thẹn thùng em bảo thôi đừng

Nhìn chi mà cứ như từng nét tơ

Thật không? Hay ảo hay mơ.

Rằng yêu rằng nhớ như thơ mỗi ngày.

 

Mưa rơi ướt áo chiều nay

Yêu em, yêu cả những ngày không Ngâu


 

Trần Quốc Bảo

 

 

 

  CẦU MƯA (Ngày 20/08/2014 09:08:19 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 CẦU MƯA

 

 

 

 

Miền Trung mong mỏi cầu mưa

Ruộng vườn thiếu nước sớm trưa khô cằn

Dân nghèo vất vả nhọc nhằn

Lâu ngày nắng hạn khó khăn thêm đầy

Nhiều hồ thủy điện nơi đây

Sao không cấp nước những ngày nắng khô?

Mong người đồng cảm hiểu cho

Suối nguồn khô cạn sông hồ nước đâu

Khi xưa suối chảy sông sâu

Bởi rừng giữ nước dài lâu cho nguồn

Mùa khô suối hết chảy tuôn

Xây hồ chặt phá mất luôn rừng già

Nếu không tâm đức nhìn xa

Hiểm nguy thủy điện xảy ra khôn lường

Cầu trời thấu hiểu đời thường

Mau đem mưa xuống, xin thương dân nghèo.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

  XAO ĐỘNG (Ngày 19/08/2014 08:08:21 - Gửi bởi: Trương đình phượng - Địa chỉ: Khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu Tỉnh nghệ An - Điện thoại: 0984387485)

 XAO ĐỘNG

 


Sương buông đặc quánh màn đêm
Phố nằm lặng lẽ dáng em hao gầy
Gió se sắt lạnh bàn tay
Lá ngơ ngác rụng tóc bay nao lòng
Tôi từ dạt xứ long đong
Đêm thu ngang phố chợt mênh mông buồn...
Nhìn em dờn dợn sóng hồn
Niềm thơ chan chứa thác dồn lời thương
Phải chăng giữa cõi vô thường
Đôi ta hai kẻ chung đường
Cô đơn?

 

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 

  BÀI HỌC XƯA (Ngày 19/08/2014 04:08:40 - Gửi bởi: An Chi - Địa chỉ: Thôn lộc Xuân đỉnh Từ liêm Hà nội - Điện thoại: 01215101901)

BÀI HỌC XƯA

 "Nỏ thần vô ý trao tay giặc

Nên nỗi cơ đồ đắm bển sâu"

 

 

 

 

Ngàn năm nhớ mối tình sầu

Nhẹ lòng tin giặc hận sâu muôn đời.

Tan tành sự nghiệp cơ ngơi

Chỉ trong chốc lát (Hận đời u mê ! )

Chớ tin "Cắt máu ăn thề" ! 

Đừng nghe ngon ngọt rủ rê mềm lòng

Khắc ghi lời dạy cha ông

Lòng tham chứa chất từ trong ZEN rồi

Cảnh giác là chuyện muôn đời

Chớ có tin người hưởng lạc cầu vinh

Đừng tin "Trỗi dậy hòa bình"...!

Mà rồi phải nhận đao bình điêu tàn

Chẳng bao giờ có bình an

Nếu nước không mạnh, dân gian bất hòa

 

 

An Chi

 

 

 

  CHỢ LÀNG (Ngày 19/08/2014 11:08:52 - Gửi bởi: Trịnh Phú Đa - Địa chỉ: cgc Thành Thọ Thạch Thành - Điện thoại: 01698231580)

 CHỢ LÀNG

 

 

 

 

 

Chợ làng mỗi sáng mỗi phiên

Mạnh cho đổi biếu chứ tiền mấy khi

Giao thương theo kiểu “..hòn chì..”*

Bán mua nhưng cũng sân si chín mười

 

Hột gà, vịt…mớ rau tươi

Vài ba quả mướp vẫn cười đẩy đưa

Chợ này đã có tự xưa

Mới hênh hểnh nắng đã thưa thớt rồi

 

Nhiều hôm hàng đọng chửa trôi

Mớ tôm, tép, mớ ốc nhồi, xóc cua

Nài nhau ăn!_ cứ như đùa

Cốt người dùng hộ được thua chẳng cần

 

Vốn hàng do lấm tay chân

Rọ, câu, đơm, tát đồng gần đồng xa

Thương nhau mua cái của nhà

Đỡ nhau dùng cái của ta ta dùng

 

Hàng thập cẩm giá chẳng chung

Ròn đồng chính vụ căng chùng tùy hôm

Nâng lên trả xuống quen mồm

Một hôm không chợ! như rôm khắp người

 

 

Trịnh Phú Đa

*Hòn đất ném đi hòn chì ném lại

 

 

 

  HOANG VẮNG (Ngày 18/08/2014 03:08:50 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

 HOANG VẮNG

 

 

 

 

 

Ngôi nhà vắng bóng mẹ cha

Hoang vu lạnh lẽo, xót xa tiêu điều

Tường nghiêng, mái dột, thêm rêu

Nghênh ngang lũ nhện giăng treo tơ màng.

 

Tháng ngày mưa nắng phũ phàng

Cây vườn nay đã úa vàng liêu xiêu.

Tre dừa rủ bóng cô liêu

Nhạt nhòa gió cuốn mây chiều về đâu?

 

Bâng khuâng trăm nhớ nghìn sầu

Chơi vơi như giữa rừng sâu đại ngàn!

 

 

Ân Huệ

 

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [301 ,302 ,303 ,304 ,305 ,306 ,307 ,308 ,309 ,310 ,311 ,312] Tiếp  Cuối cùng