Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  CUỐI THU (Ngày 30/08/2014 07:08:17 - Gửi bởi: Ngô Văn Giảng - Địa chỉ: Tân Tiến, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc - Điện thoại: 0988830582)

CUỐI THU

 
 
 
 
 
 
 
Cuối thu dạ cứ bồi hồi
Heo may ru giấc tình đời trắng trong 
Bên này có, bên này không
Bên kia ngơ ngác nỗi lòng "Thu phai"!
 
Vầng trăng thao thức hôm mai
Bình minh ló rạng một vài câu thơ
Thu ơi! Ta vẫn còn mơ
Còn mong người nhớ, còn chờ người thương...
 
Cỏ hoa khe khẽ đưa hương
Thiết tha chiếc lá cuối đường vàng bay
Nửa vui chưa trọn đắm say
Nửa buồn.. thổn thức .. cạn ngày... rưng rưng
 
Thu qua Đông đến ai mừng
Nghiêng chao nỗi nhớ - xin đừng quên Thu
Bổng trầm diều sáo vi vu
Đồng xa vang tiếng chim gù ... Gọi yêu...
 
 
 
 
Ngô Văn Giảng
 
 
  VỀ VỚI HỘI THƠ LỤC BÁT VIỆT NAM (Ngày 29/08/2014 11:08:01 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 VỀ VỚI HỘI THƠ LỤC BÁT VIỆT NAM

(Nhân 6/8 Giáp ngọ Hội thơ tổ chức ở Thiên dường Bảo Sơn )



 

 

 

 

Xin chào huynh hữu  thân thương

Trời xanh đẹp nắng Thiên đường  Bảo Sơn

Ngày hội trải rộng tâm hồn

Câu  thơ lục bát vẫn luôn không ngừng

Gặp nhau tay bắt, mặt mừng

Giao lưu thơ phú đã tùng quen lâu

Lời chào, ánh mắt nhìn nhau

Thăm hỏi sức khỏe trao câu sáng, chiều

Hướng về biển, đảo thân yêu

Tầu thuyền to, nhỏ chứa nhiều ước mong

Quân, dân gắn bó biển, đồng

Vần thơ nói hộ tấm lòng thiết tha

Vĩ dặm, quan họ, dân ca

Hẹn ngày gặp lại mặn mà năm sau

                           

Dương văn Thung

 

 

  CÙNG VỀ HỘI THƠ  (Ngày 29/08/2014 07:08:37 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)


 CÙNG VỀ HỘI THƠ

(Nhân ngày Hội thơ lục bát năm 2014 tổ chức tại Thiên đường Bảo sơn )

  

 

 

 

Mai em về hội hay không ?

Bấy lâu anh đợi, anh mong trông người 

Hội về đông lắm em ơi 

Áo the, khăn xếp dạo chơi Thiên đường 

Nón ba tầm thắm môi hường 

Tứ thân tà áo , người thương đi cùng 

Chúc văn khí thế hào hùng 

Lộc phát Giáp Ngọ thơm lừng từng trang 

Bạn thơ cả nước sẵn sàng 

Hẹn nhau ta đến Thiên Đường Bảo Sơn ./.

 

 

 

Lương Điền 

 

 

 

  GIÓ MƯA (Ngày 29/08/2014 04:08:45 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

 GIÓ MƯA

 

 

 

 

Bên thềm tí tách mưa rơi

Cỏ hoa gió cuốn tả tơi tiêu điều.

Đất trời như cũng cô liêu

Gió mưa khóc mãi trời chiều buồn tênh!

 

Gió mưa phiêu dạt lênh đênh

Đã gieo nhung nhớ cho tình khổ đau.

Đường tình sẽ dẫn về đâu?

Qua bao mưa gió nhịp cầu nhớ thương?

 

Gió mưa suốt cả đêm trường

Để ai tiếc nuối vấn vương đợi chờ

Cho tình đẹp mãi trong mơ

Giữa đời hư thực thẩm thờ nhớ mong.

 

 

Ân Huệ

 

 

 

  BIẾT TÌM NƠI ĐÂU ? (Ngày 29/08/2014 03:08:59 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh xuân HÀ nội - Điện thoại: 01275236565)

BIẾT TÌM NƠI ĐÂU

 

 

 

 

Ta về gọi nắng tháng tư
Nắm bàn tay mẹ như vừa hôm qua
Sần sùi gai góc sót xa
Tảo tần mưa gió cho ta làm người
Tháng năm nắng toát mồ hôi
Chân trần bì bõm áo tơi dãi dầu
Cua ngoi đỉa bám nước ngầu
Cho cây lúa tốt xanh màu đất chua
Theo trâu cha mỏi đường bừa
Gánh về rơm rạ vụ mùa tốt tươi
Nâng niu cái miệng con cười
Dõi con sách vở điểm mười múa reo
Làng quê đeo bám phận nghèo
Mớ rau con tép lèo tèo chợ trưa
Cõng chiều với những cơn mưa
Mạ non cấy xuống lũ vừa dâng lên
Ngập chìm ruộng dưới đồng trên
Làng vây quanh nước có nên hỡi trời ?
Ta đi bước tiếp cuộc đời
Phồn hoa đô thị rối bời con tim
Mưu sinh một kiếp nổi chìm
Giờ về vắng mẹ biết tìm nơi đâu ?

 

\

Đào Kim Quy

 

 

 

 

  LỤC BÁT-CHỈ CÓ Ở VIỆT NAM (Ngày 28/08/2014 09:08:59 - Gửi bởi: Nguyễn Trọng Nhã - Địa chỉ: 91/207 đường Xuân Đỉnh p.Xuân Đỉnh q.Bắc Từ Liêm Hà NộiBắc - Điện thoại: 0989185092)

LỤC BÁT-CHỈ CÓ Ở VIỆT NAM



 

 

 

 Đã thành tục ngữ, ca dao

Đã thành lời hát đi vào nhân gian

Bao nhiêu cung bậc chứa chan

Khi yêu, lúc giận, thở than, giãi bầy

Cũng là lưng đấy, chân đây

Sáu trên, tám dưới đủ đầy văn hoa

Khi nói gần, lúc kể xa

Bốn mùa thổn thức chuyện ta với mình

Buồn, vui thế thái nhân tình

Đã thành ngôn ngữ dân mình Việt Nam

 

 

Nguyễn Trọng Nhã

 

 

 

 

  HỠI GIỜI (Ngày 28/08/2014 08:08:49 - Gửi bởi: Trịnh Phú Đa - Địa chỉ: cgc Thành Thọ Thạch Thành - Điện thoại: 01698231580)

  

HỠI GIỜI




 

Tháng năm cong cả phận người

Còn đâu nét dáng xinh tươi thuở nào

Dập dềnh lên xuống đảo chao

Oằn vai những nén mẹ vào hư vô

 

Bão giông lòng mẹ biển hồ

Nợ chồng lên nợ tấp vô vai gầy

Phiêu du trong cõi gió mây

Mà thăm thẳm vẫn chất đầy nghĩa nhân

 

Đất ghì mẹ sát xuống gần

Chống trời quắt cả đôi chân chẳng sờn

Chẳng một lần mẹ thiệt hơn

Mấy ai tường tỏ nguồn cơn hỡi GIỜI

 

 

Trinh Phú Đa

 

 

 

 

  THƯƠNG MẸ (Ngày 28/08/2014 08:08:52 - Gửi bởi: Bùi Thị Dung - Địa chỉ: soul , hàn quôc - Điện thoại: 01033901753)

THƯƠNG MẸ

 

 

 

 
Đêm xứ hàn lạnh lòng heo hắt
Thương mẹ già, gió gắt thành cơn
 
Một mình chiếu lạnh gường đơn
Bước chân mẹ vẫn sớm hôm tảo tần
 
Mẹ ơi ! đời lắm gian truân
Từ trong sâu thẳm ngàn lần.... khắc ghi!
 
 
 
 
Bùi Thị Dung

 

 

  RAU SẠCH (Ngày 28/08/2014 05:08:48 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 RAU SẠCH

 

 

Góc sân có luống rau xanh

Xung quanh thêm mấy khóm hành thơm ngon

Su hào rau cải xanh non

Đủ phân vừa nước lại còn bắt sâu

Ông bà vui vẻ cùng nhau

Tuổi già thanh thản trông rau sân nhà

Nắng trưa giải khát ly trà

Xanh tươi thơm mát cả nhà khen ngon

Quây quần sum họp cháu con

Nồi canh rau sạch thơm ngon nhà trồng

Cải xanh nấu với rô đồng

Ngọt ngào hương vị nhờ công ông bà.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

  BẤT NGỜ VÀ QUA SÔNG (Ngày 28/08/2014 04:08:51 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

BẤT NGỜ



Bất ngờ đến bất ngờ đi

Bất ngờ gặp gỡ chia li bất ngờ

Bất ngờ ngủ bất ngờ mơ

Bất ngờ tỉnh giấc nào ngờ không em

 

Bất ngờ anh lại đi tìm

Em ở khách sạn trong đêm đèn mờ

Tình em như đã trong mơ

Trời không dông bão mà xơ xác lòng

 

Còn gì để nhớ để mong

Tình người hư đốn… tấm lòng bạc đen! 

 

 

 

QUA SÔNG



Qua đò còn nhớ bến sông

Qua cầu còn nhớ ngày không có cầu

Có điện nhớ ánh đèn dầu

No cơm còn nhớ ngày đầu đói cơm

 

Có ngày thì lại nhớ đêm

Có sông nhớ suối không em nhớ hoài

Bao giờ hết nhớ em ơi

Môi hồng má núm  trăng trời sao em



 

Xuân Ngọc

 

 

 

 

 

  CẢM XÚC MÙA THU (Ngày 28/08/2014 09:08:29 - Gửi bởi: Ngô Văn Giảng - Địa chỉ: Tân Tiến, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc - Điện thoại: 0988830582)

CẢM XÚC THU

 
 
 
 
 
 
Rưng rưng thương chiếc lá vàng
Ra đi để lại lỡ làng ban mai
Mỏng manh theo gió thu bay
Rời cây mà vẫn 
tháng ngày đa đoan
 
 
 
 
Ngô Văn Giảng

 

 

  TÌM EM (Ngày 28/08/2014 09:08:10 - Gửi bởi: Ngô Văn Giảng - Địa chỉ: Tân Tiến, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc - Điện thoại: 0988830582)

TÌM EM

 
 
 
 
 
 
 
Tìm em "góp gió thả diều"
Trời xanh mây trắng
Bao điều
Mộng mơ
 
Tìm em dang dở bài thơ
Câu thương, câu nhớ 
Thẫn thờ...
Xốn xang
 
Tìm em tang tính tình tang
Nắng lên ở phía 
Lỡ làng 
Đơn côi...
 
Em như ruộng mật bờ xôi
Để anh trái chín 
Vừa rơi 
Ước thầm...
 
 
 
 
Ngô Văn Giảng
Trước tiên Trước Trang [301 ,302 ,303 ,304 ,305 ,306 ,307 ,308, 309 ,310 ,311 ,312 ] Tiếp  Cuối cùng