Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  Vợ chồng nhà nông (Ngày 02/09/2014 10:09:18 - Gửi bởi: ĐỖ XUÂN THẮNG - Địa chỉ: TRUNG HÒA CHƯƠNG MỸ HÀ NỘI - Điện thoại: 01653635322)

      

VỢ CHỒNG TRẺ NHÀ NÔNG

 

 

 

 

Nhà nông vợ cấy chồng cày

Buồn vui, nóng lạnh, đêm ngày có nhau

Cùng lo sài đẹn, con đau

                                 Cùng vui con tập nói câu mẹ, bà                                  

Giữa con, bên mẹ, bên cha

                           Hòa chung hơi thở một nhà thương yêu                        

Cha con cùng thả cánh diều

                                Lon ton chạy nhảy cha dìu dắt con                               

Sương lam giăng mắc hoàng hôn

Vợ chồng vui bữa cơm ngon gia đình

Trăng lên soi bóng ta – mình

Rung rinh hoa lá vẽ hình giữa sân

Bi bô con trẻ đánh vần

                                  Sáo diều trầm bổng reo ngân giữa trời                                   

Tâm tình to nhỏ đầy vơi

                               Ấm nồng da thịt quyện hơi tình đời                              

Đắm say ánh mắt nụ cười

Nhận - cho sức sống bạn đời  trào dâng

Gia đình hạnh phúc thiêng liêng

Chung lưng hợp sức làm nên mùa vàng

Yêu thương cùng vượt trái ngang

Cùng lo trách nhiệm – đẹp trang tình đời

Dù cho giông tố đầy trời

 

 

Đỗ Xuân Thắng

 

 

 

 

  Thằng cuội (Ngày 01/09/2014 09:09:50 - Gửi bởi: Nguyễn đức Nhân - Địa chỉ: 39 Lê Hồng Phong- Vũng Tàu - Điện thoại: 01289230720)

THẰNG CUỘI

 

 

 

 

Hỏi chị Hằng Nga đi đâu ?

Để cho thằng Cuội cưỡi trâu xuống trần

Dưới này dối trá bất phân

Lại có thằng Cuội thêm phần gay go

Mong sao ông nhỏ ông to

Đừng cho thằng Cuội nó bò vào trong

Mà cùng nhau phải đồng lòng

Truy bắt thằng Cuội để dong về trời

Nhắn chị Hằng Nga đôi lời

Quản chặt cuộc đời thằng Cuội, con trâu

Để trần gian bớt đau đầu

Chỉ vì dối trá hại nhau khôn lường ./.

  

        

  Đức  Nhân

 

 

 

  THẮM TÌNH LỤC BÁT  (Ngày 01/09/2014 01:09:45 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh B-TL-HN - Điện thoại: 0983410548)

 

 THẮM TÌNH LỤC BÁT

(Chia tay hội thơ lục bát 2014)

 

 

Lễ trao bằng Vinh danh Lục Bát Việt Nam 2014

(Trong đó có tác giả Đỗ Lương Điền)

 

 

Anh về lễ hội năm nay 

Cồng, chiêng rộn rã mê say lòng người

Gặp nhau duyên dáng nụ cười 

Ly cà phê đậm tình đời chứa chan 

Giao lưu thơ phú ngập tàn 

Nỗi niềm trao gửi muôn vàn câu thơ 

Sân khấu lộng lẫy hoa cờ

Thắm tình lục bát mong chờ gặp nhau 

Túi thơ chia sẻ đôi câu 

Tình thơ gắn kết bấy lâu đợi chờ 

Dòng đời dệt mối duyên thơ 

Hội về thỏa nỗi ước mơ bao ngày 

Giã bạn tay nắm bàn tay 

Mắt nhìn trao hẹn dịp này sang năm .

  

 

Lương Điền 

 

 

Ban Biên tập chuyên mục Diễn Đàn Lục Bát VN thông báo

* Tác giả Đỗ Lương Điền: 7/246 Đường Xuân Đỉnh B Từ Liêm Hà Nội

* Tác giả Bùi Văn Hoa 41E9 Đường 30/4 Thành phố Vũng Tàu  BR-VT

Đã được Ban Tổ chức bình chọn và trao tặng Bằng Vinh danh

Tại lễ hội Giáp Ngọ 2014 có thành tích tham gia đăng bài, đóng góp ý kiến và vận động

nhiều tác giả tham gia Diễn Đàn Lục Bát Việt Nam trong nhiều năm qua.

 

 

  Hồ Đình Bắc

 

 

  DÃ BẠN (Ngày 01/09/2014 11:09:44 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 DÃ  BẠN

(Chia tay sau Hội thơ Lục bát ở Bảo Sơn)

 

 

 

 

Tổng kết, thơ phú mấy ngày

Hàn huyên thăm hỏi ,chia tay nhau rồi

Huynh, hữu gắn bó mọi nơi 

Lục trên, bát dưới mọi người mến yêu

Cách xa vẫn nhớ nhau nhiều

Gia đình  hạnh phúc, mọi điều an khang

               

             

   Dương văn Thung

 

 

 

 

  Tàu cau rụng (Ngày 01/09/2014 10:09:16 - Gửi bởi: ĐỖ XUÂN THẮNG - Địa chỉ: TRUNG HÒA CHƯƠNG MỸ HÀ NỘI - Điện thoại: 01653635322)

 

TÀU CAU RỤNG

 

 

 

                         Trăng khuya nhấp chén rượu suông

                         Nghe tàu cau úa rụng buông thân gầy

                      Chung lòng ôm ấp bấy nay

                        Tưởng như mãi mãi lá - cây chung tình

                       Sinh hoa kết quả rung rinh

                            Thẳng ngay, che chắn bên mình quả non

                       Nắng mưa tàu lá héo hon

                           Lá lìa, thân đứng nuôi con lặng thầm !

     

 

 

                  

                     ĐỖ XUÂN THẮNG

 

 

  DI CHÚC CỦA BÁC SÁNG SOI CÁCH MẠNG VIỆT NAM (Ngày 01/09/2014 10:09:10 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

 

 DI CHÚC CỦA BÁC

SÁNG SOI CÁCH MẠNG VIỆT NAM
 
 
 
 
 
Bốn lăm năm đã qua rồi
Di Chúc của Bác sáng soi mọi nhà
Cả đời chắt lọc tinh hoa…
Đông Tây Kim Cổ quyện hòa viết nên

  

Đi xa Bác chẳng hề quên
Dặn dò với Đảng đầu tiên : Kết đoàn!
Chăm lo cuộc sống dân an…
Chung tay xây dựng Giang Sơn mạnh giàu

  

“Sánh vai cùng với Năm Châu”
Giữ gìn Đất nước đẹp màu bình yên
Tiếp theo: nói đến Thanh niên
Chăm lo dưỡng dục, thường xuyên vun trồng

  

Đảng - Đoàn chung sức chung lòng
Đào tạo tuổi trẻ vừa “hồng, vừa “chuyên”
Đến ngày Thống nhất hai miền
Non song độc lập đừng quên thay Người

  

Cảm ơn bè bạn khắp nơi
Giúp ta giành lại đất trời tự do
Những lời Bác đã dặn dò
Còn nguyên giá trị bây giờ, mai sau



Hồng Lĩnh




  NUỐI TIẾC (Ngày 01/09/2014 09:09:21 - Gửi bởi: Trương đình phượng - Địa chỉ: Khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu Tỉnh nghệ An - Điện thoại: 0984387485)

 NUỐI TIẾC


Ngày nào tôi mới đôi mươi 
Em tròn mười tám mắt môi dịu dàng
Tôi đầu xóm em cuối làng
Tôi luôn thầm ước mộng vàng trăm năm
Yêu em chỉ dám thương thầm
Để từng đêm vắng sóng ngầm sục sôi
Mỗi chiều ngồi ngắm mây trôi
Tôi ngơ ngẩn nhớ xa xôi chợt cười
Bờ đê xoan tím rơi rơi
Em về ngang tóc buông lơi hương nồng
Tôi ước sao tôi là sông
Để em con nước xuôi dòng bình yên
Rồi năm rồi tháng triền miên
Xuân mòn
thu sắc gieo phiền nhạt phai
Em lên phố thị cùng người
Bỏ bờ đê vắng xoan rơi tím chiều
Tôi về góp nhặt cô liêu
Lòng như bến đợi hắt hiu đêm dài ..
.

 

 

 

 

THÔI ĐỪNG 


 
Thôi đừng hờn giận mùa thu
Đừng hát nữa những lời ru muộn màng
Đừng gom bao xác lá vàng
Ngu ngơ tìm chút mơ tàn ngày xưa
Đừng lang thang dưới cơn mưa
Cho lòng lạc giữa thẫn thờ nhớ quên
Cứ vô tư sống đi em
Bếp tình năm ấy đừng nhen... được gì
Dẫu sao người cũng đã đi
Mùa thơ mộng chẳng quay về nữa đâu
Đừng khơi dậy những tủi sầu
Để con tim mãi đớn đau ngậm ngùi
Bờ môi xin hãy mỉm cười
Cho đôi mắt lại rạng ngời niềm tin...

 

 

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 

 

 

  ĐƯỜNG ĐỜI VÀ TRĂNG SAO (Ngày 01/09/2014 08:09:00 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

ĐƯỜNG ĐỜI

 

 

Đường đời đâu chỉ có hoa

Thiên tai địch họa bao là buồn đau

Chông gai khúc khuỷu thâm sâu

Trái ngang hệ lụy thảm sầu điêu ngoa

 

Lọc lừa ghen tị vinh hoa

Đắng lòng trước cảnh quan tòa phù điêu

Đơn sai oan ức phiêu diêu

Gây bao tai vạ bao điều xót xa

 

Tấm lòng trung thực thật thà

Trọn tình vẹn nghĩa mới là đạo nhân

Hết lòng vì nước quên thân

Hiên ngang bất khuất trước quân bạo tàn

 

Tấm lòng trung, tấm lòng vàng

Tình không cám dỗ tiền càng coi khinh

Dịu hiền và đức hy sinh

Người người yêu quý nghĩa tình sắt son

 

Dẫu mai sau chẳng ai còn

Đường đời còn mãi nét son lòng người



Xuân Ngọc




 

  HỘI THƠ VẮNG EM (Ngày 31/08/2014 03:08:46 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Kr ông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 HỘI THƠ VẮNG EM

 

 

 

Hội Thơ kẻ hát người ngâm

Mình ta một bóng trách thầm người dưng

Hẹn nhau ngày Hội tương phùng

Nào ngờ lỡ chuyến nữa chừng người thôi?

Sân ga lẻ bóng  ngậm ngùi

Vắng người về Hội niềm vui không tròn

 

 

Hồng Lĩnh

 

 

 

  Trăng tròn (Ngày 31/08/2014 08:08:58 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)

TRĂNG TRÒN TRĂNG NON





Tháng nào cũng thấy vầng trăng
Riêng rằm tháng tám chị Hằng đẹp hơn

Nào đâu phải phấn với son
Vẫn tròn khuôn ngọc, lại còn vàng tươi
Trẻ em dưới nguyệt rạng ngời
Rước đèn, phá cỗ reo cười hân hoan.
Trăng từ cuối biển lên ngàn
Tùng rinh đèn rước qua làng, qua thôn.
Trời cho giữa tháng trăng tròn
Trẻ thơ là những trăng non của đời
Trăng tròn còn mải rong chơi
Trăng non gắng học thành người hiếu trung.
Trẻ vui, già lại càng mừng
Nghe lòng náo nức, tưng bừng thu quê.



Nguyễn Hồng Ba



 

  TRỎ VÈ NGAY HỘI (Ngày 31/08/2014 07:08:46 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)


 

TRỞ VỀ NGÀY HỘI

 

 

 

 

Bao nhiêu ngày đợi ngày chờ

Đêm trăng nhờ gió se tơ gieo vần

Câu thơ lục bát xa gần

Năm châu bốn biển thêm phần sâu sa

 

Ngọt ngào câu lục thiết tha

Nối thêm câu bát ngân nga giọng hò

Biển Đông chớp giật sóng to

Thuyền thơ vẫn vững giọng hò vẫn trong

 

Tình thơ vẫn kết một lòng

Năm châu hội tụ tây đông một nhà

Hát xoan hát xẩm dân ca…

Vinh danh di sản nước nhà muôn sau

 

Vui mừng tay nắm tay nhau

Môi hồng má thắm thơ sâu tình nồng

Chủ quyền trời đảo biển Đông

Kiên cường giữ vũng một lòng sắt son

 

Câu thơ lục bát mãi còn

Ngân nga lời hịch…sắt son lời thề

 

 

Xuân Ngọc 

 

 

 

  Đường đồi (Ngày 30/08/2014 05:08:43 - Gửi bởi: ĐỖ XUÂN THẮNG - Địa chỉ: TRUNG HÒA CHƯƠNG MỸ HÀ NỘI - Điện thoại: 01653635322)

 

                        ĐƯỜNG ĐỜI

 

 

                           Đường đời đâu chỉ có hoa

Chông gai, cỏ dại, ngợi ca, đau buồn

Nửa đời vinh – họa quan trường

Cao sang kiến trúc thượng tầng tư duy

Đường trường khúc khuỷu đã đi

Sông sâu đã vượt, sơn khê đã từng

Trái ngang, hệ lụy đắng lòng

     Chức quyền, danh vọng chẳng màng vinh thân

Trọn Tình, vẹn Nghĩa, trọng Nhân

Cao đầu nhìn thẳng, bước chân vững vàng

Đàng hoàng trải nghiệm đoạn trường

Thảnh thơi đi đến cuối đường, nghỉ ngơi !

 

 

                              ĐỖ XUÂN THẮNG



 

Trước tiên Trước Trang [301 ,302 ,303 ,304 ,305 ,306 ,307, 308 ,309 ,310 ,311 ,312 ] Tiếp  Cuối cùng