Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  Thương Con (Ngày 04/09/2014 10:09:52 - Gửi bởi: Bùi Thị Dung - Địa chỉ: soul , hàn quôc - Điện thoại: 01033901753)

THƯƠNG CON

 
 
 
 
 
 
 
Con ơi nhớ lấy câu này
Dù trong dù đục bao ngày mẹ lo
Thương con khuya sớm giày vò
Canh thâu chong giấc mẹ lo nỗi niềm 
 
Lỗi lầm mẹ dấu về đêm
Khi con yên giấc mẹ hiền trở trăn
Con ơi khôn lớn ngàn lần
Không mong con hiểu lỗi lầm mẹ cha
 
Mẹ đây cảnh sống quê xa 
Không cùng tiếng nói khó mà hiểu nhau
Chín tháng mang nặng đẻ đau
Giờ đây phải cảnh chia nhau cửa nhà
 
Mẹ về quê cũ ông bà
Thương con ở lại lệ sa gọt sầu

 

 

Bùi Thị Dung

 

 

  CÔN SƠN - KIẾP BẠC (Ngày 04/09/2014 12:09:47 - Gửi bởi: Nguyễn Hông Lĩnh - Địa chỉ: UBND Xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

 

CÔN SƠN - KIẾP BẠC

 

 
 
******************

  

Ta về Kiếp Bạc - Côn Sơn
Núi cao Tiên cảnh lắng hồn Cha Ông
Chín trăm bậc đá lượn vòng
Trèo lên đến đỉnh nghe lòng nhẹ tênh
 
Trời xanh mây lượn bồng bềnh
Dừng chân xem đánh Cờ Tiên giữa trời!
Mắt Lân - Giếng Ngọc gương soi
Đăng Minh Bảo Tháp rạng ngời Huyền Quang
 
Thánh Tông người đã minh Oan*
Sao Khuê Nguyễn Trãi trời Nam chí hùng
Tấm lòng yêu nước hiếu trung
Ngàn đời sống mãi sáng bừng nghĩa nhân
 
Tìm về  thiền phái Trúc Lâm
Ngàn đời in dấu Nhân Tông tu hành
Bao nhiêu Hào kiệt lừng danh
Tụ về giữa mảnh đất lành Côn Sơn.
 
 
 

Hồng Lĩnh
* Vua Lê Tháng Tông đã minh oan cho Nguyễn Trãi sau 20 năm

 

 

 

  KHÓ CHE MẮT THÁNH VẢI THƯA (Ngày 04/09/2014 11:09:59 - Gửi bởi: An Chi - Địa chỉ: Thôn lộc Xuân đỉnh Từ liêm Hà nội - Điện thoại: 01215101901)

 KHÓ CHE MẮT THÁNH VẢI THƯA

( Ngày 2 / 9 / 2014 Trung quốc tổ chức đưa 200 khách du lich

ra thăm Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm của Việt Nam năm 1974)

 

 

 

Ông ơi ! Xin hỏi ông rằng

Sao mà hàng xóm lằng nhằng thế ông?

Cam kết phải giữ Biển Đông

Hòa bình ổn định dân mong dân chờ

Mà sao lòng dạ tráo trơ

Miệng chưa khô! Đã dở trò lấn sân

Hỏi xem Thế giới xa gần

To đầu ai lại cù lần thế chưa?

Giám đem hành khách đi tua

Thăm Hoàng sa, lại nhận bừa đất Trung

Giám làm bẽ mặt cha ông

Làm càn hơn cả giống dòng thời xưa!

Phải chăng bản chất dối lừa

Che sao mắt thánh vải thưa thời này !

 

 

An Chi

 

 

  Chập chờn (Ngày 04/09/2014 11:09:16 - Gửi bởi: Bùi Thị Dung - Địa chỉ: soul , hàn quôc - Điện thoại: 01033901753)

CHẬP CHỜN

 
 
Chập chờn là chập chờn ơi
Hai con mắt ấy ôi thôi ... Đã già
 
Chập chờ là chập chờn à
Nát lòng thổn thức buồn da diết buồn
 
Dửng dưng mộng mị đắm hồn
Hững hờ mỏi mệt nén dồn ngày đêm
 
Chập chờn mặc định về thăm...


 

Bùi Thị Dung

 

 

 

  THƯƠNG GIANG (Ngày 04/09/2014 10:09:13 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 THƯƠNG GIANG




Thương Giang ơi hỡi Thương Giang 

Tự nhiên sao lại trái ngang đôi dòng !

Dòng đục cùng với dòng trong

Cớ chi trong đục nao lòng người ơi !

Dòng trong lòng dạ bời bời

Còn bên dòng đục rã rời kém chi !

Thương Giang một khúc sông quê

Khiến ai khắc khoải nhớ về Thương Giang !

 


Việt Dũng



 

  ĐẾN HẸN LẠI LÊN  (Ngày 03/09/2014 06:09:19 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)


 ĐẾN HẸN LẠI LÊN 

(Kỷ niệm Hội thơ lục bát năm 2014)

 

 

 

 

Một câu lục bát sẻ đôi

Nửa đi theo bạn, nửa tôi bồng bềnh 

Đường xa chẳng quản thác ghềnh 

Hội vui ngắn ngủi chúng mình chia tay 

Phố đông tấp nập hôm nay 

Biết bao kỷ niệm đắm say lòng người 

Hội tan-ta phải xa rồi 

Dùng dằng tay nắm rối bời lòng anh 

Ước gì ngày tháng trôi nhanh 

Sang năm sáu tám * đã thành lệ quen 

Ra về - đến hẹn lại  lên 

Lục bát thắp lửa tạo nên men tình 

 

 

Lương Điền 

*Thường tổ chức vào ngày 6 thangs 8 âm lịch hàng năm

 

 

 

 

  Ở Hội Chọi Trâu (Ngày 03/09/2014 06:09:41 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

Ở HỘI CHỌI TRÂU


 


Hội Thơ Lục Bát chia tay

Đồ Sơn tìm đến kịp ngày Chọi Trâu

Trống khua, cờ xí sắc màu

Người xem Ba Vạn cùng nhau reo hò. 

Ông Trâu từng cặp đủ trò

"Hổ lao", "Ghì cổ", "giả đò nhìn ngang" ...

Ông Thua chạy, ... chịu đầu hàng

Còn Ông Thắng cuộc giải vàng vinh danh. 

Trời thu, gió biển mát lành

Nét văn hóa Việt lập thành từ lâu:

Dù làm ăn ở nơi đâu,

Ngày Chín tháng Tám: Chọi Trâu ta về!

 

 

Đào Đức Trang

 

 

 

  ĐỢI AI ? (Ngày 03/09/2014 03:09:11 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh xuân HÀ nội - Điện thoại: 01275236565)

ĐỢI AI

 

 

 

Miền xuôi không có bạn tình
Nên anh rong ruổi một mình vùng cao
Người xưa chẳng có thôi nào
Anh buông câu hát ngọt ngào đợi ai ?

Đêm nay đến chợ Khau Vai
Mà lòng thổn thức đôi tai nóng bừng
Áo màu thổ cẩm ngập ngừng
Sương giăng trắng núi như từng đã quen.

 

 

Đào Kim Quy

     

      

  Mưa rơi (Ngày 03/09/2014 10:09:09 - Gửi bởi: Nguyễn Duy Sinh - Địa chỉ: Số nhà 29, ngách 29/16, phố Khương hạ, P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân, TP.Hà Nội - Điện thoại: 01662500956)


 MƯA RƠI

 

 

 

 

Đưa tay hứng hạt mưa rơi

Bàn tay nắm lại nhớ lời người thương

Long lanh ánh mắt đêm sương

Lời thề vàng đá vấn vương lời thề


Suối tình chảy mãi đam mê 

Hồ yêu ôm trọn tràn trề dòng trong

Chênh chao tim nhảy trong lồng

Câu thơ nối nhịp tang bồng mộng mơ


Thì thầm gió nói bên bờ

Hương thơm mái tóc... mạ chờ thóc ngâm

Em thánh thiện, sóng ì ầm

Nụ hôn nồng ấm, nặng thầm...MƯA RƠI!

 

 

 

Nguyễn Duy Sinh

 

 

  

  LỤC BÁT HỘI THƠ (Ngày 03/09/2014 09:09:18 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

LỤC BÁT HỘI THƠ

 

 

 

 

Em về lục bát hội thơ

Mớ ba mớ bảy gió đưa phập phồng

Cánh cò trắng liệng tầng không

Mắt ai lúng liếng má hồng môi son

 

Màn chào hỏi lời ví von

Trầu têm cánh phượng em còn đợi trao

Vùng miền Nam Bắc thấp cao

Lý lơi hò Huế ca dao nội đồng

 

Trống … cồng vang động non sông

Thơ sâu xuân sắc tình nồng gửi trao

Lời mời lưu loát ca dao

Năm sau đến hẹn em vào đăng quang

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

  VUI TRUNG THU (Ngày 02/09/2014 02:09:03 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

 VUI  TRUNG THU

 

 

 

 

Rộn ràng trống giục xa gần 

Trẻ em nô nức đầy sân, đầy đường

Trăng vàng như một tấm gương

Sáng soi nhân thế, trăng buông đầy trời

Trẻ già trai gái vui tươi

Trung Thu trăng dệt tình người đoàn viên

 

 

Hồng Lĩnh

 

 

 

 

  TÂM TÌNH (Ngày 02/09/2014 12:09:52 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 TÂM TÌNH

 

 

 

 

Ngừơi ta thường nghiện đắng cay

Có ai nghiện ngọt xưa nay bao giờ

Tôi như một gã dại khờ

Say mê dịu ngọt hững hờ cay chua

 

Cuộc đời đầy những chen đua

Thẳng ngay thân phận thiệt thua thôi đành

Vẫn may biết nhận ra mình

Xế chiều thanh thản tâm tình cùng thơ

 

Như tàu về cập bến bờ

Nàng thơ đã hẹn vẫn chờ đợi tôi

Bão giông sóng lớn qua rồi

Thơ như sóng nhỏ cùng tôi tâm tình.


 

Bùi Văn Hoa



 

Trước tiên Trước Trang [301 ,302 ,303 ,304 ,305 ,306, 307 ,308 ,309 ,310 ,311 ,312 ] Tiếp  Cuối cùng