Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  NỢ ! (Ngày 06/09/2014 01:09:29 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678697206)

 

NỢ 

 

 

 

 

Tôi ngồi nghĩ đến thân già

Nợ đời thì lắm, nợ ta cũng nhiều

Trả đời chưa được bao nhiêu

Trả ta còn mỗi cái yêu dùng dằng

Đêm về ngồi ngắm vầng trăng

Lấp ló bóng Hằng réo nợ thuở xưa

Ô hay ! Cái chuyện mây mưa 

Đó là nợ xấu phải chừa riêng ra

Giống như ở Việt Nam ta 

Bao nhiêu nợ xấu...gọi ma dậy đòi 

Thôi nàng vui vẻ rong chơi

Kiếp sau xin trả gấp mười - thỏa chưa ?

 

 

Nguyễn Quốc Dân

 

 

 

  NÍU (Ngày 06/09/2014 10:09:04 - Gửi bởi: Trương đình phượng - Địa chỉ: Khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu Tỉnh nghệ An - Điện thoại: 0984387485)

 NÍU




Trăng tà níu ngọn tre cong
Mái tranh xiêu níu lưng còng thời gian
Cành trơ níu mảnh lá vàng
Heo may níu giọt đêm tàn buồn tênh
Bàn chân níu bước lênh đênh
Dòng sông vắng níu chênh vênh nhịp cầu
Con tim níu lấy nỗi sầu
Để thương tiếc mối tình đầu nhạt phai
Hạt sương níu ánh ban mai
Đôi tay trắng níu tương lai hững hờ
Mi gầy níu bóng cơn mơ
Vần thơ níu những ngu ngơ đường trần.
..

 


Trương Đình Phượng

 

 

  TRÁI TIM NHÂN ÁI (Ngày 06/09/2014 09:09:32 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 TRÁI TIM NHÂN ÁI

 

 

Cuộc đời bươn chải nổi chìm

Khi ta vấp ngã con tim đau thầm

Qua bao cung bậc thăng trầm

Nhịp nhàng tim đập tháng năm miệt mài

 

Tim không mệt mỏi sạn chai

Vẫn giàu cảm xúc lâu dài yêu thương

Tim buồn khi giữa đời thường

Vẫn nhiều người sống tha hương nghèo nàn

 

Vùng xa vất vả gian nan

Kiếm tìm con chữ vô vàn khó khăn

Quê nghèo sớm tối trở trăn

Nuôi con ăn học nhọc nhằn mẹ cha

 

Trái tim nhân ái vị tha

Ước mơ cuộc sống muôn nhà bình an

Hòa bình cho khắp thế gian

Cầu mong no ấm đầy tràn thương yêu.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

  Hẹn em mùa Lục bát (Ngày 06/09/2014 08:09:54 - Gửi bởi: Lê Đức Lang - Địa chỉ: QUY NHƠN - Điện thoại: 09 )

 

HẸN EM MÙA LỤC BÁT
 
 
 
 
 

 
Hẹn em, tháng tám tôi về
Ngày hội lục bát trên quê hương mình
Ước mơ mãi vẫn chưa thành
Xa xôi cách trở nên đành chịu thôi.
 
Hẹn em, tôi hẹn từ lâu
Qua thơ lục bát nhịp cầu tâm giao
Biết rằng đất rộng trời cao
Biết rằng mình chẳng gặp nhau bao giờ.
 
Hẹn em, tôi hẹn bằng thơ
Những câu lục bát làm ngơ ngẩn lòng
Từ lâu cứ mãi chờ mong
Vần thơ lơ lửng theo dòng thời gian.
 
Hẹn em, gửi chút nồng nàn
Gửi hương theo gió, trăng vàng theo mây
Lời thơ còn vọng đâu đây
Hẹn em… gặp lại mùa này… năm sau.
 
 
 
LÊ DU LÃNG
 QUY NHƠN.
  SUỐI NGÀ (Ngày 06/09/2014 07:09:38 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh xuân HÀ nội - Điện thoại: 01275236565)

SUỐI NGÀ


 

 

 

Suối Ngà nước róc rách trôi
Bâng khuâng chảy giữa núi đồi đơn sơ
Mây vờn núi những giăng tơ
Dệt thêu phong cảnh nên thơ cho đời

Hoang vu dưới một góc trời
Ngước lên núi Tản xa vời ở trên
Ra về nhớ mãi không quên
Cuộc vui hò hẹn chia bên suối Ngà.

 

 

Đào Kim Quy

 

 

  Tết Trung thu (Ngày 05/09/2014 07:09:28 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

TẾT TRUNG THU


 

 

 

 


Nhớ XƯA dịp Tết Trung thu

Đón năm học mới, đọc thư Bác Hồ.

Đêm vui mở hội trống, cờ

Múa lân, phá cỗ, reo hò dưới trăng.

 

BÂY GIỜ tóc bạc, da nhăn

Thầm ghen khi ngắm Chị Hằng trên cao

Chị sinh ra tự thưở nào

Rước đèn, vui Tết biết bao lần rồi,

Vẫn như Mười Tám yêu đời,

Trăng tròn vằng vặc, cuội ngồi gốc đa:

Đang xem Nước Việt hiền hòa

Trẻ ham học hỏi tạo đà mai sau.

 

TƯƠNG LAI Nước Việt mạnh giàu

Ấm no cường quốc địa cầu sánh ngang!

Trung thu sáng ánh trăng vàng

Niền tin chia xẻ Chị Hằng cùng vui.



( Tết Trung thu Giáp Ngọ)

Đào Đức Trang



 VUI TRUNG THU

 

Trống vang ngõ, phố, đường, làng

Chị Hằng tỏa ánh trăng vàng, ý thư

Các em cười, hát vô tư

Anh Cuội thích quá cười từ gốc đa

Ông, bà móm mém cười xòa 

Cháu vui phá cỗ rước cờ, ông sao

Cô tre, chú gió ào ào 

Khắp nơi nhộn nhịp đón chào trung thu

                               

 Dương văn Thung

 

 

  TƠ LÒNG CÒN VƯƠNG (Ngày 05/09/2014 05:09:59 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

 TƠ LÒNG CÒN VƯƠNG

 

 

 

 

 

Con đò neo đậu bến quê

Mõi mòn ngóng đợi người về qua sông.

Chia tay một sớm mai hồng

Người đi để lại nhớ mong đợi chờ.

Nhớ thương tình dệt thành thơ

Tháng ngày đau đáu giấc mơ tương phùng....

 

Từ ngày con sáo qua sông

Tơ duyên đứt mối, tơ lòng còn vương!

Dù rằng đã hết yêu đương

Nỗi niềm vẫn nhớ đoạn đường cùng đi.

 

 

Ân  Huệ

 

 

  DẠ KHÚC THU (Ngày 05/09/2014 09:09:13 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: 36TCH,P, Tân chánh Hiệp,Q12,TP,HCM - Điện thoại: 0975764469)

 

DẠ KHÚC THU

 

 

 

 

 Thu rung rung ánh tơ vàng

Lao xao hoa mộng, cung đàn đêm mơ

Lâng lâng nghiêng đắm hồn thơ

Cung Hằng lấp ló bên bờ nhân gian

Ngất ngây dạ khúc mơn man

Chén Thu chếnh choáng, lênh loang ngõ hồn

Ngỡ ngàng ngả chạm nụ hôn

Vu vơ gió vội dỗi hờn mây bay

Đêm thu ấm áp tình say

Trăng vàng chênh chếch, rơi đầy mái hiên.

                                                   

 

 Nhật Quang

 

 

 

  MỪNG NĂM HỌC MỚI (Ngày 05/09/2014 09:09:29 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 

CHÀO NĂM HỌC MỚI

 

 

 

 

 

Tùng, tùng ! Khai giảng tới rồi

Mừng năm học mới mọi người hân hoan

Vui nhất là tuổi mầm non

Rồi đến lớp một, mẹ còn dắt tay

Bận rộn lớp mười hai đây

Bao năm học tập sắp ngày luyện thi

Sinh viên tấp nập kinh kỳ

Rèn người luyện chữ tới  khi vào đời

Tràn ngập không khí vui tươi

Xây nền văn hóa mọi người cùng lo 

           

                   

  Dương văn Thung

 

 

  CÔNG LÝ (Ngày 05/09/2014 09:09:00 - Gửi bởi: Ngô Văn Giảng - Địa chỉ: Tân Tiến, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc - Điện thoại: 0988830582)

CÔNG LÝ

 
Đường đi mắc phải phong ba
Vượt trên tất cả mới là điều hay
 
Ở đâu trong cuộc sống này
Cũng từng dang dở, đắng cay... buồn đời
 
Trăm năm đánh cược với người
U minh mê mải... khó dời xót xa
 
Nhật quang soi tỏ chính - tà
Cảm ơn nghĩa mẹ, công cha, ơn thầy...
 
 
 

Ngô Văn Giảng

 

 

 

  GIỮA RẰM (Ngày 05/09/2014 04:09:11 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

GIỮA RẰM

 

 

 

 

Giữa rằm nhìn ánh trăng thu

Chị Hằng chú Cuội vẫn như thuở nào

Chị Hằng hạ giới yêu sao

Còn như chú Cuội chẳng nào ai yêu

 

Chăn trâu thì lại thả liều

Để trâu ăn lúa bao nhiêu chẳng đền

Những là dối trá liên thiên

Trông thấy nhỡn tiền sai chất chồng sai

 

Trên trời Cuội chẳng bằng ai

Thế mà vẫn Cuội đúng sai chẳng cần

Mới hay Cuội chẳng vì dân!

Bao giờ hết Cuội cho vầng trăng trong

 

 

Xuân Ngọc

 


  TIẾNG ĐÊM  (Ngày 05/09/2014 12:09:09 - Gửi bởi: Nguyễn Thùy Linh  - Địa chỉ: Thị xã Sông Công,Thái Nguyên - Điện thoại: 097 448 1959)
TIẾNG ĐÊM
 
 

 

Trăng lên đầu ngọn tre làng

Giật mình thức giấc, rộn ràng tiếng đêm.

Võng ai kẽo kẹt sau phên *

Lao xao tiếng lá ngoài thềm gió đưa.

Sương rơi tí tách khóm Dừa,

Mèo cào gại móng, Cá đùa đớp Trăng.

Ngoài hiên Ních chạy lăng xăng 

Sủa lên ông ổng mấy thằng trộm đêm.

Bé yêu ọ ẹ trong mền

À ơi mẹ giỗ ngọt mềm giấc ru.

Ngoài vườn tiếng rúc Chuột chù

Dế than ai oán, Trăng Thu nghiêng nhìn

Cười ai mơ ngủ thét lên

Mọt kêu cọt kẹt giường bên Cha nằm.

Còn tôi lặng lẽ âm thầm

Lệ rơi ướt đẫm gối nằm - nhớ anh .

Duyên đời sao mãi mong manh

Trời đêm xao xác một mình bóng tôi .

Người về cát bụi - rã rời

Bỏ tôi ở lại bồi hồi tiếng đêm !

 

 

Nguyễn Thùy Linh

*phên :phên liếp ở nông thôn

 

 


Trước tiên Trước Trang [301 ,302 ,303 ,304 ,305, 306 ,307 ,308 ,309 ,310 ,311 ,312 ] Tiếp  Cuối cùng