Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  LỜI MẸ DẠY (Ngày 08/09/2014 10:09:22 - Gửi bởi: Nguyễn Thùy Linh  - Địa chỉ: Thị xã Sông Công,Thái Nguyên - Điện thoại: 097 448 1959)

                                                  

 

  LỜI MẸ DẠY

 

À ơi ! từ thuở ấu thơ

Con nghe Mẹ hát, lời ru ngọt ngào

Nhìn hình dáng Mẹ xanh xao

Nuôi đàn con nhỏ biết bao nhọc nhằn

Gánh nặng trên vai Mẹ oằn

Dạy dỗ con trẻ tháng năm nên người.

Mẹ ban cho con nụ cười

Ban cho hình dáng đẹp tươi mỹ miều

Con yêu Mẹ biết bao nhiêu

Tháng năm cơ cực,bao điều trái ngang

Trái tim Mẹ vẫn dịu dàng

Dạy cho con trẻ lớn khôn thành người

Thẳng ngay, trung hậu một đời

Thương yêu đồng loại, chia lời cảm thông.

Giúp người với một tấm lòng :

Yêu thương san sẻ, bao dung vẹn tròn .

Một đời với tấm lòng son

Giúp người cơ nhỡ - con còn khắc ghi.

Giờ đây Mẹ đã ra đi

Những lời Mẹ dạy nhớ ghi suốt đời !!

 

 Nguyễn Thùy Linh 

 

  PHỐ ĐÊM (Ngày 08/09/2014 08:09:08 - Gửi bởi: Trương đình phượng - Địa chỉ: Khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu Tỉnh nghệ An - Điện thoại: 0984387485)

 PHỐ ĐÊM



Mệt nhoài gió lết vào đêm
Nghẹn ngào lá khóc ướt mèm thềm hoang
Trăng sầu trôi giữa miên man
Phố nghèo quạnh vắng sương mang mang hờn...
Mấy cô em đứng vỉa đường
Thẫn thờ đợi khách
gửi buồn về đâu?



 Trương Đình Phượng



 

  CÔN SƠN (Ngày 08/09/2014 04:09:50 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

CÔN SƠN 

 

 

 

 

Một chiều về với Côn Sơn 

Thông reo vi vút gợi buồn…Ức Trai 

Góp phần biển lặng sông dài 

Mà sao oan nghiệt ba đời lệ chan 

Nỗi thương đau hỡi thế gian 

Hai mươi năm được minh oan cho rồi 

Như sao Khuê vẫn sáng ngời

Hiếu trung với nước lòng người sáng trong 

Lòng người nghĩa cả nhân văn 

“Bình ngô đại cáo” quân dân một lòng

 Kết thành sức mạnh non sông

Kẻ thù khiếp sợ phục lòng Ức Trai 

Xưa nay và cả mai sau

Côn Sơn còn vọng nỗi đau nhân tình

 

 

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

 

  Đèn cù (Ngày 08/09/2014 03:09:23 - Gửi bởi: Đặng Duy phiên - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

BÉ CHƠI ĐÈN CÙ



 

 



Mẹ mua cho bé đèn cù

Quay quay, voi ngựa tít mù đuổi nhau

Lúc thì voi trước, ngựa sau

Lại khi đổi chỗ cho nhau ... chạy đều

Bính boong tiếng nhạc vui reo

Bé tròn xoe mắt nhìn theo ngỡ ngàng.

Trung thu, trống ếch rộn ràng

Đèn cù, rước dưới trăng vàng lung linh

Vui cùng các bạn ... tùng dinh

Bé cười rạng rỡ, tươi xinh ... tuyệt vời.

 

 

Đặng Duy Phiên

 

 

 

TRĂNG THU

 


Đêm nay trăng sáng đẹp sao

Khắp nơi rộn rã nơi nào cũng đông

Múa lân cùng với đèn lồng

Đua nhau ca hát mà lòng rộn vang

Trăng thu tỏa ánh trăng vàng

Ngân vang tiếng trống rộn ràng làng quê

Các cháu múa hát say mê

Quây quần phá cỗ đêm về râm ran

Ánh trăng ngày một tỏa lan

Trời cao trong ngập tràn trăng thu

Lời ca tiếng hát vi vu

Vẫn vui vẫn múa cho dù đêm khuya

 

 

8/9/2014

Xuân Lược

 

 

  NHỚ NGÀY HỘI LỤC BÁT (Ngày 08/09/2014 03:09:33 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 NHỚ NGÀY HỘI LỤC BÁT

 

 

 

 

 

Ngày hội lục bát qua rồi

Mà sao lòng vẫn bồi hồi nhớ nhung

Cứ như sống giữa khoảng không...

-Ngày vui chia sẻ nỗi lòng ước ao

Bao nhiêu ký ức dâng trào

Bao nhiêu dự định muốn trao tặng người

Nào là biển đảo xa xôi

Miền Nam sôi động sáng ngời Viễn Đông*

Bắc phương mảnh đất anh hùng

Tiền tiêu Tổ quốc muôn trùng khó khăn...

Gặp người sống giữa chiến tranh

Thương Giang-Kiev đã thành tâm giao

Tấm lòng nữ sĩ dạt dào

Yêu quê, yêu lắm đồng bào tha hương ...!

Ngày hội kết nối muôn phương

Sẻ chia khát vọng, nối đường ước mong

Bên nhau những chén rượi nồng

Ôm nhau trao gửi nỗ lòng kín sâu

Bắt tay nối những nhịp cầu

Dựng xây Lục Bát muôn màu sắc quê

Mong sao mỗi độ thu về

Ngày hội Lục Bát tràn trề sức xuân !


 

Đặng Việt Dũng

( * Sài gòn xưa được mệnh danh là hon ngọc Viễn Đông )

 

 

  SÔNG CÔNG NÚI CỐC (Ngày 08/09/2014 09:09:48 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh xuân HÀ nội - Điện thoại: 01275236565)

SÔNG CÔNG NÚI CỐC



Trở về huyền thoại sông Công
Bên ngọn núi Cốc mây bồng bềnh trôi
Xưa đôi trai gái một thời
Yêu nhau chẳng được ở đời với nhau

Nàng Công nước mắt khổ đau
Chảy thành sông để đời sau một dòng
Chàng Cốc ôm mối sầu đong
Ngày đêm khắc khoải chờ mong người tình

Ông trời sao chẳng anh minh
Để Công và Cốc oằn mình nhớ thương
Chàng Cốc đợi giữa tuyết sương
Hóa thành núi đá chặn đường gặp Công

Tình yêu đâu phải số không
Trời cho trai gái Cốc Công vẹn tròn
Thế gian lưu chuyện vẫn còn
Sông Công núi Cốc non mòn thủy chung.

 

Đào Kim Quy

 

 

 

  Ngày hội Lục Bát (Ngày 07/09/2014 11:09:24 - Gửi bởi: hoàng xuân đổng  - Địa chỉ: sn 31/8 phố 10 p Đông Sơn tp Thanh Hóa  - Điện thoại: 01246310545)

  NGÀY HỘI LỤC BÁT

 

 

 

 

 

Hẹn nhau Hà Nội ta về

Ngày hội Lục Bát –hồn quê thắm tình

Sắc màu rừng núi thị thành

Bắc Nam lại được gặp mình gặp ta

Cũng từ fây book bước ra

Mà sao đã thấy như là quen thân

Anh em bè bạn xa gần

Liêu xiêu quán cóc góc sân bên đường

Râm ran câu chuyện đời thường

Vần thơ lục bát thân thương trong lòng

Chắt từ cây lúa mẹ trồng

Lời ru tiếng trẻ say trong nắng hè

Cánh cò trãi nắng bờ tre

Bắc cầu giải yếm ta về với nhau

Giữ trong ta tấm hình mầu

Như là men ủ tình sâu nghĩa nồng

Mình về gói nhớ vào trong

Hẹn ngày gặp lại mang hong nắng chiều

 


 2-8-2014

Hoàng Xuân Đồng



 

  HƯƠNG QUÊ (Ngày 07/09/2014 08:09:58 - Gửi bởi: Nguyễn nhật Quang - Địa chỉ: 36TCH,P Tân chánh hiệp - Điện thoại: 0975764469)

HƯƠNG CHIỀU



 


 Nghiêng chiều nắng rụng bờ đê

Mênh mông đồng lúa, hương quê ngạt ngào

Hàng tre gọi gió lao xao

Hoa cau ngan ngát, trắng phau sân nhà

Thoảng hương thiên lý nở hoa

Khói lam chiều tỏa bay xa cuối trời.

                           

       

 Nhật Quang



 

  TRUNG THU (Ngày 07/09/2014 02:09:36 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

TRUNG THU
 
 
 
 
 


Trung Thu đón ánh trăng ngà
Như mùa xuân đón nụ hoa Mai vàng
Trung Thu náo nức rộn ràng
Trống Lân nhảy múa đầu làng cuối thôn
Trung Thu về với cội nguồn
Bên nhau xoá hết nỗi buồn chia xa
Trung Thu đầm ấm mọi nhà
Đoàn viên vui vẽ hát ca sum vầy
Trung Thu viếng Mẹ thăm Thầy
Bên nhau tâm sự đắp xây nghĩa tình
Trung Thu trăng sáng lung linh
Cho vần thơ đẹp cho mình gặp nhau
Trung Thu nối những nhịp cầu
Niềm vui hạnh phúc đẹp màu Trung Thu.

 
 
Hồng Lĩnh
 
 

 

  BAO NHIÊU NỢ NẦN (Ngày 07/09/2014 04:09:56 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

BAO NHIÊU NỢ NẦN

 

 

 

 

 Bao nhiêu thứ nợ trên đời

Nợ tiền nợ bạc nợ lời nhỏ to

Bao nhiêu thứ nợ bỏ qua

Nợ em bạc phận nợ ta thương người

 

Nợ tiền nợ bạc cũng thôi

Để cho đến nỗi suốt đời nghèo chung

Nợ duyên má núm môi hồng

Thì tôi cũng muốn cũng mong nợ thầm

 

Nợ người tri kỷ tri âm

Mặn mà sâu sắc ái ân nghĩa tình

Ngắm trăng thấy nợ của mình

Chi hằng réo rắt đa tình khổ chưa

 

Ôi trời ! Thứ nợ mây mưa

 

Khó đòi không trả cũng chừa riêng ra  

 

Lại còn một thứ “nợ ma”

“gọi là nợ xấu” sao mà tài ghê!

 

Nợ này không mướn không thuê

Buông trôi âm phủ thủy tề khảo tra

Kiếp sau xin trả bằng ba

Vừa lòng ông chủ cũng hòa lòng dân

 

 

Xuân Ngọc

 

 

  ĐỂ LẠI CHO NHAU  (Ngày 06/09/2014 11:09:31 - Gửi bởi: Nguyễn Thùy Linh  - Địa chỉ: Thị xã Sông Công,Thái Nguyên - Điện thoại: 097 448 1959)

 

ĐỂ LẠI CHO NHAU  

 

 

  Anh đi để lại cho nhau

Nỗi niềm thương tiếc, đớn đau khôn cùng

    Bên nhau hạnh phúc - đã từng

 Trời sao oan nghiệt tơ hồng đứt dây ??

     Đời buồn như áng mây bay

 Phương trời vô định - biết ngày nào vui ?

     Trầu xanh chẳng thắm cau tươi

 Để em chiếc bóng giữa đời buồn tênh.

     Biển đời rộng lớn mông mênh

 Mình em nặng gánh thác ghềnh khó qua.

     Xưa anh tình nghĩa mặn mà

 Còn em thanh bạch cửa nhà yên vui.

     Bây giờ anh đã đi rồi,

 Để em ở lại - tình đời đắng cay.

    Đêm đêm nước mắt đong đầy

 Mi xanh rợp bóng phủ dày gió sương.

     Ngẫm nhiều lòng lại càng thương,

 Mấy mươi năm ấy đoạn trường chông gai.

     Mình anh khuya sớm hôm mai

Chở che con-vợ, không phai tấc lòng.

    Vựơt qua gian khổ bão giông

 Đời người - có lúc anh gồng mình lên

    Chịu bao mưa nắng ưu phiền

 Để cho cuộc sống ấm êm thuận hòa.

    Phút giây ly biệt lệ sa

 Bao nhiêu cay đắng vỡ òa tim em !!

                 

                  

 Nguyễn Thùy Linh 

 

  

 

 

 

  Rượu (Ngày 06/09/2014 05:09:02 - Gửi bởi: ĐỖ XUÂN THẮNG - Địa chỉ: TRUNG HÒA CHƯƠNG MỸ HÀ NỘI - Điện thoại: 01653635322)

 

      RƯỢU !




      Rượu là tinh của gạo ngon   

  Cơm lành men ủ nước non đong đầy

   Thế gian vạn vật đổi thay

  Nước sôi lửa bỏng hơi bay – hương nồng

          Buồn – vui năm tháng theo cùng !

  Chén nâng chén cạn bềnh bồng cõi Tiên

    Tình thân hiếu hỷ, bạn hiền

  Cuộc đời hư – thực, nỗi niềm mông lung

  Làng quê, miền núi, phố đông

  Thăng trầm mấy độ rượu nồng sẻ san

 Sang - hèn cung bậc hợp - tan

  Rượu thơm nâng cánh bay ngang tình đời !


   

Đỗ Xuân Thắng





Trước tiên Trước Trang [301 ,302 ,303 ,304, 305 ,306 ,307 ,308 ,309 ,310 ,311 ,312 ] Tiếp  Cuối cùng