Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  Lưu niệm cây phượng vỹ (Ngày 12/09/2014 03:09:55 - Gửi bởi: Bùi Thị Hằng - Địa chỉ: 462/28/20-Lê hồng Phong- Sóc Trăng - Điện thoại: 0939542567)

 LƯU NIỆM CÂY PHƯỢNG VỸ


 


Con đi chẳng kỷ niệm gì

Chỉ có cây phượng khắc ghi tấm lòng

 Tự tay con đã vun trồng

Con trồng ở cạnh dòng sông quê nhà

 Mai đây cây lớn kết hoa

Sắc màu đỏ thắm như là lòng con

 Mẹ hiền hôm sớm trông nom

Cây tỏa bóng mát như con bên mình

Mẹ ơi hôm sớm giữ gìn

Chờ con trở lại để vin lấy cành

Hái chùm hoa đỏ mỏng manh

Cài lên tóc mẹ hương quanh mái đầu.


 

Bùi Thị Hằng

 

 

 

 

  NGHỀ GIÁO (Ngày 12/09/2014 09:09:32 - Gửi bởi: Nguyễn đức Nhân - Địa chỉ: 39 Lê hồng phong- vũng tàu - Điện thoại: 01289230720)

NGHỀ GIÁO

 

 

 

Giáo viên như người chở đò

Đó là cái nghiệp trời cho phải làm

Xin đừng dở dói gian tham

Nhân nào quả ấy bao hàm bất lương

Chỉ là làm phúc độ đường

Vì tiền mà để coi thường thầy cô

Ví mình như thể chở đò

Đưa người qua bến đừng lo đáp đền

Học trò chẳng bao giờ quên

Thầy cô dạy dỗ lớn lên thành người ./.

 

 

 ĐỨC  NHÂN

 

 

TRĂNG

(vui một tí nhân rằm tháng tám 2014)

 

Đến rằm tháng tám năm nay

Vẫn ở trong này bày cỗ trông trăng

Thương cho cái kiếp chị Hằng

Suốt đời ôm Cuội, trâu ăn cỏ trời

Cô đơn quá chị Hằng ơi

Xuống đây vui với mọi người trần gian

Còn xem giới tính cô nàng

Lúc ông....lúc chị...rõ ràng bê- đê...

               

          

ĐỨC  NHÂN

 

 

 

 

  Kết đoàn là sức mạnh (Ngày 11/09/2014 06:09:02 - Gửi bởi: Đặng Duy phiên - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)


Bác Hồ

bắt nhịp bài hát kết đoàn

 

 

 

Tay Tiên nâng chiếc đũa thần

Nối vòng tay lớn quốc dân đồng bào

Giữ gìn biển rộng, trời cao

Tinh hoa văn hiến tự hào cha ông

Vẹn nguyên thế núi, dáng sông

Tự do độc lập cờ hồng cao bay

Ngàn muôn năm nước non này

Vững bền là bởi chung tay kết đoàn.


.

Đặng Duy Phiên



 

 

  Cây lúa quê nhà (Ngày 11/09/2014 05:09:51 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)

CÂY LÚA QUÊ NHÀ


 

 

Bát cơm bao hạt trắng ngần
Nghĩ thương cây lúa ngàn lần còn thương
Từ trong hạt thóc khiêm nhường
Nhú mầm, đứng nắng, nằm sương giữa đời.
Tấm thân thì quá nhỏ nhoi
Chịu nhiều sâu bệnh, mưa vùi gió dông...
Vẫn lên xanh mượt cánh đồng
Cho ai đã ngắm là lòng ngẩn ngơ.
Cũng e ấp " nép đầu bờ"
Cũng " thì con gái" đợi chờ sấm vang.
Có đòng " thân cứng" giữ giàng
Để mai đồng lúa chín vàng mênh mông.
Thóc nằm dưới nắng phơi phong
Còn đem xay xát vừa lòng thì thôi
Lúa luôn gắn bó với người
Đã dâng hiến trọn một đời hiến dâng.

 

Nguyễn Hồng Ba

 

 

  Thăm Đồng (Ngày 11/09/2014 12:09:57 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn 2 Liên Sơn Thành Kim TT-TH - Điện thoại: 0974849054)

THĂM ĐỒNG

 

 

 

Ra đồng thăm lúa chiều nay

Gặp em bón đạm luôn tay nhẹ nhàng

Cấy giống lúa mới thẳng hàng

Gió chiều man mác nắng vàng trải theo

Lúa xanh lúa tốt như reo

Mừng vui chắc hẳn đói nghèo sẽ qua

Đứng nhìn ra phía xa xa

Lúa chiêm bát ngát như là bức tranh

Em đi nhẹ bước bên anh

Niềm vui thầm kín được dành cho em

Cười đùa đâu phải lấm lem

Gái quê mà được như em anh mừng.

 

 

11/9/2014

Xuân Lược 

 

 

 

  VẦNG TRĂNG CỔ TÍCH (Ngày 11/09/2014 10:09:22 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 VẦNG TRĂNG CỔ TÍCH

 

 

Xưa kia đã có vầng trăng

Rước đèn, trống ếch trăng rằm sáng soi

Bây giờ tuổi tám, chín mươi

Ánh trăng vẫn tỏa rạng ngời dịu êm

Chị Hằng rọi sáng bên thềm

Chú Cuội da diết nhớ nền gốc đa

Chị Hằng, chú Cuội xưa xa

Bây giờ vẫn trẻ ngây thơ ngày nào

Vầng trăng tỏa sáng ngọt ngào

Như tình của Cuội gửi vào tình trăng

Ánh vàng dịu mát đêm rằm

Để cho nhân loại vui trăng tuyệt vời

 

 

 Dương văn Thung

 

 


  XIN ĐỪNG GIẬN EM  (Ngày 10/09/2014 10:09:54 - Gửi bởi: Nguyễn Thùy Linh  - Địa chỉ: Thị xã Sông Công,Thái Nguyên - Điện thoại: 097 448 1959)

 

 

XIN ĐỪNG GIẬN EM

 

Âm vang nghe khúc nhạc lòng

Bâng khuâng nỗi nhớ ta cầm trên tay.

Yêu anh nhiều lắm có hay ?

Ta không cạn chén mà say men nồng !

Mộng mơ những phút tương phùng

Ngẩn ngơ năm tháng âm thầm thương ai !

Chiều tàn nắng đã nhạt phai,

Lâng lâng chờ đợi phút giây bên người .

Yêu nhau lúc khóc, lúc cười,

Vu vơ hờn giận khi người vô tâm.

Nếu anh thật dạ thương em

Những khi mắc lỗi, chẳng nên để lòng !

Duyên Trời se sợi tơ hồng

Cột tay nhau lại, xin đừng giận em !!

 

 

 Nguyễn Thùy Linh

 

 

 

  RU CHIỀU (Ngày 09/09/2014 11:09:21 - Gửi bởi:  Nhật Quang - Địa chỉ: 36TCH,P Tân chánh hiệp,Q12,TP HCM - Điện thoại: 0975764469)

RU CHIỀU

 

 

 

 

 Chuông ngân trầm vọng ru chiều

Mênh mang trong gió, sáo diều vi vu

Hoàng hôn gom nắng tương tư

Chắt chiu nỗi nhớ, vàng thu giăng sầu

 

Lơi rơi chiếc lá bạc màu

Hanh hao ngày tháng thấm nhàu bờ vai

Qua thời xuân mộng phôi phai

Nghiêng chiều hiu hắt, còn ai ngóng chờ

 

Rưng rưng mi đẫm đôi bờ

Sương giăng cỏ úa vật vờ tháng năm.

                                       

 

 Nhật Quang

 

 

 

  MỪNG BẠN  (Ngày 09/09/2014 05:09:58 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh B-TL-HN - Điện thoại: 0983410548)


 MỪNG BẠN

(Mừng bạn thơ Đỗ Trọng Kim sau tai nạn đã bình phục)

 

 

 

 

 

Tai qua nạn đã khỏi rồi 

Gặp nhau chia ngọt, sẻ bùi bấy lâu 

Lục bát nghĩa nặng tình sâu

Ta cùng ngắm ảnh sắc màu hội thơ 

Bao nhiêu hoài bão mộng mơ 

Gửi trang lục bát hồn thơ dạt dào 

Chia tay tình cảm xốn xao 

Hẹn hội năm tới thế nào cũng đi !

 

 

Lương Điền 

 

 

 

BTV chuyên mục diễn đàn xin chức mừng tác giả Đỗ Trọng Kim

đã bình phục sau tai nạn.

 


CÁM ƠN

 

(Bạn thơ Điền Lương Điền đã đến thăm)

 

Bên nhau quán vắng chiều nay

Bạn thơ gặp gỡ một ngày nên duyên

Cám ơn bác Đỗ Lương Điền

Tình thơ gian díu bạn hiền bấy nay

Vần thơ lục bát thêm say

Trút bầu tâm sự những ngày xa nhau

Thu về xanh những hàng cau

Đẹp tình bạn hữu đẹp màu thi ca

Mừng nhau  tai nạn đã qua

Cà phê nâng chén, câu ca thắm nồng

Dù xa cách núi, cách sông

Tình thân ta mãi, mãi không phai nhòa

 

9-9-2014

Đỗ Trọng Kim

 

Chào bác Điền, bác Kim! Vừa mở máy đã đọc được tin bác Kim bị tai nạn, không rõ nguyên nhân và sức khỏe hiện giờ như thế nào? Nhưng xem hình và đọc thơ thấy hai bác đang vui vẻ bên ly cà phê, vậy là chắc tạm ổn rồi. Thôi thì, xa xôi quá không biết nói gì hơn, gửi đến hai bác vài câu thơ vui, cũng tạm gọi là quà... chia buồn... chúc vui.

 

Mở máy nhận được tin buồn

Hỏi thăm tai nạn ngọn nguồn ra sao

Sức khỏe giờ như thế nào

Có cần em út chân cao đến hầu?

Tái ông mất ngựa từ lâu

Giữa được và mất sánh đôi song hành

Đùa tý góp vui bạn mình

Cười lên cho khỏe bệnh tình tiêu tan...

Chúc bác chóng bình phục, vạn sự an lành.

 

 

TƯ LANG THANG

QUY NHƠN.

 

 

 

 

 

  KHI BIỂN BÌNH YÊN (Ngày 09/09/2014 10:09:52 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 KHI BIỂN BÌNH YÊN

 

 

 

 

Xinh tươi cô gái mắt huyền 

Bên anh lính biển một miền yêu thương

Ngoài khơi có sóng đại dương

Trong bờ anh có tình thương dịu hiền

 

Về bờ khi biển bình yên

Bờ vai lính biển kề liền vai em

Hôn bờ từng đợt sóng êm

Vòng tay nồng ấm môi mềm tìm nhau

 

Xa khơi cưỡi sóng bạc đầu

Bên em dào dạt trao nhau sóng tình

Anh mong biển mãi yên bình

Để cho sóng biển, sóng tình cùng vui.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

  VUI TẾT TRUNG THU (Ngày 09/09/2014 07:09:52 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 VUI TẾT TRUNG THU

 

 

 

 

 

Trống vang ngõ phố, đường làng

Chi Hằng tỏa ánh trăng vàng nhẹ ru

Các bạn cười, nói vô tư

Chú Cuội thích quá cười  từ gốc đa

Ông,  bà móm mém cười xòa

Cháu vui phá cỗ rước cờ, ông sao

Cô tre, chú gió lao xao

Khắp nơi rộn nhịp đón chào trung thu

       

           

Dương văn Thung

 

 

 

  TRUNG THU KHÔNG TRĂNG (Ngày 08/09/2014 10:09:38 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

 

TRUNG THU KHÔNG TRĂNG

 

 

 

 

Ông ngồi trách móc gió thu

Sao đưa mây đến giăng mù đêm trăng?

Cháu buồn chẳng muốn nói năng

Trung thu không được trông trăng đêm rằm!

 

 

Ân Huệ

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [301 ,302 ,303, 304 ,305 ,306 ,307 ,308 ,309 ,310 ,311 ,312 ] Tiếp  Cuối cùng