Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  LUÂN SINH (Ngày 14/09/2014 11:09:01 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 LUÂN SINH

 

 

 

 

Sắc vàng vương khắp hồ sen

Nắng thu gợi nhớ thân quen ngày nào...

Đài sen gầy guộc hanh hao

Dâng đời một chút thanh cao từ bùn

Lá vàng xen lẫn lá non

Lụi dần về với chân bùn nông sâu

Cành xanh biến sắc đổi màu

Gục tàn nuôi dưỡng kiếp sau luân hồi

Thoáng trông như đốm lửa thôi

Mấy bông sen muộn cút côi vô tình

Mở lòng đón kiếp luân sinh

Ngó sen bật dậy, vươn mình đứng lên...

- Xuân về hồ lại đầy sen

"Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng"...

Xuân về rồi lại thu sang...!

 

 

Việt Dũng

 

 

 

  ĐÊM TRĂNG TRÊN BIỂN (Ngày 14/09/2014 10:09:43 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 ĐÊM TRĂNG TRÊN BIỂN 

 

 

 

Heo may se lạnh dịu dàng

Gió đem cất ánh nắng vàng vào đêm

Trăng thu tỏa sáng êm đềm

Đêm trăng trên biển nhớ em đong đầy

 

Thương em nhỏ nhắn vai gầy

Đảm đang mọi việc đêm ngày vắng anh

Em cùng lính biển đồng hành

Noi gương truyền thống quên mình vì dân

 

Dù cho vất vả gian truân

Quyết tâm giữ biển ngàn lần thiêng liêng

Hẹn em nghỉ phép tháng giêng

Anh về vui chuyện chung riêng tâm tình

 

Chúng mình vui nhận hy sinh

Để cho biển đảo yên bình em ơi

Anh yêu em mãi trên đời

Yêu đêm trăng sáng biển trời bình an.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

  HẠ SANG  (Ngày 14/09/2014 12:09:30 - Gửi bởi: Nguyễn Thùy Linh  - Địa chỉ: Thị xã Sông Công,Thái Nguyên - Điện thoại: 097 448 1959)

 

 

HẠ SANG !


Ve kêu rộn rã gọi Hè
Từng chùm Phượng đỏ nở xòe không gian
Xuân qua, Hạ đã bước sang
Từng luồng gió nóng miên man thổi về  !


Hạ sang ta lại nhớ quê 
Sân trường, áo trắng, tóc thề năm xưa .
Ngọt ngào là những giấc mơ
Bao nhiêu khát vọng còn chưa phai nhòa .


Người xưa ơi ! có nhớ ta ?
Con đường hai đứa mặn mà yêu thương 
Trong tim chất chứa nỗi niềm
Yêu nhau một chút giận hờn rồi xa 


Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Mấy mươi năm đã trôi qua đời mình
Trải qua sóng gió thác ghềnh
Bây giờ ta lại một mình - nhớ xưa !


Nhớ người, nhớ những cơn mưa
Nhớ chùm Phượng đỏ nở xòe góc sân
Chia tay lưu luyến muôn phần
Mà đành nén lại riêng mình vậy thôi !


Thời gian ơi - đã qua rồi
Mùa Hè rực lửa khoảng trời dấu yêu !!


 

  NguyễnThùy Linh

 

 

 

 

 

  RU EM (Ngày 13/09/2014 11:09:58 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh xuân HÀ nội - Điện thoại: 01275236565)

RU EM

 

Rưng rưng một nén tâm nhang
Trên mười ngôi mộ ngút ngàn thông reo
Chuông chiều lơ lửng trong veo
Ngã ba Đồng Lộc níu theo bóng người
Mười bông trinh nữ một thời
Trăng tròn lấp lánh rạng ngời nét xuân
Tóc hương bồ kết chập chờn
Hồng thêm đôi má bụi trần chưa vương
Trong bom đạn giữa chiến trường
Đôi tay mềm nối cung đường hành quân
Khép đôi mắt ngọc xa dần
Em đi  bom dội tiếng gầm đạn rung
Nụ cười gửi lại non sông
Quê hương trăn trở một lòng hiếu trung
Lá thư gửi mẹ nửa chừng
Hồn em thanh thản trập trùng đồi sim
Nhớ em giục bước đi tìm
Gió ru em ngủ mãi chìm giấc mơ
Đại ngàn xanh biếc hoang sơ
Hoàng hôn rơi giọt sương chờ đợi em.

 

 

Đào Kim Quy

 

 

 

 

  Tâm sự với anh (Ngày 13/09/2014 09:09:55 - Gửi bởi: Nguyễn Khắc Chung - Địa chỉ: Cty CP Đầu tư phát triển và xây dựng giao thông208 - Điện thoại: 0973 873926)

 

TÂM SỰ VỚI ANH

 

Bao ngày đài báo ti vi

Đều nghe tin tức đều về Biển Đông...

Anh à, anh có biết không?

Cả nhà bố mẹ đều mong từng giờ...

 

Ngay cả trong những giấc mơ

Mẹ cha cũng vẫn ngóng chờ tin anh

Anh ngoài biển đảo trời xanh

Giữ gìn sức khỏe để canh đất trời

 

Mẹ cha lo lắng vậy thôi

Chứ luôn tin tưởng, anh thời chớ lo

Việc nhà anh để em cho

Chăm đàn lợn béo với bò cùng trâu

 

Tăng gia sản xuất hoa màu

Hậu phương vững chắc làm giàu quê hương

Hè này không phải tới trường

Đỡ đần ba mẹ thân thương chúng mình

 

Chứ không nũng nịu làm xinh

Để anh phải nịnh bực mình nhịn em

Đây này bức ảnh anh xem

Đôi bồ câu trắng anh xem mang về

 

Lần đó bé tẹo em chê

Em nuôi chúng lớn trông mê không nào

Trông chúng mới thích làm sao

Anh thấy chưa nào, anh thấy giỏi không

 

Nhớ lời anh dặn trong lòng

Hôm nào trời đẹp xanh trong mở lồng

Em về thả giữa mênh mông

Cất cao tiếng hát giữa dòng biển khơi...

 

Vang xa tận mãi chân trời

Quê hương đất nước con người Việt Nam!

 

 

Nguyễn Khắc Chung

 

 

 

 

 

  THIỆP HỒNG (Ngày 13/09/2014 04:09:36 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

THIỆP HỒNG

 

 

 

 


Chiều nay nhận cánh Thiệp Hồng
Biết tin em đã lấy chồng buồn ghê
Chiều Đông gió rét tái tê
Còn đâu em hỡi lời thề ngày xưa?
Đêm nay trời rả rích mưa
Não nùng rầu rĩ như cưa nát lòng
Ai vui với cánh Thiệp Hồng
Còn tôi nhận lấy mà lòng quặn đau!

 

Hồng Lĩnh

 

 

 

  Tuổi già vắng vợ ... mấy ngày. (Ngày 13/09/2014 01:09:27 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

TUỔI GIÀ VẮNG VỢ ... MẤY NGÀY

 

 

 

 

vắng "Bà Lão" mấy ngày thôi:

Cơm không ai nấu, ra ngồi quán ăn.

Lung tung bát đĩa, màn chăn,

Phòng không bầu bạn, đứng nằm buồn thiu...

Chợt rằng:

Ở tuổi nghỉ hưu,

Không gì thay thế tình yêu vợ chồng!

Nhớ rồi:

Từ thưở được bồng,

Lời ru " Con chẳng chăm Ông bằng Bà!"

 

Mong "Bà Lão" sớm về nhà

Vui căn phòng ấm hai già chăm nhau.

 


13/9/2014.

Đào Đức Trang.



 

  Câu cá (Ngày 13/09/2014 12:09:17 - Gửi bởi: Hồ Thế Thắng - Địa chỉ: Xóm Tân Nghĩa, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An - Điện thoại: 01262184846)

 CÂU CÁ


 

 

 

 

 

Chiều buồn lặng lẽ buông câu

Chênh vênh gềnh đá nắng xâu bóng mình

Ngẫm suy thế thái nhân tình

Cá không câu được câu hình đáy sông

 

 

Hồ Thế Thắng

 

 

 

 

  BẢO VỆ - GIỮ LẤY BIỂN ĐÔNG  (Ngày 13/09/2014 11:09:28 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

 

 BẢO VỆ-GIỮ LẤY BIỂN ĐÔNG 

  

(Phản đối Trung Quốc đã xây dụng sân bay trên đảo Gạc Ma -Hoàng Sa chủ quyền của VN)

 

 

Giàn khoan  Tầu rút đi rồi

Hoàng Sa nguy hiểm gấp mười lần cơ

Chúng đang xây dựng bất ngờ

Sân bay chiến lược làm ngơ sao đành

Chúng châm ngòi lửa chiến tranh

Chúng muốn gây hấn cố giành Biển Đông

Bành trướng - Tầu khựa chơi ngông

Chúng ta phản đối quyết không chịu lùi 

Đuổi bọn Tầu khựa ra thôi 

Việt Nam quyết giữ bầu trời biển xanh 

Chủ quyền biển đảo rành rành

Bao đời chân lý đã thành thiêng liêng 

Đừng tin Tầu khựa láng giềng 

Lạc Hồng con cháu Rồng Tiên một lòng 

Bảo vệ giữ lấy Biển Đông 

Quyết không để chúng làm ngông làm càn

 

 

Lương Điền 

 


 

  TRỜI CÒN CÓ MẮT (Ngày 13/09/2014 11:09:44 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

TRỜI CÒN CÓ MẮT

 

 

 

 

Ăn đục khi chết đòi trong

Con cháu đau lòng đến mãi muôn sau

Kiếm ăn trong nước đục ngầu

Khi chết còn ước còn cầu gì trong

 

Trời còn có mắt biết không

An đêm mù mịt tưởng không việc gì

Sương sa gió lạnh một khi

Để cò lộn cổ biết gì đục trong

 

Ăn đục đòi xáo nước trong

Thói đời nghịch lí trời không chiều lòng

Cuộc đời gạn đục khơi trong

Sống chết trong sáng như lòng pha lê

 

Ăn bẩn ăn tục “ăn chia”

Lòng thì đen bạc lời kìa dối gian

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

 

  NĂM THƯƠNG (Ngày 12/09/2014 10:09:49 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: P,.Tân chánh hiệp Q12 ,TP,HCM - Điện thoại: 0975764469)

NĂM THƯƠNG


 

 Một thương chồng chẳng rươu chè

Cà kê, dê ngỗng, bạn bè lăng nhăng

Hai thương chồng chẳng gió trăng

Bia ôm, gái gú, đèn xanh, đèn mờ

Ba thương chồng chẳng bạc cờ

Tiền lương đưa hết về, nhờ vợ tiêu

Bốn thương chồng chẳng phiêu lưu

Công to, việc bé sớm chiều tính toan

Năm thương chồng vẫn chu toàn

Vợ, con chăm sóc đàng hoàng trước sau

Chồng em số một hàng đầu

Vợ yêu, vợ quí đẹp màu mến thương

Các anh ơi ! Hãy noi gương

Gia đình hạnh phúc, yêu thương xum vầy.


 

 

 Nhật Quang

 

 

 

 

  HOAN HÔ U 19 VIỆT NAM (Ngày 12/09/2014 07:09:32 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 TỰ HÀO U 19 VIỆT NAM



 

Đội  U19 Việt Nam

Mỹ Đình vang dội bốn bàn đáng khen

Myanmar đứng nhìn xem

Sức lực, kỹ thuật vẫn còn giao tranh

Xuân Trường, Công Phượng,Tuấn Anh

Văn Toàn tất cả đội hinh thép vây

Rèn lực, luyện trí nhiều ngày

Học tập bài bản với đầy khó khăn

Bán kết là dịp xuất thần

Bốn vạn khán giả đỏ sân Mỹ Đình

             

         

 Dương Văn Thung



 

Trước tiên Trước Trang [301 ,302, 303 ,304 ,305 ,306 ,307 ,308 ,309 ,310 ,311 ,312 ] Tiếp  Cuối cùng