Thứ bảy, 18/05/2024,


 
  VỊNH HOA THỦY TIÊN (Ngày 25/09/2014 05:09:32 - Gửi bởi: Nguyễn Thùy Linh  - Địa chỉ: Thị xã Sông Công,Thái Nguyên - Điện thoại: 097 448 1959)

 

  

 

 

VỊNH HOA THỦY TIÊN
 

 

 

 

Thân em trong ngọc trắng ngà

Lá xanh uốn lượn như là Rồng Tiên

Dáng em xinh đẹp dịu hiền,
 Khiến bao quân tử mọi miền đắm say !
 
 
 

NGƯỜI ĐI 

 



Người đi giấc mộng chẳng thành
Để em vò võ năm canh đợi chờ
Lệ nhòe ướt đẫm trang thơ
Ở nơi xa ấy,ai chờ đợi ai ??


 

 Nguyễn Thùy Linh

 

 

  Điện về. (Ngày 25/09/2014 05:09:25 - Gửi bởi: Đào Đức Trang - Địa chỉ: Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889)

 ĐIỆN VỀ

( Viết tặng huyện đảo Lý Sơn và ngành Điện )

 


Điện về huyện đảo Lý sơn

Vui Đường - Trường - Trạm giờ hơn trước rồi!

Tiền tiêu Đảo giữ biển, trời

Quân - Dân có điện dần vơi nhọc nhằn.

 

Đêm hè quạt điện ta nằm

 Mát: ngon giấc ngủ - Sức làm bền lâu.

In - tờ - nét nối năm châu

Đất liền - Hải đảo: nhịp cầu bắc ngang.

Gia công, cơ khí ... mở mang,

Nghề ngư, du lịch ... huy hoàng Đảo xa.

 

Tự hào Lưới Điện Quốc Gia

Vươn khơi ra đảo, tạo đà tương lai!

25/9/2014.

 

 

Đào Đức Trang

 

 

 

  AN NGHĨA ĐẠI VƯƠNG NGUYỄN CHẾ NGHĨA (Ngày 24/09/2014 09:09:42 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-Gia Lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

AN NGHĨA ĐẠI VƯƠNG NGUYỄN CHẾ NGHĨA

 

 

 

 

Truyện xưa lưu lại thời Trần
Ghi vào trang sử mấy vần thơ xưa
Cối Xuyên-một thủa nắng mưa
Gia Lộc là huyện tỉnh là Hải Dương
Có người họ Nguyễn tên Vương
Mười ba tuổi đã, giáo thương luyện tài
Văn chương có một không hai
Ơn Vua đền nước trổ tài trung quân
Dưới trướng Ngũ Lão tướng quân
Cùng Trần Hưng Đạo bao lần lập công
Thiên văn, binh pháp tinh thông
Năm mười chín tuổi, Tiên phong ấn hầu
Lạng Sơn núi cả sông sâu
Trấn thủ, sơn cước địa đầu mênh mông
Chi lăng Ải, Bạch Đằng sông
Quân Nguyên khiếp vía chiến công lẫy lừng
Vua sai đi sứ đã từng
Ba lần đất giặc, sáng bừng nghĩa nhân
Vua ban: Khổng Bắc Tướng quân
Một lòng trung nghĩa thương dân quê nghèo
Làm đường lập ấp dân theo
Mở chợ Cuối để dân nghèo bán buôn
Làm ăn cái gốc ngọn nguồn 
Nông nghiệp phát triền đồn điền, bến sông
Dạy dân nghề phụ vun trồng
Tằm tơ Kiêu Kỵ, đê sông vững vàng
Công danh bổng lộc chẳng màng
Vua ban Thái úy chức sang hơn người
Nguyệt Hoa công chúa xinh tươi
Chế Nghĩa Phò mã, xứng người hoàng gia 
Trai tài gái sắc một nhà
Ơn vua, yêu nước, thuận hòa Triều trung
Nghĩa nhân đức độ khôn cùng
Bốn đời vua vẫn, Tôi trung một lòng
Quên thân vì những ước mong
Thái bình dân nước, ngoài trong đủ đầy
Quan trường gió lớn đen mây
Dụ Tông vua mới cùng bầy ăn chơi
Hoang dâm, sa đọa một thời 
Nghe lũ xu lịnh che trời hại dân
Cụ Nguyễn chẳng quản thiệt thân
Khuyên ngăn, can gián bước chân sa đà
Lời ngay vua chẳng nghe ra
Tấm lòng trung nghĩa, thật là xót xa
Đành xin cáo quan về nhà 
Điền viên vui thú tuổi già cùng dân
Ở Đất Kiêu Kỵ- Gia lâm
Mở lớp dạy võ, thành tâm giữ mình
Thê tử một dạ trung trinh
Không ham điện ngọc cung đình về quê
Cối Xuyên, Kiêu Kỵ đi về
Chợ Đầu, chợ Cuối một bề thảnh thơi
Vẫn không tránh được mệnh Trời
Một ngày Kiêu Kỵ đầu rơi, máu đào
Vua thì ngồi ở trên cao
Nghe quân phản nghịch, lao vào án oan
Đau thương bao nỗi ngập tràn
Nguyệt Hoa công chúa lập đàn thờ vong
Cuộc đời son sắt trắng trong
Xứng danh An Nghĩa, Vương trong triều Đình
Con Trai Sùng Phúc thông minh
Chẳng làm quan, ở một mình thiện tu*
Trải qua kiếp nạn đòn thù
Cụ về yên nghỉ Xuân, Thu quê nhà
Vĩnh Dụ, Phương Điếm, Tiên Nha
Lập đền thờ cúng, nhà nhà hương hoa
Hai tám tháng tám lịch ta
Nhân dân cả nước gần xa hướng về
Thành hoàng của mọi miền quê
Gần ngàn năm vẫn không hề xa xôi
Nén hương oan khuất Cụ ơi
Đại vương, An nghĩa một đời vì dân
Sắc phong như một vị Thần
Tấm gương trung hiếu, toàn dân phụng thờ.

 

Đỗ Trọng Kim 

28-8-2014

*Cối Xuyên, Hội Xuyên huyện - Gia lộc - Hải Dương 
* Lăng mộ Cụ nay ở làng Cuối TT Gia lộc

*Vương là tên của cụ hồi nhỏ
* Thái tử Sùng Phúc đã mở ra thiền viện Sùng Phúc ở quận Long Biên-Hà nội

 

  BÀ NGOẠI (Ngày 24/09/2014 04:09:49 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 BÀ NGOẠI

(Chương trình Cà phê sáng 23 / 9 có đưa hình ảnh bà già 78 tuổi

ở thành phố HCM vẫn xe nước bán ở chợ lấy tiền nuôi các cháu )

 

 

 

 

Chênh chao trước ngọn đèn tàn

Vẫn vui cùng với trăm ngàn người thân

Xa quê lấy chợ làm gần

Bao nhiêu người vẫn rất cần bà ơi !

Tinh mơ cho đến tối trời

Đu bên xe nước đẩy đời vượt qua

Chang chang hè nắng đông nhòa

Ở đâu cũng thấy miệng bà cười vui

-"Mọi người hãy hiểu cho tui

Tham công tiếc việc đâu vui tuổi già "...

Cháu tôi không cửa không nhà

Không cha không mẹ, cậy bà ngoại thôi !

Bao năm xe nước cho người

Để cho các cháu của tôi học hành...

Già mong có được bát canh

Trẻ manh áo mới đã thành câu ca

Tôi mong sức lực lâu già

Giúp cho các cháu tôi qua đoạn này

Cầu mong các cháu hăng say

Học hành tấn tới đổi thay cuộc đời !

Ra đi bà sẽ mỉm cười...!

 

 

Đặng Việt Dũng

 

 

 

 

  ĐÌNH LÀNG (Ngày 24/09/2014 12:09:18 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 ĐÌNH LÀNG


 


Ngôi đình cổ kính, uy nghi

Mái cong, ngói mũi, cây si nghĩa tình

Xưa là lớp học làng mình

Di tích văn hóa - tôn vinh Thành Hoàng

Nay được xây đắp, sửa sang

Tới ngày lễ hội dân làng đều vui 

     

             

 Dương văn Thung 

 

 

 

  TUỔI CAO CHÍ KHÍ CÀNG CAO (Ngày 24/09/2014 11:09:52 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

****

 TUỔI CAO

CHÍ KHÍ CÀNG CAO


***************


*********************************

 

“Tuổi cao* chí khí càng cao”

Tinh thần các cụ gian lao chẳng sờn
 
Tuổi cao là những tấm gương
Soi cho con cháu luân thường nghĩa nhân
Tuổi cao vượt mọi khó khăn
Là kho kinh nghiệm thăng trầm thời gian
 
Tuổi cao người nối kết đoàn
Khuyên răn dạy bảo vẹn toàn đúng sai
Tuổi cao vượt mọi chông gai…
Đã cùng dân tộc xây đài vinh quang
 
Tuổi cao xuôi - ngược, Bắc - Nam
Cả đời mẫu mực chứa chan nghĩa tình
Tuổi cao gương sáng điển hình
Giúp cho con cháu chúng mình noi theo
 
Tuổi cao luôn vững tay chèo
Làng trên xóm dưới thoát nghèo vươn lên
Tuổi cao ý chí vững bền
Quan tâm bảo vệ chủ quyền non sông
 
Tuổi cao nòi giống Lạc Hồng
Đời đời xứng đáng con Rồng cháu Tiên


 
Hồng Lĩnh

* Tuổi cao : là Người cao tuổi, người nhiều tuổi

 

 

  ƯỚC-CAU LIÊN PHÒNG (Ngày 24/09/2014 10:09:02 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)


 

ƯỚC- CAU LIÊN PHÒNG

 

 

 

 

Chiều xuân anh viết thư tình

Viết đi viết lại không đành gửi em

Thiếu em như rượu không men

Như ngày không nắng mưa đêm dầm dề

 

Viết sao cho trọn câu thề

Để cho ngày nhớ đêm về đợi mong

Tơ lòng vò rối chất chồng

Tình nồng má thắm môi hồng tươi xinh

 

Mắt huyền tỏa sáng lung linh

Gửi bao nhung nhớ chúng mình thương nhau

Chẳng nề núi cách sông sâu

Trầu xanh đã thắm với cau liên phòng

 

Đôi ta nên vợ nên chồng

Sáng tươi hạnh phúc tình nồng sắt son

Ước mơ duyên thắm vẹn tròn

Cuộc đời hành phúc cháu con trưởng thành



Xuân Ngọc



 

  ĐÊM DÀI (Ngày 23/09/2014 05:09:08 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 ĐÊM DÀI

 

 

Hoàng hôn buông xuống dịu êm

Mặt trời ngủ sớm khiến đêm thêm dài

Trằn trọc em nhớ anh hoài

Tuần tra trên biển đêm dài không anh?

 

Thương anh giấc ngủ bồng bềnh

Em thầm cầu nguyện an lành biển êm

Chờ mong biển lặng êm đềm

Tàu anh về bến để đêm hết dài.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

  Tấm lòng. (Ngày 23/09/2014 04:09:06 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

TẤM LÒNG.

( Viết theo bản tin thời sự VTV1 đêm 22/9/2014 )


 



Xe hàng người Việt mình đây

Thức ăn, đồ mặc ... tận tay đồng bào.

Cảm thông Đôn - Nhép lao đao

Hàng từ Ki - Ép mang trao cả tình.

 

Chứa đầy trong gói quà xinh

Tấm lòng Lạc Việt, bóng hình quê hương!

 

Mong Đôn - Nhép hết đau thương

Ucraina sớm bình thường làm ăn.

Không còn giá lạnh, chiến tranh

Ấm no, hạnh phúc ngập tràn như xưa!



Đào Đức Trang



 

  PHẬN BẠC ! (Ngày 23/09/2014 10:09:16 - Gửi bởi: An Chi - Địa chỉ: Thôn lộc Xuân đỉnh Từ liêm Hà nội - Điện thoại: 01215101901)

 PHẬN BẠC !

( Tặng T thương mến ! )

 

 

 

Thẫn thờ từng bước đến Tòa

Đằng sau khập khễnh mẹ già đi theo !

Em đâu phải phận bọt bèo

Bao năm sống giữa lắt leo nhà người ! ?...

Bốn phương khấn đất cầu trời

Ra vào bao viện, kiếm nơi nhờ thầy.

Nghĩ mình phận bạc chua cay

Lấy chồng kém phúc...Đau này em mang 

Cắn răng nước mắt hai hàng

Hỏi sao số phận bẽ bàng trời ơi ?

Ngày đêm mong tiếng trẻ cười

Mong hoa kết trái, cuộc đời vươn xa...

Đơn phương em phải ra Tòa

Chia tay nhau để phúc nhà đẹp hơn

Thiệt thòi xin để phần em !

Mong rằng ta lại trở nên bạn bè .

 

 

An Chi

 

 


  CHUYẾN ĐÒ NGANG (Ngày 22/09/2014 04:09:20 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 CHUYẾN ĐÒ NGANG

 

 

 

Thế là lỡ chuyến đò ngang

Đò đầy em phải đi sang theo người !

Thôi đành gói lại nụ cười

Chiếc khăn mỏ quạ, dáng người lưng ong

Đôi mày lá liễu, my cong

Cổ cao ba ngấn, má hồng đến duyên

Miệng cười hoa lá chao chiêng

Mắt huyền gió lặng con thuyền ngẩn ngơ

Dịu dàng trong trẻo như thơ

Em đi để lại ngẩn ngơ ...Người về !

Trách mình lỡ một lời thề

Nợ tình nợ nghĩa chân quê một thời !

Đến đò, đò đã đi rồi !

Anh xin mượn gió gửi người anh thương

Mong rằng trên mọi nẻo đường

Ở đâu cũng có quê hương theo cùng

Mãi cho môi thắm má hồng

Anh xin được cất tận cùng con tim !

 

 

Đặng Việt Dũng

 

 

 

 

  MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (Ngày 22/09/2014 07:09:45 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ

(Nhân 60 năm giải phóng Hà Nội )


 

 

Trùng trùng rộn bước quân đi

Sáu mươi năm ấy mỗi khi nhớ về

Quân, dân, đoàn thể bốn bề

Rừng người cờ đỏ tràn trề niềm vui

Thủ đô nay giải phóng rồi 

Hết kiếp nô lệ, cuộc đời tự do

Đường làng,  ngõ phố quanh co

Hiện đại, ngăn nắp rộng to đàng hoàng

Phố phường  Hàng Nón, Hàng Ngang

Đồng Xuân, Cửa Bắc chợ càng đổi thay

Công trình đồ sộ từng ngày

Mỹ Đình, Giáp Bát nhà xây cao tầng

Thăng Long nam, bắc, tây, đông

Xe đi tấp nập từng vòng nối duôi

Thủ đô trong trái tim tôi

Ngày càng to, đẹp đất trời nở hoa

                       

 

 Dương văn Thung

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [289 ,290 ,291 ,292 ,293 ,294 ,295 ,296 ,297 ,298 ,299, 300 ] Tiếp  Cuối cùng