|
|
|
MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (Ngày 02/10/2014 02:10:09 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)
MỪNG NGÀY
GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ
*********************
********************
*
***************************************************
Chín năm trở lại Thủ Đô
Hân hoan chiến thắng rực cờ vàng sao
Đầy đường nhân dân đón chào
Niềm vui Giải phóng dâng trào . Lệ rơi!
Xiềng xích ta phá sạch rồi
Nhật hàng - Tây bại cuộc đời tự do
Muôn năm ơn Đảng - Bác Hồ
Quyết tâm giành, giữ cơ đồ Việt Nam
Ba Đình Thu mới lại sang
Sáu mươi năm đã "đàng hoàng" hơn xưa
Mừng ngày giải phóng Thủ Đô
Góp cùng Hà Nội vần thơ chúc mừng
Hồng Lĩnh
|
|
|
Đêm qua (Ngày 02/10/2014 09:10:20 - Gửi bởi: Nguyễn Bình Diệp - Địa chỉ: Ngõ 69 Lê Hồng Phong TP Vũng Tàu - Điện thoại: 01212121954)
ĐÊM QUA
Đêm qua em đến với anh
Mùa thu cởi áo màu xanh vỗ về
Cái thời núp dưới chân đê
Ánh trăng tỏa sáng lời thề khắc sâu
Nụ hôn hơi ấm trao nhau
Khoảng trời riêng đẹp muôn màu lung linh
Mối tình đầu cứ đinh ninh
Muôn năm xao xuyến buồng tim chúng mình
Thế rồi cứ bất thình lình
Đêm qua mơ - Ta lại bên mình hôn nhau
Nguyễn Bình Diệp
|
|
|
CHÚC (Ngày 02/10/2014 06:10:11 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
CHÚC
Chúc đừng đi bảy về ba
Có năm còn bốn thật là buồn thay
Chúc cho nam bắc đông tây
Chung vui hạnh phúc dạn dày nắng mưa
Vượt qua sóng gió biển bờ
Tàu về cập bến ước mơ vẹn tròn
Chúc tình hẹn biển thề non
Nồng nàn say đắm cháu con trưởng thành
Học hành mau chóng thành danh
Dựng xây Tổ quốc vinh danh hiền tài
Chúc già sống khỏe sống vui
Khuyên con dạy cháu thành người đức nhân
Hoàn thành nhiệm vụ công dân
Sống theo hiến pháp tình dân nghĩa làng
Chúc mùng đất nước Việt Nam
Sánh vai bốn biển ngang hàng năm châu
Chúc cho toàn thể địa cầu
Nhà nhà hạnh phúc mạnh giàu an khang
Xuân Ngọc
|
|
|
Nữ sỹ Xuân Hương (Ngày 01/10/2014 04:10:00 - Gửi bởi: Nguyễn Đức Nhân - Địa chỉ: 39 Lê Hồng Phong TP Vũng Tàu - Điện thoại: 01657639490)
NỮ SỸ XUÂN HƯƠNG
Ngày xuân ngẫm chuyện Xuân Hương
Chạnh lòng quân tử xót thương phận bà
Thi nhân đâu phải thánh ca
Để rồi mang tiếng rằng bà loạn ngôn
Động thiên địa đấng chí tôn
Tục thơ nhưng có tâm hồn sáng trong
Chúa ghét phán tội trôi sông
Nhưng bà vẫn sống với dòng thơ nôm
Vượt xa kẻ sĩ đồng môn
Xuân Hương bà chúa thơ nôm một thời ./.
Nguyễn Đức Nhân
|
|
|
CHÙM THƠ MÙA THU (Ngày 01/10/2014 01:10:18 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN - Điện thoại: 0983410548)
CHÙM THƠ MÙA THU
ĐÊM THU
Đêm thu nhè nhẹ sương buông
Nỗi buồn man mác lại vương vào mình
Trúc xinh trúc đứng bên đình
Còn ta trăn trở vì tình hỡi ai /./
SƯƠNG THU
Sương buông ướt mặt sân nhà
Lá đung đưa tự như là rơi nghiêng
Heo may thổi lưới ngoài hiên
Giàn trầu xanh mướt vườn bên mượt mà ./.
CẢNH THU
Cảnh thu lặng lẽ dần trôi
Lá cây xào xác buồn rơi lìa cành
Trời -mây nhuộm bớt màu xanh
Hạt sương còn đọng trên nhành hoa tươi
Xa thu lòng thấy chơi vơi
Chênh chao nỗi nhớ nụ cười nơi em ./
THU NHỚ
Đêm qua ai ngóng mà trông
Đêm qua ai đợi mà không thấy người
Đêm qua sao thấy chơi vơi
Thu đi - thu nhớ hỡi người phương xa ./.
Lương Điền
|
|
|
NGHĨ VỀ CÁI CHẾT (Ngày 01/10/2014 08:10:29 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
NGHĨ VỀ CÁI CHẾT
Trăm năm sống ở trên đời
Vị tha nhân ái thảnh thơi cõi lòng
Của là vật chất cộng đồng
“Sinh không thác lại tay không có gì”
Thiệt hơn chẳng kể làm chi
Vĩ nhân chẳng phải để ghi sử vàng
Thiên đường cõi chết đa đoan
Chết non chết yểu Việt gian tử tù…
Anh hùng lưu dấu ngàn thu
Còn thì vào cõi mịt mù biệt tăm
Sống chết là chuyện trăm năm
Thủy chung nhân hậu có tâm với đời
“Tàn vàng” chết cũng hết thôi
Tiếng thơm để lại cho đời muôn thu
Tham ô tham nhũng tội tù
Đem chôn riêng chúng một khu địa đàng
Xuân Ngọc
|
|
|
NGÀY XƯA (Ngày 01/10/2014 07:10:20 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
NGÀY XƯA
Cháu ngồi nghe chuyện say sưa
Từng lời ông kể ngày xưa một thời
Trẻ thơ luôn biết vâng lời
Ông bà cha mẹ, thành người con ngoan
Thầy dạy tài đức song toàn
Gia đình nề nếp đầy tràn yêu thương
Hàng ngày cắp sách đến trường
Kính thầy yêu bạn, quê hương xóm làng
Học hành kiến thức vững vàng
Tâm hồn trong sáng như trang sách hồng
Xa nhau luôn nhớ trong lòng
Ơn thầy nghĩa bạn mãi không phai mờ
Nghe xong cháu hỏi ngây thơ
Ngày xưa lại đến bao giờ ông ơi ?
Ông xoa đầu cháu mỉm cười
Cháu lo chăm học như thời ngày xưa.
Bùi Văn Hoa
|
|
|
Thăm thày (Ngày 30/09/2014 06:09:39 - Gửi bởi: Đào Đức Trang - Địa chỉ: Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889)
THĂM THÀY.
( Viết nhân kỉ niệm ngày Người Cao Tuổi Việt Nam 1/10 )
Thăm thày một tối cuối thu
Ngõ sâu mất điện tù mù nến cây
Bóng già đón cửa, vai gầy
Bao nhiêu sức lực sang bầy trẻ thơ
Chúng con hạnh phúc hơn mơ
Công thày chắp cánh cho cơ hội vàng!
Cuộc đời mỗi bước cao - sang
Lời thày dạy bảo vẫn mang theo mình
Cường quyền, tham nhũng coi khinh
Sống Chân - Thiện - Mĩ : tận tình vì dân!
Ngõ sâu - Ở đó phép thần
Sáng tâm - hưng trí mỗi lần đến thăm
Chúc thày thọ hưởng trăm năm
Cây cao bóng cả, tiếng tăm trường tồn!
Đào Đức Trang
|
|
|
TƯƠNG LAI HUY HOÀNG (Ngày 30/09/2014 04:09:12 - Gửi bởi: Đặng Duy phiên - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)
TƯƠNG LAI HUY HOÀNG
(Tặng đội bóng nữ Việt Nam)
Dẫu thua cách biệt ba bàn
Mà lòng tôi vẫn ngập tràn hân hoan
Thư hùng với nữ Ja Pan
Đương kim vô địch trên toàn hành tinh.
Khá khen đội bóng nước mình
Một giàn cầu thủ thông minh phi thường
Công sắc bén, thủ kiên cường
Tự tin, chững chạc trên đường đua tranh
Cũng hãm trận, cũng vây thành
Đương kim vô địch – tròng trành ngả nghiêng.
Dẫu chưa thủng lưới đối phương
Dẫu còn xa với huy chương bạc, vàng
Tương lai sán lạn, huy hoàng
Bắt đầu từ buổi trình làng hôm nay.
Đặng Duy Phiên
|
|
|
SUY NGẪM (Ngày 30/09/2014 03:09:30 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)
SUY NGẪM
Ung dung ta hưởng tuổi trời
Vị tha nhân ái thảnh thơi cõi lòng.
" Của là muôn sự của chung
Sinh không thác lại tay không có gì " *
Thiệt hơn chỉ một bước đi
Cần gì mà phải chi li với đời.
Trăm năm muôn sự theo người
Lẫn vào đất cỏ khóc cười phù du!
Cùng trôi về bến Thiên Thu
Rồi tan vào cõi mịt mù tâm linh.
May ra cái nghĩa cái tình
Vẫn còn vương chốn bình sinh ít nhiều!
Ân Huệ
* Thơ của Nguyễn Trãi
|
|
|
NGƯỜI QUÊ (Ngày 30/09/2014 12:09:08 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
NGƯỜI QUÊ
Người quê “chân đất đầu trần”
Áo quần lấm láp nhưng chân thật lòng
Người quê làm chẳng quản công
Ra ngô khoai sắn ra bông lúa vàng…
Người quê nghĩa xóm tình làng
Không phân chia kẻ giàu sang khó nghèo
Mới xa quê một buổi chiều
Đi ra đô thị mà nhiều nhớ mong
Mùa hè cho chí mùa đông
Yêu chùm khế ngọt mặn nồng tình quê…
Người quê nay trẻ khác xưa
“Quần bò áo chẽn” đi ô díp xòe
Tóc đương xanh nhuộm đỏ hoe
Mắt nâu da phấn loẹt lòe môi son
Tình quê đến lúc sói mòn
Lai căng kiểu cách đâu còn là quê!
Mấy em ra tỉnh trở về
Mốt Hàn Kiểu Nhật chẳng e quê cười…
Khuyên đừng kiểu cách xa vời…
Giữ tình trong sáng nói lời chân quê
Xuân Ngọc
|
|
|
TÀU GA - BẾN THUYỀN (Ngày 29/09/2014 08:09:12 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
TÀU GA - BẾN THUYÊN
Tàu đi xuôi ngược ngược xuôi
Vừa về đến bến lại rời đi xa
Em chờ ngày tháng phôi pha
Mỏi mòn mong đợi hơn ga đợi tàu
Bao giờ mới được gặp nhau
Như sân ga với con tàu đấy thôi
Đã cùng ngày tháng năm trôi
Tàu ga vẫn một khoảng trời nhớ thương
Cuộc đời bao những vấn vương
Tàu ga còn nhớ còn thương nữa người
Bao giờ tàu cập bến tôi
Thỏa bao mong ước trao lời hàn huyên
Tàu ga như bến với thuyền
Tàu đi ga nhớ bến khuyên thuyền về
Tàu ga nguyện một lời thề
Thủy chung cập bến tàu về đến ga
Xuân Ngọc
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [289 ,290 ,291 ,292 ,293 ,294 ,295 ,296 ,297, 298 ,299 ,300 ] Tiếp Cuối cùng |