Thứ bảy, 18/05/2024,


 
  SÓNG YÊU (Ngày 05/10/2014 05:10:57 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 SÓNG YÊU

 

 

 

 

Khi tàu cưỡi sóng ngoài khơi 

Bồng bềnh trên biển nhớ nơi bến bờ

Thương em mong mỏi đợi chờ

Tàu anh về bến biển bờ đầy  vơi

 

Bên nhau tha thiết lứa đôi

Sóng yêu êm nhẹ ru tôi ngọt ngào

Về bờ nhớ sóng biển cao

Ra khơi lại nhớ dạt dào sóng yêu.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

  NHỚ VỀ THỦ ĐÔ (Ngày 05/10/2014 11:10:43 - Gửi bởi: Nguyễn đức nhân - Địa chỉ: 39 lê hồng phong - vũng tàu - Điện thoại: 01289230720)

NHỚ VỀ THỦ ĐÔ

(10-10-1954)

 

 

Nhớ ngày giải phóng thủ đô

Tấm hình còn đó , bên Hồ Gươm đây

Bấy giờ đã sạch bóng Tây

Không còn thấy cảnh ngày ngày đấu tranh

Giữ lại máy móc nguyên lành

Không cho địch phá, dỡ giành mang đi

Chín năm kháng chiến trường kỳ

Tạm biệt Hà Nội con đi - đã về

Ra đi giữ trọn lời thề

Nay là chiến sĩ tiến về thủ đô

Cờ hoa tràn ngập cửa ô

Vẫy chào bộ đội Cụ Hồ thắng Tây

Miền Bắc giải phóng từ đây

Miền Nam vẫn phải ngày ngày đấu tranh

Con đường thống nhất gập nghềnh

Nhưng Hà Nội vẫn vững thành thủ đô

Trung ương cùng với Bác Hồ

Trái tim xây dựng cơ đồ Việt Nam

Thăng Long- Hà Nội ngàn năm

Trải bao thăng trầm phát triển đi lên

Người Hà Nội vẩn không quên

Ngày giành chính quyền, giải phóng thủ đô ./.

 

 

Nguyễn Đức Nhân

 

 

 

  Người thày gốc Hà nội. (Ngày 04/10/2014 11:10:59 - Gửi bởi: Đào Đức Trang - Địa chỉ: Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889)

 NGƯỜI THÀY GỐC HÀ NỘI.

( Kính tặng thày Nguyễn Quốc Tâm, nguyên hiệu trưởng Trường PT cấp III, huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng

suốt thời kì chiến tranh chống Mĩ cứu nước. )





Tòng quân đất mẹ Hà Thành

Thủ Đô giải phóng đón anh trở về.

Súng buông, sư phạm là nghề

Bén duyên Đảo Cát miền quê hiền hòa.

 

Kinh kì văn hiến tài hoa,

Cựu binh nền nếp, thật thà, quyết tâm.

Tối đèn sáng chữ cho dân,

Ngày gieo kiến thức ươm mầm tương lai.

 

Yêu Hà Nội, quý người trai,

Hè anh đi phép, làng chài tặng anh

Cá tôm, khô mực ... ngon lành.

Thủ Đô - dân Đảo chân thành cảm ơn!

 

Nay trò bao khóa nối nhau

Họp trường, hội lớp ... lời đầu nhớ anh:

"Chắc thày dù tận cao xanh

Vẫn mong Đảo Cát bình an, mạnh giàu."



Nhân kỉ niện 60 năm ngày giải phóng Thủ Đô, tháng 10/2014.

Đào Đức Trang

 

 

  HOA CỎ MAY (Ngày 04/10/2014 02:10:43 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 HOA CỎ MAY

 

 

 

 

 

Xin đừng vương vấn làm chi

Cũng đừng thả mối tình si dọc đường

Ba chìm bẩy nổi vấn vương

Phiền lòng lữ khách dọc đường lại qua

Dù cho ngọc rớt châu sa

Díu dan chi lắm người ta buồn phiền

Cớ chi chắp mối lương duyên

Để rồi rớt xuống huỳnh tuyền CỎ MAY !

 

 

Đặng việt Dũng

 

 

  CHIA TAY MÙA THU (Ngày 04/10/2014 12:10:46 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

CHIA TAY MÙA THU

 

 

 

Chia tay thôi nhé mùa thu

Trời xanh thôi biếc sương mù đã giăng

Buộc sao được nửa vầng trăng

Mắc lên làm võng em nằm ru thơ

 

Cái thời xanh tóc còn mơ

Cầu tre ai bắc để mà sang sông

Tay cầm một nắm trầu không

Miếng cau mời gọi sang sông muộn chiều

 

Bồ hòn ngậm đắng thời yêu

Ớt cay để lại cuối chiều hoàng hôn

Cúc vàng nhuộm bạc giọt sương

Mong manh đón đợi con đường ngày xưa

 

Con đường “hoa sữa” tiễn đưa

Bao nhiêu thương nhớ bây giờ cách xa

Ta về gom những cánh hoa

Ngậm ngùi ký ức phôi pha nỗi niềm

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

 

  CHIỀU ĐỒ SƠN (Ngày 04/10/2014 10:10:00 - Gửi bởi: nguyễn đức nhân - Địa chỉ: 39 Le Hồng Phong - Điện thoại: 01289230720)

 CHIỀU ĐỒ SƠN

 

 

 

 

Chiều chiều dạo cảnh Đồ Sơn

Bóng hình ai đó chập chờn xa xa

Bên kia là đảo Cát Bà

Bên này Đảo Dấu khu Ba trên đồi

Hoàng hôn đã tắt lâu rồi

Mà sao ai vẫn còn ngồi đợi ai

Hay vì gió biển vờn vai

Làm ta mơ tưởng rằng ai bên mình ./.


 

Nguyễn Đức Nhân

 


 

  Thu Xa (Ngày 03/10/2014 06:10:38 - Gửi bởi: Trần Tâm - Địa chỉ: Văn lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa - Điện thoại: )

THU XA

 

 

 

 


Một vầng trăng giữa hư không
Gió thu lay động đêm nồng mênh mang
Về làng ngỡ phố thu sang
Chạm làn hương sữa quyện quoàng ngọc lan
Vẫn còn thu trước …nồng nàn
Tình ta xưa cũ theo ngàn thu xa.

 
 
Trần Tâm

 

 

 

  TRỒNG RAU SẠCH (Ngày 03/10/2014 10:10:09 - Gửi bởi: Nguyễn đức nhân - Địa chỉ: 39 lê hồng phong - vũng tàu - Điện thoại: 01289230720)

TRỒNG RAU SẠCH

 

 

 

 

 

Ngày nay cảnh báo mọi người

Muốn ăn thực phẩm rau tươi an toàn

Thì phải tự nghĩ tự làm

Rau trồng hộp xốp dễ dàng tưới tiêu

Chăm vườn rau nhỏ sớm chiều

Ngay trên sân thượng đáng yêu ngần nào

Ông tưới, bà tỉa rau xào

Có vườn rau sạch vui nào vui hơn

Mồng tơi rau cải xanh non

Rau mùi rau húng thơm ngon khi dùng

Tránh được hóa chất, ấu trùng

Tránh được kích thích vô cùng hại nguy

Như thế chẳng phải ly kỳ

Chỉ là năng động mỗi khi thư nhàn

Lợi cho sức khỏe trời ban

Môi trường cũng lợi bởi làm sạch rau ./.

 

 

 

Nguyễn Đức Nhân

 

 

 

  THẾ LÀ (Ngày 03/10/2014 10:10:29 - Gửi bởi: Phùng Hương Nhu - Địa chỉ: Thành An , Thạch Thành , Thanh Hóa - Điện thoại: 01256350296)

THẾ LÀ...

 

Thế là tháng chín đã qua

Thuyền không cập bến...nhạt nhòa mùi hương !
Một mình thao thức đêm trường
Trăng nghiêng soi bóng lạnh giường trăng ơi !

Gió giăng nỗi nhớ đầy vơi
Rưng rưng mi ướt sương rơi chạnh lòng
Thuyền tình đầy ắp nhớ mong
Mà sao tĩnh lặng giữa dòng ngày trôi

Thà rằng chưa biết thì thôi
Thì em đành phải ngậm ngùi xa anh
Gió thu lồng lộng trời xanh
Mà sao em vẫn thiếu anh bên đời

Cắn răng cho lệ tuôn rơi
Tủi hờn tháng chín...đầy trời cô đơn !

 

 

Hương Nhu

 

 

 

 

  Tiếng yêu (Ngày 03/10/2014 07:10:17 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Mai - Địa chỉ: Hồng Hà-Đan Phượng-Hà Nội - Điện thoại: 0988360446)

TIẾNG YÊU

 

 

 

 

Đêm nghe rõ tiếng lá rơi
Chim kêu tha thiết tìm nơi hẹn hò
Giật mình nghe tiếng gọi đò
Của người Lữ khách đang chờ sang sông

Bỗng dưng thảng thốt cõi lòng
Chênh chao nỗi nhớ lạc trong đêm trường
Tiếng yêu trở dạ vấn vương
Gọi đam mê khát nước nguồn đầu sông

Vần thương nhàu nát cõi lòng
Vần xoay nỗi nhớ căng phồng con tim
Tiếng yêu trăn trở đi tìm
Nối thương chắp nhớ khỏi miền chênh chao !


 

Ngọc Mai

 

 

 

 

  NHỚ VỀ LÀNG QUÊ (Ngày 02/10/2014 10:10:51 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 NHỚ VỀ LÀNG QUÊ 


 



Đường làng, bến nước, cây đa 

Trúc xinh, quan họ lời ca ngân dài

Nao lòng ánh mắt hỡi ai 

Trăng vàng sáng tỏ nhớ thời còn thơ

Đọng trong ký ức, ước mơ

Anh em ,bè bạn vui chờ ngóng trông

Mẹ già tựa cửa mỏi  mong

Mắt nhìn xa thẳm mà lòng nhớ con

Mồ hôi đọng áo nâu sờn

Cha người chu đáo cho con tỏ bày 

Nhó về  cha, mẹ hàng ngày 

Tâm ,lòng kính trong jtràn đầy niềm tin

Bước đi dài, ngắn cha nhìn

Những nơi khô mát mẹ  tìm cho con

Giờ đây con đã lớn khôn

Quê hương, cha mẹ lòng luôn nhớ về 

       

           

 Dương văn Thung 




  CHÁU TÔI (Ngày 02/10/2014 05:10:15 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 CHÁU TÔI

( Nhận được bức tranh cháu gái 5 tuổi vẽ 

gửi từ Thành phố Hồ chí Minh ra Hà nội )

 

 

 

Lần đầu ông nhận được quà

Của cô cháu gái gửi ra ông cười

Vui nhiều, vui lắm cháu ơi !

Ông tin cháu sẽ thành người tài ba

Ngay từ thuở mới lên ba 

Biết cầm bút đã vẽ hoa và người

Cháu cười cái miệng thật tươi

Khi vẽ mặt trời, công chúa, nàng tiên

Hoàng tử cháu bảo phải hiền

Công chúa váy tím, nàng tiên váy hồng

Trăng tròn trời biển mênh mông

Dưới tay cháu cả trời hồng bao la

Vàng xanh tím đỏ là hoa

"Con tặng ông bà, ba mẹ các em"

Cháu ông cố học, cố rèn

Bàn tay hoa sẽ làm nên cuộc đời !

Ông vui, vui lắm cháu ơi !

 

 

Đặng việt Dũng

 

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [289 ,290 ,291 ,292 ,293 ,294 ,295 ,296, 297 ,298 ,299 ,300 ] Tiếp  Cuối cùng