Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  BẠN THÂN (Ngày 09/10/2014 07:10:51 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 BẠN THÂN

 

 

 

 

Gặp nhau vui vẻ mày tao

Xưng hô như thể ngày nào còn thơ

Thời gian nhanh quá nào ngờ

Chúng mình nay đã bạc phơ mái đầu

 

Trải qua sóng gió bể dâu

Tuổi già vui khỏe chẳng cầu cao sang

Nghĩa tình quý trọng hơn vàng

Bạn thân gặp lại rộn ràng niềm vui

 

Đắng cay rồi đến ngọt bùi

Sống vui thanh thản đẩy lùi ưu tư

Đời còn lẫn lộn thực hư

Gian nan rồi cũng từ từ qua thôi

 

Rượu ngon vui uống mềm môi

Bạn thân dù ở xa xôi vẫn gần

Nhớ nhau thăm hỏi ân cần

Chữ tâm trong sáng nhân văn tình người.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

  TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG (Ngày 09/10/2014 11:10:16 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

( Thân tặng VLV)





Bạn rằng, phận gái chông chênh

Bao phen sóng gió thác ghềnh đẩy đưa

Công dung ngôn hạnh có thừa

Vẫn mong manh phúc, vẫn thưa thớt tình.

Với tôi, nhân ái, hy sinh

Xua đêm tối, dựng bình minh rạng ngời

Tương lai tươi sáng mỉm cười

Vẫn đang rộng mở, đón người ... chông chênh.

Yêu thương vượt thác, băng ghềnh

Con thuyền hạnh phúc thênh thênh bến bờ!



Đặng Duy Phiên



 

 

  THAY LÁI ĐỔI DÒNG (Ngày 09/10/2014 09:10:33 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 THAY LÁI ĐỔI DÒNG

 

 

 

 

 

Tôi như hoang vắng giữa đồng

Con tim như thể bão dông trái mùa

Còn đâu tím sắc hoa mua

Hoa sim tím lại chát chua cõi lòng

Em đi hướng Bắc hướng Đông ?

Nghe tin em đã lấy chồng giầu sang

Sống trong nhung lụa bạc vàng

Để tôi lạc bước lỡ đàng ngóng trông

Trách ai đổi mái thay dòng

Đò thưa em đã qua sông cùng người

Thẫn thờ bến một mình tôi

Nhìn theo cánh bướm theo người bay đi !

Thôi đành gói mối tình si

Cất vào tim để nhớ ghi một thời

Cũng là "Bèo dạt mây trôi"

Thế gian là vậy, cuộc đời vần xoay !

 

 

Đặng Việt Dũng

 

 

  THĂM THÁC TÌNH YÊU (Ngày 09/10/2014 06:10:38 - Gửi bởi: Vũ Thanh Phương - Địa chỉ: Tân Uyên Lai Châu - Điện thoại: 09)


THĂM THÁC TÌNH YÊU

 


 

Cùng em thăm thác Tình yêu*

Núi lô xô núi, dáng chiều nghiêng nghiêng.

Tưởng như lạc chốn đào nguyên

Bóng em đáy nước ngỡ tiên giáng trần!

Khèn ai dìu dặt vang ngân

Hay chàng Ô vẫn cùng xuân dậy trào!*

Thác tung trắng lóa ầm ào

Sương bay lả lướt khác nào cảnh tiên!

Suối Vàng uốn giữa bình yên

Rừng già trầm mặc, thiên nhiên hữu tình…

 

Thăm thác cùng với người xinh

Thêm yêu cảnh sắc quê mình Hoàng Liên!

 

Sa Pa, tháng 7/2014

 

*Thác Tình yêu tại Sa Pa

*Chuyện tình chàng Ô Quý Hồ và nàng tiên thứ bảy

 

 

 

 

 

CÂY BƯỞI MẸ TRỒNG

 

                

Ngày nào chọn hạt, mẹ gieo

Mầm xanh vươn giữa đất nghèo mà lên.

Vui sao gốc vững, cành bền

Trải mưa gió vẫn bình yên giữa đời!

 

Mẹ nay về cõi xa xôi

Con thăm chốn cũ bồi hồi nhớ thương!

Bỗng nghe ngan ngát mùi hương

Nhìn ra cây bưởi, gió vương đầu cành

Trái vàng trong nắng long lanh

Từng chùm lúc lỉu ngon lành biết bao!

 

Rưng rưng ngắt trái bưởi đào

Thắp hương dâng mẹ!

Nghẹn ngào lòng con!



Thanh Phương

   Tân Uyên, 29/9/2014

               

 

 

 

  TIẾC THƯƠNG ĐỂ LẠI … (Ngày 09/10/2014 06:10:30 - Gửi bởi: Ngô quang Đức - Địa chỉ: Duc Ngo Quang  - Điện thoại: 01649352120)
                                                                                                                                                                                                                

TIẾC THƯƠNG ĐỂ LẠI …

 

 

 

 

Vạn lời chưa hết công lao

Với người danh tướng ngày nào cầm quân.

                                                                                     Trọn lòng hai chữ vì dân

Thủy chung dành Đảng tình quân vô bờ.

 

                                                                                  Cuối mùa thu nắng vàng mơ

Người đi về với tuổi thơ riêng mình.

Người dân yêu chuộng hòa bình

Năm châu bốn biển nặng tình tri ân.

 

Bao nhiêu dòng lệ ướt đầm

Khói nhang vấn vít xanh nần nữa xanh

Vòng tay quê mẹ ấm lành

Đón con về với biển xanh Vũng Chùa*

 

                                                                                    Nhẹ tênh cơn gió sang mùa

Bụi trần sạch bách gió mưa bể đời.

Người đi khuất nẻo phương trời

Tiếc thương còn lại ngàn đời thế nhân.


 

 

KHOẢNG LẶNG

 

 

Xa quê từ bấy đến giờ

Nhớ nhung oằn cả đôi bờ sông thương.

 

Bờ đê bãi mía con đường

Cây đa tỏa bóng giếng làng mát trong.

 

Những ngày giáp hạt ăn đong

Lom khom bóng mẹ cuối đồng mò cua.

 

Mùa đông con áo te tua

Ổ rơm cơm tấm trăng lùa mái gianh.

 

Thế rồi qua buổi chiến tranh

Tháng năm mòn mỏi mẹ thành nàng Tô.

 

Đầu làng áo lính nhấp nhô

Là con thấy mẹ trở vô thẫn thờ.

 

Bao năm vẫn đợi vẫn chờ

Một màu áo lính không mờ tháng năm.

 

 

Ngô quang Đức

 

                                              

  MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (Ngày 07/10/2014 05:10:24 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh B-TL-HN - Điện thoại: 0983410548)

 MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ

 

 

 

 

 

Quảng trường Nhà hát năm nào 

Đoàn quân giải phóng tiến vào Thủ Đô

Cờ bay rợp phố, cửa ô

Chào anh bộ đội Cụ Hồ -chiến công 

Chín năm kháng chiến chờ mong 

Tháng mười năm ấy thỏa lòng người dân 

Trùng trùng, lớp lớp đoàn quân 

Tiến về giải phóng vang ngần tiếng hô

Mừng ngày giải phóng Thủ Đô

Sáu mươi năm dựng cơ đồ vẻ vang 

Tung bay cờ đỏ sao vàng 

Xây dựng đất nước đoàng hoàng hơn xưa./.

 

 

Lương Điền 

 

 

  EM CÒN NGAI CHI (Ngày 07/10/2014 03:10:42 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)


 

EM CÒN NGẠI CHI

 

 




 

Tàu anh cưỡi sóng ra khơi

Hiên ngang canh giữ bầu trời đảo xa

Sóng lòng biển, sóng lòng ta

Bão bùng dông tố phong ba kiên cường

 

Giữ gìn trời biển quê hương

Giữ gìn con sóng yêu thương dạt dào

Sóng biển cuồn cuộn dâng trào

Sóng lòng âm ỉ xôn xao đôi bờ

 

Ngàn năm con sóng vẫn xô

Trăm năm con sóng tình tơ bạc đầu

Tình đời son sắt cùng nhau

Dẫu rằng sông nước bể dâu chẳng sờn

 

Bão dông biển dậy sóng cồn

Lòng anh vẫn vững em còn ngại chi



Xuân Ngọc




 

  TƯỞNG NHỚ TƯỚNG GIÁP (Ngày 06/10/2014 07:10:23 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 TƯỞNG NHỚ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

(nhân ngày giỗ đầu của Đại tướng)

 

 

 

 

Anh Văn -Tướng Giáp hỡi người !

Ra đi để lại nét cười vô tư

Triệu người thương tiếc vô bờ

Dòng người vĩnh biệt bao giờ hết đâu

Tên người vang khắp năm châu

Việt Nam thắng Pháp đỏ mầu Điện Biên

Nhân hòa thắng ác uy quyền

Nước nhà độc lập xây nền bình  yên 

Người đi xây, giữ mọi miền 

Quê cha đất tổ nghỉ yên - mỉm cười

                                                                             


  Dương văn Thung

 


 

  TÌM LẠI DIÊU BÔNG (Ngày 06/10/2014 03:10:06 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 TÌM LẠI DIÊU BÔNG

 

 

 

 

Xin đừng nhắc lại làm chi

Ước hẹn xưa, khiến nhiều khi phiền lòng... !

Anh đi tìm lá Diêu bông

Bóng hình em vẫn cháy trong tim này .

Rượu hồng cham chén đã say

Anh mong rằn sẽ có ngày gặp em !

Anh về tìm khắp hội Lim

Giữa đêm đô hội đi tìm nắng hanh ? !

Vẫn mùi hương bưởi hương chanh

Chiếc khăn mỏ quạ chòng chành con tim

Dưới thuyền trên bến anh tìm

Lưng ong, yếm cổ trái tim mặn mà

Tứ thân mớ bẩy, mớ ba

Quai thao, nón thúng ...Ới a ba tầm

Trăng tròn đứng lặng trầm ngâm

Hội Lim chẳng thấy lặng thầm ngóng trông

Anh về tìm lại Diêu bông

Để ai môi thắm má hồng nên duyên !

 

 

Đặng Việt Dũng

 

 


  TRỜI ĐỔ MƯA (Ngày 06/10/2014 09:10:58 - Gửi bởi: Nguyễn đức nhân - Địa chỉ: 39 lê hồng phong - vũng tàu - Điện thoại: 01289230720)

TRỜI ĐỔ MƯA




Tự dưng trời đổ cơn mưa

Aò ào gió táp, mình đưa nhau về

Aó ướt, anh thấy đừng chê

Nhìn em như thế , anh thề rất yêu ./.

             

         

  NGUYỄN ĐỨC NHÂN

 

 

 

  Tiếng trống (Ngày 06/10/2014 06:10:53 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)

TIẾNG TRỐNG

 

 

 

 

Dáng tiên ông, gióng trống đồng

Tiếng thề sông núi, binh hùng uy nghiêm

Tiếng nghe rộn rã khắp miền

Cờ sao rực đất, đỏ trên vòm trời.

Tiếng vang hải đảo ngoài khơi

Biển Đông sóng cả dìm nòi giặc tham.

Tiếng đồng lòng của thế gian

Ghét gian tặc, quý Việt Nam đủ đàng.

Thì thùng là trống hội làng

Tiếng ơn trời đất, tiếng vang tình người

Tiếng thù, tiếng bạn rạch ròi

Tiếng mừng non nước rạng ngời, lòng vui.

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Ba

 

 

 


  CHỜ MÙA SANG  (Ngày 05/10/2014 11:10:59 - Gửi bởi: Nguyễn Thùy Linh - Địa chỉ: Thị xã Sông Công - Điện thoại: 097 448 1959)


 

Hình ảnh

 

  CHỜ MÙA SANG

 

Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông

Chờ trời đất chuyển, ta trông mùa về.

Rộn ràng Hạ đến -thương Ve

Hạ đi-Thu lại bộn bề mùa thương.

Giọt Ngâu thấm ướt con đường

Nhắc Ngưu thăm Chức hai phương nẻo đời.

Đông về lạnh lắm Thu ơi

Tiễn Thu, ta lại ngậm ngùi thương Thu.

Đông về lạnh giá phòng the

Chắt chiu hơi ấm lòng nghe bồi bồi.

Đông đi - Xuân lại tới rồi

Ngàn hoa khoe sắc giữa đời thơm hương.

Nét vui trên mọi nẻo đường

Xuân về ấm áp tình thương vơi đầy.

Hạ về, Xuân lại chia tay

Con đường Phượng nở, Ve gầy khóc thương.

Chia tay khắp mọi nẻo đường

Tóc thề, áo trắng sân trường luyến lưu.

Bốn mùa ta mãi thương yêu

Trong ta chứa đựng bao điều trở trăn.

Đi cùng với những tháng năm

Đất trời luôn vẫn thăng trầm mùa sang.

 

 Nguyễn Thùy Linh

Trước tiên Trước Trang [289 ,290 ,291 ,292 ,293 ,294 ,295, 296 ,297 ,298 ,299 ,300 ] Tiếp  Cuối cùng