Thứ bảy, 18/05/2024,


 
  MƯỜI MONG (Ngày 14/10/2014 08:10:10 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

MƯỜI MONG

( Ước mong của người cao tuổi)

 

 

Một mong sức khỏe dồi dào

Quanh năm chẳng có bệnh nào í ơi

Hai mong đầu óc thảnh thơi

Con tim thanh thản hát lời bình yên

Ba mong vừa đủ bạc tiền

Chi tiêu này nọ khỏi phiền mượn, vay

Bốn mong con cháu hăng say

Đồng tâm hiệp lực dựng xây gia đình

Năm mong làng xóm nghĩa tình

Kính trên, nhường dưới phân minh tỏ tường

Sáu mong trật tự phố phường

Tự nhiên, xã hội – môi trường sạch trong

Bảy mong văn hóa giao thông

Chẳng còn thảm cảnh đi không trở về

Tám mong thăm thú bạn bè

Ngày xuân đàm đạo, đêm hè hàn huyên

Chín mong mồ mả tổ tiên

Dựng xây, tôn tạo vững bền, uy nghi

Mười mong trăm tuổi ra đi

Nhẹ nhàng như giấc ngủ khì ngàn thu.

 

 

Đặng Duy Phiên

 

 

 


 

  Chùm thơ Lục bát tình (Ngày 13/10/2014 03:10:35 - Gửi bởi: Nguyễn-trọng-Hoan - Địa chỉ: 34 Minh-Khai Hà-nội - Điện thoại: 04-38643755)

 

Này em tiếng lá thu vàng

 

 

 

 

Này em nghe lá thu vàng

Dội qua vách bão về ngang nhà mình

Lá reo những chuỗi cười xanh

Tiếng hoa đỏ chói đầu cành buông hương

 

Này em quả chín trong vườn

Chuyện trò thủ thỉ nghe thơm suốt ngày

Có người đổi cả thơ ngây

Lấy mưa mái dột tre gầy , tiếng thương

 

Này em tay phủi bụi đường

Vén mây cho sáng so gương cùng người

Bao nhiêu thu cũng qua rồi

Nghe xanh ru biếc lại trời thu nay

 

 

Lục bát không đề

 

 

 

Bắt đầu từ nửa cái nhìn

Tóc che nửa mặt em nghiêng nửa cười

Tôi về nửa mộng xa xôi

Ngày lưng lửng nhớ , đêm hồi hộp mong

 

Ước gì phố thẳng thành cong

Hai tay dang rộng một vòng quanh em

Vay em cái lúm đồng tiền

Tôi về giải hạn chót điên vì người

 

 

Gặp người chẳng dám nhìn lâu

 

 

 

Gặp người chẳng dám nhìn lâu

Tóc xơ mái cũ , mắt sầu mưa nay

 

Tưởng đâu mơ giữa ban ngày

Nắng buông tà áo em bay xuống hồn

Chuyện đùa tóc lửng bên lưng

Hay đâu lại để đoạn trường cho em

 

Chân đi bước lạc phố quên 

Hàng cây đổ lá ngập thềm nguyệt hoa


                                                

 

 

Nguyễn trọng Hoan

 

                 


  NHỚ THƯƠNG (Ngày 13/10/2014 11:10:15 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

 NHỚ THƯƠNG

Tưởng nhớ đồng chí thương binh Nguyễn Văn Hữu, xã Hồng Long, Nam Đàn, Nghệ An,

          sau hơn 42 năm ngồi xe lăn đã qua đời ngày 10 tháng 10 năm 2014. 

 

 

 

 

Sáng nay xứ Nghệ mây mù

Anh đi theo ngọn gió thu cuối trời

Một mình một cõi thảnh thơi

Vui buồn gửi lại mặc đời nhớ quên.

Vết thương nhức buốt ngày đêm

Nửa thân tàn héo vì nền tự do...

Hương tàn để lại nhúm tro

Khói hương vẽ lối quanh co lên trời!

Vì dân hiến cả cuộc đời

Anh đi để lại ngàn lời nhớ thương!

 

 

Ngày 10 tháng 10 năm 2014

Ân Huệ

 

 

 

  HỒN THO (Ngày 13/10/2014 09:10:57 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)


 

HỒN THƠ

 

Hồn thơ là một bức tranh

Cái hay cái đẹp cao thanh phô bầy

Cả bao nhiêu chuyện thường ngày

Cũng còn mong được tỏ bầy qua thơ

 

Sợ đời lại bảo ngu ngơ

Sợ vợ dại, sợ con thơ dỗi hờn

Sợ gì mình tấm lòng son

Cứ ngay thẳng nói làm tròn đạo dân

 

Chẳng hề sợ đấng minh quân

Mình không phạm thượng cóc cần sợ ai

Thế nhưng sợ kẻ bất tài

Chí phèo chẳng phải tay sai côn đồ

 

Mình mong sao đến bao giờ

Đã có luật pháp tôn thờ thực thi

Lắng nghe dân chúng nói gì

Nghe thì nghe, sao ỉm đi lảng lờ?

 

Niềm tin mai mốt phai mờ

Không còn tâm trí làm thơ cho đời

Lại còn sợ bọn bất tài

Nó làm hư hỏng tương lai cơ đồ

 

Nó tham phần nhỏ phần to

Của dân của chợ chùa đò đường đi…

Kìa xem nhóm nó làm gì

Vẽ ra dự án đất thì bỏ hoang

 

Dân thì không có việc làm

Đói no tấc đất tấc vàng cực không ? !

Cho dù là chuyện hằng mong

Thương dân yêu nước chạnh lòng xót xa



Xuân Ngọc



 

  GỢI NHỚ QUÊ NHÀ (Ngày 12/10/2014 10:10:20 - Gửi bởi: Nguyễn đức nhân - Địa chỉ: 39 lê hồng phong - vũng tàu - Điện thoại: 01289230720)

GỢI NHỚ QUÊ NHÀ  

nhân đọc bài thơ" Ngày mùa" của Đỗ Trọng Kim, làng Ngà là làng Tiên Nha,nơi sinh ra tôi.




Đọc bài thơ nhớ quê nhà

Phương Hưng là xã Tiên Nha là làng

Gợi lên cái cảnh mùa màng

Ngày xưa vất vả nay nhàn thế du

Lúa vàng chắc cũng bội thu

Trả công cày cấy cần cù xưa nay

Xóm làng kiến thiết dựng xây

Xa quê mong muốn có ngày về thăm ./.

             

          

NGUYỄN ĐỨC NHÂN


 

  TIỄN MẸ VỀ NƠI TIÊN TỔ (Ngày 12/10/2014 10:10:16 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)


 

TIỄN MẸ VỀ NƠI TIÊN TỔ

 

Nửa đời gánh vác tổ tông

Cuối đời được chút thong dong vui vầy

Cửa nhà tất cả là đây

Mà sao mẹ bỏ cõi này, vội đi

Quặn lòng đau, lúc chia ly

Cháu con khóc thảm, mẹ thì đâu nghe

Biết rằng được tuổi mẹ về

Mà người ở lại lòng tê tái lòng

Mẹ về xum họp cha ông

Sâu ba thước đất - tận cùng âm u

Chặng đường dằng dặc ngàn thu

Mong sao mẹ đến cõi bờ Tây thiên

Mẹ ơi ! thanh thản giấc tiên

Cháu con nguyện gắng bước trên đường đời

Âm dương cách biệt vợi vời

Tâm nhang vạn nén dâng nơi mẹ nằm.

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Ba

 

 

 

  VÀO MÙA (Ngày 12/10/2014 12:10:34 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-Gia Lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

NGÀY MÙA

 

 

 

Không còn cái cảnh năm nao
Còng lưng gánh lúa, mưa rào đường trơn
Đường làng chật rạ, cùng rơm
Bát canh nấu vội, bát cơm quả cà
Ngày mùa tất bật mọi nhà
Gà chưa gáy sáng đã ra cánh đồng
Tối đèn vẫn ngóng vẫn trông
Lúa về cối đập, bập bông xóm nghèo
Làm ăn thì lắm gieo neo
Chưa mùa hết thóc cái nghèo không tha

 

Bây giờ thủa ấy đã xa
Con đường đổi mới nhà nhà ấm no
Mùa về thóc chật nhà kho
Máy suốt, máy gặt làm cho sức người
Râm ran tiếng hát nụ cười
Làng quê nay đã hơn mười năm xưa
Không còn gánh nắng quẩy mưa
Ngọt ngào câu hát, sớm trưa ấm nồng
Nhàn sao cái cảnh nhà nông
Vào mùa thanh thản như không là mùa.

 

12-10-2014

Đỗ Trọng Kim

 

  HOA CỎ BÊN ĐƯỜNG (Ngày 12/10/2014 12:10:18 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 HOA CỎ BÊN ĐƯỜNG

 

 

 

 

Phận em cỏ dại bên đường

Sáng, trưa, chiều, tối gió sương chẳng nề !

Bão dông, cát bụi thảm thê

Kẻ dẫm, người đạp não nề ai hay !

Thân dưa dẫm nát đế giầy

Mùa xuân còn chút thân gầy nở hoa

Ven đường dưới nắng chan hòa

Thân em cỏ dại nở hao tặng người

Chút hương nhè nhẹ thoảng thôi

Cũng mong giúp được lòng ngưới bình an !

 

 

Đặng Việt Dũng

 

 

  ĐONG ĐƯA CÁI NHÌN (Ngày 11/10/2014 03:10:11 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

ĐONG ĐƯA CÁI NHÌN

 

 

 

 

 

 

Mắt em lúng liếng đa tình

Ngọt câu quan họ chòng chành gửi trao

Vườn cau cây thấp cây cao

Sai hoa lắm quả khi nào em sang?

 

Têm trầu cánh phượng mời làng

Để em ra mắt họ hàng nhà anh

Chẳng phải là người tài danh

Vang rền nền nẩy, liền anh… dịu dàng

 

Tình người quan họ đoan trang

Nhà anh diễm phúc dân làng ngợi khen

Như rượu nồng ủ thêm men

Tình anh thắm thiết tình em mặn mà

 

Trăm năm hạnh phúc nở hoa

 Sắt son chung thủy chan hòa yêu thương

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

  TIẾN VỀ THỦ ĐÔ (Ngày 10/10/2014 11:10:47 - Gửi bởi: Nguyễn Thùy Linh - Địa chỉ: Thị xã Sông Công - Điện thoại: 097 448 1959)

 

 Hình ảnh

 

MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ

 

Chín năm kháng chiến trường kỳ

Đòan quân giải phóng tiến về Thủ đô.

Khắp nơi rực đỏ màu cờ

Đón mừng chiến thắng, vô bờ niềm vui.

Trên bao gưong mặt rạng ngời

Rưng rưng dòng lệ, nụ cười hân hoan.

Một thiên lịch sử sang trang

Thủ đô giải phóng hoàn tòan về ta.

Phố phường, nhà máy,sân ga

Quyết tâm bảo vệ như là máu xương.

Pháp lui,trên mọi nẻo đường

Dòng người nô nức,phố phường hoan ca.

Từ đây mới thực sự là

Thủ đô mãi mãi về ta chính quyền.

Tin vui tới khắp mọi miền

Từ nay giặc rút, bình yên quê nhà.

Thủ đô giờ đã khác xa

Sáu mươi năm ấy thật là vinh quang .

 

HN,thứ 5 (09/10/2014 -16/09 Giáp Ngọ )

 Nguyễn Thùy Linh

 

 

 

 

HÀ NỘI NIỀM TIN HY VỌNG

 

 

Kỷ niệm lần thứ sáu mươi

Ngày mười tháng mười giải phóng Thủ đô

Hà Nội xây dựng cơ đồ

Sáu mươi năm ấy bây giờ đổi thay

Nhân chứng lịch sử còn đây

Nhớ ngày giải phóng tràn đầy cờ hoa

Phố phường vang tiếng hát ca

Hoan hô bộ đội của ta tiến vào

Vui mừng sung sướng xiết bao

Chín năm kháng chiến đồng bào đợi trông

Hà Nội bừng sáng mùa Đông

Cột cờ tươi thắm cờ hồng tung bay

Thủ đô từ bấy đến nay

Trái tim Tổ Quốc dựng xây nước nhà

Trải qua bão táp phong ba

Vừa là kiến thiết vừa là đấu tranh

Chống Mỹ cứu nước hoàn thành

Nước nhà thống nhất lừng danh toàn cầu

Bè bạn với cả năm châu

Hà Nội đã bắc nhịp cầu tương lai

Sáu mươi năm chặng đường dài

Hà Nội nay đã sánh vai quốc cường

Thăng Long- Hà Nội yêu thương

Ngàn năm văn hiến trên đường tiến nhanh

Hà Nội nay đã trưởng thành

Xứng danh là thủ đô xanh hòa bình

Sớm nay tràn ánh bình minh

Hà Nội kỷ niệm mít tinh chào mừng

Pháo hoa rực sáng tưng bừng

Niềm tin hy vọng xin đừng ai quên ./.        

    

 

NGUYỄN ĐỨC NHÂN


 

 


 

  BÀ LÁI ĐÒ (Ngày 09/10/2014 10:10:44 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 BÀ LÁI ĐÒ

 

 

 

 

 

Ngôi nhà giản dị đơn sơ

Mấy hôm nay thật bất ngờ reo vui

Bà con xóm phố vui cười

Chúc mừng bà lão thành người nổi danh

Công dân ưu tú Hà thành

Suốt đời vẫn giữ cái danh LÁI ĐÒ

Có cháu học một chữ O

Mất ba bốn tháng vẫn lo chưa thành

Có con học cũng khá nhanh

Nhưng rồi sau đó lại thành số O (không)

Trông con, trông cháu đau lòng

Thiếu ăn lại phải sống trong tật nguyền

Tiền lương bà tính ưu tiên

Mua sách, mua bút giúp thêm học trò

Các cháu ốm yếu bà lo

Thăm nom chăm sóc... còn cho thêm quà

Các cháu gọi mẹ, gọi bà

Thân yêu quý mến như là người thân

Tâm cao, nhưng sức yếu dần

Bà rằng tôi chẳng có ngần ngại chi

Cuộc đời chỉ có hai "T"

Tiền thì còn - mất, Tâm thì bền lâu !

Tôi tuy đã bạc mái đầu

Cháu cần tôi dạy đến câu cuối cùng !

 

( Bà Hồ Hương Nam 83 tuổn, giáo viên nghỉ hưu ở phường Yên Phụ

đã 17 năm tự nguyện dạy chữ các cháu tật nguyền, được Thành phố

tặng danh hiệu công dân ưu tú năm 2014 )

 

 

Đặng Việt Dũng

 


  MỪNG SINH NHẬT (Ngày 09/10/2014 08:10:44 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)


 MỪNG SINH NHẬT 

Chúc mừng sinh nhật BTV  chuyên mục Diễn đàn LBVN Hồ Đình Bắc (10-10-1948_10-10-2014)

 

 

Về hưu nào đã được hưu 

Chọn trang lục bát sớm chiều say sưa

Bốn mùa giá rét, nắng mưa 

Ngày ngày anh vẫn sớm trưa chọn bài 

Quay phim, chụp ảnh đa tài 

Cùng câu lạc bộ miệt mài chăm lo 

Chúc anh gắn bó cùng thơ 

Thành tích xuất sắc luôn chờ đợi anh .

 

 

Lương Điền

(Bạn đồng niên)

 

 

CHUNG TAY XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN

(Chúc mừng sinh nhật nhà thơ Hồ Đình Bắc

BBT phụ trách trang DĐLB)

 


Diễn đàn lục bát vui sao

Bốn phương thi hữu gửi trao tâm tình

Mỗi câu, mỗi chữ lung linh

Hương đồng gió nội, kết tinh tháng ngày.

Diễn đàn lục bát mê say

Tình thơ cất cánh cao bay lưng trời

Sân chơi kết nối muôn người

Niềm vui san sẻ, nụ cười tỏa lan.

Cảm ơn Biên tập diễn đàn

Tuyển thơ, ghép ảnh, lên trang kịp thời

Bác Hồ Đình Bắc tuyệt vời

"vác tù và" giúp cho đời lên hương.

Diễn đàn... trăm mến, ngàn thương

Chung tay rộng mở con đường giao lưu./.


 

Đặng Duy Phiên

 

 

 

MỪNG SINH NHẬT

 BTV Hồ Đình Bắc (10-10-1948 - 10-10-2014)

(Đồng niên cùng tác giả Đỗ Lương Điền)

 

 

Từ Hoa Thanh quế xa xôi

Chúc mừng sinh nhật tuổi đời tăng thêm

Yêu thơ làm việc thâu đêm

Câu thơ lục bát ấm êm ngọt ngào

Hôm nay gửi đến lời chào

Chúc mừng sinh nhật ngày nào cũng vui

Làm thơ chụp ảnh tới lui

Trên trang lục bát niềm vui thỏa lòng

Đồng niên đôi bạn song song

Thơ hay ảnh đep chờ mong hàng ngày

10-10-2014

 

Xuân Lược

 

 

        GỬI NGƯỜI BIÊN TẬP 

             (Tặng BTV Hồ Đình Băc nhân tuổi mới ) 

           

                                                           Mỗi ngày là một bài ca 

                                                   Mỗi ngày là một lẵng hoa dâng đời 

                                                         Từ khi bén tiếng quen hơi 

                                                  Diễn Đàn Lục Bát nụ cười thêm xuân 

                                                           Bạn xa cho chí bạn gần  

                                                   Nhờ người biên tập góp phần tỏa hương 

                                                          Nắng mai hay lúc đêm sương 

                                                    Sửa từ ghép ảnh văn chương cho bài  

                                                        Tôi từ xứ sở đàng ngoài 

                                                   Gửi anh hoa ngữ thay lời cảm ơn ! 

 

                                                                      Lê Thế Bình 

               TT Liễu Đề Nghĩa Hưng Nam Định

                                                

 

        CHÚC MỪNG SINH NHẬT HỒ ĐÌNH BẮC

 

      Con người này thật có duyên

     Sinh nhật gắn liền giải phóng thủ đô

   Lại còn mang họ Bác Hồ

    Nên phải tứ quí làm thơ soạn bài

    Chúc cho sức khỏe dẻo dai

      Mừng ngày sinh nhật anh vài đôi câu

      Chúc cho hạnh phúc bền lâu

         Vợ chồng con cháu mạnh giàu hơn xưa

    Cuối đời vui với câu thơ

         Nhiệt tình nối nhịp bạn chờ bạn mong ./.

                              

     ĐỨC NHÂN

39 Lê Hồng Phong Thành Phố Vũng Tàu

 

 

Trước tiên Trước Trang [289 ,290 ,291 ,292 ,293 ,294, 295 ,296 ,297 ,298 ,299 ,300 ] Tiếp  Cuối cùng