|
|
|
CHÚC MỪNG SINH NHẬT (Ngày 21/10/2014 03:10:13 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
(Chúc mừng sinh nhật anh Hồ Đình Bắc chủ nhiệm CLB Di sản thơ lục bát tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, BTV lục bát VN (10-10-2014 ))
Thi huynh thi hữu gần xa
Chúc mừng sinh nhật tặng quà bằng thơ
Anh yêu lục bát vô bờ
Say mê biên tập chọn thơ đăng đàn
Sẻ chia tình cảm dâng tràn
Bạn thơ chúc tụng muôn vàn thương yêu
Chúc anh vui khỏe sớm chiều
Biên tập lục bát với nhiều thơ hay.
Bùi Văn Hoa
|
|
|
ĐẤT KHÂM THIÊN (Ngày 17/10/2014 03:10:21 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
ĐẤT KHÂM THIÊN
Tôi về đây đất Khâm Thiên…
Trời còn nể phục đâu riêng gì người
Chiến tranh nay đã xa rồi
Còn bao sự tích ngàn đời chưa phai
Nhớ ngày đạn nổ bom rơi
Thủ đô Hà Nội rực trời chiến tranh
Mười hai ngày Mỹ ném bom
Tưởng là hủy diệt đâu còn mầm sinh
Chẳng về “đồ đá “ đồ sành…
Việt Nam đứng vững lừng danh anh hùng
Bầy quạ Mỹ bị lửa nung
Bê năm hai(52) rụng như sung Ngọc Hà
Thần kì Điện Biên nở hoa
Trên không mặt đất Mỹ và Pháp thua*
Phát huy truyền thống ngàn xưa
Sáng tạo bây giờ chiến thắng lừng danh
Kì tài và trí thông minh
Đã thành huyền thoại sử xanh lưu truyền
Xuân Ngọc
|
|
|
VỀ ĐI (Ngày 16/10/2014 02:10:05 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: 36TCH, pTân chánh Hiệp. Q12, TP,HCM - Điện thoại: 0975764469)
VỀ ĐI
Về đi mây rủ, trăng mờ
Còn chi đâu nữa chần chờ đợi nhau
Em ơi ! Gió thoảng bay mau
Nắng phai, tình úa vẫn màu phố xưa
Về đi vắt cạn đêm mưa
Hong bờ vai ấm đong đưa giọt sầu
Về đi thổn thức canh thâu
Đêm dài trăn trở, gối đầu mộng du
Vê đi lệ đẫm tương tư
Trăm năm ôm giấc mộng thu hững hờ.
Nhật Quang
|
|
|
EM LÀ PHỤ NỮ VIỆT NAM (Ngày 16/10/2014 11:10:57 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)
Nhân kỷ niêm 84 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam
EM LÀ PHỤ NỮ VIỆT NAM
Em là Phụ nữ Việt Nam
Công dung ngôn hạnh đảm đang tuyệt vời
Nết na thùy mị xinh tươi
Trọn tình trọn nghĩa suốt đời thủy chung
Hiên ngang bất khuất anh hùng
Xứng danh Bà Triệu- Bà Trưng thuở nào
Chúng ta thật sự tự hào
Có em cô gái má đào Việt Nam
Hồng Lĩnh
CHÀO MỪNG
(Nhân ngày phụ nữ VN 20/10)
Chào các bà, mẹ, chị, em !
Say nồng tổ ấm làm nên cơ đồ
Thơm bầu vú sữa con thơ
Xây lầu hạnh phúc ước mơ gia đình
Chúc cho một nửa đẹp xinh
Bó hoa tươi thắm đượm tình nước non
Dương văn Thung
|
|
|
TIẾNG ĐÀN BẦU (Ngày 16/10/2014 10:10:36 - Gửi bởi: nguyễn đức nhân - Địa chỉ: 39 Le Hồng Phong - Điện thoại: 01289230720)
TIẾNG ĐÀN BẦU
Đàn bầu réo rắt gọi ai
Sao còn ngồi đó thở dài hỡi em
Hay còn chờ lúc trăng lên
Thì em mới đến ngồi bên anh đàn
NGUYỄN ĐỨC NHÂN
|
|
|
GIỌT CÀ PHÊ ANH (Ngày 16/10/2014 10:10:10 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc- TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)
GIỌT CÀ PHÊ ANH
Anh! Con tàu xô thời gian
Vút về em, gương mặt tràn nắng gió
Phố ồn sặc nồng hơi thở
Anh! Giọt cà phê lặng rỏ ly đời!
Xa xôi ý nghĩ đơn côi
Trong vời vợi những mắt người lạnh giá
Anh! Giọt cà phê chảy khẽ
Tan nồng nàn ấm lại khoé môi em…
Đàm Quyên
(14/10/2014)
|
|
|
HÁT RU (Ngày 15/10/2014 11:10:53 - Gửi bởi: Nguyễn Thùy Linh - Địa chỉ: Thị xã Sông Công - Điện thoại: 097 448 1959)
HÁT RU
Ngọt ngào lời mẹ hát ru
Từ khi con thuở ấu thơ chào đời.
Dịu dàng tay mẹ đưa nôi
Hy sinh vất vả một đời nuôi con !
Nguyễn Thùy Linh
|
|
|
SẮC MÙA THỦY CHUNG (Ngày 15/10/2014 11:10:28 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
SẮC MÙA CHUNG THỦY
Xanh xuân rồi cũng đỏ hè
Vàng thu khoe sắc gió về rụng rơi
Còn gì nuối tiếc thu ơi !
Mưa ngâu rả rích tình đời heo may
Trắng vàng hoa cúc nở đầy
Sao em tím biếc cái ngày tầm xuân
Để hè phượng đỏ đầy sân
Sen hồng tàn giữa ái ân lạnh lùng
Nẫu lòng tình những nao lung
Vẫn còn tím sắc thủy chung bốn mùa
Tình đời trải những gió mưa
Bốn mùa chung thủy em chờ đợi anh
Xuân Ngọc
|
|
|
Ca ngợi Lý Tự Trọng (Ngày 14/10/2014 05:10:31 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)
CA NGỢI LÝ TỰ TRỌNG
( Viết nhân kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Lý Tự Trọng: 20/10/1914 - 2014 )
Tuổi Mười Một - tuổi măng non
Đau lòng vận nước mỏi mòn kiếp nô.
Tự do, độc lập hằng mơ
Anh theo cách mạng dưới cờ công nông.
Trăng tròn Mười Sáu tuổi hồng
Diệt tên mật thám anh không ngại ngần
Giúp người đồng chí thoát thân
Còn mình giặc bắt: chịu phần hiểm nguy!
Mặc tòa giặc dọa thị uy,
Hiên ngang anh nói, lời ghi sử vàng:
"Con đường cách mạng vẻ vang
Nhiệt tình tuổi trẻ sẵn sàng dâng trao!"
Gương Lý Tự Trọng sáng sao
Bao trường, đường phố tự hào mang tên.
Ơn Người chung sức làm nên:
Việt Nam độc lập vững bền hôm nay.
Chú thích: Ngày 19/2/1931, khi Lý Tự Trọng vẫn đang ở tuổi 16 trăng tròn, anh bị bắt tại Sài gòn trong một cuộc mít ting trên quảng trường Lareni. Anh đã bắn chết viên mật thám người Pháp là Le Grand nhằm bảo vệ cho diễn giả Phan Bôi thoát thân.
14/10/2014.
Đào Đức Trang
|
|
|
NGƯỜI QUÊ KẺ THỊ (Ngày 14/10/2014 05:10:33 - Gửi bởi: Trịnh Phú Đa - Địa chỉ: cgc Thành Thọ Thạch Thành - Điện thoại: 01698231580)
NGƯỜI QUÊ KẺ THỊ
(Tặng anh chị em b9 về thăm gia đình thày giáo: Đỗ Văn Dạng thị trấn Cẩm Thủy Thanh Hóa_bạn qua FB ngập tràn tình thân 12/10/2014)
Quanh co luồn núi lách mây
Xe bon bon bánh chất đầy tình quê
Chia tay tay nắm vụng về
Mắt tròn mắt dẹt hẹn thề lần sau
Chiều thu xanh ngắt một màu
Người quê kẻ thị bên nhau thân tình
Đất người huyền ảo lung linh
Trẻ già khắc họa bóng hình ngàn hoa
Trịnh Phú Đa
|
|
|
ước gì (Ngày 14/10/2014 03:10:38 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn Thành Kim Thạch Thành Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)
ƯỚC GÌ
Ước gì mãi mãi là rằm
Để trăng tỏa sáng tối tăm không còn
Ước gì trăng mãi mãi tròn
Để tình yêu mãi sắt son mặn nồng
Ước gì hết cảnh phòng không
Chung chăn chung gối trong lòng mến thương
Ước gì trong tuổi yêu đương
Trăng luôn trong sáng vấn vương nhớ hoài
Ước gì trăng sáng kéo dài
Để cho đôi lứa đứng ngoài ngắm trăng
Xuân Lược
|
|
|
TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI (Ngày 14/10/2014 09:10:38 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI
Mưa to cộng với triều cường
Nước dâng ngập lụt biến đường thành sông
Nước tràn khắp cả cánh đồng
Ao hồ trắng xóa như không có bờ
Bao ngày chăm sóc đợi chờ
Mênh mông nước ngập bây giờ trắng tay
Khí hậu trái đất đổi thay
Người dân vùng lũ chắp tay cầu trời
Chắt chiu góp nhặt cả đời
Lũ tràn tài sản mất rồi còn đâu
Tương thân tương ái giúp nhau
Yêu thương đùm bọc dài lâu nghĩa tình
Cầu mong mưa lũ qua nhanh
Để dân nghèo sống an lành cùng nhau.
Bùi Văn Hoa
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [289 ,290 ,291 ,292 ,293, 294 ,295 ,296 ,297 ,298 ,299 ,300 ] Tiếp Cuối cùng |