Thứ bảy, 18/05/2024,


 
  THỦY TRIỀU (Ngày 25/10/2014 09:10:20 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 THỦY TRIỀU

 

 

 

 

 

 

Diệu kỳ sức hút mặt trăng

Mênh mông biển rộng nước dâng vơi đầy

Thủy triều lên xuống hàng ngày

Dường như biển cũng đắm say chị Hằng

 

Dịu dàng em tựa mặt trăng

Nhẹ nhàng hấp dẫn anh bằng tình yêu

Dạt dào như sóng thủy triều

Thủy chung nồng ấm thương yêu đong đầy

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

  DUYÊN PHẬN LONG ĐONG (Ngày 25/10/2014 09:10:44 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)


 

DUYÊN PHẬN LONG ĐONG

 

 

 

 

Vô tình con sáo sang sông

Để cho nên nỗi đắng lòng đò ơi

Giá đừng sóng cả đò trôi

Thì đâu nên nỗi chơi vơi lòng sầu

 

Heo may đừng héo giàn trầu

Thì đâu có cảnh ế cau liên phòng

Những là duyên phận long đong

Đôi bờ cách trở nỗi lòng nhớ thương

 

Tơ lòng bao những vấn vương

 Lẻ loi năm tháng pha sương mái đầu

Vẫn là nghĩa nặng tình sâu

Mà trầu chưa thắm với cau liên phòng

 

Tình đời những nhớ cùng mong

Có thương thì đón nhau không muộn chiều

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

  SẴN ! (Ngày 24/10/2014 01:10:02 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678697206)

 

 SẴN ...

"Lời nói chẳng mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau "-Ca Dao

 

 

 

"Lời nói chẳng mất tiền mua "

Sẵn mồm ông phả mây mưa mù trời

Phả xong nhếch mép ông cười

Đúng sai thì đã bay rồi, còn đâu?

Mặc cho thiên hạ kháo nhau

Sẵn mồm cứ nói, ông đâu bận lòng

Chỉ là một mớ bòng bong

Sức nào rung nổi ghế ông đang ngồi !

 

 

Nguyễn Quốc Dân 

 

 

 

 

 

  CHA Mẹ VÀ NHỮNG NGƯỜI CON (Ngày 24/10/2014 12:10:19 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 CHA MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI CON

(Dựa theo chuyện cổ tích"Mẹ và ba cô gái " )

 

 

 

Nhà nghèo nuôi những người con

Chắt chiu rau, sắn chăm nom học hành

Lớn lập chồng, vợ gia đinh

Già cha, mẹ ốm nên đành báo thăm 

Chị Cả đang bận sửa răng

Hóa Rùa - thất đức nhọc nhằn khó sang

Chị Hai xe chỉ, làm nhang

Bận - Biến thành nhện dệt màn, chăng tơ

Con Ba nghe tin sững sờ

Vội thăm bố mẹ còn chờ gì lâu

Người già vật chất chẳng giàu

Tình cảm lai láng thắm câu Nghĩa Tình



Dương văn Thung



  Vần Thơ với đời  (Ngày 24/10/2014 11:10:39 - Gửi bởi: Đặng Lưu San - Địa chỉ: Học viện Hành chínhQG 77 Ng Chí Thanh - Điện thoại: 0947396168)

 VẦN THƠ VỚI ĐỜI

 

 

 

Vần thơ lăn lóc giữa đời

Heo may thơ thẩn bên trời đón đông

Cánh cò ướt sũng sang sông

Còn ai lạc lối vẫn không đường về...

 

Bước chân dò dẫm cõi mê

Mảnh trăng lắt lẻo tái tê góc trời

Hoa kia còn thắm bên đời

Son hồng nhạt cả những lời yêu thương

 

Kiếp tằm nhả kén vấn vương

Se tơ dệt mộng uyên ương hồng trần

Dệt lời hẹn ước bao lần

Mưa giăng ngập lối những lần đón đưa...

 

Nhủ lòng dẫu nắng hay mưa

Vần thơ xanh mãi sớm trưa cuộc đời

 

Đặng Lưu San

 

  TRĂNG NON (Ngày 23/10/2014 05:10:27 - Gửi bởi: Trần Đại Hưng - Địa chỉ: Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội - Điện thoại: 0918695178)

TRĂNG NON

 

 

 

 
Đêm thanh cành trúc buông mành
Cánh cò gọi bạn, thức vành trăng non
Ô, hay! Dải lụa vẫn còn
Sao em để vướng... xoe tròn mắt anh!
                         
 
 
 
  H.Y.T

 

 

  RÉT NGÀY RÉT ĐÊM (Ngày 23/10/2014 07:10:26 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

RÉT NGÀY RÉT ĐÊM 

 

 

 

 

 

Em đi cấy lúa đồng chiêm

Gió mùa đông bắc rét đêm rét ngày

Rét đêm ấp ủ lòng này

Còn rét ban ngày anh sẻ chia chung

 

Đợi ngày cây lúa đơm bông

Bõ ngày giá rét đã cùng sẻ chia

Em người đang cấy có nghe

Rét đơn rét kép chẳng e rét lòng

 

Những là thầm ước nhớ mong

Để cho nên nỗi rét đông giá hè

Anh chờ để đón em về

Điều hòa nhiệt độ trong nhà ấm êm

 

Kiểu gì đáp ứng chiều em

Rượu nồng hoa thắm dịu êm tình nồng

Thỏa lòng  mơ ước chờ mong

Chăm no hạnh phúc thủy chung vẹn tròn

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

 

  Sen và ký ức! (Ngày 22/10/2014 08:10:50 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Q 57 CXVH Nguyễn Hữu Hào, P6- Q4. Tp-HCM - Điện thoại: 0903 978 120)

SEN VÀ KÝ ỨC

 

 

 

 

 

Đường xa những đoá Sen hồng
Lung linh nắng nhẹ chạnh lòng nhớ xưa
Chiến trường cơn gió đong đưa
Hồ Sen tắm mát võng trưa ngày hè

 

Rừng đêm vang tiếng tắc kè
Lá cây xào xạc nhớ về quê hương
Bát cơm nấu giữa chiến trường 
Hồ Sen cho nước ngọt thơm lòng người

 

Những khi bom đạn lặng nguôi
Bao người lính trẻ tiếng cười hân hoan
Hương sen thoang thoảng gió ngàn
Hồng hồng trắng đẹp vô vàn sen ơi.

 

 

Nguyễn Hữu Đức

 

 

 

  TÌNH YÊU (Ngày 22/10/2014 04:10:29 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 TÌNH YÊU

 

 

 

Tình yêu ơi !Thật tuyệt vời

Thương yêu trẻ dưới, kính người bề trên

Tôn thờ bố mẹ trước tiên

Từ trong trứng nước dựng nên cơ đồ

Họ hàng, làng xóm, bạn bè

Anh, em hòa thuận tràn trề tương lai

Tình yêu nam, nữ đầy vơi

Đắm nồng trai trẻ, già rồi vẫn say

Khi ngọt bùi, lúc đắng cay

                                      Thuyền luôn nhớ bến, nặng đầy tình xưa

                                                                                                         

   

 Dương văn Thung

 

 

 

  Mong nàng sớm hết u mê (Ngày 22/10/2014 02:10:12 - Gửi bởi: Đào Đức Trang - Địa chỉ: Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889)

 MONG NÀNG SỚM HẾT U MÊ.

 

 

 

 

Tiếng đồn tâng bốc về tôi

Khiến nàng ước gặp, mong rồi kết duyên.

Tương lai chói lọi gắn liền,

Đổi đời nàng sẽ thành tiên có ngày!

 

Nhớ hôm nhẫn cưới trao tay,

"Cụng ly Đại Hỉ" - nàng ngây ngất người ...

Tưởng như được cả đất trời,

Lâu đài hạnh phúc nàng - tôi hưởng cùng.

 

Nhưng chưa đầy tháng sống chung

Chia li

Nàng thật lạnh lùng: 

Bỏ tôi!

Buồn cho một đóa hoa khôi,

Sao như con bướm "đậu rồi bay luôn"?

 

Phải chăng khôn mất, dại dồn

Mộng giàu sang - Mất tâm hồn chân quê!

 

Bao giờ nàng hết u mê,

Thủy chung tôi đợi nàng về bến tôi!

 

 

22/10/2014.

Đào Đức Trang.

 

 

 

  Quê là...! (Ngày 21/10/2014 08:10:29 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Q 57 CXVH Nguyễn Hữu Hào, P6- Q4. Tp-HCM - Điện thoại: 0903 978 120)

QUÊ LÀ...

 

 


Quê là thoang thoảng khói chiều
Là hương lúa mới bao điều thân thương
Nhởn nhơ con cá dưới mương
Cây cầu nho nhỏ con đường quẹo quanh

Quê là bóng mát cây xanh
Là con đò nhỏ dỗ dành tuổi thơ
Rặng cây soi bóng đôi bờ 
Cánh diều nuôi những ước mơ ngày hè

Quê là giếng nước hàng tre
Là hoa phượng đỏ tiếng ve vang rền
Bầu trời những ánh sao đêm
Là vầng trăng toả bên thềm sáng soi

Quê là tất cả người ơi
Là tiếng gà gáy gọi mời bình minh

Quê hương vạn mối tâm tình

Bôn ba khắp chốn muôn nghìn nhớ mong.

 

 

Nguyễn Hữu Đức

 

 

 


  ĐI TÌM (Ngày 21/10/2014 04:10:36 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 ĐI TÌM...!

 
Hình ảnh
 

 

Đi tìm một chút sắc thu

Ngày xưa sót lại giữa ngu ngơ buồn

Đi tìm lại chút nét duyên
Tuổi thanh xuân đã từng quên chẳng dành.
Đi tim lại khoảng trời xanh
Đêm mà hai đứa ngọt lành trao nhau
Đi tìm lại những hàng cau
Thời gian trôi đã nhạt màu cách xa.
Đi tìm lại những cánh hoa.
Cùng trang nhật ký mực nhòa tuổi yêu.
Đi tìm lại những buổi chiều
Sông La con sóng dâng triều mênh mông
Đi tìm lại những mùa đông
Tàn thu nghe nhói trong lòng cô đơn.
Đi tìm lại thoáng giận hờn
Ngày xưa em đã gieo hồn vào tôi
Đi tìm chiếc lá thu rơi
Mà nghe trong dạ rối bời tương tư
Thôi thì nhặt lấy chút ngu 
Mà ta rớt lại giữa thu cuối chiều.
 
Hồng Lĩnh
 
 
 

 

Trước tiên Trước Trang [289 ,290 ,291 ,292, 293 ,294 ,295 ,296 ,297 ,298 ,299 ,300 ] Tiếp  Cuối cùng