Thứ bảy, 18/05/2024,


 
  Giá (Ngày 01/11/2014 10:11:01 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

GIÁ…


 

 


Giá đừng kén cá chọn canh

Thì đâu đến nỗi em thành người dưng

Giá đừng mật đắng cay gừng

Thì đâu muối mặn người dưng chạnh lòng

 

Người dưng bên ấy chưa chồng

Bên đây chưa vợ bên mong bên chờ

Giá đừng ngày ấy ngây thơ

Thì đâu thu lạnh bây giờ heo may

 

Giá mà bén rễ xanh cây

Đơm hoa kết trái hương đầy ngọt thơm

Xin đừng giá áo túi com

Còn đâu là giá lớn khôn ở đời

 

Giá đời nếm trải đầy vơi

Em trả giá đời bằng những thương đau

Cái tình cũng lắm bể dâu

Cái tình trả giá xa nhau lạnh lùng…

 

Bao nhiêu cái giá đã từng

Gừng cay muối mặn ta đừng quên nhau

Cùng chung nhau bắc nhịp cầu

Cho tình son sắt bạc đầu răng long…

 

Trải bao năm tháng long đong

Mưa rơi nắng hạ giá đông vì tình



Xuân Ngọc





  Di sản văn hóa Hạ long (Ngày 01/11/2014 07:11:43 - Gửi bởi: Đào Đức Trang - Địa chỉ: Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889)

 DI SẢN VĂN HÓA HẠ LONG

( Nhân kỉ niệm 20 năm ngày vịnh Hạ long được công nhận là di sản Văn hóa thế giới 1994 - 2014 )

 

 

 

 

Hoàng hôn nhuộm tím Hạ long

Gà Đôi (*) đậm bóng, sắc đồng Bài Thơ(*)

 

Hội đêm ngỡ cảnh trong mơ

Rồng bay, tiên múa hoang sơ một vùng.

Đón bao du khách vui cùng

Kì quan hai chục năm mừng hôm nay!

 

Hạ Long di sản đắm say

Việt Nam - Thế giới chung tay bảo tồn!

 

( Tối 1/11/2014, trước giờ khai mạc lễ kỉ niệm 20 năm tại Hạ long )

Chú thích: (*) Tên hòn đảo lấy làm biểu tượng của vịnh Hạ long. 

 

 

Đào Đức Trang

 

 

 

  BẾN XƯA (Ngày 01/11/2014 11:11:43 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 BẾN XƯA

 

 

 

 

Tôi về thăm bến sông xưa

Thuyền em xa bến, cầu vừa xây xong

Cầu xây duyên dáng qua sông

Người xe tấp nập lưu thông đôi bờ

 

Bên cầu tôi cứ ngẩn ngơ

Nhớ hoài bến cũ thẫn thờ nhìn sông

Nhớ đôi mắt sáng đen trong

Cách xa mà vẫn bềnh bồng trong tôi

 

Êm đềm dòng nước sông trôi

Nhìn sông nhớ bến, xa xôi nhớ người

Đâu rồi ánh mắt nụ cười?

Để tôi tìm đến thăm người năm xưa.

 

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

 

  ĐỜI CHUỐI (Ngày 31/10/2014 11:10:31 - Gửi bởi: Nguyễn Thùy Linh - Địa chỉ: Thị xã Sông Công - Điện thoại: 097 448 1959)

 

 Hình ảnh

Hình ảnh lấy trên internet
 

ĐỜI CHUỐI !

 

Từ khi nứt đất nảy mầm

Đến khi mang nặng trên mình bầy con.

Một lòng Chuối vẫn sắt son,

Chắt chiu dưỡng chất,ngày gom nắng trời.

Chỉ mong con lớn-để rồi

Mỏi mòn thân xác rã rời rồi đi.

Vì bầy con chẳng quản chi,

Nắng mưa bão táp,vai ghì nâng con !

Qua cơn sóng gió lớn khôn

Vàng ươm trái chín ngon thơm cho đời.

Gian lao vất vả -vẫn vui

Từ khi xanh tốt,đến hồi quắt queo.

Dẫu rằng Đất Mẹ vẫn nghèo,

Nuôi con khôn lớn gieo neo - bền lòng.

Vì con ngày tháng âm thầm

Hy sinh hết tuổi thanh xuân tiếc gì ? 

 

 Nguyễn Thùy Linh



 

  SẮC THU (Ngày 31/10/2014 10:10:56 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

SẮC THU

 

 

 

 

 


Trời thu xanh biếc cuối làng
Nắng thu nhuộm rực đồng vàng lúa thơm
Đường thu nồng ngát mùi rơm
Chiều thu ấm áp bữa cơm sum vầy
Vườn thu hoa cúc nở đầy
Sông thu uốn khúc bóng cây nghiêng chiều
Gió thu nâng nhẹ cánh diều
Hương thu lắng đọng tình yêu mặn nồng

  

 

Hồng Lĩnh
 
 
 
  Họp lớp ở Hương Sơn (Ngày 31/10/2014 09:10:24 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 MỪNG HỘI NGỘ  Ở HƯƠNG SƠN

 


Hôm nay gặp mặt nhau đây

Những bạn cùng học tháng ngày sáu mươi

Lớn lên mỗi bạn một nơi

Tất cả thành đạt cuộc đời vinh quang

U 70 vẫn đàng hoàng

Trí tuệ, sức khỏe luôn vang tiếng cười

Hương Sơn nơi đến đây rồi

Bắt tay, ánh mắt với lời bình yên

Nói , cười vang vọng cõi thiền

Đền Trình, Bến Đục đò thuyền nhẹ trôi

Chúc cho tất cả mọi người 

Gia đình hạnh phúc - cuộc dời khỏe, vui

                 

           

 Dương văn Thung

 

 

  NHÀ QUỐC HỘI (Ngày 30/10/2014 09:10:35 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-Gia Lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

NHÀ QUỐC HỘI








Tọa lạc trên mảnh đất thiêng

Tòa nhà quốc hội là niềm ước mong

Toàn dân, toàn Đảng đồng lòng

Năm năm vất vả, ngoài trong* hướng về

Khang trang hiện đại mà mê

Nhắn ai có dịp đi về viếng thăm

Ba đình một thủa xa xăm

Nhìn sang lăng Bác, Trăng rằm sáng soi

Thu về cách mạnh tháng mười

Hôm nay đất nước sáng ngời ánh sao

Bên nhau nước mắt lại trào

69 *mưới năm ấy biết bao nghĩa tình

Ngôi nhà quốc hội văn minh

Là niềm kiêu hãnh bóng hình Việt nam

 

           30-10-2014

                                                                 *(1945-2014 )

                          *Trong và ngoài nước


 

 

Đỗ Trọng Kim



  LUC BÁT THU (Ngày 30/10/2014 09:10:21 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)
 

 

 LẮNG ĐỌNG


Chiêu nay thu rớt cuối trời
Bâng khuâng trong dạ nhớ người tình xưa
Hanh heo một chút gió lùa
Nụ hôn ngày ấy mới vừa ngọt môi


TRĂNG XUÂN


Chớm đông một mảnh trăng gầy
Treo lơ lửng giữa đám mây cuối trời
Tàn thu réo rắt lòng người
Con tim lại tiếc một thời trăng xuân

 

 

 

NHỚ NGƯỜI


Chiều nay ai thả bùa mê
Làm ta lạc lối tìm về với em
Tàn thu trăng rớt bên thềm
Gió hanh heo thổi trắng đêm nhớ người


 

 

Hồng Lĩnh

 

 

 

 

  LÚNG LIẾNG (Ngày 30/10/2014 07:10:21 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

LÚNG LIẾNG

 

 

 

 

 

 

Trời bình yên đất bình yên

Mắt em lúng liếng ngả nghiêng siêu đình

Khổ tôi bao nỗi thất tình

Môi hồng má lúm duyên xinh khát thèm

 

Thôi đừng lúng liếng nữa em

Làm tôi rạo rực con tim bồi hồi

Tơ lòng rối lắm em ơi !

Vầng trăng nghiêng tỏ để tôi ngắm nhìn

 

Bao giờ hòa nhịp con tim

Để anh sang đón đưa em về lầu

 

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

 

  Thu Dạ (Ngày 29/10/2014 01:10:44 - Gửi bởi: Bùi Huy Đức - Địa chỉ: Phường Quan Triều - TP Thái nguyên - Điện thoại: 0972035709)

 

THU DẠ


 

Thả hồn vào giữa đêm thu
Bâng khuâng như kẻ mộng du giữa đời
Sương khuya lạnh lẽo cứ rơi
Câu thơ gom cả một thời đã qua
Sương buông đậu cánh hồng hoa
Lung linh ánh ngọc trăng tà đẹp thay
Đêm thu se sẽ heo may
Chắc em cũng đã vừa say giấc nồng
Còn ta vẫn giữa mênh mông
Nhặt gom ký ức gửi lòng vào thơ
Ngày xưa cho đến bao giờ
Duyên tình ta hóa lời thơ mượt mà
Mai sau dẫu có đi xa
Vần thơ để lại vẫn là tình tôi 
Heo may, sương lạnh khuya rồi
Bài thơ khép lại bồi hồi đêm thu !

 

 


ĐÊM THU HỒ NÚI CỐC
 


 

Mảnh trăng kia đã xuống hồ
Một mình bó gối thẫn thờ nhớ ai
Thức khuya mới biết đêm dài
Mảnh tình chưa đủ vắt vai tháng ngày
Đêm nay bỗng gió heo may
Sương rơi lãng đãng mới hay thu về 
Se lòng lãnh lẽo tái tê
Em ơi ! chốn ấy tóc thề còn buông ?

 

 


 
 
Bùi Huy Đức
 
 
 
 
 
  THU (Ngày 29/10/2014 10:10:00 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 THU

 
Hình ảnh


 

Sông thu soi bóng mây trời
Đồng thu lúa chín lòng người khoan thai
Hoa thu lồng bóng mây cài
Đường thu ươm nắng đổ dài tóc em
Cỏ thu níu bước chân quen
Nước thu trong vắt cánh thuyền nhẹ trôi
Cây thu tỏa bóng xanh đời
Tình thu quyện giữa đất trời ngát hương
 
 
Hồng Lĩnh
 
  Tương tư (Ngày 29/10/2014 07:10:35 - Gửi bởi: Đặng Lưu San - Địa chỉ: Học viện Hành chính QG 77 Ng Chí Thanh - Điện thoại: 0947396168)

 TƯƠNG TƯ

 

 

 

 

 

Hồn treo cuối mảnh trăng thu

Nghe lòng xa vắng chu du chốn nào

Ngân nga tiếng sáo bay vào

Chơi vơi nghe gió thì thào gọi ai

 

Tím chiều rồi lại sớm mai

Lửng lơ, ngơ ngẩn vì ai hỡi người

Môi quên chẳng nở nụ cười

Tóc mềm biếng chải mắt lười khép mi

 

Thả hồn theo gió bay đi

Heo may se lạnh có chi ấm lòng

Che tay nhen đốm lửa hồng

Chắt chiu chút lửa mùa đông sắp về!

 

 

Đặng Lưu San

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [289 ,290, 291 ,292 ,293 ,294 ,295 ,296 ,297 ,298 ,299 ,300 ] Tiếp  Cuối cùng