Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  Còn bao lâu nữa cơ hàn sẽ qua? (Ngày 08/11/2014 01:11:29 - Gửi bởi: Đào Đức Trang - Địa chỉ: Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889)

 CÒN BAO LÂU NỮA CƠ HÀN SẼ QUA?

Dẫn: Sau hơn 10 năm triển khai Dự án Khu Kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận không những chậm tiễn độ mà còn gây nhiễm mặn khu vực dân cư xã Phước Minh. Xem xong phóng sự trên VTV2 trưa 7/11/2014, xin được chia sẻ và đồng cảm với bà con xã bị nhiễm mặn bằng những vần lục bát dưới đây:


Khách đến thăm thấy:



Bao nhiêu đồng ruộng ... bỏ hoang,

Tường tan, nhà đổ, xóm làng vắng teo.

Hồ ao vắng bóng cánh bèo.

Bỏ quê vì sợ đói nghèo quanh năm!



Dân địa phương kể rằng:


Dù xưa làng có khó khăn

Không giàu nhưng đủ miếng ăn hàng ngày.

Quê vui ao cá vườn cây,

Mượt xanh đồng lúa, chim bầy reo ca.

 

Phận sâu thân kiến xót xa:

Chuyện hồi Dự án đưa ra trình bày

Muối ăn công nghiệp: Giàu ngay,

Dân làng có được vận may đổi đời! ...

... Ngờ đâu muối thấm khắp nơi

Mặn xâm vườn ruộng, muối "xơi" cả làng.



Ước mong của mọi người:


Dân nay ... vẫn đợi luận, bàn.

Hỏi bao lâu nữa cơ hàn sẽ qua?



8/11/2014

Đào Đức Trang



 

  Đường trần nay mai (Ngày 07/11/2014 07:11:09 - Gửi bởi: Đặng Lưu San - Địa chỉ: Học viện Hành chính QG 77 Ng Chí Thanh - Điện thoại: 0947396168)

ĐƯỜNG TRẦN NAY MAI

 

 

 

 

Vơi chiều mấy nẻo đường xa

Đem theo nỗi nhớ thiết tha tình nồng

Đường xưa ai có ngóng trông

Mây chiều mờ tím phiêu bồng chốn nao

 

Nỗi lòng tựa chốn lao xao 

Niềm đau xưa ấy thì thào với ai

Hành trang là những đêm dài

Đèn khuya vò võ có ai thức cùng

 

Đường xa nhịp bước nào chung

Gian truân vất vả có cùng ghé vai

Mây hồng thắp sáng sớm mai

Tình ơi lãng đãng cho ai buồn lòng

 

Gió về mở những nhớ mong

Xua tan xa nhớ mênh mông chất chồng

Trần gian còn giấc mơ không

Em về nuôi sợi tơ hồng mảnh mai.

 

 

Đặng Lưu San

 

 

 

  ANH VÀ EM  (Ngày 06/11/2014 10:11:08 - Gửi bởi: Nguyễn Thùy Linh - Địa chỉ: Thị xã Sông Công - Điện thoại: 097 448 1959)

 

 Hình ảnh

 

ANH VÀ EM

 

 

Em là ngọn gió đu đưa,

Thổi cho anh mát những trưa nắng nồng.

Anh như một ngọn lửa hồng,

Sưởi cho em ấm mùa đông tình người .

Em như Hoa đẹp giữa đời,

Anh như Tùng Bách giữa trời vươn cao.

Cho em năm tháng dựa vào

Hát lên khúc hát thanh tao mặn nồng.

Tình anh mãi chảy dòng sông,

Cho tình em mãi đỏ hồng phù sa

Tình anh rộng lớn bao la

Tình em năm tháng mặn mà biển khơi .

Anh như tia nắng mặt trời

Khát khao cháy bỏng suốt đời bên em.

Dịu dàng tựa ánh trăng đêm ,

Em như khúc hát ấm êm ngọt ngào

Như hai nốt nhạc -thấp cao

Suốt đời ta mãi tan vào trong nhau !!

 

 

  Nguyễn Thùy Linh

 

 

  NHỚ THU (Ngày 06/11/2014 04:11:32 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 NHỚ THU

 


Đó đây chút lạnh tìm về
Giao mủa nên cứ rét tê tái lòng
Hình như trời đã sang Đông!?
Áp Thấp đang chuyểm gió đông lại vào

Lạnh từ tầm thấp, tầm cao...
Lạnh se cây cối lá nào còn rơi?
Áng mây sót lại cuối trời 
Dềnh doàng heo hút, nói lời mãn Thu

Chạnh lòng ta chút riêng tư...
Sương giăng cuối nẻo núi thu trập trùng
Ơ hay! Cũng thật lạ lùng!
Tháng năm ta đã dạo cùng thế gian

Bây giờ thao thức, đêm sang...
Nhớ người, lại nhớ chiều vàng: Sắc Thu!


Hồng Lĩnh

 

 

 

  Má lúm đồng tiền (Ngày 06/11/2014 09:11:29 - Gửi bởi: Đặng Lưu San - Địa chỉ: Học viện Hành chính QG 77 Ng Chí Thanh - Điện thoại: 0947396168)

MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN

 

 

 

 

Má lúm là má lúm ơi

Miệng cười lúng liếng tình ơi là tình

Sắc hồng môi thắm thật xinh

Tóc mây em thả cho mình ngẩn ngơ

 

Em ơi đừng có làm ngơ

Mình về lòng dạ vẩn vơ cả ngày

Mây buồn hờ hững chẳng bay

Rượu nào chưa uống đã say mất rồi

 

Cả khi đứng cả khi ngồi

Hồn ai tơ tưởng bồi hồi nhớ mong

Tình này em có biết không

Đôi dòng bày tỏ nỗi lòng mình đây!

 

 

 

Đặng Lưu San

 

 

 

 

 

  niềm vui (Ngày 05/11/2014 10:11:55 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn Thành Kim Thạch Thành Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)

NIỀM VUI

(Mong đươc gặp mặt đồng đội quê ở Thạch Thành nhập ngũ

ngày 20-2-1961)

 

Mái đầu tóc đã bạc phơ

Nếp da trên chán bây giờ đã nhăn

Đúng rồi chẳng phải lăn tăn

Tuổi già vấn tới ai ngăn được mà

Một mình ngồi ngấm chuyện xa

Bạn bè ngày ấy chúng ta ai còn

Sáu mươi năm mới thật tròn

Nhưng đi sáu mốt biết còn một ai

Đôi lời tâm sự miệt mài

Mong rằng vào một ngày mai xum vầy

Ra đi ngày ấy thơ ngây

Mà nay gặp được tràn đầy niềm vui

 

 

Nguyễn Xuân Lược

 

 

  CHA TÔI (Ngày 05/11/2014 10:11:32 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Kr ông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 CHA TÔI

 

 

 

 

 

Cha tôi khó nhọc cả đời

Cày sâu, cuốc bẩm nuôi tôi nên người

Cha tôi thường dạy làm người

Nhân cách phẩm giá tình đời nghĩa nhân

Cha tôi vượt mọi thăng trầm

Ngược xuôi buôn bán nhọc nhằn sớm khuya

Cha tôi lam lũ mọi nghề

Vì con cố sức chẳng hề nghỉ ngơi

Cha tôi luôn nhẹ nhàng lời

Cho cái được thảnh thơi trong lòng

Cha tôi trung thực công bằng

Khuyên răn con cháu trắng trong tâm hồn

Cha tôi cũng dấu nỗi buồn

Để cho con cái tâm hồn sáng tươi

Cha tôi người Bố tuyệt vời!

Tôi mong mãi mãi trên đời: Có Cha!

 

 

Hồng Lĩnh

 

 

 

  Hòn Trống Mái (Ngày 05/11/2014 09:11:11 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

HÒN TRỐNG MÁI

 

 

 

 

Kỳ quan tiên cảnh Hạ Long

Đôi gà trống mái bơi dòng nước xanh

Giữa trời và biển mênh mông

Việt Nam - thế giới góp công bảo tồn

 

Bao nhiêu hang động hang luồn

Thiên nhiên ban tặng mãi còn muôn sau

Thành lũy chống giặc chống Tàu

Cảnh tiên cảnh phật hàng đầu cảnh quan

 

Bao lần giặc đến đều tan…

Chương Dương – Hàm Tử Tàu tan tác Tàu

Tầu Ma đốc đắm biển sâu

Chấn động địa cầu Pháp Mỹ đều thua*

 

Bao đời hòn trống nắng mưa

Bao lần Tàu đến, Tàu thua Tàu về

 

 

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

  MỘT NÉT CHIỀU THU (Ngày 04/11/2014 08:11:05 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy thành phố Ninh Binh, tỉnh Ninh Binh - Điện thoại: 0916622577)

MỘT NÉT CHIỀU THU  

 

 

 


  Êm đềm một nét chiều thu

Heo may đưa đẩy lời ru nắng vàng

     Sông trôi lặng lẽ, mơ màng

Cánh hoa bèo tím nối hàng về đâu

                  

     Phù sa bịn rịn lòng sâu

Bồng bềnh mây trắng in bầu trời xanh

     Đuổi nhau con sóng dập dềnh

Cánh buồm xa khuất nẻo quành con đê

               

     Đồng xanh sóng lúa dồn về

ngọn măng chấp chới, bờ tre êm đềm

     buông dài theo mái tóc em

Hồn thu lãng đãng, chiều lên mơ màng!

 

                                     

10/08/2014

Nguyễn Quốc Anh

 

 

 

  BIỂN HỜN RỘI LẠI DỊU DÀNG (Ngày 04/11/2014 05:11:48 - Gửi bởi: Đào Đức Trang - Địa chỉ: Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889)

 BIỂN HỜN RỒI LẠI DỊU DÀNG

 

 

 

 

 

Mấy hôm "nam thượng gió nồm"(*)

Thuyền nan một dãy nằm buồn trên đê.

Bạc đầu sóng dữ biển quê

Xóm chài phơi lưới bốn bề quạnh hiu.

 

Quen rồi cuộc sống chắt chiu

Tôm khô, cá muối nâng niu lúc này!

Ông Trời mai giúp một tay:

Sóng yên biển lặng được ngày bội thu!

 

Sinh thành gắn bó nghề ngư

Thủy chung Đảo Cát  cho dù biển đang ...

Giận hờn,

Xong lại dịu dàng:

Tình Người yêu Biển ngày càng đậm sâu!

 



Đào Đức Trang.

 

Chú thích: (*) "Nam thượng gió nồm" là tiếng điạ phương chỉ biển động, gió nồm nam cấp 6, cấp 7 nên các thuyền nhỏ không thể đánh bắt cá được.


 

 

 

  ĐÔNG ĐÃ VỀ (Ngày 04/11/2014 03:11:57 - Gửi bởi: An Chi - Địa chỉ: Thôn lộc Xuân đỉnh Từ liêm Hà nội - Điện thoại: 01215101901)

 ĐÔNG ĐÃ VỀ

 

 

 

 

Mưa phùn gẹo rét đầu đông

Tung tăng muôn ngả lông nhông đi hoài

Vội vàng tìm ánh ban mai

Nhuộm vàng ngõ phố, ráng dài ngọn cây

Để ai đôi chút ngất ngây

Khoác manh áo gió, tất giầy đua chen

Phố vui muộn sáng ánh đèn

Trẻ thơ í ới đua chen sân trường

Muôn màu váy áo dễ thương

Khăn len mũ dạ vấn vương mẹ thầy

Thế là đông đã về đây

Đất trời, cây cỏ đổi thay cùng người

 

 

An Chi

 

 

 

 

  Thả mối tơ tình (Ngày 04/11/2014 12:11:58 - Gửi bởi: Đặng Lưu San - Địa chỉ: Học viện Hành chính QG 77 Ng Chí Thanh - Điện thoại: 0947396168)

 THẢ MỐI TƠ TÌNH

 

 

Đời cho hai chữ tơ tình

Ông trời ban xuống trói mình với ta

Rõ không cùng mẹ với cha

Mà gây thương nhớ cho ta với mình

 

Có không lời giải phân minh

Nợ nhau kiếp trước vò tình kiếp sau

Dành bao chua xót cho nhau

Vầng trăng xé nửa buồng cau héo già

 

Nỗi lòng ướt đẫm sương sa

Cô liêu cái bóng của ta hay người

Nghe đau trong những tiếng cười

Lệ khô hóa đá gửi người dưng ơi

 

Lên chùa xin chữ thảnh thơi

Tơ tình ta thả đầy vơi trên ngàn

Chắp tay buông một phím đàn

Yêu thương xin trả nhân gian cho mình!

 

 

Đặng Lưu San

 


 

 

Trước tiên Trước Trang [277 ,278 ,279 ,280 ,281 ,282 ,283 ,284 ,285 ,286 ,287 ,288] Tiếp  Cuối cùng