TRANG GIẤY ĐẦU
Thắp hương vái trước mộ thầy
Đưa con về lại những ngày ấu thơ
Ngôi trường mái lá đơn sơ
Chiếc bàn khập khiễng nắng mưa bộn bề
Những ngày học ở trường quê
Áo nâu chân đất tràn trề niềm vui...
Tay thầy viết, miệng thầy cười
Sáng trong đôi mắt -Mặt trời ban mai
Mới là lớp một lớp hai
Thầy cho con những rộng dài núi sông
Thầy trao con những ước mong
" Lớn lên vì cả non sông nhà mình
mai này có được hiển vinh
Không quên bố mẹ sinh thành ra con
Sẵn sàng vì nước vì non,
vì dân - Ấy lẽ sống còn đó nghe"...
" Muôn trùng cách trở sơn khê"...
Giặc tan con lại trở về quê hương
Máu xương gửi bớt chiến trường
Xác xơ con thấy càng thương quê nghèo
Lửa hồng ngày bé thầy trao
Con đi muôn ngả, con vào muôn nơi...
Công cha nghĩa mẹ ơn trời
Nay con về lại thăm nơi sinh thành
Quê hương giờ ít mái tranh
Mộ thầy nay đã xây thành khang trang
Con xin thắp một tuần nhang
Ơn thầy đã vẽ những trang giấy đầu !
Đặng Việt Dũng