Chủ nhật, 05/05/2024,


 
  RÉT ĐẦU ĐÔNG (Ngày 22/11/2014 05:11:39 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98a Lương Văn Tụy Tp Ninh Bình tỉnh Ninh Bình - Điện thoại: 0916622577)

RÉT ĐẦU ĐÔNG

 

 

 

 

Lạnh lùng cái rét đầu đông

Thương người trót ngóng đợi trông một người

Tìm đâu góc bể chân trời

Mong sao lại có một thời bên nhau

                 

Heo may cuốn lá về đâu

Phải chăng trêu cợt nỗi đau chia lìa

 Biết rằng đưa tiễn anh đi

Là không lời hẹn một khi trở về

             

 Lâm thâm mưa bụi dầm dề

Cô đơn càng lại tái tê, lạnh lùng

 Rét đầu đông, nỗi bâng khuâng

Nỗi niềm trống trải, cõi lòng tiễn thu

                  

 Theo hoài ngọn gió vi vu

nhòa vào cùng giải sương mù mênh mông

 Lạnh lùng cái rét đầu đông

Nỗi buồn xa cách gửi cùng người đi!

 

          

 Nguyễn Quốc Anh

 

                       

                

  CUỘC SỐNG NÊN THƠ (Ngày 21/11/2014 09:11:36 - Gửi bởi: Nguyễn Duy Sinh - Địa chỉ: Số 29 ngách 29/16 phố Khương Hạ, P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội - Điện thoại: 01662500956)

 

CUỘC SỐNG NÊN THƠ

 

 

 

 

Cuộc sống quý giá biết bao 

Cơm ăn, nước uống, đổi trao khí trời 

Tình yêu, khát vọng, nụ cười 

Hiếu, trung, tiết, nghĩa...nói lời nên thơ

 

  

Cuộc sống mới, thật mộng mơ 

Uống trà mạn hảo, ngâm thơ Thúy Kiều 

Em là cô gái đáng yêu

Sẵn tâm hồn Việt...chiều chiều thả thơ

 

  

Anh đang theo học đốc-tờ 

Sáng thăm, chiều khám, tối thơ tâm tình 

Hỡi cô tát nước bên đình 

Dừng tay, uống nước...để mình tặng thơ

              

 

 

DUY SINH

 

 

 

  BIỂN BIẾC CHIỀU HÔM (Ngày 21/11/2014 08:11:35 - Gửi bởi: Đặng Lưu San - Địa chỉ: Học viện Hành chính QG 77 Ng Chí Thanh - Điện thoại: 0947396168)

 BIỂN BIẾC CHIỀU HÔM

 

 

 

 

 

Xôn xao biển biếc chiều hôm

Miên man bờ cát sóng ôm mạn thuyền

Chiều buông đáy mắt nhung huyền

Thẳm sâu biển cả trân chuyên kiếp người

 

Mặn mòi chi lắm biển ơi

Lênh đênh chìm nổi tình khơi sóng hờn

Lòng ai con nước rập rờn

Tim yêu đã gửi thiệt hơn nghĩ gì

 

Muôn đời sóng vẫn thầm thì

Ru tình khúc hát buồn chi hỡi lòng

Bao giờ biển vợi mênh mông

Thuyền tình cập bến người không mong chờ

 

Ngày đêm sóng vẫn xô bờ

Nàng thơ vẫn đợi vẫn chờ ai đây

Vắng ai biển tím chiều nay

Cánh buồm ngơ ngác chân mây đợi chờ


Đặng lưu San


 

  HÌNH ẢNH NGƯỜI LÍNH TRONG BÀI THƠ  (Ngày 20/11/2014 09:11:00 - Gửi bởi: Đào Đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

HÌNH ẢNH NGƯỜI LÍNH TRONG BÀI THƠ "ĐÊM TUẦN TRA BÌNH YÊN"

Lời bài thơ: Đêm tuần tra bình yên 

Trăng treo xem sóng ru bờ
Phi lao trong gió đọc thơ rì rầm.
Tuần tra lính đảo lặng thầm,
Lân tinh lấm tấm gót chân bãi triều.

Giờ này ngủ nhé, con yêu!
Cha đang ngoài đảo tiền tiêu vắng nhà.
Nhờ trăng gửi nhắn phương xa
Con ngoan, con khỏe để cha yên lòng.

Còn em giáo án soạn xong?
Chắc đang viết dở những dòng thương anh.
Gửi em một ngọn gió lành
Tình người lính đảo biến thành nụ hôn ...

Nhấp nhô tàu cá cờ son
Bình minh gọi nắng rập rờn cánh chim.
Phiên tuần lính đảo qua êm
Biển trời Tổ quốc một đêm thanh bình!
 
(Trích tập thơ lục bát “Tình người Cửa biển” - Tác giả: Đào Đức Trang, NXB Văn học 2014)


 
 
 
 Lời bình:

Một ngày mới đến với biển trời Tổ quốc thật hiền hòa trong nắng sớm thanh bình sau đêm tuần tra của những người lính đảo:
Nhấp nhô tàu cá cờ son
Bình minh gọi nắng rập rờn cánh chim.
Chuyện tuần tra của người lính xưa nay là thường tình, là nguồn cảm hứng vô tận cho văn thơ. Ngay khổ thơ đầu, tác giả đã đề cập đến môi trường sống của người lính đảo, nhất là đối với những người lính đã có vợ con. Các anh xa nhà, thiếu điện nước sinh hoạt, thực phẩm khan hiếm ... giữa bao la biển cả. An ủi và chia xẻ với các anh chính là:
Trăng treo xem sóng ru bờ
Phi lao trong gió đọc thơ rì rầm.
Tác giả khéo nhân hóa cảnh vật thiên nhiên làm cho hải đảo không cô quạnh, hoang vắng mà trở lên sinh động, có hồn giúp chiến sĩ ta thêm nghị lực chịu đựng những vất vả hi sinh khi thực thi nhiệm vụ:
Tuần tra lính đảo lặng thầm
Lân tinh lấm chấm bước chân bãi triều.
Lân tinh như những đốm sáng lấp lóe đánh dấu bước chân người lính, một hình ảnh đẹp mà tác giả ghi được, hàm ý ghi nhận sự có mặt của các anh ngày đêm nơi hải đảo xa xôi, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Các anh thật hạnh phúc khi đang làm nhiệm vụ nên muốn chia sẻ cùng người thân. Anh lính nhờ chính thiên nhiên giúp mình:

Nhờ trăng gửi nhắn phương xa
Con ngoan, con khỏe để cha yên lòng.
.....
Gửi em ( ở đây là người vợ ) một ngọn gió lành
Tình người lính đảo biến thành nụ hôn.

 

Sự lãng mạn và tính nhân văn nằm trong những vần thơ này, giúp ta hiểu được sức chịu đựng gian khổ của người lính là vô cùng. “Đêm tuần tra bình yên” là mong muốn của gia đình anh, của tất cả chúng ta để đất nước có điều kiện phát triển mạnh giàu.
Do được viết theo thể lục bát, mang bản sắc dân tộc nên mọi lứa tuổi đều cảm thụ vẻ đẹp của bài thơ. Tác giả đã hướng chúng ta tới tình yêu đất nước và trách nhiệm gìn giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Trong sách giáo khoa phổ thông bậc tiểu học hiện nay, chúng ta rất mong muốn có những bài thơ dễ thuộc và mang tính giáo dục như bài thơ này!
 
 Người bình: Vũ Thị Bình – Số 4/27, Lê Lợi, Ngô Quyền Hải phòng.
Điện thoại: 01238385048.
  VẦN THƠ ƠN THẦY (Ngày 20/11/2014 02:11:02 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh Krông năng Đắk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 VẦN THƠ ƠN THẦY

 

 

 
 
Con về thăm lại trường xưa
Ba mươi năm ấy như vừa mới đây
Bảng đen vẫn nét chữ Thầy
Bên hiễn vẫn đó hàng cây cô trồng
Tháng năm mải miết phiêu bồng
Ngày về hội lớp nghe lòng xuyến xao
Thương Thầy ngày một tuổi cao
Chân rung, gối mỏi ra vào khó khăn
Thương cô nhiều những nếp nhăn
Một đời vất vả gian nan “đưa đò”
Đò đời bao lớp học trò
Chở đầy kiến thức sang bờ quang vinh
Cô như nến, cháy hết mình
Soi đường bao lớp học sinh trưởng thành
“Tôn sư trọng đạo” vinh danh…
Cũng không trả hết nghĩa tình Thầy Cô
Hôm nay về lại trường xưa
Thành tâm con viết vần thơ ơn Thầy!
 
Hồng Lĩnh

 

 

  LỆ ĐỜI (Ngày 20/11/2014 11:11:24 - Gửi bởi: Đặng Lưu San - Địa chỉ: Học viện Hành chính QG 77 Ng Chí Thanh - Điện thoại: 0947396168)

 LỆ ĐỜI



Ngang chiều nghe gió chênh chao

Ầu ơ câu hát lạc vào hồn em

Nắng đưa khúc nhạc êm đềm

Thì thầm anh kể nghe em lệ đời

 

Lòng đau quặn nước mắt rơi

Buồn in gương mặt khóe môi anh cười

Đời còn mấy cái đôi mươi

Đủ không anh hái cho người vầng trăng?

 

Xa xôi lắm hỡi chị Hằng

Anh về mưa gió mây giăng giữa trời

Buồn rơi chạm đáy anh ơi

Lặng nghe em hát cho vơi lệ đời.


Đặng Lưu San

 

 

 

  GIÓ MÙA (Ngày 19/11/2014 09:11:01 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 GIÓ MÙA

 

 

 

 

Gió mùa đông bắc tràn về

Bên hồ từng cặp vai kề mê say

Lá vàng rơi nhẹ nghiêng bay

Đêm đông gió lạnh vòng tay ôm tròn 

 

Những đôi lứa trẻ ôm hôn

Đêm nay dạo phố bồn chồn nhớ em

Nhớ đôi môi thắm dịu êm

Một thời anh đã say mềm yêu thương

 

Xa nhau mấy chục năm trường

Về đây xao xuyến nhớ thương môi hồng

Nhớ khi tha thiết mặn nồng

Nụ hôn sưởi ấm đêm đông gió mùa.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

  QUÊ HƯƠNG (Ngày 19/11/2014 08:11:30 - Gửi bởi: Đặng Lưu San - Địa chỉ: Học viện Hành chínhQG 77 Ng Chí Thanh - Điện thoại: 0947396168)

 QUÊ HƯƠNG

 

 

 


Quê hương là những cánh diều

Mỗi chiều lộng gió bay vào tuổi thơ


Quê hương là những giấc mơ

Cánh cò trắng muốt bên bờ lúa xanh

 

Quê hương câu hát ngọt lành

Ầu ơ giấc ngủ tuổi xanh ngày nào


Ve ngân trong vắt trời cao

Mênh mang câu hát chênh chao tháng ngày

 

Quê hương vai mẹ hao gầy

Tảo tần lam lũ ngày ngày mẹ tôi


Quê hương hai tiếng yêu thương

Khắc ghi trong dạ bước đường con đi.

 

 

 Đặng Lưu San

 

 

  ĐẾN THĂM THẦY (Ngày 18/11/2014 01:11:33 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 ĐẾN THĂM THẦY

( Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 )

 

 

 

 

 

Hôm nay con đến thăm thầy

Dáng ngiêng con thấy thầy gầy hơn xưa !

Bụi phấn phủ kín tóc thưa

Nhưng lời thầy vẫn say sưa con mừng

Thầy vui được đón nhiều lần

Các trò lớp cũ đến thăm càng nhiều

Gương trong bởi phủ nhiễu điều

Bao nhiêu trò đến, bấy nhiêu tấm lòng

Mỗi năm nghe được "báo công "

Là những bông hồng kính tặng thầy cô

Mắt thầy đôi chút âu lo

Hình như thầy muốn dặn dò các con:

- Bao người vì nước vì non

Vì tương lai của các con sau này

Ngày đêm tận tụy hăng say

Tìm phương pháp tốt, lời hay dạy trò...

- Còn người tính toán so đo

Nâng lên đặt xuống còn lo tình - tiền!

Nặng về một chút tư riêng

" Bán mua chữ nghĩa " làm phiền phụ huynh!

Quên đi cái nghĩa cái tình

Để cho đến cả học sinh coi thường!

- Quên mình là những tấm gương

Cho các thế hệ đến trường noi theo

Thầy cô đâu phải bọt bèo

Sống sao đừng để làm nghèo trí dân !

 

 

Đặng Việt Dũng

 

 

 

  MỘT CHÚT VAY THƯƠNG (Ngày 18/11/2014 09:11:16 - Gửi bởi: Đặng Lưu San - Địa chỉ: Học viện Hành chính QG 77 Ng Chí Thanh - Điện thoại: 0947396168)

 

 MỘT CHÚT VAY THƯƠNG





 

Lời thương ai đã trao rồi

Tơ lòng giăng mắc đầy vơi cuối chiều

Dối lòng mình được bao nhiêu

Vay thương nhớ mượn được nhiều không anh

 

Nắng vàng trời biêng biếc xanh 

Đong đầy cuối hạ cho nhanh thu về

Dở dang thôi chẳng lời thề

Gom thương dành nhớ đem về tim yêu

 

Chẳng còn xanh nữa đã chiều

Sao lòng hờ hững chạm điều xót xa

Thương rồi xin hãy thiết tha

Cho năm thương nhớ dành ta mười tình

 

Chiều về nghe gió lặng thinh

Dặn lòng luyến nhớ chỉ mình ta thôi

Nghe hồn bối rối chơi vơi 

Ừ thôi một chút đã rơi cuối ngày.


 

 

Đặng Lưu San

 

 

 

  NGHĨA VỢ TÌNH CHỒNG (Ngày 18/11/2014 07:11:19 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)


NGHĨA VỢ TÌNH CHỒNG

 

 

 

 

 

Chúng mình nghĩa nặng tình sâu

Trời se duyên phải thương nhau nhịn nhường

Bạc đầu càng nặng lòng thương

Như đôi chim phượng uyên ương chẳng già

 

Chẳng nề gió táp mưa sa

Nổi lênh ngày tháng vượt qua thác ghềnh

Sống sao trọn nghĩa vẹn tình

Cuộc đời hạnh phúc gia đình yên vui

 

Vẫn là mình vẫn là tôi

Tuy hai là một, một rồi một mai

Như hình với bóng mình ơi

Cùng đi cùng đứng không rời xa nhau

 

Khi già xa cách bể dâu

Ai người đi trước đi sau một lần

Tôi trước thì mình khổ thân

Tôi sau mình chẳng tiễn chân được nào

 

Cuộc đời bể khổ ba đào

Chết cười sống khóc ai nào thoát đâu

Bây giờ sống quý thương nhau

Nồng nàn đằm thắm như trầu với vôi



Xuân Ngọc

 

 

  

  Trăng thề tạm gác  (Ngày 18/11/2014 06:11:56 - Gửi bởi:  Lê Thế Bình - Địa chỉ:  TT Liễu Đề Nghĩa Hưng Nam Định - Điện thoại:  0945074787)

 

 TRĂNG THỀ TẠM GÁC

  (Tặng thày, cô giáo trẻ nhân ngày 20/11/2014.)

 

 

 

 

 Bất đầu từ một trái tim 

  Bắt đầu từ một niềm tin yêu đời 

 Em ra hải đảo xa xôi 

 Lên miền sơn cước mây trôi gió ngàn 

   Gieo con chữ vê cung đàn 

  Thắp lên ngọn lửa xua tan đói nghèo 

    Dạy em thơ cách chống, chèo 

  Leo đèo, vượt thác, ghét yêu trăm bề 

   Biết trân trọng biết khen chê 

 Làm người phải biết nhớ về tổ tiên 

 Yêu Tổ Quốc yêu quê hương 

 Yêu nghề nghiệp, lựa chọn đường mà đi .

 Cô thày đương tuổi xuân thì

 Trăng thề tạm gác mái đê...Lên đường ! 

 

 

  Lê Thế Bình  

 

     

Trước tiên Trước Trang [277 ,278 ,279 ,280 ,281 ,282 ,283 ,284 ,285, 286 ,287 ,288 ] Tiếp  Cuối cùng