Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  CHIỀU ĐÔNG (Ngày 16/12/2014 07:12:47 - Gửi bởi: NHẬT QUANG - Địa chỉ: TCH36,P, Tân chánh hiệp.Q12, TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)

 CHIỀU ĐÔNG



 

 

 

Chiều ru gió lạnh Đông về

Heo may hiu hắt buồn lê gót sầu

Nhìn hoa sắc úa phai màu

Dấu chân lá cỏ úa nhàu thời gian

Chiều Đông khắc khoải miên man

Chuộng ngân trầm vọng mênh mang nỗi buồn.

                     

           

Nhật Quang

 

 


  THĂM LẠI BẾN SÔNG (Ngày 16/12/2014 10:12:29 - Gửi bởi: nguyễn đức nhân - Địa chỉ: 39 Le Hồng Phong - Điện thoại: 01289230720)

 THĂM LẠI BẾN SÔNG

  (Bến đò Tràng Thưa huyện Thanh Miện - Hải Dương)


 


Trở về thăm lại bến sông

Bến thì còn đó tìm không thấy đò

Hỏi ra mới biết nguyên do

Trách ai nỡ hẹn nên đò ra đi ./.

 

      

Nguyễn Đức Nhân

 

 

 

 

  VỀ VỚI HUẾ (Ngày 15/12/2014 10:12:13 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh xuân HÀ nội - Điện thoại: 01275236565)

VỀ VỚI HUẾ


 


 

 

Còn đâu một thuở say mê?
Huế trầm tư nhớ đi về xa xăm
Còn đâu cái tuổi trăng rằm?
Giờ về với Huế viếng thăm ngỡ ngàng
Hương Giang một dải ven làng
Đò xuôi Bến Ngự ngập tràn màu hoa
Hoàng thành đổ bóng phía xa
Mái nhì mái đẩy ai qua nhịp chèo
Nổi nênh thân phận cánh bèo
Chìm sâu dĩ vãng gió heo may gầy
Tràng Tiền chiều tím nét mây
Mộng mơ áo trắng phủ đầy giỏ hoa
Em đi về chợ Đông Ba
Mua duyên dáng Huế làm quà thủy chung
Đò xuôi Thiên Mụ theo cùng
Dòng Hương soi bóng một vùng chuông ngân
Nắng chiều bóng ngả trước sân
Thăm lăng Khải Định một lần không quên
Phu Văn Lâu nét Huế bền
Cửu đồng mưa nắng vẹn nguyên sân chầu.


 

Đào Kim Quy

 

 

 

  CON BÒ (Ngày 15/12/2014 06:12:25 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - hà Nội - Điện thoại: 01652042393)

CON BÒ

 

 

 

Ừ thi " ngu ngốc như bò"

Ít nhiều nay đã giúp cho giảm nghèo

Cuối tuần" lục lạc vàng" reo

Sáu đôi bò giống về theo sáu nhà.

Nhai rơm, ăn cỏ đồng ta

Tháng năm, bò đã sinh ra thêm nhiều

Người vui nghe vợi cái nghèo

Khéo vừa lưng vốn chi tiêu từng kỳ.

Bò " ngu si" dẫu " ngu si"

Hơn ai tài giỏi, dạ thì gian tham

Liệu rằng miệng lưỡi thế gian

Nhắc câu " ngu dốt" minh oan cho bò?

 

 

Nguyễn Hồng Ba

 

 


  LÍNH BIỂN  (Ngày 15/12/2014 05:12:06 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa  - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu  - Điện thoại: 0908 720 220 )

LÍNH BIỂN

 

 

 

Gặp anh chỉ mới vài lần

Mà em như thấy quen thân lâu rồi

Nắng mưa canh giữ biển trời

Nước da rám nắng mặn mòi biển xanh

Lính biển dũng cảm quên mình

Thiết tha yêu biển nhiệt tình hăng say

Canh phòng biển đảo đêm ngày

Các anh bảo vệ nơi đây quê nhà

Lính biển trung thực thật thà

Dạt dào tình cảm như là đại dương

Xa anh lòng cứ vấn vương

Trái tim mách bảo em thương anh rồi.



Bùi Văn Hoa



 

  Tự ru  (Ngày 15/12/2014 01:12:38 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến - Địa chỉ: Nguyễn thị Minh Khai - TP Trà Vinh - Điện thoại: 01666171718)

Tự ru

 

 

 



Tự ru ta - khúc bồng bềnh
Như thuyền ru sóng lênh đênh dạt dào
Mưa chiều ru gió lao xao
Nắng ru mây để lạc vào mênh mông.

Người à !
Có nhớ gì không ?

Tự  ru ta - để thong dong tháng ngày
Năm rồi năm nữa vèo bay
Tóc xanh xưa cũng theo tay rụng rồi
Sống đi - vì mảnh thơ trôi
Qua miền ký ức để thôi nặng lòng

Ru mình...giữa khoảng thong dong
Quên bao vất vả, long đong - muộn phiền
Đời là...nhịp võng chao nghiêng
Phù vân một cõi chung chiêng - thôi mà

Tự ru...giữa cõi ta bà
Ta ru ta - để thật thà như xưa.

Tháng năm...là nắng_là mưa
Thời gian quanh quẩn...sớmtrưa  lại chiều
Quay vòng trong cõi phiêu diêu
Thiên thu cũng chỉ...ít nhiều - đó anh !

Vẫn là...một cõi mong manh
Tự ru ta...để trời xanh - xanh ngời
Lặng thầm giữa khoảng chơi vơi
Thơ ta ru khúc...ru hời - nghìn năm.

 

Tú Yên

 

 



  An lạc tuổi già (Ngày 15/12/2014 10:12:30 - Gửi bởi: ĐỖ XUÂN THẮNG - Địa chỉ: TRUNG HÒA CHƯƠNG MỸ HÀ NỘI - Điện thoại: 01653635322)

                                 TUỔI GIÀ AN LẠC

 

Tuổi già - giọt nắng cuối chiều

Cây dần hết nhựa, cánh diều trùng dây !

Vui tai chim hót ban mai

Rượu ngon ngẫm ngợi đêm dài sao rơi

Thân - tình  thù tạc đầy vơi

Việc công đã trọn, việc đời tạm xong

“Sống khỏe, nhanh chết” – cầu  mong !

Nghĩa ân nhớ mãi, oán không bận lòng

Sống vui tình xóm nghĩa làng

Cháu con vui khỏe quây quần yêu thương

 

 

Đỗ Xuân Thắng

 

 

             

 

 

  ĐÊM ĐÔNG (Ngày 12/12/2014 01:12:51 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 ĐÊM ĐÔNG

 

 

 

 

 

Gió lạnh đang tới đầu hiên

Nơi xa! có tỏ nỗi niềm mỏi mong ?

Nhớ người xưa ! Để trong lòng

Gió, mâygửi tới đầy đong cõi tình 

Nói sao cho tỏ lòng mình

Chờ mong hồi hộp thình thình trong tim

Lên cao, xuống thấp, lại chìm

Nhớ nhung nơi ấy ! lặng im ! rộn ràng! 

Niềm tin ! Rồi lại mơ màng

Để rồi nhớ mãi, muôn vàn thương yêu ! 

Ai ơi ! xa cách bao nhiêu

Nhớ khi gặp lại nhiều điều khát khao

Hoa hồng ơi ! Đã gửi trao

Ước mong, hạnh phúc dạt dào đêm đông .

             

     

 Dương Văn Thung

 

 


  CHO EM TÌNH NỒNG (Ngày 12/12/2014 09:12:22 - Gửi bởi: Đặng Lưu San - Địa chỉ: Học viện Hành chính QG 77 Ng Chí Thanh - Điện thoại: 0947396168)

 

CHO EM TÌNH NỒNG

 

 

 

 

 Cho em xin những nụ cười

Môi hôn thắm thiết hỡi người thương ơi

Đắp đầy năm tháng chơi vơi

Cạn vơi cay đắng ngàn khơi chập trùng

 

Cho chân em bước theo cùng

Xa xôi cách trở tương phùng muôn nơi

Cho em ánh mắt người ơi

Trao bao luyến mến cho vơi lệ đời

 

Cho em nước mát trong nguồn

Tình khơi anh tặng em luôn nhoẻn cười

Cho em mãi mãi bên người

Cho đêm cháy bỏng cho đời thiết tha

 

Cho bao nồng thắm chẳng xa

Cho đêm lạnh giá ấm ta với mình.

 

 

 Đặng Lưu San

 

 

 

  CHỢ QUÊ (Ngày 11/12/2014 10:12:38 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh xuân HÀ nội - Điện thoại: 01275236565)

CHỢ QUÊ

 

 

 

Quê tôi chợ họp hàng ngày
Phất phơ nón trắng đong đầy nét quê
Mỗi khi có việc đi về
Dạo quanh chốc lát bốn bề chợ chơi

Chợ quê buôn bán dông dài
Quả cà nải chuối chẳng ai mua nhiều
Dăm ba thứ bữa cơm chiều
Mớ rau con tép liêu siêu chợ làng

Trái cam quả ổi chín vàng
Hương thơm đồng nội ngỡ ngàng trong tôi

 

 

Đào Kim Quy

 

 

 

  TIẾNG LÒNG (Ngày 11/12/2014 04:12:54 - Gửi bởi: Đàm Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

TIẾNG LÒNG

 

 

  

 

 

 

 

Giấu lòng trong chốn nhân gian

Miệng cười mắt khóc che ngàn khách qua

Vội vàng trong bước đường xa

Chiều buông sát lối lòng ta với lòng

Độc hành qua những khúc cong

Uốn tâm thẳng bước tiếng lòng tự ru

Vắt đêm khêu rạng trăng lu

 

Vẽ hồn thi mộng giữa thu đêm rằm!

 

 

Đàm Quyên

 

 

 

 

 

 

  Tiếu lâm kể lại (Ngày 11/12/2014 12:12:37 - Gửi bởi: Đào Đức Trang - Địa chỉ: Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889)

 TIẾU LÂM KỂ LẠI

Lục bát phê bình (Nhân ngày quốc tế phòng chống tham nhũng 9/12)

 

Hưu rồi,
Vợ hỏi quan chồng:
- Chuột Vàng ai tặng cho ông? Cớ gì?

Rằng:
- Vàng thuộc hạ tôi chi
Nhằm vào lễ tết đang khi chức quyền.
Bà xem, tôi thật có duyên
Lộc theo tuổi Tý thường xuyên nhận quà!

Giọng quan bà mới xót xa:
- Sao ông không nói mình là tuổi Trâu.
Nay mình “hạ cánh” sân sau
Bán Trâu Vàng tậu nhà lầu, xe hơi!

 
Luận bàn, xin góp đôi lời:
Thuộc hạ ông lấy của hời đâu ra?
Của chung chúng “tưởng” của nhà
“Vô” tư đều bắt đầu là “chí” công!

Đừng ai dại học “gương” ông
Có ngày bóc lịch mọt gông trong tù.


 ĐÀO ĐỨC TRANG

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [277 ,278 ,279 ,280 ,281, 282 ,283 ,284 ,285 ,286 ,287 ,288 ] Tiếp  Cuối cùng