Chủ nhật, 05/05/2024,


 
  VỀ THĂM ĐẤT THÉP CỦ CHI (Ngày 24/12/2014 12:12:50 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 VỀ THĂM  ĐẤT THÉP ANH HÙNG



 

 

Đây Đền Bến Dươc, Củ Chi

Núi rừng sâu nặng xanh rì cỏ cây

Thành đồng đất thép là đây 

Làng quê sôi động những ngày chiến tranh

Dọc, ngang đánh Mỹ tung hoành 

Dưới lòng mặt đất sinh thành - yêu thương 

Khoai mỳ đặc sản quê hương

Hòa bình trở lại bốn phương hội về

   

               

Dương văn Thung

 

 

 

 

  Tôi về! (Ngày 23/12/2014 09:12:30 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Q 57 CXVH Nguyễn Hữu Hào, P6- Q4. Tp-HCM - Điện thoại: 0903 978 120)

 TÔI VỀ…!

 

 

 

 

 

 

Tôi về tìm lại tuổi thơ

Bước chân chầm chậm trên bờ sông quen

Tôi về tràn ngập nỗi niềm

Dấu chân còn đó nơi miền quê thương

 

Tôi về thăm lại mái trường

Dấu yêu một thuở cội nguồn quê tôi

Tôi về nhớ lại một thời

Dòng sông kỷ niệm vùng trời ước mơ

 

Tôi về lòng dạ thẩn thờ

Nhớ xưa nắng cháy bạc phơ tóc Bà

Tôi về một nỗi thiết tha

Bao nhiêu kỷ niệm gợi xa một thời

 

Tôi về tìm lại chính tôi

Hồn quê còn giữ chẳng nguôi trong lòng

Tôi về thỏa nỗi nhớ mong

Quê xưa thương quá đợi trông bao ngày.

 

 

Nguyễn Hữu Đức

* Cầu Đò- Bình Nhâm- Bình Dương: 23/12/2014

 

 

 

  MƠ ƯỚC MÙA GIÁNG SINH (Ngày 22/12/2014 08:12:17 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 MƠ ƯỚC MÙA GIÁNG SINH


 

 

 

Ông già Nô En năm nay

Tươi cười, đỏ thắm với đầy quà xinh

Đông thì xua bớt giá hanh

Hè mang gió mát cây xanh bên đường

Thu kèm gió ấm thân thương 

Trời Xuân mưa bụi lớp, trường đông vui

 

            

Dương Văn Thung

 

 

 

  Cuộc đời (Ngày 22/12/2014 03:12:54 - Gửi bởi: ĐỖ XUÂN THẮNG - Địa chỉ: TRUNG HÒA CHƯƠNG MỸ HÀ NỘI - Điện thoại: 01653635322)

                                                       

CUỘC ĐỜI


 

 

 

 


Cuộc đời sống gửi đất trời

Giang sơn vạn nẻo, tình người thân thương

Đúng – sai, sai – đúng vô thường

Tình  trong, tâm sáng, kiên cường, tự tâm

                                                 

                                           

 

                                               Đỗ Xuân Thắng         

 

 

 

 

  

  Ý ĐẢNG LÒNG DÂN (Ngày 22/12/2014 02:12:19 - Gửi bởi: Đào Đức Trang - Địa chỉ: Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889)

 

 

 Ý ĐẢNG - LÒNG DÂN

(Nhân nghe phiên trả lời chất vấn trước quốc hội
của Thủ tướng và các bộ trưởng này 19/11/2014 trên truyền hình VTV1)



“Vừa hợp tác vừa đấu tranh”(*)
Trong thời hội nhập đã thành phương châm!

Đấu tranh: Ngăn chặn ngoại xâm,
Năm châu hợp tác: Việt Nam mạnh giàu!

Lòng Dân – Ý Đảng : gặp nhau,
Vững tin Chính phủ đầu tầu tiên phong!

Lộ trình giảm bớt nợ công,
Nội xâm tham nhũng: Dân mong đẩy lùi!

Tạo đà của cải sinh sôi
Sang năm lộc phát: Niềm vui Nước – Nhà!


Đào Đức Trang

Chú thích: (*) Câu nói của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khái quát đường lối đối ngoại của ta trước tình hình phức tạp ở Biển Đông.

( Cuối năm 2014 )

 

 

 

  ĐỜI LÍNH  (Ngày 21/12/2014 09:12:35 - Gửi bởi: Nguyễn Thùy Linh - Địa chỉ: Thị xã Sông Công - Điện thoại: 097 448 1959)

 

KÍNH TẶNG CÁC CHIẾN SĨ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
(nhân ngày thành lập QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VN 22/12)
 
 
Hình ảnh

 

 

ĐỜI LÍNH

 

 

Làm Lính tuy có thiệt thòi

 

Chiến tranh luôn phải ở ngoài ..đánh nhau..!

 

Cuộc đời vất vả, gian lao

 

Nằm hầm ngủ võng - bạn Sao trên Trời.

 

Nhưng Lính vẫn luôn vui cười

 

Anh em đồng đội một đời thương nhau

 

Tình người vẹn trước - nghĩa sau

 

Dù trong gian khó biết bao ân tình

 

Sống kính trọng - chết tôn vinh

 

Anh hùng - liệt sĩ hiến mình nước non

 

Suốt đời một tấm lòng son

 

Giữ gìn Tổ quốc cho con cháu mình

 

Vì dân nặng nghĩa, nặng tình

 

Những lúc gian khổ quên mình - xung phong

 

Chiến tranh đạn réo bom gầm

 

Thời bình lũ lụt miền Trung quản gì..?

 

Công ơn họ - mãi mãi ghi

 

Bao tấm gương ấy ai thì...dám quên?

 

Với vợ con sống lành hiền

 

Với cuộc sống vẫn trung kiên- bền lòng

 

Một đời hiếu-nghĩa, chuyên hồng

 

Luôn luôn đi trước quên mình vì ai..!

 

Chiến tranh gian khổ, chông gai

 

Một phần xương máu bỏ ngoài  biên cương !

 

Đời lính là những tấm gương

 

Chiến hào anh dũng, kiên cường xông pha

 

Hy sinh giữ nước non nhà

 

Để cho đời mãi nở hoa, kết mầm.



 

 

 

 Nguyễn Thùy Linh

 

 

 

 

 

  CHA CON (Ngày 21/12/2014 03:12:07 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 CHA CON

 

 

Cha xưa chiến sĩ biên phòng

Tuần tra biên giới dáng lồng trong mây

Băng rừng lội suối hăng say

Vui cùng đồng đội những ngày gian truân

 

Con nay người lính hải quân

Canh phòng giữ biển, những quần đảo xa

Đương đầu bão tố phong ba

Kiên trì gìn giữ quê nhà bình yên

 

Lời cha con nhớ không quên

Quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia

Tiếp tục sự nghiệp của cha

Con yêu biển đảo như cha yêu rừng.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

  NHỚ NGÀY KỶ NIỆM... (Ngày 20/12/2014 10:12:20 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

NHỚ NGÀY KỶ NIỆM


 



Cái ngày quân ngũ như sơn

Hai mươi hai đến (22/12) lòng thêm bồi hồi

Đời thường ngày ấy xa rồi

Tôi ngồi nghĩ lại một thời đã qua

 

Núi cao rừng rậm là nhà

Suối sâu vực thẳm những là nơi quen

Liên hoan thiếu cả nồi xoong…

Ống bương làm bát tạo phên làm bàn

 

Đời vui chẳng quản gian nan

Cán binh một dạ tình tràn yêu thương

Sự sống cái chết chiến trường

Nay còn mai mất có lường được đâu

 

Tình người..đồng chí thương nhau

Như tình mẫu tử thắm mầu thủy chung

Tình thương yêu ấy sáng trong

Phải rèn khổ luyện quân dân Bác Hồ

 

Cái ngày xưa ấy bây giờ

Ôn sâu kỷ niệm cũng là tôn vinh



Xuân Ngọc




  DẤU ẤN ĐẠ DÂNG (Ngày 20/12/2014 05:12:55 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 DẤU ẤN ĐẠ DÂNG

 

 

Niềm vui cả nước vỡ òa 

Mười hai người được cứu ra khỏi hầm

Mẹ vui nước mắt khó cầm

Bố mừng con được một lần tái sinh *

Ơn người chiến sĩ công binh

Các anh thợ mỏ tài tình chung tay

Quản chi vất vả đêm ngày

Máy rung đá cứng bàn tay chai phồng

Ngàn người góp trí dụng công

Cùng nhau nỗ lực suốt trong bốn ngày

Giờ đây tay đã trong tay

Cái TÂM đã thắng những ngày hiểm nguy

Từ trong cõi chết trở về

Bà con cả nước hả hê vui mừng

Từ nay thủy điện Đạ Dâng 

Được mang dấu ấn Tấm lòng Việt nam !

 

 

 

Đặng Việt Dũng

* Tâm trạng của bố mẹ anh Nam chị Ngọc

khi biết tin con cháu được cứu sống

 

 


  NGÓNG VỀ ĐẠ DÂNG  (Ngày 19/12/2014 06:12:26 - Gửi bởi: Đỗ - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh B-TL-HN - Điện thoại: 0983410548)


 NGÓNG VỀ ĐẠ DÂNG 

 

(Vụ sập hầm thủy lợi Đạ Dâng Lâm Đồng làm 12 công nhân bị kẹt trong hầm 

Tin vừa nhận lúc 16g60 ngày 19-12 đã giải cứu an toàn 12 công nhân ra khỏi hầm .)

 

 

 

 

 

 

Đêm đông trời rét buốt tê

Thương anh cả nước ngóng về Đạ Dâng 

Mọi người sốt ruột, nóng lòng 

Chờ xem tin tức, đợi trông từng giờ 

Tai nạn xảy đến bất ngờ 

Từng giây, từng phút mong chờ đón anh

Ước sao cứu hộ càng nhanh 

Mọi người mạnh khỏe, an lành về quê .

 

 

Lương Điền 

 

 

 

  Xe đưa xe đón học sinh (Ngày 18/12/2014 07:12:11 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Thành - Địa chỉ: Phương Hưng - Gia Lộc - Hải Dương - Điện thoại: 0904489870)

XE ĐƯA ĐÓN HỌC SINH

 

 

 

 
 


Học sinh như búp như hoa

Nhu cầu đưa đón vào ra học đường

Hiện nay đang bị coi thường

Nhiều xe hết hạn vẫn đương lưu hành

Học xong các cháu ùa nhanh

Ba chân bốn cẳng mau dành vào xe

Chủ xe sập cửa khóa đè

Nhẩy lên nổ máy vè vè như chơi

Xe năm thì chở thành mười

Thiếu gì thay nấy ai cười mặc ai

Máy dơ, máy rão cũng xài

Miễn là chạy được lai rai trên đường

Chẳng sợ hiểm họa tai ương

Coi thường tính mạng coi thường trẻ em

Chặn ngay cái thói vì tiền

Coi thường pháp luật -có phen bỏ đời.

 

 

Đỗ Trọng Thành

 

 

 

  NGƯỜI ĐI (Ngày 17/12/2014 10:12:37 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

NGƯỜI ĐI

 

 

 

 

 

Người đi dạo ấy mưa nhiều
Hoa cau trắng rụng, lẻ chiều ngẩn ngơ
Người đi lẻ nửa vần thơ
Lẻ đôi cánh nhạn, trống bờ vai yêu
Người đi nhạt tiếng sáo diều
Nhạt màu hoa tím, nhạt chiều thu sang
Người đi nhạt ánh trăng vàng
Nhạt màu hoa cải bên đàng gió lay
Người đi nhuốm lệ vai gầy
Nhuốm màu ly biệt vương đầy nhớ thương

 

 Nguyễn Hồng Lĩnh

 

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [277 ,278 ,279 ,280, 281 ,282 ,283 ,284 ,285 ,286 ,287 ,288 ] Tiếp  Cuối cùng