Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  Hình bóng chị (Ngày 27/12/2014 01:12:37 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Thành - Địa chỉ: Phương Hưng - Gia Lộc - Hải Dương - Điện thoại: 0904489870)

HÌNH BÓNG CHỊ


 

 

 

Chị tôi đẹp nết, xinh tươi

Làng trên, xóm dưới bao người mến ưa

Chị đi để lại cây dừa

Lá như lược chải bốn mùa đều xanh

Rễ cây ôm chắc đất lành

Thân tròn dáng đẹp như tranh, cao vời

Mưa giông, bão giật nắng trời

Chẳng lay được gốc chẳng rời được cây

Xưa rồi mà lại rất nay

Từng chùm chĩu quả, cùi dầy, ngọt, thơm

Bao mùa kết trái, hoa đơm

Chắt từ hương đất mà ươm cho đời

Cây dừa - hình bóng chị tôi

Vẫn dang tay rộng, vẫn lời tri âm.


 

Đỗ Trọng Thành

 

 

 

  RƯỢU VÀ EM (Ngày 27/12/2014 08:12:11 - Gửi bởi: Nguyễn Quang Du - Địa chỉ: Thái Bình - Điện thoại: 01663922888)

RƯỢU VÀ EM

 

 

 

 

Em nâng chén đắng em mời

Anh nghe ngọt lịm những lời bờ môi.

Rượu này men của đất trời

Còn em men của lòng tôi đây mà.

Nâng lên dốc cạn mắt hoa

Em xinh giờ hóa hai ba bông hồng.

Nồng men cay đắng men lòng

Anh đi không vững, tay không trở về.

Quang đường chẳng dám lái xe

Em gọi luôn gã tắc-xi khiêng hồn.

Say rồi mới hiểu dại khôn

Nhưng em còn rượu, anh còn say sưa.

 

 

 

Nguyễn Quang Du

 

 

 

  Gọi nhau! (Ngày 26/12/2014 07:12:55 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Q 57 CXVH Nguyễn Hữu Hào, P6- Q4. Tp-HCM - Điện thoại: 0903 978 120)

 Gọi nhau!

 

 

 

 
Ký ức Đồng Đội gọi nhau
Ba mươi cô gái ngày nào nơi đâu
Gần thì cách mấy nhịp cầu
Xa xôi mấy khúc sông sâu phải dò

Ký ức Đồng Đội vẫn chờ
Những người con gái bây giờ có vui
Tháng ngày chinh chiến qua rồi
Còn chăng kỷ niệm của thời đạn bom

Ký ức Đồng Đội nét son
Cho hoa tươi thắm cho hồng môi em

Gọi- chờ tiếng nói dịu êm
Từng câu chuyện kể khó quên trong đời.


Nguyễn Hữu Đức

 * Tặng những Cô gái của Sư đoàn 5- một thời Máu và Hoa.

 

 

 

  BẠN ĐỜI (Ngày 26/12/2014 09:12:06 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 BẠN ĐỜI

 

 

 

Lênh đênh ngoài biển xa khơi

Đến ngày tàu cũng về nơi bến bờ

Trẻ trung ai cũng mộng mơ

Xế chiều bóng ngả ai chờ đợi ta ?

 

Bạn đời thắm thiết mặn mà

Người xây tổ ấm bên ta sớm chiều

Bạn đời một nửa thương yêu

Thủy chung chia sẻ mọi điều cùng nhau.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

  Chuyện phố tôi (Ngày 26/12/2014 09:12:29 - Gửi bởi: Đào Đức Trang - Địa chỉ: Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889)

CHUYỆN PHỐ TÔI

(Lục bát phê bình )

Phố tôi tiêu biểu Bà Xây
Một Ông Khoe nữa sống đây, liền kề.

Ông khoe giỏi quản đường hè
An ninh ngõ phố ... mọi bề êm xuôi.
Rằng: "Nhà quản lí mời tôi
Ra làm lãnh đạo ... đến trời còn thua!"

( Rức tai hàng xóm, xin thưa
Nhà ông đầu cống - Rác thừa ... bậy ra.
Mấy đứa cờ bạc tối qua
Trước dân kiểm điểm: Một là con ông. )

Bà Xây đâu có tiếc công
Sạch quang Ngõ, Phố - Cộng đồng noi gương.
Lành đùm rách: thắm tình thương
Hội Bà vận động Tổ, Phường chung tay.

Gia đình Văn hóa: Bà Xây
Mong Ông Khoe lấy gương đây soi giùm.
Xin đừng làm, nói lung tung
Hãy theo đúng quy định chung Phố mình!

( Viết nhân cuộc họp bầu gia đình Văn hóa ở một tổ dân phố cuối năm 2014.)

 

\

Đào Đức Trang

 

 

 

  NỖI NHỚ (Ngày 26/12/2014 06:12:14 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

NỖI NHỚ

 

 

 

“Bởi vì kẻ ở người đi

Đã thành nỗi nhớ có gì lạ đâu”

Người về kẻ ở xa nhau

Cũng thành nỗi nhớ nỗi sầu lưu li

 

Nỗi nhớ cũng rất lạ kỳ

Cứ xa là nhớ gần thì lại không

Nỗi nhớ ghi khắc trong lòng

Đã thành kỷ niệm vô cùng thiêng liêng

 

Nỗi nhớ như nỗi niềm riêng

Buồn vui xao xuyến vẹn nguyên trong lòng

Nỗi nhớ trọn vẹn… trẻ trung

Anh và em mãi vô cùng nhớ nhau

 

Hai lòng ta bắc nhịp cầu

Cứ theo nỗi nhớ tìm nhau mà về



Xuân Ngọc



 

  GỬI ANH (Ngày 25/12/2014 11:12:25 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh xuân HÀ nội - Điện thoại: 01275236565)

GỬI ANH


 

 

Gửi anh lính đảo Trường Sa
Mùa xuân đất nước chan hòa sắc hương
Nụ hôn người vợ yêu thương
Lời Thề em gái vấn vương quê nhà

Gửi anh những bản tình ca
Ngọt ngào lời mẹ ru ta ngày nào
Trùng khơi đang dậy sóng trào
Có anh đứng giữa trời sao canh chừng

Ông cha đổ máu đã từng
Ngọn cờ bách chiến lẫy lừng năm châu
Vẹn tròn Tổ Quốc in sâu
Bình  yên biển đảo xanh màu núi sông

 

 

Đào Kim Quy

 

 

  Rượu (Ngày 25/12/2014 03:12:50 - Gửi bởi: ĐỖ XUÂN THẮNG - Địa chỉ: TRUNG HÒA CHƯƠNG MỸ HÀ NỘI - Điện thoại: 01653635322)

                      RƯỢU !


 

 
            


Rượu là tinh của gạo ngon

Cơm lành men ủ nước non đong đầy

Thế gian vạn vật đổi thay

Nước sôi lửa bỏng hơi bay – hương nồng

Buồn – vui năm tháng  theo cùng !

Chén nâng, cạn chén bềnh bồng cõi Tiên

 Tình thân hiếu hỷ, bạn hiền

Cuộc đời hư – thực, nỗi niềm mông lung

 Làng quê, miền núi, phố đông

Thăng trầm mấy độ rượu nồng sẻ san

Sang - hèn cung bậc hợp - tan

Rượu thơm nâng cánh bay ngang tình đời !

 

 

                       Đỗ xuân Thắng

 

 

 

  NHỚ (Ngày 25/12/2014 10:12:54 - Gửi bởi: Đặng Lưu San - Địa chỉ: Học viện Hành chính QG 77 Ng Chí Thanh - Điện thoại: 0947396168)

 

NHỚ


 

 

 

 

 Ước gì chẳng nhớ đến ai

Để tim lặng lẽ sớm mai một mình

 

Nhủ lòng thôi cố quên đi

Biết người ta có nhớ gì mình không 

 

Sao càng da diết nhớ mong 

Càng quên nỗi nhớ không đong cứ đầy

 

 

 Đặng Lưu San

 

 

 

  GIÁNG SINH (Ngày 24/12/2014 04:12:06 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

GIÁNG SINH
 
 

 

Hình ảnh
 
Nô- en rực rỡ đăng hoa
Lễ đường lộng lẫy Thánh ca rộn ràng
Giáng Sinh Chúa ngự trần gian
Cứu nhân độ thế bình an mọi nhà
 
 
Hồng Lĩnh
 
 
  THÁNG MƯỜI HAI (Ngày 24/12/2014 03:12:34 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

 

THÁNG MƯỜI HAI

 

 

 

 

 

Thoắt đà hết tháng mười hai

Sương giăng buốt lạnh đêm dài lê thê

Gió đông vi vút não nề

Nỗi lòng cô quạnh ngóng về cố hương!

 

 

Ngày 25 tháng 12 năm 2014

Ân Huệ

 

 

 

  Chiều thu (Ngày 24/12/2014 03:12:30 - Gửi bởi: Trần Quốc Bảo - Địa chỉ: 173/74 Khuông Việt, Tân Phú Tp HCM - Điện thoại: 0908441058)

 CHIỀU THU


 

 


Chiều thu bất chợt heo may

Nhớ quê nhớ cả những ngày thu rơi

Mênh mang một khoảng riêng trời

Cánh diều chao liệng chơi vơi nắng chiều

Thời gian biết có bao nhiêu

Một nhành Lan tím yêu kiều thiết tha

Ngát hương với gió hiên nhà

Ấm lòng lữ khách chiều tà cuối thu.

 

 

 

Trầm Quốc Bảo

 

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [277 ,278 ,279, 280 ,281 ,282 ,283 ,284 ,285 ,286 ,287 ,288 ] Tiếp  Cuối cùng