Chủ nhật, 05/05/2024,


 
  NỬA (Ngày 07/01/2015 06:01:35 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)


 

NỬA

 

 

 

 

 

 

 

Nửa đi nửa đứng em còn đợi ai ?

Nửa đường mới biết đường dài

Nửa đời mới biết cuộc đời gian nan

 

Nửa trăng chưa thấy trăng tròn

Nửa tình đã thấy tình còn dở dang

Nửa yêu thì đã nồng nàn

Tri âm tri kỷ còn đang đợi chờ

 

Anh yêu em cả trong mơ

Mơ khi còn thức bây giờ đã yêu

Nhớ em nhớ cả những chiều

Mong em mong cả những điều em mong

 

Tình ta như nước xanh trong

Như hương thơm ngát tấm lòng thủy chung


 

Xuân Ngọc

 

 

 

 

  HOA BAY VỀ TRỜI (Ngày 06/01/2015 04:01:09 - Gửi bởi: Đàm Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

HOA BAY VỀ TRỜI

 

 

 

 

 

 

Xuân về

ấm áp vườn xưa

Lạnh đây

một gốc cây vừa cạn thân!

Nhựa ngưng

lá trút bần thần

Gốc chôn một kiếp

phong trần mấy ai?

Đường xuân

trời đất rộng dài

Khúc xuân người

một sớm mai đã già!

Xuân về

thúc nụ đơm hoa

Vườn xưa

một gốc đã qua xuân ngời!

Hết rồi

lá trút sắc tươi!

 

           Hết rồi

 

            hoa trút cả trời sắc hương!

 

               Xuân ôm gốc lạnh chiều buồn

               Chỉ còn dấu ấn cây vương tặng đời!

 

 

 


 

                 Đàm Quyên

 

 

  CHÈ SEN (Ngày 06/01/2015 03:01:08 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh xuân HÀ nội - Điện thoại: 01275236565)

CHÈ SEN 

 

 

Đắm chìm trong giọt sương đêm
Trời mây ấp ủ càng thêm men nồng
Thuyền em lướt nhẹ bềnh bồng
Mang về những búp sen hồng ngát hương
Quyện vào chè Thái thân thương
Làm nên hương vị vấn vương bao người.

 

 

Đào Kim Quy

 

 

 

  PHƯƠNG TRỜI CÁCH BIỆT (Ngày 06/01/2015 03:01:10 - Gửi bởi: Đặng Lưu San - Địa chỉ: Học viện Hành chính QG 77 Ng Chí Thanh - Điện thoại: 0947396168)

 

PHƯƠNG TRỜI CÁCH BIỆT

 

 

 

 

 

Đông sang cho gió bẽ bàng

Sương rơi mờ lối lá vàng héo hon

Ai về tô thắm môi son

Thêu đôi chim nhạn lòng còn vấn vương

 

Phương trời cách biệt cố hương

Ngày đi ai biết đoạn trường mất nhau

Tả sao cho hết lòng đau

Ai ngồi tựa cửa vò nhàu cánh hoa

 

Niềm đau chôn dấu vỡ òa

Tình ta chôn chặt mù lòa bấy lâu

Ước ngày nước ngọt biển sâu

Đôi ta thỏa khát hết câu mong chờ

 

 

Đặng Lưu San

 

 

 

 

  MÙA XUÂN HỘI NHẬP (Ngày 06/01/2015 08:01:56 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 MÙA XUÂN HỘI NHẬP

 

 

 

Mùa xuân ấm áp đang về

Rộn ràng hội nhập sẻ chia ngọt bùi

Nghèo nàn sẽ bị đẩy lui

Ất  Mùi náo nức niềm vui vô cùng

 

Đông Nam châu Á hòa chung

Cộng đồng kinh tế sẽ cùng thông thương

Cạnh tranh lành mạnh thị trường

Cùng  nhau tiến tới con đường phồn vinh

 

Chân thành hữu nghị  hòa bình

Anh em hòa hợp nghĩa tình dài lâu

Hội nhập phát triển mạnh giàu

Cho đời tươi mãi sắc màu mùa xuân.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

  CHỢ TÌNH KHAU VAI (Ngày 05/01/2015 02:01:56 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

 CHỢ TÌNH KHAU VAI

 

 

 

 

 

Cùng chồng đi chợ Khau Vai

Bởi do duyên phận mắc hai nợ tình

Tình xưa canh cánh bên mình

Hàng năm đi chợ cho tình sáng trong.

 

Giữa cao nguyên đá điệp trùng

Khau Vai tình cháy bập bùng thâu đêm.

Vợ chồng chung thủy ấm êm

Ngoài chồng ngoài vợ chỉ đêm chợ tình.

 

Le te gà gọi bình minh

Thương người tan chợ một mình đơn côi

Kẻ may đến chợ có đôi

Không may đi chợ suốt đời về không.

 

Khau Vai phiên chợ tương phùng

Nhớ thương đi chợ ước mong gặp tình!

 

 

Ân Huệ

 

 

 

 

  CHỢ QUÊ (Ngày 05/01/2015 02:01:46 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng- Gia Lộc Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)


 

CHỢ QUÊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chợ quê hàng hóa cũng quê
Con Tôm, con tép, ngồi lê chợ chiều
Hàng rau, hàng Bát, hàng Niêu
Hàng Thùng, hàng Chậu, vải điều, Chiếu hoa
Bưởi vàng xen lẫn hàng Na
Cau xanh trầu thắm, hàng Hoa chào mời
Chè xanh bát nước đầy vơi
Điếu cày lóc cóc, lả lơi vui đùa
Bên sông vọng tiếng chuông chùa
Chợ quê cõng cả nắng mưa một thời
Dù đi trăm nẻo vạn nơi
Cũng không quên được một thời nhà quê

 

 


Đỗ Trọng Kim

2-1-2015

 

 

 

 

 

  Nhớ nắng tháng ba (Ngày 04/01/2015 05:01:18 - Gửi bởi: Trần Quốc Bảo - Địa chỉ: 173/74 Khuông Việt, Tân Phú Tp HCM - Điện thoại: 0908441058)

NHỚ NẮNG THÁNG BA

Tặng Nha Trang



 

 

 

 

Cuối thu nhớ nắng tháng ba

Xin làm gió mát để ta trải lòng

Sông quê nước chảy đôi dòng

Mát lành bên đó, xanh trong bên này

                        

Ai mang hoa Bưởi trắng ngần

Để tôi nhớ lại một phần tuổi thơ

Quê hương trong mỗi giấc mơ

Trăng rơi giữa phố, thẫn thờ... Tháng ba

 

 

Trần Quốc Bảo

 

 

 

  THU NGÂN (Ngày 04/01/2015 03:01:42 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 THU NGÂN...

 

 


Trăng vàng khuất bóng đầu non
Biết người năm cũ có còn nhớ không?
Nhớ ngày hai đứa tình nồng
Ước mơ tay bế, tay bồng con thơ

Bây giờ một bóng bơ vơ
Em về bên ấy thẩn thơ mây buồn
Mưa chiều giọt  giọt lệ tuôn
Mây giăng cuối núi giận hờn cố nhân

Trời thu lạc bước tần ngần
Đâu đây vọng tiếng thu ngân canh chiều


Hồng Lĩnh

 

 

 

  XUÂN VỀ (Ngày 03/01/2015 07:01:07 - Gửi bởi: NHẬT QUANG - Địa chỉ: TCH36,P, Tân chánh hiệp,Q12,TP,HCM - Điện thoại: 0975764469)

XUÂN VỀ

 

 

 

 

 Rì rào gió hát ngoài hiên

Nắng hồng trải nhe, nghiêng nghiêng lối về

Mai, Đào ngan ngát phố quê

Xôn xao én lượn, Xuân về thắm tươi

 

Tình Xuân ấm áp đầy vơi

Người trao câu chúc đẹp lời mến thương

Cung đàn trỗi nhịp du dương

Vui chung câu hát, quê hương thanh bình

 

Chúa Xuân gieo thắm ân tình

Thế nhân vui hưởng an bình khắp nơi.

                                       

 

 

  Nhật Quang

 

 

 


  Chuyển giao (Ngày 01/01/2015 06:01:16 - Gửi bởi: Bùi văn Hoa - Địa chỉ: 41/E9 đường 30-4 TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0908720220)

TRANG DIỄN ĐÀN LỤC BÁT VIỆT NAM

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

2015

 

 

 


 

 ĐÓN XUÂN 

 

 

Trước thềm xuân mới năm nay 

Tuổi Quân, tuổi Nước vừa đầy bảy mươi *

Kính chúc tất cả mọi người 

Gia đình hạnh phúc, tiếng cười vang xa 

Nước non ngàn dặm nở hoa 

Niềm vui phấn khởi chan hòa yêu thương 

Đón xuân trên mọi nẻo đường 

Chung tay kiến thiết quê hương đẹp giầu .

 

 

Lương Điền 

 

 

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 

 

Đầu năm khai bút khai thơ

Mọi sự tốt đẹp, ước mơ diệu kỳ

Giáp Ngọ nay sắp qua đi

Một năm thành đạt ngựa phi an toàn

Bão đến rồi bão lại tan

Ất mùi Bạch đế - Ất làm nên vương       

         

 

  Dương Văn Thung

 

  

 CHUYỂN GIAO

 

  

Xoay vần trời đất chuyển giao 

Đông qua xuân đến ngạt ngào sắc hương 

Loay hoay qua một năm trường   

Chuyển giao ngựa nghỉ nhường đường cho dê

  

Nợ nần doanh nghiệp bộn bề 

Cổ phần nhanh chóng năm dê tiến hành 

Nâng cao năng lực cạnh tranh 

Đẩy lùi tham nhũng lộng hành lâu nay 

  

Kỷ cương siết chặt lại ngay

Liên doanh quốc tế dựng xây lâu dài 

Đồng lòng hướng tới ngày mai 

Dân giàu nước mạnh tương lai mong chờ.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

  


  MƠ XUÂN (Ngày 29/12/2014 07:12:56 - Gửi bởi: Nguyễn nhat Quang - Địa chỉ: TCH36,P, Tân chánh hiệp,Q12,TP,HCM - Điện thoại: o975764469)

 

 

 

 

 

 

 

MƠ XUÂN

 

 

 Em về màu nắng tinh khôi

Nghe như xuân nở trên môi nụ cười

Xuân gieo tươi thắm hương đời

Tô hồng tuổi mới, ươm ngời ước mơ

 

Chao nghiêng cánh én lượn lờ

Vườn xuân ngan ngát, vởn vờ bướm ong

Tình xuân e ấp chờ mong

Thơ trinh ấp ủ, hương nồng ngất ngây.


 

Nguyễn Nhật Quang

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [277 ,278, 279 ,280 ,281 ,282 ,283 ,284 ,285 ,286 ,287 ,288 ] Tiếp  Cuối cùng