Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  KHÓC ĐÓA HOA BUỒN (Ngày 12/01/2015 04:01:12 - Gửi bởi: Đàm Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

KHÓC ĐÓA HOA BUỒN

 

 

 

 

 

Biết chăng ơi đóa hoa buồn!

Ngày sinh ra đã không tròn nét tươi

Đất trời sắc ấm muôn nơi

Bỏ quên hoa một góc đời tối đen

Nét buồn thiếu sắc kém hương

Thân cong hình vẹo tật nguyền khổ đau

Nhạt mờ trọn kiếp lệ sầu

Hắt hiu héo giữa muôn màu tươi xanh

Khóc hoa dâng tấm lòng thành

Cánh rơi về đất lòng thanh thản lòng?

Hãy bay trong cõi hư không!

Cho tròn hương sắc thỏa lòng khát khao

Cõi trần một giấc chiêm bao

Cõi không một giấc ngả vào ngàn thu!

 

 

 Đàm Quyên

 

 

 

  TÌNH MƠ CUỐI ĐƯỜNG (Ngày 12/01/2015 09:01:25 - Gửi bởi: Đặng Lưu San - Địa chỉ: Học viện Hành chính QG 77 Ng Chí Thanh - Điện thoại: 0947396168)

TÌNH MƠ CUỐI ĐƯỜNG


 

 

 

 Trả anh những tháng ngày vui

Bao nhiêu cay đắng ngậm ngùi thôi em

Mảnh đời nào những lấm lem

Em về vá víu những đêm lạnh lùng

 

Thủa nào với những mông lung

Mịt mùng bão tố tận cùng đắng cay

Thì thôi năm cũ qua ngày

Má đào phai nhạt hao gầy dáng xưa

 

Qua ngày nắng tới ngày mưa

Cõng đời kẽo kẹt sớm trưa một mình

Còn duyên nửa nụ cười xinh

Em dấu mái tóc cho tình ngẩn ngơ...

 

Thả hồn theo những vần thơ

Dáng xuân thấp thoáng tình mơ cuối đường

 

 

Đặng Lưu San

 

 

 

  Bơ vơ chim Sáo! (Ngày 11/01/2015 07:01:33 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Q 57 CXVH Nguyễn Hữu Hào, P6- Q4. Tp-HCM - Điện thoại: 0903 978 120)

BƠ VƠ CHIM SÁO

 

 


 
Cây xanh bóng mát đâu rồi
Sáo kia lạc giữa dòng đời bơ vơ
Còn đâu trong ánh trăng mơ
Mà cam chịu cảnh ngẫn ngơ đường trần

Sáo buồn chân bước lang thang
Bụi trần đã lấm nhớ chăng ngày nào
Tung đôi cánh giữa trời cao
Vẫy vùng mà ngắm trăng sao mây hồng. 


 

Nguyễn Hữu Đức

 

 

  ĐÊM HẠ LONG (Ngày 11/01/2015 11:01:08 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

ĐÊM HẠ LONG

 

 

 

 

Từ ngàn xưa đên bây giờ

Đá chon von giữa bến bờ Hạ Long

Đêm nay ôm cả trong lòng
Nụ cười tiếng hát mênh mông biển trời

 

Lòng trần sạch bụi trong tôi

Nghe như thầm nhắc những lời ngàn năm
Thuyền ôm sóng sóng duềnh trăng
biển trời tiên cảnh dệt thành tình yêu

Thuyền trên mặt nước dập dìu
Cây xanh núi biếc phiêu diêu giữa dòng

Biển trời sông nước Hạ Long

Câu thơ dậy sóng cõi lòng mông mơ

 

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

 

  GIAO DUYÊN (Ngày 11/01/2015 09:01:50 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

GIAO DUYÊN
 
 
 

Dẫu rằng chẳng phải Hội Lim

Say câu quan họ đi tìm người thương

Quê anh Xoang lượn đồi nương

Gặp em quan họ cứ tương tư lòng

Cao nguyên thu mãn trăng bồng

Giao duyên đêm hội thêm nồng môi ai

Chiêng ngân lồng lộng nhà dài

Áo The khăn Xếp em cài nửa khuyên

Lúng la lúng liếng mắt huyền

Vòng Xoang bếp lửa nét duyên núi rừng

Gặp nhau e ấp ngập ngừng

Thắm câu quan họ tưng bừng điệu Xoang

Chớm đông giữa núi non ngàn

Hội vui ai nấy đều chan chứa tình

Chia tay ta lại nhớ mình

Nhớ ai không đứng bên đình vẫn xinh

 

Hồng Lĩnh

 

 

  Vị me cuộc đời! (Ngày 10/01/2015 05:01:30 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Q 57 CXVH Nguyễn Hữu Hào, P6- Q4. Tp-HCM - Điện thoại: 0903 978 120)

VỊ ME CUỘC ĐỜI

 

 

 

 

 

Nhặt chút hương của cuộc đời

Từng phần từng nhúm ông ngồi chia ra

Phần này có nỗi xót xa

Nhúm này một chút gọi là đắng cay

 

Trời đông giá lạnh ban mai

Góc đường sương sớm heo may gió lùa

Âm thầm ông bán me chua

Mặc đời giành giật chen đua chẳng màng

 

Dáng ngồi lặng lẽ âm thầm

Cho người có được bát canh thơm nồng

Canh chua thêm sự trắng trong

Của người lương thiện giữa dòng bon chen.

 

 

Nguyễn Hữu Đức

 

 

 

  Lễ hội Miếu Giai (Ngày 10/01/2015 05:01:24 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

LẾ HỘI MIẾU GIAI

 

 

 

 

 


Miếu Giai - lễ hội quê nhà
Gái trai náo nức, trẻ già hân hoan
Đường quê hoa nắng ngập tràn
Kiệu son, lọng tía, rồng vàng....đẹp thay.
Tưng bừng khắp đó cùng đây
Trống chiêng rung đất, cờ bay rợp trời
"Đại vương Hùng Võ" muôn đời
Độ trì, phù hộ cho nơi quê mình.
Rước Người - tôn kính anh minh
Muôn đời thờ phụng anh linh - miếu làng.

 

 

 

 

( Miếu Giai tại Minh Lãng- Vũ Thư - Thái Bình

Đặng Duy Phiên

 

 

  Hoài niệm (Ngày 10/01/2015 04:01:08 - Gửi bởi: ĐỖ XUÂN THẮNG - Địa chỉ: TRUNG HÒA - CHƯƠNG MỸ - HÀ NỘI - Điện thoại: 01653635322)

HOÀI NIỆM

 

 

 

 

 

 

 

 

Một năm nữa đã qua rồi

Bóc tờ lịch mới, bóc đời tiếp theo

Giao thừa pháo nổ, người reo

Rồi ra pháo tắt, xuân vèo trôi nhanh

 Bốn mùa hoán đổi loanh quanh

Đoạn trường được – mất, bại – thành tự nhiên  

Thời gian vạn vật biến thiên

Tình đời đâu dễ đẹp bền trăm năm !

 

 

 

 01 – 01 – 2015

                 Đỗ Xuân Thắng

 

                                 

 

 

 

                  

  HỘI QUÊ (Ngày 10/01/2015 01:01:02 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)


 

HỘI QUÊ




Hội quê vui rước Thành Hoàng

Kiệu bay qua những nẻo đàng ngày xưa

Người đông kín đất đón đưa

Trời mây rợp bóng những cờ với hoa.

Thành Hoàng thăm thú các nhà

Cạn lời dân hỏi, kiệu là là bay.

Người như say, kiệu như say

Một ngày hiểu thấu nỗi này, tình kia.

Thành Hoàng vệ ngự đình quê

Dân làng vui đến hả hê bao ngày.

Dẫu vui mấy, vẫn chia tay

Ngập ngừng cùng hẹn gặp ngày hội sau.



Nguyễn Hồng Ba


 

 

  TÌNH YÊU ? (Ngày 09/01/2015 04:01:38 - Gửi bởi: Đặng việt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 TÌNH YÊU ?

 

 

Tưởng rằng mình hiểu hết nhau

Tình yêu đã nhuộm mái đầu bạc thêm

Tưởng rằng trao cạn hết duyên

Bên nhau một bến một thuyền thong dong

Ai ngờ bóng ngả chiều đông

Thuyền xô vỡ mạn đau lòng bến xưa

Lặng thầm bến đón chiều mưa

Thuyền rời xa bến sớm trưa một mình

Trăng nghiêng lẻ bóng sân đình

Sông xanh tìm kiếm thuyền tình nơi nao ?

Trời kia biết mấy vì sao ?

Tình yêu đâu dễ ai nào đếm đong !

 

 

Đặng Việt Dũng

 

 

 

  Chớm Thu (Ngày 07/01/2015 10:01:39 - Gửi bởi: Lương Đức Muôn - Địa chỉ: Đồng Phúc - Yên Dũng - Bắc Giang - Điện thoại: 0972810503)

                     

 CHỚM THU    

   

       

 

 Chớm thu anh mới gặp em

Đồng tâm khác cảnh nên duyên vợ chồng

Nắng thu nhuộm đỏ trái hồng

Vàng ươm sắc bưởi thơm nồng vườn thu

Cảnh thu rộn tiếng chim gù

Trời thu xanh thắm vi vu sáo diều

Phòng thu nồng ấm tình yêu

Trăng thu vằng vặc gieo điều ái ân

Hai ta góp lại nên vần

Gọi thu quay lại đón xuân cuối đời

Chớm thu em mới gặp tôi

Thân thương như giọt nắng rơi cuối ngày.

 

 Lương Đức Muôn

  MÙA ĐÔNG (Ngày 07/01/2015 09:01:11 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

   

 VÀO ĐÔNG

 

 

 

 

 

Mãn Thu đây đó sương lan

Cuối trời đủng đỉnh dềnh doàng gợn mây

Đầu non nửa mảnh trăng gầy

Chớm Đông nhạt nắng heo may lại về

Cúc vàng nhuộm thắm chiều quê

Phút giao mùa ấy mà mê mẫn lòng

Ví rằng không có mùa Đông

Làm sao có ánh nắng hồng sắc xuân?

 

 

Hồng Lĩnh

 

 

Trước tiên Trước Trang [277, 278 ,279 ,280 ,281 ,282 ,283 ,284 ,285 ,286 ,287 ,288 ] Tiếp  Cuối cùng