Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  TÌNH XUÂN (Ngày 19/01/2015 08:01:39 - Gửi bởi: Đặng Lưu San - Địa chỉ: Học viện Hành chính QG 77 Ng Chí Thanh - Điện thoại: 0947396168)

TÌNH XUÂN

 

 

 

 

 Hạt xuân ươm đã cựa mình

Nụ đào chúm chím men tình khát khao

Lòng xuân ai đã xôn xao

Én nghiêng chao lượn biết bao ước thầm

 

Trầm luân một kiếp âm thầm

Góc trời cô lẻ ướt đầm câu thơ

Bao xuân ngày tháng bơ vơ

Thu qua đông tới ai chờ đợi ai

 

Mải mê nước chảy sông dài

Phù xa bồi đắp trang đài nét xuân

Ê a câu hát tình quân

Chiều nghiêng bóng đổ ơi xuân thắm nồng

 

Qua rồi giá lạnh ngày đông

Hững hờ ở lại ươm nồng tình xuân

 

 

Đặng Lưu San

 

 

 

 

  CHIẾC CẦU ƯỚC MƠ (Ngày 18/01/2015 04:01:25 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 CHIẾC CẦU ƯỚC MƠ

 

 

 

 

Qua sông bằng cáp dây treo

Hiểm nguy đe dọa dân nghèo vùng cao

Mùa mưa nước lũ dâng trào

Vượt sông bằng cáp đồng bào lo âu

 

Ước mơ có một chiếc cầu

Bản làng khao khát từ lâu lắm rồi

Nhìn dòng nước lũ cuốn trôi

Trẻ em đi học đứng ngồi không yên

 

Cảm thông nỗi khổ triền miên

Cầu mong tài trợ ưu tiên xây cầu

Bản làng hết nỗi lo âu

Mừng vui có được chiếc cầu ước mơ.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

  Tình quê! (Ngày 18/01/2015 02:01:10 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Q 57 CXVH Nguyễn Hữu Hào, P6- Q4. Tp-HCM - Điện thoại: 0903 978 120)

 Tình quê!

 

 

 

Về đây đồng rộng mênh mông

Nghe tiếng chim hót véo von sớm chiều

Hồ xanh mặt nước trong veo

Từng đàn cá lội dập dìu tung tăng

 

Trời đêm mát dịu ánh trăng

Gió thoang thoảng gió nhịp nhàng võng đưa

Những khi nắng nóng hè trưa

Nghe bìm bịp gọi vàng mùa thu đông*.

 

 

Nguyễn Hữu Đức

* Lúa mùa thu đông.

 

 

 

  MÀU CHÂN QUÊ (Ngày 16/01/2015 04:01:54 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 MÀU CHÂN QUÊ

 

 

 

 

 

Thuyền tình vẫn đậu bến sông

Em ở bên ấy, anh mong bên này

Đôi bờ xa cách bấy nay

Anh ở bên ấy, bên này em mong

Cách nhau chỉ một dòng sông

Mà như muôn dặm ngàn trùng khó qua...

Anh về thưa với mẹ cha

Cho thuyền sớm tối vào ra đôi bờ

Giữa dòng tuyền khát ngẩn ngơ

Sông sâu nước cũng thẫn thờ xót xa

( Vườn hồng ong bướm lại qua )!

Sắc hương vẫn nét mặn mà bấy lâu

Chẳng ham phú quý sang giầu

Thương nhau mãi trọn một màu chân quê!

 

 

Đặng Việt Dũng

 

 

 

 

  Vườn riêng (Ngày 16/01/2015 09:01:11 - Gửi bởi: Trần Quốc Bảo - Địa chỉ: 173/74 Khuông Việt, Tân Phú, Tp HCM - Điện thoại: 0908441058)

VƯỜN RIÊNG


 

 


 Mảnh vườn riêng phía hiên nhà

Góc riêng ấm áp của ta của mình

Cỏ cây hoa lá hữu tình

Hương hoa ngan ngát để bình minh say

 

Chiều thu khóm Cúc, Hồng này

Thủy chung Lan tím, vài cây hoa Lài

Bích Đào một khoảng giêng hai

Cà chua, khế ngọt...tình ai mặn mà

 

Góc vườn riêng ấy la đà

Nép mình một đóa...riêng ta với mình.


 

Trần Quốc Bảo

 

 

 

  LÁ RƠI (Ngày 16/01/2015 08:01:23 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 LÁ RƠI

 

 

Cuối vườn chiếc lá vàng rơi
Mà nghe như cả đất trời xuyến xao!
Dập dờn mây lạc đáy ao
Hồn tôi như thể lạc vào cõi mơ
Lạc vào trong những áng thơ
Mấy trăm năm trước Tố Như khóc Kiều!
Lạc vào Xứ nhớ, miền yêu...
Một thời ai chẳng từng điêu đứng lòng?
Bao năm mỏi gối phiêu bồng
Vẫn không quên được bóng hồng ngày xưa
Giận Trời nắng, gió, mây, mưa...
Để người ta cứ đổ thừa cho nhau?!
Dù cho có phép nhiệm màu
Vẫn không quên được tình đầu người ơi!

Hồng Lĩnh
 
 
  THỜI GIAN (Ngày 15/01/2015 09:01:16 - Gửi bởi: Đặng Lưu San - Địa chỉ: Học viện Hành chính QG 77 Ng Chí Thanh - Điện thoại: 0947396168)

THỜI GIAN


 

 

 

 Còn tìm chi nữa em ơi

Thời gian chẳng đợi cuộc đời nổi trôi

 

Bán mua gì cũng đã rồi

Sao còn mê mải nỗi đời ảo hư

 

Niềm vui tựa như cánh thư

Nỗi buồn ở lại sầu ư...héo lòng

 

Đành như có đành như không

Chơi vơi cánh nhỏ sầu đông cuối mùa

 

Biết ai được biết ai thua 

Nhân gian kheo khéo cho vừa lòng nhau

 

Chia đi cho vợi niềm đau

Chao nghiêng cánh én qua cầu gió bay

 

Đường trần mới tối đã ngày

Thoáng thôi mà đã chốn này ngày xưa...

 


 Đặng Lưu San



 

  SA PA - TUYẾT (Ngày 14/01/2015 02:01:44 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 SA PA - TUYẾT

 

 

 

 

 

 

Ngỡ ngàng đứng trước Sa pa

Một vùng ánh bạc sáng lòa không gian

Bao người đứng lặng mơ màng

Ngắm nhìn tuyết trắng phủ ngang lưng trời

Xòe tay hứng hạt tuyết rơi

Lạnh tê tay buốt , lòng người xốn xang...

Đường ngang phố dọc rộn ràng

Người vui ,vui tỏa lan sang núi đèo

Hôm qua dòng nước trong veo

Mà nay suối tuyết ngoằn nghoèo như mơ

Hàng cây tóc bạc phất phơ

Mái đầu xanh lại hững hờ tuyết tan...

Sa pa tuyết phủ non ngàn

Tinh khôi trong những muôn ngàn tinh khôi

Mỗi năm may một lần thôi 

Mà in đậm mãi lòng người viễn du !

 

 

Đặng Việt Dũng

 

 

 

 

  ƯỚC (Ngày 14/01/2015 10:01:28 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)


 

ƯỚC

 

 

 

 

Ước là nàn gió mát lành

Bay qua bốn biển theo anh trở về

Ước là một mảnh trăng thề

Có cùng trời đất ta về bên nhau

 

Ước là một áng mây bay

Che trưa nắng hạ anh say giấc nồng

Ước là biển rộng mênh mông

Sóng êm ru cả muôn trùng đại dương

 

Thuyền em đi khắp muôn phương

Trở về cập bến sông thương hẹn thề

Ước là sóng vỗ chân đê

Phù sa bồi đắp đồng quê mỡ màu

 

Hoa thơm quả ngọt dân giàu

Anh em trọn mối tình đầu trăm năm

 


Xuân Ngọc




  PHẬN SỐ (Ngày 14/01/2015 09:01:31 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

PHẬN SỐ

 

 

 


Ta về quê Mẹ chiều buông
Lũy tre xanh mát nắng vương cuối làng
Bâng khuâng giây phút gặp nàng
Cảnh xưa người cũ, thu vàng sắc thu

Bước chân hai đứa chần chừ
Hoàng hôn vội xuống sương mù nhẹ giăng
Đầu non ấm áp vầng trăng
Kẻ chào, người hỏi dùng giằng... chia tay

Anh về bởi ngấm men say
Em về bởi tại mắt cay lệ nhòa
Tình xưa nồng ấm thiết tha
Trách ai sao nỡ chia xa duyên mình?


Hồng Lĩnh

 

 

 

  HỘI NGỘ (Ngày 13/01/2015 04:01:23 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30-4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908720220)

HỘI NGỘ

 

 

 

Bao năm biền biệt cách xa

Tình cờ hội ngộ như là giấc mơ

Niềm vui em đến bất ngờ

Em về anh lại ngẩn ngơ nhớ thầm

 

Xa nhau đã mấy chục năm

Chúng mình tóc đã hoa râm đổi màu

Gặp nhau nhớ lại tình đầu

Vẫn còn nguyên vẹn sắc màu như xưa.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

  Xuân về (Ngày 13/01/2015 09:01:08 - Gửi bởi: Trần Hoàng Mai - Địa chỉ:  xóm 3 Hòng Long Nam Đàn Nghệ An - Điện thoại:  0947640383)

   XUÂN  VỀ

 

 

 

 

 

 Chim ca - Én liệng - Xuân về

 Mai, Đào cười nụ, Bưởi khoe tâm vàng

Hội - Đoàn chúc tết Lão làng

 Nhà nhà nhạc trẻ,Thôn vang điệu chèo

  Đánh đu trống vật, hò reo

  Đường làng, lối xóm Cô đèo Chú lai

 Rượu thơ Ông cụ lai rai

 Trầu cau xủng xỉnh, Bà mai trẩy Chùa

 Học trò hót chát nô đùa

 Qua ngày khai Hạ, đón chờ Nguyên Tiêu.



Trần Hoàng Mai

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [265 ,266 ,267 ,268 ,269 ,270 ,271 ,272 ,273 ,274 ,275 ,276] Tiếp  Cuối cùng