Thứ bảy, 18/05/2024,


 
  THƯƠNG EM (Ngày 24/01/2015 09:01:32 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30-4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908720220)

THƯƠNG EM

 

 

 

 

Mùa đông lạnh giá tái tê

Ở nơi nắng ấm nhớ về quê hương

Sáng mai mù mịt trời sương

Con thơ theo mẹ đến trường rét run

 

Chân trần em lội xuống bùn

Mạ non nhanh cấy lạnh run vai gầy

Nước về tranh thủ cấy cày

Việc đồng bận rộn những ngày cuối năm

 

Xa quê bươn chải âm thầm

Ngày làm vất vả đêm nằm thương em

Chắt chiu góp nhặt ngày đêm

Tết về anh sẽ bên em tâm tình.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

  TÌNH RƠI GIỮA DÒNG (Ngày 24/01/2015 04:01:24 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 TÌNH RƠI GIỮA DÒNG

 

 

 

 

 

Thương người lạc bước cô đơn

 

Một mình đi giữa hoàng hôn tím trời

Lẻ loi xuôi ngược dòng đời

Tình yêu xưa với nụ cười rơi đâu?

 

Đành lòng chấp nhận niềm đau

Âm thầm chờ đợi nỗi sầu trôi đi

Vườn xưa lau lách xanh rì

Xót xa phận số ôm ghì nhớ nhung

 

Nghẹn ngào lòng dạ rưng rưng

Còn đâu ngày tháng ta cùng ước mơ?

Đục trong con nước đôi bờ!

Mặc cho phận số lững lờ trôi xuôi.

 

Lỗi này đâu phải mình tôi?

Vì ai nên để tình rơi giữa dòng?

Riêng tôi tình vẫn nặng lòng

Khấn xin con tạo Tơ hồng cầu duyên

 

 

Hồng Lĩnh

 

 

  THĂM TRÀNG AN (Ngày 24/01/2015 04:01:13 - Gửi bởi: Đào Đức Trang - Địa chỉ: Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889)

THĂM TRÀNG AN

 

 

 

 

 

Lượn trên biển lúa mênh mông,

Xà dải lụa hồng non nước Tràng An:

Ninh Bình tiên cảnh trời ban,

Đàn chim gọi khách thăm quan cùng đò.

 

Chèo khua bay bổng câu hò

Vân Long, Tam Cốc(*) ... cánh cò đắm say

Sơn kì thủy tú hôm nay

Việt Nam - Thế giới chung tay bảo tồn!

 

 

Đào Đức Trang

Chú thích: (*) Địa danh nổi tiếng đất Tràng An.

( Viết nhân lễ đón bằng công nhận " Quần thể danh thắng Tràng An của Thế giới" 23/1/2015)

24/1/2015


  THẦN NÔNG (Ngày 23/01/2015 03:01:36 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)


 

THẦN NÔNG
"Thần nông vằng vặc giữa trời
Thần nông đời mới - là người quê tôi"
( Duy Phiên)

 

 

Cụ kỵ tôi, ông cha tôi
Ba, bốn, năm, sáu bảy đời ... nông dân
Quanh năm mưa nắng tảo tần
Hăng say sản xuất, chuyên cần tăng gia.
Ruộng vườn trĩu trái, thơm hoa
Dệt nên no ấm, làm ra mạnh giầu.
Cha ông mưa nắng dãi dầu
Cháu con nay đã nhà lầu, xe hơi...
Thương về cái thưở xa xôi
Cha ông tôi, với cụ tôi nhọc nhằn
Nay đà của để của ăn
Nhà thờ tôn tạo quanh năm rạng ngời
"Thần Nông" vằng vặc giữa trời
Đất quê ôm ấp đời đời cha ông !

 

 Đặng Duy Phiên

 

 

  Ngày mai (Ngày 23/01/2015 03:01:28 - Gửi bởi: ĐỖ XUÂN THẮNG - Địa chỉ: TRUNG HÒA - CHƯƠNG MỸ - HÀ NỘI - Điện thoại: 01653635322)

        

NGÀY MAI

 

 

 

 

 

 

Ngày mai rồi cũng như người

 Dáng đi chầm chậm, lưng hơi cong còng

Có việc nhớ, có điều không

Liệu còn ai nữa quý, mong, đợi chờ

Cứ như tỉnh, cứ như mơ

Lắm khi cười, nói ngẩn ngơ một mình

Nào đâu bạn, nào đâu tình

Thời gian như kẻ vô tình lướt qua

Tháng ngày ta lại với ta

Ấm trà, chén rượu, bạn già nhà quê

Chuyện cười đời - đạo thỏa thê

Chuyện vui cây cảnh lá hoa bốn mùa

Chẳng màng đến chuyện được thua

Vinh hoa quyền quý bán mua tranh hùng

Như con cò trắng lội đồng

Nhặt từng hạt chữ viết dòng tâm thơ

Tiên cảnh hư ảo đang chờ

Ngày mai ta cũng được về tổ tiên !

 

 

 

 

              Đỗ Xuân Thắng                     

 

 

                         

               

  BÀ CÒNG (Ngày 22/01/2015 03:01:07 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)


 

BÀ CÒNG

 

 

 

 

 

 

 

Thân già chưa lụy phiền ai

Gánh rau ra chợ kiếm vài đồng tiêu

Gánh rau  đổ lửa nắng chiều

Mồ hôi bà đổ bao nhiêu kia bà

 

Từ khi reo hạt rau ra

Đến khi thu hoạch rất là khổ công

Còn trời nắng hạ mưa dông

Sức bà tuy yếu cũng không ngại à

 

Nam mô con cháu bà xa

Cái cảnh nghèo túng nên bà phải chăm

Gánh rau nặng lưng bà còng

Cùng đường về chợ con mong giúp bà

 

Vẫn may con có đồng quà

Tuy rằng ít ỏi gọi là của con

Bà ơi cầm lấy đừng buồn

Tấm lòng thơm thảo của con biếu bà

 

Mải chuyện ngắn lại đường xa

Con tìm chỗ rộng để bà bán rau

Quen bà chưa được bao lâu

Ra về lại nhớ bà câu nói đùa

 

"Cảm ơn cháu…bà già nua

Mà sao cháu gánh vẫn chưa bằng bà"



Xuân Ngọc

 

 

 

  Thôi Đành (Ngày 21/01/2015 08:01:34 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Thành - Địa chỉ: Phương Hưng - Gia Lộc - Hải Dương - Điện thoại: 0904489870)

THÔI ĐÀNH


 

 

 

Cho tôi tìm lại mùa xuân

Mưa bay lất phất nơi gần nơi xa

Nụ tầm xuân tím vườn cà

Hương thầm hoa bưởi, hoa na đang chờ...

 Cầm vô tư đến bao giờ

Vó câu cửa sổ, thoi đưa chín chiều...?

Thôi đành đến với thơ yêu

Dù cho màng muộn nhưng nhiều mộng mơ

Được làm thơ, được yêu thơ

Vấn vương tằm bén duyên tơ chân tình

Không sàm sỡ, chẳng làm thinh

Hòa trong thế sự có mình, có ta


 

Đỗ Trọng Thành

 

 

  GƯƠNG THÀY (Ngày 21/01/2015 05:01:59 - Gửi bởi: Đào Đức Trang - Địa chỉ: Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889)

Dẫn: Sáng  nay  21/1/2015 được xem chuyên mục " Gương sáng cuộc sống" trên VTV1, kể về anh Phùng Văn Trường, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Tuy chân tay bị teo, phải ngồi xe lăn, anh đã kiên trì học viết bằng miệng, chữ rất đẹp. Anh dạy luyện thêm cho các cháu nhỏ trong làng tập viết chữ đẹp và làm tính giỏi .. Cả xã gọi anh là Thày Trường một cách trìu mến! Xin được chia xẻ cùng bà con xã Nam Phương Tiến và bạn đọc:


GƯƠNG THÀY


 

 


Quanh Thày mắt trẻ tròn xoe,

Miệng Thày cầm bút: tằm khoe tơ vàng

Dệt nên chữ Việt một hàng:

"Rèn văn luyện toán - hành tung đầu đời!"

 

Chân tay teo tóp, Thày ơi

Mà sao chữ đẹp - nói lời nhân văn.

Tấm gương Thày sáng long lanh,

Giúp mình

Giúp trẻ rạng danh cơ đồ.



21/1/2015

Đào Đức Trang



 

  10 SỰ KIỆN NỔI BẬT NHẤT NĂM 2014 (Ngày 21/01/2015 10:01:30 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

 10 SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2014

 

( Theo TTXVN bình chọn)

 

 

 

 

Một là sự kiện biển đông

Căm quân bành trướng  đem lòng tham lam

Hai là Hiến Pháp mới ban

Nhân dân phấn khởi kết đoàn cùng nhau

Ba là tăng trưởng đạt cao

Kinh tế phát triển mạnh giàu tiến lên

Bốn là văn hóa không quên

Nâng cao phát triển đẹp truyền thống xưa

Năm là giáo dục thi đua

Đổi mới cải cách cho vừa học sinh

Sáu là tham nhũng, bất minh…

Tẩy trừ không để rập rình hại dân

Bảy là “giải cứu sập hầm”…

Thành công mỹ mãn yêm tâm người làm

Tám là hội nhập mở mang

Nâng cao vị thế nước nhà hiển vinh

Chín là xây dựng công trình

Cáp- Cầu- đường mới văn minh kịp thời

Năm qua Giáp Ngọ tuyệt vời

Ba Di sản được người đời vinh danh*

 

 

Hồng Lĩnh

* Bản mộc Triều Nguyễn ; Hát Giặm nghệ tĩnh; Quần thể Tràng An

 

 

 

  TÌNH EM (Ngày 20/01/2015 10:01:25 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)


 

TÌNH EM

 

 

 

 

“Tình em thắp lửa mùa đông

Cho hồng sắc thắm cho nồng men say”

Cho anh năm tháng ngất ngây

Sáng trưa chiều tối bao ngày bao đêm

 

Sông thương thao thức êm đềm

Sóng yêu dào dạt tình em mặn mà

Tình anh bồi đắp phù sa

Cây đời xanh tốt nở hoa bốn mùa

 

Đời còn sung chát đào chua

Tình ta vẫn đẹp hương mùa quả thơm




 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

  Đưa cháu đến trường (Ngày 20/01/2015 06:01:53 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn 2 Liên Sơn Thành Kim Thạch Thành Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)

ĐƯA CHÁU ĐẾN TRƯỜNG

 

 

 

 

Ngày xưa ông đeo ba lô

Bây giờ dắt cháu đội ô tới trường

Nhìn cháu đeo cặp thấy thương

Ông đi chậm chạp trên đường kéo ông

Khớp đau ông vẫn bảo không

Bước đi theo cháu mà trông buồn cười

Tới trường các cháu vui chơi

Như bày chim nhỏ khắp nơi bay về

Nhìn cháu lại thấy say mê

Cháu ngoan cô giỏi không chê điểm nào

Vui mừng phấn khởi tự hào

Dơ bàn tay nhỏ vẫy chào nhìn ông.

 

 

Xuân Lược

 

 

 

 

 

  VỤ XUÂN (Ngày 19/01/2015 05:01:38 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: thôn Ngà -phương hưng- Gia lộc- Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

VỤ XUÂN

 

 

Lại thêm rét đậm tràn về

Cuối năm sát Tết, làng quê vào mùa

Mạ non, che chắn gió mưa

Đồng khô, đất ải, lưa thưa rau màu

 

Máy cày đèn sáng đêm thâu

Trạm bơm trắng nước, gọi nhau be bờ

Đẹp như câu hát, lời thơ

Cánh đồng nhộn nhịp, đang chờ cấy xuân

 

Hoa đào lại nở trên sân

Đình làng mở hội, trong ngần tiếng ai

Lúa xanh xanh thắm  trải dài

Cánh cò bay lả ,đẹp bài thơ quê

        


Đỗ Trọng Kim

19-1- 2015

 

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [265 ,266 ,267 ,268 ,269 ,270 ,271 ,272 ,273 ,274 ,275, 276 ] Tiếp  Cuối cùng